Thứ ba, 02/09/2025,


 
  Xem hội tháng giêng  (Ngày 07/02/2017 05:02:58 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình minh Bình giang Hải Dương  - Điện thoại: 01686490389)

 

XEM HỘI THÁNG GIÊNG


 

Kết quả hình ảnh cho hội làng

 

 

Tháng giêng về dự hội đình 

Áo the khăn xếp trúc xinh ai chờ 

Yếm đào kín hở hững hờ 

Để người lữ khách cứ ngơ ngẩn lòng 

Ra về trộm nhớ thầm mong 

Ước gì có dải yếm hồng ai ơi 

 

Lê Thị Phương Nõn

 

 

THU MUỘN 


 

Thu mưa vạt cỏ dầm dề 

Chiều hoe ai vớt câu thề đem hong 

Vấn vương vướng sợi tơ lòng 

Thu mưa tình muộn ai đong cho đầy 

Heo may chở sóng tình say 

Chút niềm riêng ấy ắp đầy nhớ thương 

Đêm thu thao thức canh trường 

Gửi sang bên ấy chút hương nồng nàn 

Ngân nga ai dạo phím đàn 

Tương tư khúc nhạc vọng ngàn lời thương

Thu mưa đọng mắt ai buồn

Để cho người ấy phải tuôn lệ sầu

Ước gì có phép nhiệm mầu

Cho ai gặp lại tình đầu hỡi ...ai  .

 

Lê Thị Phương Nõn

 

  Tết vắng anh (Ngày 06/02/2017 11:02:24 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: Phường Hiệp Binh Chánh, Quận Thủ Đức,TP.HCM - Điện thoại: 01234583456)

           

TẾT VẮNG ANH


 

Kết quả hình ảnh cho di ảnh liệt sĩ

(Ảnh có tính chất minh họa)

 

 Mỗi năm Tét đến từng nhà

Mẹ tôi hương khói vái bà vái ông

 Mẹ nhìn di ảnh phía đông

Hình con ngày ấy giờ không trở về

Anh đi giữ trọn lời thề

Đánh tan hết giặc mới về quê hương

Chiến trường bom đạn vãi vương

Nào ai hiểu hết chiến trường gian nguy

Từ ngày anh bước chân đi

Mẹ mong mẹ nhớ mẹ ghi từng ngày

Bàn thờ giỗ Tết năm nay

Mẹ lo mua sắm cỗ đầy thức ăn

 Rầm rì mẹ gọi tên anh

Có linh thiêng hãy về ăn con à!

Trời ơi! Nghe xé lòng ta

Nhìn vào mắt mẹ lệ nhòa tuôn rơi...

 

 Đỗ Viết Khoa 

  ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN (Ngày 06/02/2017 03:02:52 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho đám cưới

 

Sẵn hoa, lại sẵn rượu đào,

Thuận lòng thầy mẹ em trao thiếp mời.

Bạn  bè xa ngái đôi nơi,

Được tin báo hỷ nhận lời cùng em.

Cau trầu hàng xóm vừa têm,

Em phơi áo váy bên thềm đợi anh.

Em ơi duyên thắm mộng lành,

Nghe con chim hót mà xanh cả trời.

Trầu vàng thắm đỏ đầu môi,

Xốn xang nhạc nhảy nhạc mời tàn đêm.

Pháo hoa đỏ cả chân thềm,

Thì thầm em nói êm êm ngọt ngào.

Em vui, nước mắt lại trào,

Đầy nhà cỗ hậu mâm cao chẳng màng.

Cảm ơn bè bạn họ hàng,

Em chào thầy mẹ còn sang kịp đò.

 

Lê Hải Châu 

 

 

  TRÁCH CÂY TRINH NỮ (Ngày 06/02/2017 03:02:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

                                                                                                              TRÁCH CÂY TRINH NỮ  

.

 

 

Mộng mơ chẳng bén duyên tình

Xin đừng trách nữa đâu mình thờ ơ

Đã bao tháng đợi năm chờ

Mà tình lận đận vu vơ ngập ngừng

 

Đã ai đếm hết cây rừng

Nên hai ta vẫn người dưng…đợi chờ

Để mình ra ngẩn vào ngơ

Để ta chờ đợi câu thơ lạc vần

 

Trách cây trinh nữ vô ngần

Vẫn còn e thẹn mỗi lần gặp nhau

Nên trầu chưa thắm đợm cau

Thuyền chưa cập bến thương nhau chưa tròn

 

Xuân Ngọc

*Cây trinh nữ còn có tên là cây xấu hổ

  Cháu Đi Bộ Đội  (Ngày 06/02/2017 07:02:55 - Gửi bởi: Vũ thế Phiệt  - Địa chỉ: Bình minh Bình Ging Hải dương  - Điện thoại: 01652230085)

CHÁU ĐI BỘ ĐỘI

 (Tậng thanh niên nhập ngũ 2017)

 

Kết quả hình ảnh cho ngày nhập ngũ

 

Xuân nay cháu lớn khôn rồi 

Cháu đi bộ đội sáng ngời mũ sao 

Đi làm nhiệm vụ Đảng trao 

Mẹ cha làng xóm tự hào tiễn đưa 

Xuân về đào thắm như mơ 

Làm trai gánh vác cơ đồ non sông 

Rạng danh con cháu Lạc Hồng 

Đánh quân xâm lược tầm vông súng trường 

Ra đi gìn giữ biên cương 

Mang theo truyền thống quê hương lên đường 

 

Vũ Thế Phiệt

 

  MƯA ĐÃ VỀ (Ngày 05/02/2017 03:02:21 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )

 

 MƯA ĐÃ VỀ

.

 

 

Đêm qua đã có mưa rồi 

Cây khô tỉnh giấc, lộc chồi vươn tay 

Trời cao rọi nắng bao ngày 

Hanh hao khô héo lắt lay mà buồn 

Vào mùa mà chẳng mưa tuôn 

Lòng người áy náy bồn chồn ngóng trông 

Nay như cảm được chờ mong

Thuận thời mưa xuống thoả lòng chúng sinh

Vạn vật nảy nở chung tình 

Lòng người cảm tạ tôn vinh Đất Trời . 

 

 

 
( 04/02/2017 - Mồng 8 /01 Đinh Dậu )                         

  Trần Duy Hạnh

  THỎA NỖI ĐỢI CHỜ (Ngày 04/02/2017 04:02:02 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

THỎA NỖI ĐỢI CHỜ

 

 

Kết quả hình ảnh cho tình em

 

Xuân nay thỏa nỗi đợi chờ,

Cùng em trở lại bến mơ thuở nào.

Dập dìu lá thấp cành cao,

Gió nô giỡn nắng ngọt ngào từng cơn.

Thuở xưa đôi chút dỗi hờn,

Thế rồi em giận, đi luôn chẳng chào.

Tôi ra bến cũ cầu ao,

Tìm đâu tăm cá, đâu nào bóng chim.

Mấy phen lặn lội kiếm tìm,

Chỉ là xuống bể mò kim giữa đời.

Thời gian cứ thế dần trôi,

Chỉ mong lại được tái hồi người xưa.

Một chiều, vừa tạnh cơn mưa,

Còn đôi ngọn gió khẽ lùa ngoài hiên.

Có ai tới đợi bên thềm,

Gửi tôi đôi chữ của em ngập ngừng.

Nhắn rằng em vẫn thủy chung,

Chỉ mong anh đợi, anh đừng lìa xa.

Xuân nay em trở lại nhà,

Để tôi hạnh phúc bên hoa với tình.

 

Lê Hải Châu

 

 

  Mối Tình Câm  (Ngày 03/02/2017 09:02:53 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh. Bình giang Hải. Dương  - Điện thoại: 01686490389)

MỐI TÌNH CÂM

 (Tặng chị người nữ thanh niên xung phong )

 

Kết quả hình ảnh cho linh trường sơn

 

Chiến trường bão giật bom rơi 

Trường Sơn nắng gió vẫn ngời tim yêu 

Bên đông chị nhớ anh nhiều 

Cô liêu nỗi nhớ những chiều bên nhau 

Bên tây anh nhớ chị nhiều 

Gom bao tâm sự bao điều gửi trao 

Mưa bom lửa đạn thét gào 

Mở đường chiến dịch anh chào đi B 

Ngày đi anh hẹn trở về 

Để cùng nhau dệt lời thề năm xưa 

Cùng nhau dệt tiếp ước mơ 

Cùng nhau dệt khúc đường tơ sợi tình 

Lời thề tưởng đã đinh ninh 

Mà giờ chị vẫn một mình lẻ loi 

Mối tình câm của chị tôi 

Khiến lòng nhung nhớ suốt đời không quên

Còn đâu để giận để hờn 

Chị tôi đành nhặt cô đơn ...bốn ...mùa 

 

Lê Thị Phương Nõn

  Vườn quê mùa xuân (Ngày 03/02/2017 08:02:02 - Gửi bởi: Nguyễn Mạnh Chiến - Địa chỉ: Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 0904116207)

 VƯỜN QUÊ MÙA XUÂN


Kết quả hình ảnh cho khu vươn tuổi thơ


Vườn quê dịu mát mầu xanh

Bướm bay ong lượn trên nhành cây hoa

Mặt trời lan tỏa từ xa

Chiếu tia nắng ấm chan hòa vườn quê

Êm đềm cảnh đẹp đê mê

Không đâu sánh được cảnh quê yên bình

Vào xuân cây nẩy chồi xanh

Gió đưa nhè nhẹ rung rinh lá cành

Vườn quê cảnh vật an lành

Hoa thơm trái ngọt trên cành chim ca

Bình yên giản dị thiết tha

Người quê mộc mạc tạo ra khu vườn

Ai xa cũng nhớ quê hương

Có khu vườn đượm vấn vương ngày nào

về quê cảm giác ngọt ngào

Bên khu vườn nhỏ ngày nào tuổi thơ

Bạn bè thuở nhỏ ngây ngô

Vui đùa chạy nhẩy mộng mơ tháng ngày

Quê hương nâng cánh ta bay

Cho bao kỷ niệm tràn đày ước mơ

Xa quê nhớ đến vô bờ

Có khu vườn nhỏ đợi chờ thủy chung


Nguyễn Mạnh Chiến

 

  TIENGS CHIM MÙA XUÂN-BÀI 2 (Ngày 03/02/2017 03:02:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

TIẾNG CHIM MÙA XUÂN

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho chim chích chòe

 

Bài 2

Chỉ đôi ba chú chích chòe,

Chào nhau buổi sáng mà nghe rộn ràng.

Mùa Xuân mới nhón chân sang,

Trời đang còn lạnh, lá bàng còn thưa.

Bọ dừa chưa đậu cây dừa,

Nắng chưa kịp rạng lại mưa phập phù.

Đồng xa mờ ảo sương mù,

Vườn bên hoa nhãn vàng như lụa vàng.

Tiếng chim tràn ngập không gian,

Chẳng cần gõ phách đệm đàn mà vui.

Họa theo, mấy chú Giẻ Cùi,

Nhún chân rồi lại xòe đuôi nhịp nhàng.

Mấy con Cu gáy rền vang,

Bầy Chim Khuyên cũng vội vàng hòa theo.

Chích Chòe tiếng vẫn trong veo,

Cho đàn cá dưới ao bèo ngẩn ngơ.

Mùa Xuân đầy nhạc và thơ,

Cho nên nắng cũng vàng mơ dịu dàng.

 

Lê Hải Châu

 

 

  DẠO BƯỚC CHỢ VIỀNG (Ngày 03/02/2017 09:02:46 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

DẠO BƯỚC CHỢ VIỀNG


Kết quả hình ảnh cho chợ viềng

 

 

Vui chân dạo bước chợ Viềng

 "Một năm mới có một phiên" mong chờ (*)

 Thênh thênh trời đất như mơ  

 Nõn nà lộc biếc non tơ đầu cành

 

 Khói sương lãng đãng vờn quanh

Chợ xanh thắm nhuộm thêm xanh đất trời

Cây dâng hoa trái cho đời

Xuân dâng lộc biếc cho người tìm xuân

 

Xôn xao khắp nẻo xa gần

Chợ vui tấp nập bước chân người về

Tinh hoa nông nghiệp, miền quê

Chợ Viềng cuốn hút, say mê cho đời!


 Chợ Viềng 2017

Nguyễn Quốc Anh


  (*) Câu hát ru cổ của người Nam Định:

...Sang ngày mồng tám đi chơi chợ Viềng

Một năm mới có một phiên...       

           

  Đà Nẵng Tôi Yêu  (Ngày 03/02/2017 04:02:27 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình minh Bình giang Hải Dương  - Điện thoại: 01686490389)

ĐÀ NẴNG TÔI YÊU

«Kỷ niệm về thăm Thành phố Đà Nẵng cùng đoàn cán bộ xã Bình Minh »


Kết quả hình ảnh cho thành phố đà nẵng

 

Đoàn về Đà Nẵng chiều nay 

Nắng vàng trải nhẹ đong đầy niềm vui 

Sơn Trà bán đảo tuyệt vời 

Mẹ hiền đứng giữa biển trời chở che 

Mênh mông bãi biển Mỹ Khê 

Sóng xô bờ cát vỗ về yêu thương 

Ánh vàng dát bạc chiều buông 

Đoàn thuyền lướt sóng đại dương xa bờ 

Hội An phố cổ mộng mơ 

Đèn hoa rực rỡ tỏ mờ lung linh 

Sạch xanh thành phố văn minh 

Người dân thân thiện nghĩa tình trước sau 

Dòng sông bên những cây cầu 

Nguy nga tráng lệ sắc màu lung linh

Non non nước nước hữu tình 

Một vùng trời đất đã dành tặng ban 

Du thuyền trên bến sông Hàn 

Thả hồn ngắm cảnh ngập tràn niềm vui 

Bà Nà thắng cảnh tuyệt vời 

Công trình kiến trúc từ thời cổ xưa 

Mây bay đỉnh núi xa mờ 

Vườn hoa hầm rượu thẫn thờ cảnh tiên 

Non cao Phật ngự cửa thiền 

Linh thiêng một cõi đường lên thiên đàng 

Chia tay thành phố ngàn vàng 

Ra về lưu luyến mênh mang nỗi lòng 


Lê Thị Phương Nõn

Trước tiên Trước Trang [145 ,146, 147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ] Tiếp  Cuối cùng