Thứ ba, 02/09/2025,


 
  Ngày lễ TÌNH YÊU (Ngày 11/02/2017 08:02:09 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: )

 NHỚ NGÀY LỄ TÌNH YÊU

 

Kết quả hình ảnh cho lễ tình nhân

 

Ôi !Tình yêu thật tuyệt vời ,

Thời gian dài, ngắn vui, cười nở hoa .

Liếc nhìn âu yếm thiết tha,

Sô cô la ngọt, bao la hoa hồng .

Đàn môi réo rắt ngóng mong ,

Anh khèn, em nhảy thỏa lòng bấy nhiêu 

Ngày xưa ước hẹn lời yêu

Làm cho thầm nhớ những chiều đầy xuân ...

Để rồi lòng lại tần ngần 

Những lời nhớ tới như vần ca dao.

Ánh mắt giọng nói ngọt ngào 

Tình yêu lắng đọng, mãi vào hồn ai !

 

Dương Văn Thung

 

  Hững hờ (Ngày 11/02/2017 06:02:27 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 HỮNG HỜ

Viết với " Xem hội tháng giêng"

"Của: Lê Thị Phương Nõn"

 

Kết quả hình ảnh cho hooij thangs giêng

 

Thơ ai nường NÕN...vô tình

Làm cho nóng bỏng hội đình vào xuân?!

Ngùi thương lữ khách tần ngần

Vướng vào dải yếm...khó lần lối ra?

"Áo the khăn xếp"...lượt là *

Mà thua yếm thắm nhũ hoa...ỡm ờ?

" Yếm đào kín hở hững hờ

Khổ chưa? "Lữ khách cứ ngơ ngẩn lòng" ?

Hội đình náo nức trùng phùng

Gái trai vẽ nét xuân hồng vào thơ.

 

Khách về chìm đắm yêu mơ...

Thì ra nhiều lúc HỮNG HỜ...lại hay?! 

 

 Xuân Đinh Dậu

 2017

 NGUYỄN HUY KHÔI

* Cụm từ, câu - trong "..." là thơ của Phương Nõn.

  Đi câu (Ngày 11/02/2017 03:02:34 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )

 ĐI CÂU

( Hồ điều hoà Phương Lưu, Hải Phòng - Xuân Đinh Dậu 2017 )
 
 
 
Kết quả hình ảnh cho ong cháu đi câu
 
 
Đi câu ông sắm cần tre
Của cháu cũng được một que nhỏ dài
Dây cước, phao xốp như ai
Thả mồi - nhấp nhổm buổi mai đợi chờ
Ríu rít những ước những mơ
Chăm chăm phao nhỏ không ngờ được đâu
Và rồi chẳng phải đợi lâu
Phao trắng của cháu chúi đầu … giật ngay
“ Mại cờ “ tý xíu đầu dây
Cháu tít mắt lại ngất ngây tung trời
Bất chợt cháu gọi : Ông ơi !
Nó quẫy vung vít rồi rơi mất rồi …
Vậy cháu bắt đầu lại thôi
Mắc mồi câu mới và ngồi đợi đi
Ở đời những muốn làm gì
Chủ quan, nóng vội có khi hỏng liền
Chú ý cẩn thận trước tiên
Có lòng kiên nhẫn rồi chuyên tâm làm 
Chớ nên vội vã tham lam
Tính toán cho kỹ việc làm tốt ngay
Bây giờ trời đã giữa ngày
Ông cháu mình phải về ngay … muộn rồi  .
 
Trần Duy Hạnh 
 
  EM CẤY LÚA XUÂN (Ngày 11/02/2017 08:02:04 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

EM CẤY LÚA XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho em cấy lúa xuân

 

Tay em cầm giảnh mạ Xuân,

Ruộng le te nước ống quần xắn cao.

Gió Xuân, nắng mới ngọt ngào,

Ai đưa câu hát gợi bao sóng tình.

Xanh xanh đồng đất quê mình,

Có sông dẫn nước vòng quanh hiền hòa.

Đất màu em để trồng hoa,

Mấy hôm khách đến tận nhà chờ mua.

Ruộng chiêm bên cạnh dốc chùa,

Tay em dẫn nước thau chua xổ phèn.

Tập tành làm mãi rồi quen,

Có hôm bận đến lên đèn mới xong.

Mai kia lúa bén xanh đồng,

Em như con sáo sang sông đợi người.

 

Lê Hải Châu 

 

  NÀY ANH NAY EM (Ngày 10/02/2017 01:02:48 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 NÀY ANH NÀY EM

 

Kết quả hình ảnh cho thị mầu

 

Này em bạn Thị Màu ơi

Lẳng lơ đâu phải số trời .Tại em !

Này anh! khối kẻ khát thèm

Còn đòi vụng trộm tòm tem oản chùa

 

Này em! lúng liếng, mắt đưa

Phanh hờ vạt áo chẳng chừa một ai

Này anh ! lắm gã trai tài

Cũng đòi theo gót, sánh vai lên chùa 

 

Này em! cô gái thèm chua

Ăn cơm trước kẻng bỏ bùa cho sư

Này anh! sư chẳng tương tư

Hay là anh… đã hình như phải lòng…?

 

Này em! Nổi tiếng kén chồng

Mà sao lại phải lấy ông lão già

Này anh! ưng thuận mặn mà

Còn đấy cay ớt, đây cà lén chua

 

Này em! chưa chửa chừa chưa…

Thương yêu thì cũng vẫn đưa nhau về

Này anh! lỗi hẹn câu thề

Tiếng chì, tiếng bấc, trách chê đắng lòng

 

Này em! chi phải ngượng ngùng

Khối người… còn ước và mong nữa là

Ta bằng lòng với chính ta

Xuân Hương bà đã khen là gái ngoan

 

Xuân Ngọc

 

  SỰ TÍCH TRẦU CAU (Ngày 09/02/2017 03:02:13 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

SỰ TÍCH TRẦU CAU

 

 

Kết quả hình ảnh cho trầu cau

 

 

Truyện rằng ngày xửa ngày xưa

Ở làng bản nọ có nhà quan lang

Nhà thì không thiếu bạc vàng

Ruộng non trăm mẫu, bạt ngàn lúa khoai

Con thì sinh được hai trai

Hơn nhau một tuổi vẻ ngoài giống nhau

Cuộc sống hiếu nghĩa làm đầu

Gia đình hòa thuận trước sau ngọn ngành

Mẹ, cha sớm khuất núi xanh

Anh em gắn bó học hành bên nhau

Anh trai kén được chị dâu

Đảm đang xinh đẹp lại giầu nghĩa nhân

Mọi người làm việc chuyên cần

Đói no đùm bọc, bội phần thương nhau

Éo le gặp cảnh chị dâu

Nhầm chồng, nàng đã gục đầu vai em

Ở đời ai chẳng hờn ghen

Hiểu lầm anh giận, làm em thêm buồn

Nỗi oan đâu tỏ ngọn nguồn

Lặng thinh em vội, đi luôn bỏ nhà

Sông sâu, thác hiểm mưa sa

Đói lòng hóa đá, rừng già, đêm thâu

 

 

 

Về nhà chẳng thấy em đâu

Anh vội khăn gói rừng sâu tìm người

Thương em nước mắt tuôn rơi

Thân tàn sức kiệt giữa nơi gió ngàn

Thấy hòn đá đứng chắn ngang

Tựa lưng mà khóc hóa hàng cây xanh

 

 

 

Ở nhà đã nguội cơm canh

Vợ lo đoán việc, chẳng lành xảy ra

Thắp hương khấn vái mẹ cha

Lối mòn rừng thẳm đường xa tìm chồng

Đêm trường mù mịt mênh mông

Than thân, vật vã nhớ chồng thương em

Đến bờ suối lạ như quen

Bỗng đâu đá chắn, cây chen lối vào

Sức cùng lực kiệt ngã nhào

Biến thành dây lá quấn vào cây cao

 

 

 

Bỗng hôm Vua Hùng đi vào

Nghe câu chuyện kể năm nào nơi đây

Bèn sai lấy lá, quả cây

Rồi đem nhai thử thấy cay thấy nồng

Nước rơi trên đá màu hồng

Vua nhìn mà thấy trong lòng xót thương

Liền ban tên gọi tình trường

Trầu, cau từ đấy vấn vương bao người

Hội hè, việc hiếu, việc cười

Là đầu câu chuyện mọi người xã giao

Ngàn năm xưa có là bao

Chuyện tình xưa cũ ghi vào trong tâm.

 

Đỗ Trọng Kim

  RU TÌNH (Ngày 09/02/2017 03:02:19 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

RU TÌNH


Kết quả hình ảnh cho mưa thu

 

Hương hoa trải lối tình hồng

Nghiêng say men đắm hương nồng dấu yêu

Mưa Thu lớt phớt giọt chiều

Vầng trăng ân ái...dập dìu cõi mơ 

 

Thầm thì gió quyện hồn thơ

Chơi vơi thuyền mộng,..bên bờ lãng du

Đong đưa tình trọn đêm thu

Địa đàng ngây ngất, êm ru sóng tình.


Nhật Quang

 

  GIÃ TỪ HỘI LIM (Ngày 09/02/2017 07:02:39 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

GIÃ TỪ HỘI LIM

 

Kết quả hình ảnh cho giã bạn hội lim

 

Dùng dằng kẻ ở người đi,

Hẹn gì - sao chẳng nói gì với nhau ?

Tàn đêm uống hết ly sầu,

Mớ ba mớ bảy cũng nhàu tàn đêm.

Đỡ em rời mấy bậc thềm,

Xuống thuyền, tôi vẫn ngoái lên cố nhìn.

Giã từ thôi nhé, Hội Lim,

Mai kia nhớ bạn biết tìm nơi đâu?

Em trao chiếc nón đội đầu,

Tôi trao khăn xếp, chùm cau làm quà.

Con thuyền tách bến rời xa,

Mai kia mốt nọ chỉ là buồn thương.

 

Lê Hải Châu

 

 

  Em hẹn không về  (Ngày 08/02/2017 05:02:58 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình minh Bình giang Hải Dương  - Điện thoại: 01686490389)

 

EM HẸN KHÔNG VỀ


 

Kết quả hình ảnh cho nụ cười xuân

 

 

Tháng giêng ngày rộng tháng dài 

Em đi trẩy hội hẹn sai ngày về 

Để tôi thơ thẩn triền đê 

Hoa may bám gấu câu thề nặng mang 

Hay là đò đã sang ngang 

Để người lữ khách lang thang cuối chiều 

Chợt ai mặc dải yếm điều 

Trúc xinh thả dáng yêu kiều kiêu sa

Trao câu quan họ mượt mà 

Mời trầu cánh phượng thiết tha mặn nồng 

Hội đình em có đến không 

Cho tôi xin chút bóng hồng ngày xưa 

Yêu thương nói mấy  ...cho....vừa ? 

 

 Lê Thị Phương Nõn

 

  NÉT CƯỜI SẮC XUÂN (Ngày 08/02/2017 04:02:04 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

 NÉT CƯỜI SẮC XUÂN


Kết quả hình ảnh cho nụ cười xuân


Giọt sương đậu búp chồi non

Biết lòng thôi phải mỏi mòn chờ xuân

Đi qua đông giá cỗi cằn

 Đất trời thắm đượm, mùa xuân đang về

   

 Dẫu còn suốt nẻo triền đê

Gió lùa rét tím, tái tê, lạnh lùng

Thân cò lội lặm trên đồng

Vơi đầy sóng nước dòng sông vỗ bờ

 

Buông mờ mưa bụi giăng tơ

Cánh đào hé mở, hồn thơ tình đời

Nét tươi hồng thoảng làn môi

Em tôi thắm đượm nụ cười sắc xuân

 

Nghe trong vũ trụ xoay vần

Mùa xuân trời đất, nét xuân lòng người!

 

Nguyễn Quốc Anh 

  SÓNG TÌNH (Ngày 08/02/2017 07:02:41 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

SÓNG TÌNH

 

 

Giật mình gặp phải sóng tình,

Ôm vào thì sợ, làm thinh chẳng đành.

Em như chim nhỏ trên cành,

Vệ tinh hàng tá vây quanh lượn lờ.

Với tôi- một kẻ làm thơ,

Đời chưa một mảnh tình hờ vắt vai.

Phó cho cuộc sống an bài,

Rủi may cũng mặc, đơn sai chẳng màng.

Cùng em  một chuyến đò ngang,

Em sang lễ hội bên làng cùng tôi.

Chao ôi khóe mắt, nụ cười,

Để tôi bối rối, để tôi ngập ngừng.

Đò đầy, hai đứa tựa lưng,

Cho tôi cảm giác lạ lùng xốn xang.

Nửa vu vơ, nửa rõ ràng,

Phải chi tôi đã đa mang sóng tình.

Mai em sang hát bên đình,

Tôi đi tìm khóm trúc xinh, lại chờ.

 

Lê Hải Châu

 

 

  Chuyện phải lòng (Ngày 07/02/2017 12:02:59 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

       CHUYỆN PHẢI LÒNG

"Nhắc lòng muốn gửi tâm thư

Thẫn thờ má lúm bây chừ trách ai?"

             (Lê Thị Phương Nõn)

 

Kết quả hình ảnh cho hội làng

 

Trách người lóng lánh mắt huyền

Thêm vào "cái lúm đồng tiền"...khổ ai?*

Hội làng nô nức gái trai

Lòng ai kiến đốt... "bỏng" hoài...chẳng hay?

Nụ cười ai thả hương say

Làm cho người ấy...ngất ngây hội đình?

Kiêu sa trúc đứng một mình

"Làm duyên e ấp"...tội tình lòng ai?!...

 

"PHẢI LÒNG"...không lụy mối mai

Chỉ mong "cái LÚM..." đừng phai nguyện thề!

                         

                        Xuân Đinh Dậu                       

   NGUYỄN HUY KHÔI

*Từ ,cụm từ trong "..." là chữ dùng của TG Phương Nõn.

  

Trước tiên Trước Trang [145, 146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ] Tiếp  Cuối cùng