|
|
|

Về chốn linh thiêng (Ngày 23/02/2017 06:02:09 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
VỀ CHỐN LINH THIÊNG

Có về "địa ngục trần gian"
Mới hay: Cách mạng, vô vàn gian nan
Thực dân, đế quốc, xâm lăng
Một bầy quỷ dữ bạo tàn hiểm sâu
Dã man hơn cả...chém đầu
Trại giam, chuồng cọp...nơi đâu ác bằng?
Hương hồn Liệt sỹ vẻ vang
Hàng Dương, mấy vạn dưới hàng thông reo
Búa Liềm-ngọn đuốc nguyện theo
Không ly khai. Mặc bủng beo, chết mòn
Đã rằng vì Nước vì Non
Tự do Độc lập, cháu con sau này
Chắc tin cuộc sống đổi thay
Hòa bình, Dân chủ, dựng xây vững bền.
Bước chân trên đảo linh thiêng
Nhớ ơn Liệt sỹ mọi miền gần xa:
Người xưa đã vượt phong ba
Người nay vững bước vượt qua chính mình.
Đặng Minh Đức
(CLB Lục Bát Sài Gòn)
|
|
|

Hội Xuân (Ngày 23/02/2017 02:02:08 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh. Bình giang Hải. Dương - Điện thoại: 01686490389)
HỘI XUÂN
Họa bài: Hội xuân của tác giả: Huy Khôi

Hội xuân náo nức "trùng phùng"
Gái trai vẽ nét xuân hồng vào thơ
Điệu chèo ai thả lới lơ
Nhũ hoa yếm thắm "ỡm ờ" khổ chưa
Hội xuân đan mấy hạt mưa
Tấc giêng chạm nhẹ môi hờ chị Hai
Trúc xinh thả dáng trang đài
Mắt nai lúng liếng thiên thai suối tình
Lưng ong thắt dải lơ xinh
Áo the khăn xếp bạn tình trao duyên
Câu ca quan họ thuyền quyên
Ấp e vành nón nghiêng nghiêng Ba tầm
Người về có nhớ ta không
Ta thì một dạ bâng khuâng nhớ người
Nhớ câu đến hẹn người ơi
Hội xuân năm tới xin mời khách nghe .
Lê thị Phương Nõn .
|
|
|

LỜI MẸ (Ngày 23/02/2017 10:02:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
LỜI MẸ

Mẹ ru con ngủ cho ngoan
Thấm sâu lời mẹ con mang vào đời
Mai sau con lớn nên người
Công dân có ích xây đời tự do
Biết cầm súng giữ cõi bờ …
Chuyên làm việc tốt nước nhà đang mong
Khắc ghi lời mẹ trong lòng
Lớn nguồn sữa mẹ, khôn công thầy rèn
Khi mà con ngủ không say
Mẹ càng thao thức mong ngày lo đêm
Mong con mau khỏe lớn khôn
Tình nhà nghĩa nước vẹn tròn hiếu trung
Dốc tâm dốc sức một lòng
Tảo tần lận lội long đong tháng ngày
Mùa đông tê buốt chân tay
Mùa hè nắng xém vai gầy thân xiêu
Làm ra ngô lúa khoai nhiều
No lòng tháng tám bớt nghèo tháng ba
Cho con học bằng người ta
Để làm việc tốt thế là mẹ vui
Xuân Ngọc
|
|
|

GIÃ TỪ HỘI LIM (Ngày 23/02/2017 07:02:42 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
GIÃ TỪ HỘI LIM

Dùng dằng kẻ ở người đi,
Hẹn gì - sao chẳng nói gì với nhau ?
Tàn đêm uống hết ly sầu,
Mớ ba mớ bảy cũng nhàu tàn đêm.
Đỡ em rời mấy bậc thềm,
Xuống thuyền, tôi vẫn ngoái lên cố nhìn.
Giã từ thôi nhé, Hội Lim,
Mai kia nhớ bạn biết tìm nơi đâu?
Em trao chiếc nón đội đầu,
Tôi trao khăn xếp, chùm cau làm quà.
Con thuyền tách bến rời xa,
Mai kia mốt nọ chỉ là buồn thương.
Lê Hải Châu
|
|
|

HOA SƯƠNG (Ngày 22/02/2017 07:02:49 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
HOA SƯƠNG

Bình minh thả nắng vàng mơ
Sương đêm còn đọng bên bờ ao sen .
Tay đưa nhặt hạt ngắm xem
Lâng lâng mát lạ vị quen ngập lòng.
Ngắm nhìn giọt đọng sương trong
Mùi trời đất quyện hương nồng quyện hoa .
Thẫn thờ ngỡ bước chân sa
Lạc vào thi vị đậm đà hoa sương .
Chu Long
|
|
|

BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI ĐI CẤY (Ngày 21/02/2017 12:02:32 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI ĐI CẤY

Ruộng bừa lớt phớt bùn non,
Tay nâng máy cấy, tay luồn mạ khay.
Mừng thay đồng đỗi năm nay,
Ruộng phơi được ải, đất cày nỏ nang.
Máy em cấy lúa theo hàng,
Nao nao tay vịn, nhẹ nhàng bước chân.
Đồng quê cứ thế xanh dần,
Năm nay vào vụ cấy Xuân cũng nhàn.
Nắng lên lấp loáng cành xoan,
Có con Chim Sáo lẻ đàn ngẩn ngơ.
Nghé con gặm cỏ ven bờ,
Đôi con cò trắng vẩn vơ kiếm mồi.
Mai kia cấy hái xong rồi,
Nương dâu đẫy lứa, làng tôi dưỡng tằm.
Lê Hải Châu
|
|
|

NHỚ THƯƠNG VÔ CÙNG (Ngày 20/02/2017 05:02:29 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TIẾC THƯƠNG VÔ CÙNG

Tháng Hai bảy chín qua lâu*
Chiến trường ác liệt nỗi đau mãi còn
Hàng nghìn mộ những người con
Hy sinh quyết giữ vẹn tròn biên cương
Nghĩa trang biên giới mờ sương
Dòng người lên viếng tiếc thương vô cùng
Những người liệt sỹ oai hùng
Bám từng tấc đất quyết không chịu lùi.
* Chiến tranh biên giới phía Bắc tháng Hai năm 1979
Bùi Văn Hoa
|
|
|

Đêm trăng ấy (Ngày 20/02/2017 03:02:35 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
ĐÊM TRĂNG ẤY

Đêm hè trên chiếc võng đưa
Nhìn vầng trăng sáng nhớ xưa chúng mình.
Bông hoa trong trắng khiết tinh
Nhụy hồng ngan ngát hương tình ru êm.
Nhớ nhiều hôm ấy nửa đêm
Sương rơi đọng trắng ướt mềm cánh nhung.
Cành cao chao đảo lạ lùng
Vườn xanh nghiêng ngả cây rung rinh chồi.
Hồn mơ bay bổng giữa trời
Đêm trăng hôm ấy hoa đời trao nhau .
Tối 23/10/2015
Chu Long
|
|
|

Gửi đăng iễn đàn lục bát (Ngày 20/02/2017 03:02:38 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
ĐÊM

Đêm về ... thả nỗi nhớ mong
Hồn nương theo gió tim nồng gửi mây
Mắt thao thức năm canh chày
Cô đơn một bóng thân gầy dưới hiên
Buồn –Thương –Yêu- Nhớ triền miên
Trộn chung chén rượu thả miền tâm can
Đêm khuya gió giá mưa hàn
Thương tiếng ai nẩy cung đàn …trong đêm ..
Chu Long
|
|
|

Mắc Nghễn Cầu Dây (Ngày 20/02/2017 01:02:10 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
MẮC NGHẼN CẦU DÂY
Khuôn trăng rời rợi mắt sao
Ẩn sau vành nón quai thao chòng chành
Eo thon thắt dải lưng xanh
Yếm đào vắt dải kết thành cầu duyên
Phổng phao "trái cấm" đào tiên
Cứ như có phép thôi miên hồn người?
Nói ra sợ chị em cười
Muốn xa yếm thắm...không rời nổi dây?!
Từng qua muôn vạn cầu cây
Mà giờ mắc nghẽn CẦU DÂY YẾM ĐÀO!?
Xuân Đinh Dậu
2017
NGUYỄN HUY KHÔI
|
|
|

LỤC BÁT THÁNG GIÊNG (Ngày 20/02/2017 08:02:56 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
LỤC BÁT THÁNG GIÊNG

Cánh mai rơi xuống bên thềm
Năng xuân vạt mỏng nghiêng mềm tóc thơm
Xuân còn vương nhánh hoa đơm
Nguyên Tiêu dệt mộng tình ươm đắm nồng
Giêng hai trời dải mây hồng
Tình thơ vương vấn, ru lòng ngát say
Hoa xoan tím nhẹ gió lay
Trăng xuân man mác, ủ đầy hương xưa
Dìu vần Lục bát đong đưa
Bên nhau đêm hội say sưa men tình
Xuân rằm soi dáng lung linh
Tháng giêng quyện bóng với hình đôi ta
Em ngâm một khúc ngân nga
Thơ anh bỗng hóa lời ca diệu vời
Đoan trang, em đóa hoa ngời
Cho anh ngây ngất giữa trời xuân say
Hồn thơ em thả vào mây
Nguyên Tiêu anh nhặt gom đầy giấc mơ...
Nhật Quang
|
|
|

Gửi Diễn đàn lục bát (Ngày 19/02/2017 05:02:32 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
ÔNG TƠ –BÀ NGUYỆT

Ông tơ tha sợi chỉ hồng
Đưa cho bà Nguyệt quấn vòng tay em.
Để rồi ngơ ngẩn ngày đêm
Mơ về vườn cúc cỏ mềm hương may
Gió đưa tình tới nơi này
Mang bao nỗi nhớ thả đầy giấc mơ.
Dệt đan thành những vần thơ
Để hồn tâm trí thẫn thờ khoảng không
Tay đưa nét bút mực hồng
Viết lên trang giấy chữ lồng bên nhau.
Nói rằng dù tận mãi đâu
Câu thơ xưa vẫn hồng màu người ơi
Dẫu cho nắng đổ mưa rơi
Chân trời vẫn tỏa rạng ngời bình minh.
Ông Tơ bà Nguyệt se tình
Để cho hai đứa chúng mình thành đôi.
Chu Long
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143, 144 ] Tiếp Cuối cùng |