|
|
|

ĐỊA NGỤC XƯA (Ngày 28/02/2017 04:02:48 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
ĐỊA NGỤC XƯA

Một thời địa ngục trần gian
Hằn sâu vết sẹo muôn ngàn đời sau
Chuồng cọp* mưu độc hiểm sâu
Đem đinh đóng đầu ác quỷ Sa Tăng
Các anh vì nước vì dân
Vì nền độc lập non sông hòa bình
Các anh dù đã hi sinh
Vẫn còn sống mãi trọn tình hiếu trung
Võ Thị Sáu người anh hùng
Cùng bao liệt sĩ kiên trung vững vàng
Pháp trường mở mắt hiên ngang
Đón nhận cái chết hô vang lời thề
Ngàn năm sông núi vọng về
Tên anh Tổ Quốc khắc bia tạc lòng
Xuân Ngọc
|
|
|

Nhắn Ai (Ngày 27/02/2017 06:02:16 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh. Bình giang Hải. Dương - Điện thoại: 01686490389)
NHẮN AI

Mấy lời nhắn gió gửi mây
Thẹn thùng một mảnh trăng gầy cô đơn
Nhớ ai lòng dạ bồn chồn
Thương ai mà để hồn vương vấn hoài
Lê thị Phương Nõn.
|
|
|

BẾN VẮNG (Ngày 27/02/2017 11:02:48 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
BẾN VẮNG

Chiều nay trên bến vắng thuyền,
Le te chân sóng nước lên lấp đầy.
Nhắn người ở cuối chân mây,
Ta trên bến vắng hao gầy xác ve.
Người đi từ bữa cuối Hè,
Ô đen khăn xếp áo the buông chùng.
Đôi hàng lệ rỏ rưng rưng,
Ta ra bến tiễn nửa chừng rồi xa…
Hoàng hôn dần khép chiều tà,
Thuyền qua bến Sóc, thuyền qua Thần phù.
Ta về ôm mớ tương tư,
Lứa dâu ngại hái, ô dù ngại phơi.
Mùa Thu vàng nắng cuối trời,
Bóng chim tăm cá xa xôi mịt mờ.
Tôi đành gác lại vần thơ,
Thương cô thôn nữ ngóng chờ người xưa.
Lê Hải Châu
|
|
|

HỘI LÀNG (Ngày 27/02/2017 07:02:35 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoawnhf Hóa Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
HỘI LÀNG
.jpg)
Anh sang chào mẹ chào thầy,
Hội làng còn mỗi tối nay sẽ tàn.
Lòng em đầy sự ngổn ngang,
Chân giầy đạp nát hoa xoan cuối đường.
Mai ngày nhớ nhớ - thương thương,
Cô đơn còn lại nẻo đường mình em.
Tặng anh một dải lụa mềm,
Để ngày anh buộc, để đêm anh cầm.
Đêm nay giá rét căm căm,
Điện đài chẳng bật, em nằm buồn xo.
Anh ơi đợi đến bao giờ,
Để em mơ lại giấc mơ hội làng.
Lê Hải Châu
|
|
|

MÁI TÓC (Ngày 26/02/2017 02:02:35 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
MÁI TÓC

Khi xưa mái tóc đen dày
Bên nhau say đắm đong đầy yêu thương
Bây giờ mái tóc pha sương
Nỗi niềm chia sẻ càng thương nhau nhiều.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

Thay lời cảm tạ (Ngày 26/02/2017 01:02:27 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
THAY LỜI CẢM TẠ
Viết với :HỘI XUÂN của tác giả Phương Nõn.

Ấy là duyên nụ hội hoa
Một trời háo hức "NGƯỜI TA"...dập dìu!...
Còn mình...vô ý "lạc nhau"
Hình như lễ hội kém mầu xuân mơ (?)
Mưa xuân tươi tốt "môi hờ"
Mà tim thổn thức thẫn thờ ngất ngây (?)
"Chị Hai"...đừng thả tóc bay
Mắt đừng lúng liếng "đổ say" sang người?
"Chị Hai"...đừng "rớt " môi cười
Sợ ai đắm đuối...khó rời hội xuân?
Biết đâu?...tha thẩn tần ngần
Tương tư sầu muộn khổ thân một đời?!
Niệm tình...cả nể câu MỜI
Xuân sau hẹn gặp bên trời ĐOÀI PHƯƠNG.
Chỉ xin "dải yếm" đừng vương
Lỡ ra "vấp ngã"...lạc đường,...khổ nhau (!)
Ở đời nhiều thứ "biết đâu"...
Díu dan câu chữ thắm mầu dư hương...
Chỉ e...nhớ nhớ thương thương...
Biết đâu?...ý tứ...tơ vương vận vào?!
Giêng hai xuân Đinh Dậu
2017
NGUYỄN HUY KHÔI
|
|
|

Thiếu nữ (Ngày 26/02/2017 09:02:07 - Gửi bởi: Vũ thế Phiệt - Địa chỉ: Bình minh Bình Ging Hải dương - Điện thoại: 01652230085)
THIẾU NỮ
.jpg)
Sao em cứ mặc hững hờ
Để cho lòng những ngẩn ngơ yếm đào
Ước gì là gió trên cao
Se mây mở khóa mộng vào vườn xuân
Kiêu sa ánh mắt trong ngần
Hoa vương má thắm bước chân thẫn thờ
Bên song thiếu nữ còn mơ
Yếm đào e ấp che hờ «nương long »
Thả hồn vào giấc xuân nồng
Mặc ai dệt thắm tơ hồng với ai .
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

Duyên em (Ngày 25/02/2017 08:02:41 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)
DUYÊN EM

Có còn xuân ấm cho hoa
Nhìn xem hạt nắng tan ra trong chiều
Chuông chùa ấm giọng tịch liêu
Người tu hành gõ, ấm chiều cơm chay
Có còn trăng ngủ lòng mây
Lang thang cơn gió chiều nay khóc thầm
Duyên em thoi thóp... mọc mầm
Có còn sự sống? Người cầm duyên em?
Mạc Vi
|
|
|

Nỗi Buồn Phu Kéo Xe Mo (Ngày 25/02/2017 03:02:23 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
NỖI BUỒN PHU KÉO XE MO
.jpg)
Trò chơi thuở nhỏ cùng nhau
Anh phu xe kéo mo cau ngồi chờ .
Đợi cô gái nhỏ trong mơ
Tâm hồn tươi sáng ngây thơ dịu dàng
Nhìn em đẹp nét đoan trang
Mượt mà âm giọng nhẹ nhàng gọi xe .
Này anh phu chở tôi nghe
Dạ ! Thưa cô chủ lên xe xin mời .
Về nơi nào hỡi cô ơi
Để cho tôi được biết nơi tìm đường .
Cô rằng bến Đợi yêu thương
Anh phu ngơ ngác …thưa phương hướng nào ?
Anh này mới Ngốc làm sao
Em không nói nữa …chỗ nào tùy anh .
Xe mo lúc chậm lúc nhanh
Mang trái tim nhỏ chạy quanh xóm nghèo .
Tuổi thơ thuở ấy trong veo
Nay đâu còn nữa đã theo mây hồng .
Em giờ bên phía kia sông
Trong vòng tay ấm của chồng cùng con .
Cỏ cây lối cũ héo mòn
Xe mo - phu kéo nỗi buồn riêng tôi .
Chu Long
|
|
|

MÙA XUÂN TRÊN LÀNG CHÈO (Ngày 25/02/2017 07:02:58 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
MÙA XUÂN TRÊN LÀNG CHÈO

Chào mừng đất nước vào Xuân,
Ngọt bùi cay đắng cũng dần lùi xa.
Lá tàn, cây lại trổ hoa,
Nắng mưa từ những ngày qua lặng dần.
Đất cày đổ nước dầm chân,
Hoa quê sáng cả một phần chợ quê.
Xuân sang tấp nập làng nghề,
Trăm ngàn hàng đẹp miễn chê miễn bàn.
Làng chèo mở hội liên hoan,
Rộn ràng nhịp trống cung đàn xàng xê.
Khách xa tấp nập tìm về,
Tiếng xe rộn rã triền đê cuối làng.
Thôi rồi cái cảnh đò giang,
Thôi rồi cái cảnh xếp hàng chờ xe.
Tiếng thơm từ những miền quê,
Cứ như mời gọi khách về hội Xuân.
Lê Hải Châu
|
|
|

Nhớ Con (Ngày 25/02/2017 05:02:21 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình minh Bình giang Hải Dương - Điện thoại: 01686490389)
NHỚ CON
(Gửi con yêu: Trần thị Hương Lý , Đào Trọng Điềm nơi «Nước Úc »xa xôi)

Hiu hiu ngọn gió chiều thu
Nhớ con mẹ hát khúc ru thuở nào
Lời ru thấm đẫm ngọt ngào
Đong đầy nỗi nhớ gửi vào tim con .
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

Thầm mong (Ngày 24/02/2017 07:02:07 - Gửi bởi: Phạm Văn Xuân - Địa chỉ: Kẻ Sặt Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01666648972)
THẦM MONG
.jpg)
Hẹn về nơi ấy ngày xưa
Vội vàng tới bến đò vừa sang sông
Thẫn thờ nhìn nước suôi dòng
Thầm mong gặp lại mà không một lần.
Phạm Văn Xuân
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142, 143 ,144 ] Tiếp Cuối cùng |