Thứ ba, 02/09/2025,


 
  XÓM NHỎ BỜ SÔNG (Ngày 03/03/2017 05:03:36 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

XÓM NHỎ BỜ SÔNG

 

Kết quả hình ảnh cho xóm bên sông

 

Làng tôi có Xóm Bờ sông,

Con sông dẫn nước trog đồng đổ ra.

Lưa thưa chỉ độ mươi nhà,

Xóm nghèo xưa ấy xem ra khá rồi.

Giếng khoan thay thế giếng khơi,

Nhà tầng thay thế cái thời nhà tranh.

Đặt tên con cái cũng “Sành”,

Cứ nghe như Yến như Oanh gọi bầy.

Tên nào cũng đẹp cũng hay,

Anh kia Tất Đạt, chị này Trà My.

 Thủy Tiên cùng với Linh Chi,

 Ngọc Trang, Ánh Tuyết kém gì Hồng Nhung.

Ngày xưa tháng tận năm cùng,

Ai no ai đói riêng chung mặc lòng.

Bây giờ lên Phố Bờ sông,

Việc nhà, việc ở ngoài đồng có nhau.

Khi giặt ngồi chung cây cầu,

Khi sông tháo cạn gọi nhau ồn ào.

Thế là người trước kẻ sau,

Rúc ra rúc rích bên cầu bê tông.

Vui sao xóm nhỏ Bờ sông,

Bông hoa đẹp của cộng đồng Làng tôi.

 

Lê Hải Châu

 

  DÀNH CHO NGƯỜI XƯA (Ngày 03/03/2017 01:03:47 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 DÀNH CHO NGƯỜI XƯA

Ta về 
Đêm trải mênh mông 
Chợt nghe tiếng dế giữa đồng lạc đôi

Con tim 
Thổn thức bồi hồi 
Giận ngày vội hết trách trời không trăng

Mưu sinh 
Nghịch cảnh thăng trầm 
Lối xưa vắng khách gọi thầm cố nhân

Gom thơ
Trả nợ phong trần 
Cuối thu sót lại vài dòng lạc Niêm

Ta dành
Thả nó vào đêm
Nương theo cánh gió đến miền người xưa .

 

Hồng Lĩnh 
Đắk Lăk 03/3/2017

  BAN MAI  (Ngày 03/03/2017 10:03:14 - Gửi bởi: Chu Văn Long  - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng  - Điện thoại: 0904943959)

 

BAN MAI .

 

Kết quả hình ảnh cho ban mai

 

Nhẹ nhàng sợi nắng sáng rơi
Mù sương ghẹo cỏ gió trời vờn mây.
Tiếng chim ríu rít gọi bầy 
Bướm ong tìm bạn cỏ cây hỏi chào.

Vườn xuân tiếng lá lao xao
Cỏ xanh mơn mởn vẫy chào hừng đông.  
Vị thơm hoa ngọt tỏa nồng
Đào khoe trái mọng hồng bông ru hồn.

Bên vườn em gái quê thôn  
Má hồng màu nắng hoàng hôn trang đài.
Bàn tay nhặt sắc ban mai 
Thả vào Cúc Huệ Hồng Nhài ...Vườn thanh… !

 

Chu Long

  LỬA (Ngày 03/03/2017 09:03:01 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

  LỬA

"Gió chia hai ngả mây trôi

Nhớ ai?...ai nhớ?...bên trời trăng đơn?!

              Cho một người...(N.H.K)"

 

Kết quả hình ảnh cho lửa

 

Si mê ngợp giữa gió mây

Bâng khuâng chạnh nhớ bóng gầy trăng đơn!

Nhớ ai?...ai nhớ "bồn chồn"

Vấn vương chi để rối hồn đắm say?!

 

Sợ lời gửi gió trao mây

Vô tình buột mất, gió lay nũng chiều(!)

Xuân thì còn lại bấy nhiêu

Có nhờ gánh hộ?...để liều ghé vai?

Chòng chành sợ nón trật quai

Đường trăng lối gió đơn sai ...khó chiều?...

 

Xa "rơm"...chả sợ LỬA  thiêu

Vẫn e than BÉN...cháy chiều tương tư?!

 

 Xuân Đinh Dậu

2017

 NGUYỄN HUY KHÔI

 

  Lời Cảm Ơn (Ngày 02/03/2017 04:03:10 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình minh Bình giang Hải Dương  - Điện thoại: 01686490389)

LỜI CẢM ƠN 


Tác giả: Phương Nõn

 

Chỉ là cô gái thôn quê

Truân chuyên vất vả trăm bề lo toan 

Tuổi hoa đường học dở dang 

Ấu thơ mất mẹ đôi hàng lệ rơi 

Thật may đến giữa cuộc đời 

Gặp bạn tri kỷ gặp người tri âm 

Bảo ban giúp đỡ tận tình 

Kết tình bạn hữu nẻo gần nẻo xa 

«Tuổi chiều »tình vẫn mặn mà 

Vẫn  duyên vẫn dáng trong tà áo xinh 

Vẫn luôn nở nụ cười xinh 

Vẫn mơ vẫn mộng thắm tình «Xuân mơ » 

Yếm đào đôi lúc «Hững hờ » 

Nhưng luôn chung thủy đợi chờ người ơi 

Nụ non tuy đã xuân vơi 

«Dư hương »còn đọng nét môi «Xuân hồng» 

Vẫn luôn khao khát trải lòng

«Cấm sao »cho được lửa lòng ai ơi 

Cho dù bão tố cuộc đời 

Tự hào là mẹ ba người con ngoan 

Trai gái rể giỏi lo toan 

Thỏa lòng mong ước vững vàng niềm tin

Câu thơ .mòn mỏi đi tìm 

Mi gầy «rạn vết chân chim »vẫn tình 

Đâng đời tứ đẹp sắc thanh 

Vô tư chẳng «Lạc bước chân bao giờ 

Duyên ngầm gủi gắm vào thơ 

Tình xuân mãi vẹn thân sơ  «Ban đầu » .


Lê Thị Phương Nõn .

Cụm từ trong «  » là của tác giả :Huy Khôi .

  BỆNH TRỜI (Ngày 02/03/2017 02:03:34 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

   

BỆNH TRỜI

 

Kết quả hình ảnh cho trời âm u

 

 

Giận gì thì nói thẳng ra,

Cứ đem mây rải tà tà âm u.

Sáng ra bảng lảng sương mù,

Như vun nỗi nhớ, như ru nỗi buồn.

Bệnh trời ai tỏ nguồn cơn,

Cũng ra mặt dỗi, cũng hờn vu vơ.

Đường xa khi tỏ khi mờ,

Con chim lạc lối ngẩn ngơ giữa đồng.

Xế chiều vẫn cứ ong ong…

Con chim nhớ tổ phải vòng nẻo xa.

Chắc ai chọc giận trời già,

Chẳng cơn chẳng cớ để ra nỗi này.

 

Lê Hải Châu

 

  HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN (Ngày 02/03/2017 10:03:56 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho tắm ao

 

Lâu ngày gặp bạn quê nhà

Mừng vui vẫn gọi nhau là mày tao

Hàn huyên nhớ lại ngày nào

Trưa hè đùa nghịch tắm ao bên đình

 

Cây đa cổ thụ làng mình

Đi xa ai cũng đinh ninh nhớ về

Đầu xuân hội ngộ bạn quê

Rượu ngon cạn chén đêm khuya quên về.

 

Bùi Văn Hoa

  TIẾNG ĐÀN (Ngày 01/03/2017 04:03:01 - Gửi bởi: Chu Văn Long  - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng  - Điện thoại: 0904943959)

 

 

 

TIẾNG ĐÀN

 

Kết quả hình ảnh cho tiếng đàn

 

Đàn khuya nẩy phím loan hồng
Âm ngân thả sợi tơ lòng thương yêu . 
Thấp cao giai điệu mỹ miều 
Bổng trầm cung phím lửa thiêu đốt tình.

Tiếng đàn ẩn dáng trúc xinh
Dây căng chứa bóng người mình yêu thương.
Âm vang tỏa ngát vị hương 
Bổng bay mơ mộng đêm trường mênh mang.

Đàn gieo nốt gọi dịu dàng
Vẽ nên nét ngọc ngà nàng hương hoa. 
Đàn rung tiếng thả mượt mà
Lời yêu thương mãi ngân nga tiếng vàng.

Tình yêu mãi mãi còn mang…!
Tối 30/7/2015

Chu Long

  Du Xuân  (Ngày 01/03/2017 02:03:06 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh. Bình giang Hải. Dương  - Điện thoại: 01686490389)

DU XUÂN 

 

 

 

 

Du xuân trẩy hội Ba Vàng 

Một vùng trời đất ngỡ ngàng cảnh tiên 

Non cao Đức Phật tọa thiền 

Một miền sơn cước linh thiêng Chùa Vàng 

Trước sân gà trống gáy vang 

Mang mùa xuân tới huy hoàng muôn nơi 

Lá chen hoa thắm sắc ngời 

Trăm loài vạn loại khoe mời tỏa hương 

Vào chùa lễ Phật dâng hương 

Cầu mong chư Phật mười phương độ trì 

Tâm thành hỷ xả từ bi 

Lòng thành cầu mguyện khắc ghi bên lòng

Ra về phấn chấn hoa lòng 

Ngưỡng mong chư Phật khai tâm độ đời 

 

Lê Thị Phương Nõn 

 

  Mẹ  (Ngày 01/03/2017 02:03:10 - Gửi bởi: Vũ thế Phiệt  - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương  - Điện thoại: 01652230085)

MẸ

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ

 

Nhọc nhằn nặmg trĩu đôi vai

Lưng còng mẹ cõng năm dài gian truân

Làm ra hạt gạo trắng ngần  

Mồ hôi đẫm áo chai sần bàn chân 

Liêu xiêu bóng mẹ trước sân 

Mẹ hong ngày tháng tảo tần vì con 

Trọn đời nặng với nước non 

Mong con khôn lớn làm tròn chí trai 

Đói no củ sắn củ khoai 

Tình làng nghĩa xóm không phai tấc lòng 

Mẹ là một tấm gương trong 

Cho con soi sáng giữa dòng lợi danh 

Cả đời áo vải mong manh 

Cho con dòng sữa mgọt lành ấm no 

Đồng xa lặn lội thân cò 

Mom sông buôn bán chuyến đò chợ đông 

Chẳng còn má phấn lưng ong 

Chỉ còn năm tháng lưng còng mẹ tôi .


Vũ Thế Phiệt . 

 

  Hồi xuân (Ngày 28/02/2017 08:02:56 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 HỒI XUÂN

 

 

Thôi rồi mơn mởn nụ non

Mùa đi,... tuổi "đuổi" gái son qua thì *

Chân chim ràn rạn bờ mi

Chỉ riêng ánh mắt xuân thì vẹn nguyên.

 

Không là ngọc thốt hoa ghen

Vẫn bừng lửa ấm nồng duyên tuổi chiều!

Tái lai xuân mộng hoang phiêu

Chả ai cấm trái tim yêu đổ hồi (!)

Hai con...khổ lắm...biết rồi...

Tuổi chiều ai cấm xuân hồi lại xuân?

 

Chỉ xin đừng "lạc"...bước chân

Vô tình để mất hương xuân...BUỔI  ĐẦU.

 

  Xuân Đinh Dậu

 2017

NGUYỄN HUY KHÔI

* Tục ngữ: Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi.

  

  VỀ QUÊ (Ngày 28/02/2017 07:02:17 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

 VỀ QUÊ

 

 

Kết quả hình ảnh cho về quê

 

Bao năm mê mải xứ người

Lâu nay mới lại về chơi thăm làng

Miền quê hương lúa ngát vàng

Cánh cò bay lả, rộn ràng đồng xa

Chuông chiều ngân vọng thiết tha

Mênh mang diều sáo ngân nga giữa trời

Tình quê, hai tiếng ru hời...

Chứa chan kỷ niệm, một thời ấu thơ

Chiều buông tỏa ánh trăng mơ

Câu hò...văng vẳng bên bờ sông quê

Xôn xao ký ức tìm về

Nhớ thời trai trẻ hẹn thề sánh đôi

Niềm thương, nỗi nhớ bồi hồi...

Rượu quê cạn chén mềm môi nghĩa tình

Trăng soi sông nước lung linh

Bên nhau vui khúc thanh bình mến yêu.

                   

Nhật Quang

 

Trước tiên Trước Trang [133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141, 142 ,143 ,144 ] Tiếp  Cuối cùng