|
|
|

Gửi người tình sy (Ngày 14/03/2017 05:03:29 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
GỬI NGƯỜI TÌNH SI

Yêu không có tội với giời
Chỉ e bóng vía với người...cả ghen (!)
Ủ hồn trăng gió lên men
Tương tư thức lụn hoa đèn,...trở trăn?
Đêm biếng ngủ, bữa quên ăn
Cứ như ma ám hồn nhân thẫn thờ?
Hết ra ngẩn, lại vào ngơ
Sóng tình ào ạt đôi bờ tỉnh say!
Phía này bịn rịn mây quây
Phía kia trăng cũng vơi đầy..."vào yêu"!
Đã vương chín chuộng mười chiều
Chả cần ngọc thốt vàng reo..."rậm lời"?!
Thanh thơm trái chín nụ môi
Đa doan gỡ mối "trói người" TÌNH SI!
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

9 nhánh Cửu Long (Ngày 14/03/2017 04:03:33 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP..Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)
CHÍN NHÁNH CỬU LONG

Về thăm chín nhánh cửu long
Ra đi vương vấn nặng lòng phù sa
Nơi quê lúa tốt mượt mà
Kênh mương chằng chịt lòng ta mơ màng
Ghe xuồng xuôi ngược dọc ngang
Cây vườn tươi tốt ấp làng bình yên
Thiên nhiên đẹp tựa cảnh tiên
Bức tranh thủy mặc nơi miền quê xa
Tình quê tươi mát đậm đà
Sáng chiều lộng gió lời ca thắm tình
Nhiều năm xa nhớ quê mình
Xa quê ta nhớ dáng hình Cửu Long.
Đỗ Viết Khoa
|
|
|

ĐÊM HỘI Ban Mê (Ngày 14/03/2017 08:03:42 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
Ban Mê mở hội mùa xuân
Ta lên Phố Núi tìm vần ghép thơ
Non cao lảng đãng sương mờ
Phố vui tiếng nhạc cà phê thơm lừng
Đêm buông ánh lửa bập bùng
Điệu Xoang em lượn ấm vòng tay yêu
Rượu Cần say mộng phiêu diêu
Yong Tây Nguyên đẹp mĩ miều làm sao
Ngà ngà men rượu chênh chao
Mắt anh gom cả em vào trong thơ
Trăng nghiêng sàn nứa đợi chờ
Hỏi ai không chút dại khờ vì yêu?
Hồng Lĩnh
Đắk Lăk Đêm 10/3/2017
|
|
|

Thăm Lục Đầu Giang (Ngày 14/03/2017 06:03:22 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01686493089)
THĂM LỤC ĐẦU GIANG
Con về chùa Lục Đầu Giang
Tướng tài đất Việt hiên ngang giữa trời
Tiếng thơm lưu mãi muôn đời
Chiến công lừng lẫy sáng ngời sử xanh .
YÊN TỬ MỘT SỚM XUÂN
Con thăm Thiền Phái Trúc Lâm
Chùa thiêng Yên Tử ghập ghềnh cheo leo
Mây bay lơ lửng lưng đèo
Nước trời nhỏ giọt mạng theo nỗi niềm
Chuông chùa vàng vọng Hoa Yên
Tiếng kinh thánh thót ru miền thiên thai
Vừa Trần ngôi báu chẳng hoài
Từ thiền chính quả Phật đài cõi tiên
Non bồng biển cả dịu hiền
Cỏ cây hoa lá tô thêm tình người
Con về giữa cõi Phật Trời
Lòng thành dâng kính lên người tâm hương
Muôn đô ghì nhớ công ơn
Vua Trần Thiền Phái Trúc Lâm để đời
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

Một nửa (Ngày 13/03/2017 03:03:06 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
MỘT NỬA

Rượu không một giọt mà say
Ngửi thôi một chút đã ngây ngất lòng
Thơ thơm ý đẹp lời trong
Đọc qua thấy ánh nắng hồng ban mai
Tóc mây hương bưởi vị nhài
Để cho hồng cúc đào mai rối bời
Em là một nửa em ơi
Nửa tình cuộc sống - nửa tôi đi tìm
Em là một nửa trái tim
Tôi xin nguyện mãi ẩn chìm trong em.
Em là mặt nước hồ êm
Tôi thuyền độc mộc đợi đêm buông chèo !
Chu Long
|
|
|

ĐỢI CHỜ THÁNG BA (Ngày 12/03/2017 07:03:13 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
ĐỢI CHỜ THÁNG BA

Bao giờ cho đến tháng Ba,
Luống Dưa kết trái, luống cà trổ bông.
Chiều hôm trời dựng cầu vồng,
Ỉ eo Ếch gọi trên đồng chờ mưa.
Hoa Xoan giờ đã cuối mùa,
Cải giờ đã vãn, lúa chưa trỗ đều.
Đôi ba tiếng Cuốc gọi chiều,
Gió Nồm đâu đó liu riu thổi về.
Cỏ giờ xanh lại triền đê,
Nước tuôn róc rách bên lề mương phai.
Trong năm rét dữ rét dài,
Mãi ra ngoài tết Giêng Hai ấm dần.
Gắng chờ cho đẫy Mưa Xuân,
Cóc bơi xuống ruộng rau Cần đẻ con.
Lê Hải Châu
|
|
|

Chợ tình Khâu Vai (Ngày 12/03/2017 06:03:26 - Gửi bởi: Phạm Văn Xuân - Địa chỉ: Kẻ Sặt Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01666648972)
CHỢ TÌNH KHÂU VAI

Chợ tình một sớm chờ ai
Sương giăng lãng đãng ra ngoài chân mây
Non cao xanh với ngàn cây
Men theo sườn núi chợ này – Khâu Vai
Tiếng khèn mời gọi ai ơi
Cho quên hiện tại nhớ thời xa xăm
Nhìn nhau ánh mắt đăm đăm
Cầm tay cho bớt nỗi lòng tương tư
Xa nhau từ bấy đến giờ
Một hai ba bốn ... năm chờ đợi nhau
Giữ gìn tình nghĩa trước sau
Cho yên lòng bạn mà đau lòng mình
Bao nhiêu năm dáng nhỏ xinh
Có hao thì vẫn dáng hình ngày xưa
Nhỏ to chuyện cũ thiết tha
Chiều tà sương muộn đến giờ chia tay
Bâng khuâng bạn cũ là đây
Tình xưa liệu có vơi đầy hỡi ai
Phạm Văn Xuân
* Chợ họp vào ngày 27 tháng 3 âm lịch tại Mèo Vạc – Hà Giang
|
|
|

CHUNG THỦY (Ngày 12/03/2017 01:03:04 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CHUNG THỦY

Thiên nga kết bạn từng đôi
Suốt đời gắn bó không rời xa nhau
Những người chung thủy trước sau
Thương nhau lúc trẻ bạc đầu càng thương.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

Bãi cọc Bạch Đằng giang (Ngày 12/03/2017 07:03:52 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, Tp HCM - Điện thoại: 0988097984)
BÃI CỌC BẠCH ĐẰNG GIANG

Hiên ngang bãi cọc Bạch Đằng
Mấy thời quân giặc tan hoang chiến thuyền
Khởi nguyên kế sách Ngô Quyền
Diệt quân Nam Hán bá quyền ngông nghênh
Dựng nền Đại Việt vững bền
Truyền mưu đánh giặc giữ yên biển trời
Tống, Nguyên Mông thua tơi bời
Rơi vào Bãi Cọc, thuyền bơi đằng nào?
Thiên thời địa lợi, mưu cao
Lê Hoàn, Hưng Đạo-đời sau tôn thờ
Có bà bán nước bên bờ
Mách Hưng Đạo: Thủy triều giờ xuống, lên
ơn này chẳng thể nào quên
"Miếu Vua Bà" lập, tôn nền: Trọng Dân
Bạch Đằng Giang, đẹp vô ngần
Rạng danh Bãi Cọc, quân-dân nghĩa tình
Cờ hoa, sóng nước lung linh
Cọc nhô tua tủa, chớ khinh đát này.
Đặng Minh Đức
(Tp. HCM)
|
|
|

KIẾP SAU (Ngày 11/03/2017 08:03:22 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
KIẾP SAU
"Nong tằm được mấy tiền tơ"*
Chăm dâu lụy kén...mộng hờ kiếp sau?

Cả tin đời có kiếp sau
Tháng ngày đằng đẵng héo nhầu "thành dưa"!
Tình như đồng cạn khát mưa
Xin mây đừng lỡ treo "lơ lửng"...trời
Có thương...thì thả mưa rơi
Xin đừng mượn gió nói lời hư không ?
Đò chiều tạnh vắng bên sông
Rong sào gác mái, thầm mong "sáo"...về(!)
Nhắc chi biển nguyện non thề
Nước soi sói lở tái tê bến chờ!
Thuyền tình về lại sông mơ
Quăng chài thả lưới mộng hờ kiếp sau?
Muối sương héo hắt giàn trầu
Chả ai ngã giá mua cau LỠ MÙA?!
Nguyễn Huy Khôi
*Câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính.
|
|
|

ĐI GIƯA MÙA XUÂN (Ngày 11/03/2017 04:03:50 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
ĐI GIỮA MÙA XUÂN

Cánh đồng đang cữ tháng Ba.
Đôi làn gió sớm ào qua mát lành.
Nắng non mấy bữa chẳng thành,
Trời đang lựa gió để xanh lại trời.
Bên vườn, mấy dậu mồng tơi,
Lăn tăn đôi ngọn, lá chồi đẫm sương.
Nắng lên thoa chút phấn hường,
Ngọn xòe dưới đất, ngọn vươn nhánh rào.
Đồng xa sóng lúa lao xao,
Nghé con ùa xuống sông đào dầm chân.
Xốn xang trời đất Mùa Xuân,
Mát lành ngọn gió, trong ngần tiếng chim.
Lê Hải Châu
|
|
|

ĐI TÌM (Ngày 11/03/2017 01:03:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
ĐI TÌM

Tôi đi tìm những mảnh đời
Từ trong tiếng hát nụ cười nỗi đau
Tìm xưa nay đến mai sau
Thị thơm cô Tấm nỗi đau Chí Phèo
Kẻ giàu bạc đãi người nghèo
“Bán con bán chó” nộp sưu cường hào
Tệ nạn sưu nặng thuế cao
Chất chồng doi vọt dội vào dân đen…!
Tìm trong quan họ thân quen
Trầu têm cánh phượng giao duyên mời chào
Từ trong điệu lí ca dao
Lời ru của mẹ ngọt ngào chân quê
Lời ru sông núi vọng về
Vọng phu hóa đá lời thề thủy chung…
Gái trai tương ngộ tương phùng
Trăm năm hạnh phúc ước mong ngàn đời
Từ trong sâu thẳm lòng người
Lời hát chú xẩm thấu lời vua ban
Xuân Ngọc
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138, 139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ] Tiếp Cuối cùng |