Thứ ba, 02/09/2025,


 
  THÁNG HAI (Ngày 17/03/2017 05:03:45 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

THÁNG HAI


Kết quả hình ảnh cho lúa tháng hai

 

Giơ tay hứng trọn tháng hai 

Giăng tơ mưa bụi, rắc hoài liên miên

Mấy ngày nắng mới vừa lên

Bỗng dưng rét lộc, càng thêm lạnh lùng

 

 Lòng trong nỗi nhớ rưng rưng

Tháng hai cũng đã nửa chừng xuân qua

Sắc hương đang độ đậm đà

Sức xuân bừng dậy, nõn nà lộc non

 

Tháng hai, trời đất dỗi hờn

Vấn vương rét lộc, từng cơn gió lùa

Hoa tàn cánh rủ cánh trong mưa

Quả non xanh, đón đợi mùa nắng lên

 

Mượt mà, lúa thắm đồng chiêm

 Nhân gian thong thả, khắp miền hội vui

Thời gian trong nhịp bồi hồi

Bỗng dưng bắt gặp đất trời tháng hai

 

 Sắc xuân chút đã tàn phai

Phập phồng ngọn gió, đổ dài chiều xuân!

 

Nguyễn Quốc Anh

  Ước gì (Ngày 17/03/2017 02:03:13 - Gửi bởi: LÊ THỊ NÕN - Địa chỉ: BÌNH MINH BÌNH GIANG HẢI DƯƠNG - Điện thoại: 01686490389)

 ƯỚC GÌ

 

Kết quả hình ảnh cho mùa xuân

 

Ước gì mãi mãi mùa xuân

Ước gì là ánh trăng ngần đêm buông

Ước gì hoa mãi tỏa hương

Ong say bướm lượn vấn vương bốn mùa

Ước gì trời nắng đừng mưa

Cho hoa nắng gọi tiễn xua buị mờ

Ước gì bớt mộng bớt mơ

Để ai chẳng phải đọc thơ lạc vần

Ước gì gắn kết tình thân

" Thanh thơm" xin gửi ngàn lần biết ơn

Ước gì ít giận ít hờn

Cho mùa xuân đến để đơm hoa lòng

" Trái thơm" ủ nụ sắc hồng

Ước gì đọng mãi " Lửa lòng" trong tim


Lê Thị Phương Nõn

 

  Ngủ khan (Ngày 17/03/2017 11:03:07 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 NGỦ KHAN

(Thác lời vợ dí dỏm )

 

Kết quả hình ảnh cho ông già ngủ

 

Xuân thì phung phí tuổi hoa

Giờ "cuống quýt" đỡ chiều sa xuống chiều?

Tái xuân như "mới ào yêu" (!)

Chỉ hiềm một nỗi môi chiều chuộng "suông"(?)

Thân như nắng loảng mây buông

Hồn mơ sóng nổi "đại dương...dạt...dào"(!)

Nằm bên, vợ khẽ thầm thào

Đời "ông" sợ nhất "đèo nào"... "khó qua " ?!...

  

Hiểu ngầm ý tứ "bạn già",

Ngoảnh đi...ờ ỡm...ậm à..."ngủ khan"?!...

 

 Nguyễn Huy Khôi

  VỀ XỨ NGHỆ (Ngày 17/03/2017 08:03:15 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

VỀ XỨ NGHỆ

 

Kết quả hình ảnh cho xứ nghệ

 

Ta về quê mẹ Miền Trung 
Về thăm Xứ Nghệ Núi Hồng Sông Lam
Qua Hầm lại nhớ Đèo Ngang 
Câu thơ Bà Huyện Thanh Quan chạnh lòng

Tương truyền còn mãi lưu danh
Tướng quân khóc chủ hóa thành Quốc kêu
Lối xưa còn đó rong rêu
Đèo nay ươm nắng ráng chiều nhẹ giăng

Đêm dài ngóng đợi vầng trăng 
Tiếng chim Quốc nhói nỗi lòng Cố Nhân 
Dọc ngang mấy nẻo phong trần 
Đời nay tự hỏi có cần nghĩa trung

Đây rồi Xử Nghệ anh hùng 
Quê hương yêu dấu một vùng nước non 
Ngàn năm lịch sử vàng son
Địa linh nhân kiệt mãi còn lưu danh

Thiên Cầm lộng gió biển xanh
Chùa Hương tiên cảnh bồng bềnh mây trôi 
Mùa vàng rộn rã tiếng cười 
Nhấp nhô nón trắng áo tơi cánh cò

Sông La sóng vỗ câu hò 
Bồng bềnh điệu Ví đôi bờ trăng ngân
Qua Vinh Thành phố mùa Xuân 
Nam Đàn Quê Bác càng gần Làng Sen

Quê nhà như lạ như quen
Quên đi ngày tháng bon chen cuộc đời 
Ngắm nhìn Quê Mẹ đẹp tươi 
Đi xa nên nhớ ai ơi tìm về

 

 

Hồng Lĩnh 
Đắk Lăk 16/3/2017

  MƯA XUÂN (Ngày 17/03/2017 07:03:22 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

MƯA XUÂN


Kết quả hình ảnh cho mưa xuân

 

Trời giăng mấy bữa Mưa Xuân,

Đường đi thăm bạn đang gần bỗng xa.

Tiếc cây Bưởi Diễn tàn hoa,

Con chim rũ cánh, con gà quẩn quanh.

Nước rơi tong tả trên cành,

Gió như bầy trẻ vòng quanh trốn tìm.

Lập lòe đôi ánh đèn đêm,

Gió đưa mưa ướt nửa thềm nhà trên.

Cái buồn không thể đặt tên,

Chỉ nghe tưng tức, phiền phiền ở trong.

Chẳng như dao cứa cõi lòng,

Mưa Xuân dài mãi cũng không sướng gì.

 

Lê Hải Châu

 

  CÂY CAO BONG CẢ (Ngày 17/03/2017 03:03:23 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

CÂY CAO BÓNG CẢ

 

 

Kết quả hình ảnh cho cây cao bóng cả

 

 

 

Tuổi cao như buổi chiều tà

Hoàng hôn sập xuống chân ta lúc nào ?

Tuổi cao ý chí càng cao

Làm nhiều việc tốt gửi trao cho đời…

 

Ta không là ánh sao ngời

Cũng là bóng cả cuộc đời thanh tao

Vì dân vì nước tự hào

Tiếng thơm để lại muôn sau lưu truyền

 

Tuổi cao ý trí vững bền…

Ăn ngon ngủ khỏe… là tiên dưới trần

Làm tròn nhiệm vụ thường dân

Chẳng hề sợ đấng “minh quân” tự hào

 

Dân tin yêu dựng đài cao

Ghét thì bia miệng xôn xao nước làng…!

Lòng dân phần thưởng cao sang

Vì cơm, manh áo bẽ bàng lòng đau …? !

 

Chết còn để đức mai sau

Hay về dĩ vãng buồn sầu trách chê ?

Vì dân mang nặng lời thề

Xây nền hạnh phúc đem về tương lai

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  BẠN CŨ (Ngày 16/03/2017 07:03:59 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )
BẠN CŨ

 
 
Kết quả hình ảnh cho bạn cũ
 
 
Đi trên lối cũ năm nào
Thấy bạn thuở ấy vui sao trùng phùng
Sóng đôi nhẹ bước ung dung
Chúng mình lại được dạo chung đường này
Cảnh sắc xưa cũ đổi thay
Còn đâu dấu ấn những ngày xa xưa
Những trò đuổi bắt dưới mưa
Làn da cháy nắng giữa trưa ngoài đồng
Những ngày quét lá rừng thông
Mò cua bắt ốc ven sông bãi bồi …
Tháng ngày lặng lẽ cứ trôi
Tuổi thơ dấu ấn một thời nhanh qua
Giờ đây trở lại quê nhà
Gặp lại bạn cũ mắt ta tuôn trào !
 
 Trần Duy Hạnh  
 
  GẶP EM TRONG HỘI PHỦ GIẦY (Ngày 16/03/2017 01:03:50 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

GẶP EM TRONG HỘI PHỦ GIẦY


Kết quả hình ảnh cho phủ giầy

 

Mới nghe em nói em cười,

Mà tôi đã thấy như người trên mây.

Gặp em trong Hội Phủ Giầy,

Trời hưng hửng nắng để mây tản dần.

Tháng này là giữa Mùa Xuân,

Đôi ba cánh Én liệng gần liệng xa.

Em không mua bánh mua quà,

Chỉ mua độ ít cành hoa lễ Ngài.

Toòng teng túi xách trên vai,

Lâm râm em khấn người ngoài khó nghe.

Bên em tôi thấy rụt rè,

Cũng toan mở miệng, lại e lỡ lời.

Ngoài thềm đôi chiếc lá rơi,

Miệng tôi đành nói những lời bâng quơ.

Nào là duyên phận tình cờ,

Nào là Bà Nguyệt, ông Tơ giữa trời…

Lấy tay che miệng, em cười,

Nhờ tôi lau chút mồ hôi ngượng ngùng.

Với tôi-Vũ trụ bỗng dừng,

Cả trăm lời nói bỗng dưng hóa thừa.

 

Lê Hải Châu

 

  NỒNG NÀN HOA BƯỞI THÁNG BA (Ngày 16/03/2017 09:03:13 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NỒNG NÀN HOA BƯỞI THÁNG BA

 

Kết quả hình ảnh cho hoa bưởi

 

Cánh hoa mỏng trắng tinh khôi

Dịu dàng thơm mát hương trời cho ta

Trắng màu hoa bưởi tháng Ba

Vườn quê tràn ngập sắc hoa tình người

 

Cô em duyên dáng mỉm cười

Mừng vui gặp lại được người đi xa

Ngập ngừng anh lính trao quà

San hô từ đảo Trường Sa quê nhà

 

Đêm trăng trời đất giao hòa

Hương tình quyện với hương hoa mặn mà

Lứa đôi say đắm thiết tha

Bên vườn hoa bưởi tháng Ba nồng nàn.

 

Bùi Văn Hoa

 

  Hương Bưởi (Ngày 15/03/2017 08:03:19 - Gửi bởi: Vũ Thế Phiệt - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)

 HƯƠNG BƯỞI


Kết quả hình ảnh cho hương bưởi


Đường đi hương bưởi ngọt ngào

Ai mang sắc thắm thả vào hồn tôi

Mong manh cánh mỏng dâng đời

Nhụy vàng điểm nắng để rồi ngẩn ngơ

Xin đừng bẻ nửa câu thơ

Vầng trăng thao thức đứng chờ đêm thu

Sông sâu cách trở đôi bờ

Thương con đò vắng bơ vơ giữa dòng

Chung trăng khoe sắc với hồng

Rập rình trống ếch thỏa lòng trẻ thơ


Vũ Thế Phiệt

  CÁNH ĐỒNG BAN MAI (Ngày 15/03/2017 07:03:11 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CÁNH ĐỒNG BAN MAI

 

Kết quả hình ảnh cho cánh đồng ban mai 

 

Chân mây vừa mới ửng hồng,

Dòng sông uốn lượn nhìn không rõ bờ.

Mấy hôm Ngô nếp trổ cờ,

Trông xa cứ thấy vàng mơ cả đồng.

Đàn cò trắng cả bờ sông,

Trời hưng hửng chút ráng hồng xa xa.

Năm nay mưa thuận gió hòa,

Được mùa, được cả lứa hoa cuối mùa.

Mặt trời có vẻ đong đưa,

Nắng thoa nhè nhẹ, gió lùa cỏ cây.

Nghe con chim Cuốc gọi bầy,

Trời buông chút gió heo may cuối đồng.

Chim kêu ríu rít tầng không,

Cảnh như tranh vẽ cánh đồng ban mai.

 

Lê Hải Châu

 

  CHIỀU QUÊ MẸ (Ngày 15/03/2017 07:03:31 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

CHIỀU QUÊ MẸ

 

Kết quả hình ảnh cho đàn cò trắng

 

Chiều về quê mẹ gió lay

Đồng xa bát ngát hương bay lúa vàng

Tình quê vui thắm, rộn ràng

Chiều lam khói tỏa mênh mang cuối trời

Cánh diều níu gió chơi vơi

Gọi đàn cò trắng lả lơi bay về

Bờ xa xanh mượt đường đê

Giung giăng lũ trẻ hả hê  vui cười

Dòng sông biêng biếc xanh ngời

Cầu nghiêng nghiêng nối đôi bờ sông xanh

Phù sa thắm đượm ngọt lành

Ươm ngời  nương lúa đồng xanh trổ vàng

Hoàng hôn rơi xuống đầu làng

Con đò đưa khách vội vàng qua sông

Bóng chiều quê mẹ mênh mông

Người nơi viễn xứ ngóng trông từng chiều.

                         

 Nhật Quang

Trước tiên Trước Trang [133 ,134 ,135 ,136 ,137, 138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ] Tiếp  Cuối cùng