|
|
|

NHỚ EM (Ngày 24/03/2017 10:03:41 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )
NHỚ EM
Cái thời xa tít thuở nào
Núi thường kiêu hãnh núi cao trập trùng
Trải qua mưa gió bão bùng
Núi mòn hao hụt theo cùng thời gian
Xa em thương nhớ ngập tràn
Phải thời dâu bể gian nan cuộc đời
Nhiều khi trống vắng chơi vơi
Anh đâu biết được phương trời ai mong …
Tâm tư vẫn nhủ chung lòng
Lời thề xưa ấy còn trong tim này
Ngọt bùi có lẫn đắng cay
Lòng tin son sắt những ngày cùng em
Ánh trăng chếch bóng bên thềm
Hương nhài thoảng nhẹ nỗi niềm riêng anh
Ngày mai trời lại trong xanh
Quê mình cuộc sống an lành … nhớ em .
Trần Duy Hạnh
|
|
|

THÁNG BA ĐI (Ngày 24/03/2017 09:03:34 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)
THÁNG BA ĐI
Giọt chiều rơi thắm màu hoa
Mùa xuân vừa đó lại ra đi rồi
Con đường lê bước mồ côi
Lang thang nhặt chút chơi vơi cuối mùa
Tháng ba lanh lảnh chuông chùa
Cánh đồng nhuộm nắng thêu thùa mộng xanh
Nõn nà xuân ấm gió thanh
Chớm thì con gái lúa xanh rì rì
Chiều đơm vạt nắng nhu mì
Tháng ba lắng lại những gì riêng mang
Về đâu bướm trắng sang ngang
Mộng hoa trôi giữa lỡ làng tháng năm
Qua mùa trẩy hội áo khăn
Liền anh liền chị đêm nằm nhớ nhau
Nỗi niềm nhuộm tím hanh hao
Tơ chiều mỏng sợi xanh xao gió vờn
Thi nhân nhặt nhạnh nỗi buồn
Run run ghép chữ gọi hồn tháng ba
24-03-2017
Mạc Vi
|
|
|

BÁM BIỂN (Ngày 24/03/2017 07:03:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
BÁM BIỂN

Tháng Ba biển đẹp hiền hòa
Sóng êm mặt nước như là trong sông
Ngư trường nhộn nhịp vui đông
Tàu về đầy cá thỏa lòng người dân
Dân ta không ngại gian truân
Chỉ mong yên ổn thiện thân láng giềng
Tình yêu biển đảo thiêng liêng
Kiên trì bám biển không nghiêng ngả lòng.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

GIĂNG TƠ (Ngày 24/03/2017 07:03:46 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
GIĂNG TƠ

Thì thầm em nói bên tôi,
Những lời dịu ngọt, những lời thiết tha.
Vườn Xuân bừng nở đầy hoa,
Gió thơm e ấp những tà áo bay.
Gió thơm, thơm suốt dặm dài,
Má em gặp nắng hây hây sắc hồng.
Em ơi, ngọn núi dòng sông,
Của ta - cả những cánh đồng bao la.
Vườn Xuân đầy tiếng hoan ca,
Con chim, ngọn gió cũng hòa nềm vui.
Mắt em bổi hổi bồi hồi,
Tôi mừng vì biết em tôi cũng mừng.
Tơ trời giăng mắc không trung,
Kìa ai hạnh phúc xin cùng giăng tơ.
Lê Hải Châu
|
|
|

VẺ ĐẸP XUÂN EM (Ngày 23/03/2017 09:03:57 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
VẺ ĐẸP XUÂN EM

Nâng ly rượu đượm lên môi
Bên em cô gái xuân ngồi cùng ta
Nụ cười át cả ngàn hoa
Đôi môi đào đỏ ngọc ngà hàm răng
Mắt trong sáng tựa sao trăng
Nước da sáng mịn ánh hằng đêm thu
Bồng bềnh mái tóc mây du
Dáng thanh liễu thả hương nhu vị ngời.
Nét đẹp nghiêng ngả biển khơi
Nhan sắc động núi chuyển trời đất chuyển rung
Gió đứng lặng suối im dừng
Họa mi oanh yến tiếng ngừng ngẩn ngơ
Dưới sông tôm cá thẫn thờ
Trong vườn ong bướm đẫn đờ thân say
Mây màu ngũ sắc thôi bay
Cỏ cây nín thở người ngây thất thần
Em người con gái thanh trần
Vẻ đẹp làm cả mùa xuân sững sờ .
Chu Long
|
|
|

KHÔNG DUYÊN (Ngày 23/03/2017 02:03:56 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
KHÔNG DUYÊN

Cùng nhau hai đứa một bờ
Cùng nhìn sông chảy lững lờ nước xuôi .
Cùng nghe tiếng gió à ơi !
Cùng chung cái nắng một thời chăn trâu .
Lớn lên ta đã có nhau
Một tình yêu đẹp đượm màu thời gian .
Tơ duyên đến thật nhẹ nhàng
Tình yêu đến đẹp dịu dàng thiết tha .
Nghĩ rằng chẳng thể rời xa
Bão dông cũng chẳng xóa nhòa tình yêu
Nhưng rồi buồn đến thật nhiều
Cuộc tình cách biệt phiêu diêu đôi đường
Người đi mang cả nhớ thương
Cùng bao kỷ niệm yêu đương ngày nào
Đem về cuối nẻo trời cao
Gói ôm tất cả chôn vào trùng mây .
Giờ đây khuyết bóng trăng gầy
Người xưa đã khuất đắng cay đầy lòng .
Nhớ người nhớ lại bờ sông
Nơi ta hẹn ước cùng chung một thuyền.
Nhưng rồi bến chẳng xe duyên
Mình tôi thơ thẩn bên thuyền ngày xưa .
Chu Long
|
|
|

MỘT GÓC VƯỜN XUÂN (Ngày 23/03/2017 07:03:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
MỘT GÓC VƯỜN XUÂN

Rộn ràng một góc vườn Xuân,
Có đôi bướm trắng bay gần bay xa.
Chim bay, chim lượn, chim sà,
Dạo này được nắng nên hoa nở nhiều.
Ong bay vàng cả vườn chiều,
Tiếng kêu mừng rỡ, tiếng kêu ngỡ ngàng.
Ngõ nhà rụng tím Hoa Xoan,
Kiến Đen, Kiến Đỏ kết đoàn mừng Xuân.
Gió mưa, rét mướt xa dần,
Nhường cho trời đất vào Xuân rộn ràng.
Nắng dìu dịu, gió mơn man,
Vườn Xuân giờ đã ngập tràn sắc Xuân.
Lê Hải Châu
|
|
|

Thăm đồng (Ngày 22/03/2017 08:03:07 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)
THĂM ĐỒNG

Chiều qua có trận mưa rào
Ra đồng thăm lúa chỗ nào cũng xanh
Nghe tiếng sấm nổ rõ đanh
Lúa chiêm được dịp phất nhanh cờ hồng
Nhìn ra khắp cả cánh đồng
Màu xanh bát ngát mà lòng mừng vui.
Xuân Lược
|
|
|

Ru người giấc ngủ đại ngàn (Ngày 22/03/2017 04:03:38 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang Hải dương. - Điện thoại: 01686490389)
RU NGƯỜI GIẤC NGỦ ĐẠI NGÀN

Đại ngàn gió hát vi vu
Ru người giấc ngủ ngàn thu quê nhà
Quảng Bình nơi Bác sinh ra
Chiều nay đón Bác nhạt nhòa lệ rơi
Biển buồn vỗ nhạc không lời
Rừng thông xào xạc trăng rơi nghiêng chiều
Vũng Chùa quê mẹ thương yêu
Trời buồn nhỏ lệ nắng chiêù không tươi
Một đời binh nghiệp Bác ơi
Điện Biên lừng lẫy rạng ngời non sông
Bác yếu màu sắc cờ ˋhồng
Tấm lòng như ngọc sáng trong muôn đời
Trọn đời viˋ nước Bác ơi
Ước mơ yên nghỉ vêˋ nơi quê nhà
Một vùng trời đất giao thoa
Bốn bề tụ thủy giao hòa cỏ cây
Đại ngàn non nước trời mây
Ru người cõi mộng ngủ say vĩnh hằng .
Lê Thị Phương Nõn.
|
|
|

VỀ XỨ NGHỆ (Ngày 22/03/2017 02:03:13 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
VỀ XỨ NGHỆ
Ta về quê mẹ Miền Trung
Về thăm Xứ Nghệ Núi Hồng Sông Lam
Qua Hầm lại nhớ Đèo Ngang
Câu thơ Bà Huyện Thanh Quan chạnh lòng
Tương truyền còn mãi lưu danh
Tướng quân khóc chủ hóa thành Quốc kêu
Lối xưa còn đó rong rêu
Đèo nay ươm nắng ráng chiều nhẹ giăng
Đêm dài ngóng đợi vầng trăng
Tiếng chim Quốc nhói nỗi lòng Cố Nhân
Dọc ngang mấy nẻo phong trần
Đời nay tự hỏi có cần nghĩa trung ?
Đây rồi Xứ Nghệ anh hùng
Quê hương yêu dấu một vùng nước non
Ngàn năm lịch sử vàng son
Địa linh nhân kiệt mãi còn rạng danh
Thiên Cầm lộng gió biển xanh
Chùa Hương tiên cảnh bồng bềnh mây trôi
Mùa vàng rộn rã tiếng cười
Nhấp nhô nón trắng áo tơi cánh cò
Sông La sóng vỗ câu hò
Bồng bềnh điệu Ví đôi bờ trăng ngân
Qua Vinh Thành phố mùa Xuân
Nam Đàn Quê Bác càng gần Làng Sen
Quê nhà như lạ như quen
Quên đi ngày tháng bon chen cuộc đời
Ngắm nhìn Quê Mẹ đẹp tươi
Đi xa nên nhớ ai ơi tìm về !
Đắk Lăk 16/3/2017
Hồng Lĩnh
(Đắc Lắc)
|
|
|

thơ lục bát (Ngày 22/03/2017 02:03:59 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )
( Nhân ngày gặp mặt giao lưu của VN Thi đàn 02/4/2017 )
GẶP MẶT
Tình thân chan chứa nồng nàn
Thi đàn hội ngộ cung đàn ngân vang
Hữu ái những tấm lòng vàng
Giao lưu Nam - Bắc mở mang tầm nhìn
Vui đây nồng ấm lòng tin
Hẹn nhau gặp lại ... cùng nhìn rưng rưng .
ĐÔI LỜI GÓP VUI
Thời gian rảnh rỗi tuổi già
Chim - hoa - cá cảnh ... vui nhà thảnh thơi
Vào Internet ... sân chơi
Thi đàn trên Mạng thấy đời trẻ ra
Huynh đệ hữu ái gần xa
Giao lưu trò chuyện làm ta trẻ người
Sáng lập tuy khó bạn ơi
Duy trì trang mạng những thời khó khăn
Anh em bạn hữu xa gần
Chung tay góp sức những vần thơ chung
Đến đây gặp gỡ tưng bừng
LỜI CHÚC SỨC KHOẺ - CHÀO MỪNG - CẢM ƠN .
Trần Duy Hạnh
( 22/3/2017 )
|
|
|

TÌM ĐÂU TRI KỈ TRI ÂM (Ngày 22/03/2017 07:03:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TÌM ĐÂU TRI KỈ TRI ÂM

Đâu người tri kỉ tri âm
Tưởng như ngọc quý đã cầm trong tay
Cát nhiều bùn sỏi lắm thay
Ai người đãi cát ai nay cầm vàng ?
Dạ đau lòng xót bẽ bàng
Cát bùn lẫn sỏi ngọc vàng tìm đâu
Thôi đành thả phận dòng sâu
Vận may thì nổi sầu đau thì chìm
Nhìn đời theo những cánh chim
Bay đi biền biệt biết tìm phương nao
Khoe tươi giấu héo được nào
Nhìn trong nhân thế đã bao nhiêu người
Thu tàn cúc vẫn vàng tươi
Tàn đông đào mận đâm chồi đón xuân
Ai ơi trong cõi hồng trần
Tri âm tri kỉ sắt cầm… vàng than
Xuân Ngọc
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [133 ,134 ,135, 136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ] Tiếp Cuối cùng |