Thứ ba, 02/09/2025,


 
  Sẻ chia (Ngày 28/03/2017 10:03:54 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Xuân - Địa chỉ: Kẻ Sặt Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01666648972)

SẺ CHIA

 

Kết quả hình ảnh cho trăng trúc

 

Ngồi bên khóm trúc nhìn trăng 
Tay nâng chén rượu chị hằng xuống chơi. 
Men nồng sóng sánh tỏa hơi 
Chỉ còn giọt đắng ai người sẻ chia. 

 

Phạm Văn Xuân

  Chùm thơ Lục Bát (Ngày 28/03/2017 10:03:14 - Gửi bởi: Hoàng Hoài Linh - Địa chỉ: 506 Trương Định Hoàng Mai Hà Nội - Điện thoại: 0973213147)

 

 

Chùm thơ Lục Bát

 Tác giả Hoài Linh


 
 

KHI YÊU ANH GỌI TÊN EM
(Khoán thủ tung hoành)
 
 
YÊU xin dâng trọn con tim chung tình
ANH là muôn ánh bình minh
GỌI mùa xuân tỏa lung linh sắc mầu
TÊN đôi ta mãi trong nhau
EM cùng anh nối hai đầu nhớ thương



CON ĐƯỜNG HOA TÍM EM YÊU
(Xuyên tâm)

Dập dìu CON bướm ghẹo hoa
Tìm về ĐƯỜNG cũ nhạt nhòa sương bay
Bên vườn HOA cúc nở đầy
Trao màu TÍM nhớ trọn ngày bên anh
Say cùng EM phút tỏ tình
Ngỏ lời YÊU đã để dành trăm năm


 NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
(Xuyên tâm)

Chớm thu MỘT sáng bên anh
Mưa rơi NGÀY ấy dệt thành mộng mơ
Người thơ NHỚ trộm người thơ
Hỏi lòng MÃI có ngẩn ngơ với lòng?


TIẾNG VỌNG
(Thể tượng thanh)

Giang tay VI VÚT gió ngàn
Dưới chân XÀO XẠC lá vàng heo may
RÌ RẦM tiếng sóng đêm ngày
Ước gì VĂNG VẲNG tràn đầy lời yêu



HẠ
(Thất ngôn bát cú biến thể
Tách đọc thành 5 bài)

Chiếc khăn màu lửa tặng em
Ngỡ chùm Phượng vỹ thắp lên ánh hồng
BÔNG SEN TRẮNG - MẶT HỒ TRONG
TRĂNG SOI ĐÁY NƯỚC - DIỀU HONG LƯNG TRỜI
ONG RÍU RÍT - BƯỚM LẢ LƠI
LÚA NGHIÊNG CHÀO ĐÓN - HOA CƯỜI CHỜ MONG
Bóng ai chờ đợi bên song
Bằng lăng nhuộm tím đường cong gọi tình



XUÂN HÒ HẸN
(Lục bát thuận nghịch độc)

Hồng, mai ước hẹn mùa sang
Lồng hương, vương nắng cúc vàng vườn bên
Sương đêm lắng giọt ngoài hiên
Tường Lan trinh trắng sắc chen mây trời
Xinh tươi nụ biếc hoa ơi
Tình xuân xanh thắm ngỏ lời gần xa
 Cành trên khướu, sáo vang ca
Hanh vàng màu quất, nắng pha hương chiều
Đâu nơi gió lộng vui reo
Đầu xuân ai tặng tiếng yêu thì thầm
Đài xanh hé nụ tươi mầm


HẸN HÒ XUÂN
(Đọc ngược)
 
Mầm tươi nụ hé xanh đài
Thì thầm yêu tiếng hẹn ai xuân đầu
Reo vui lộng gió nơi đâu
Chiều hương pha nắng, quất mầu vàng hanh
Ca vang sáo, khướu trên cành
Xa gần lời ngỏ thắm xanh xuân tình
Ơi hoa biếc nụ tươi xinh
Trời mây chen sắc, trắng trinh Lan Tường
Hiên ngoài giọt lắng đêm sương
Bên vườn vàng cúc, nắng vương hương lồng
Sang mùa hẹn ước mai, hồng

 
Hoàng Hoài Linh
 
  DÍ DỎM CHUYỆN XUÂN TÌNH (Ngày 28/03/2017 03:03:04 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

  DÍ DỎM CHUYỆN XUÂN TÌNH

 Trân tặng: Chu Văn Long - Lê Chân - Hải Phòng!

  Viết với bài: "Vẻ đẹp xuân em"

 

Kết quả hình ảnh cho trời chiều vàng úa

 

"Gớm chưa"?...tửu sắc giao hòa

Bên HOA - ngợp giữa muôn hoa - ghen thầm?

Có là "người gỗ" vô tâm

Cũng xao động trước sóng ngầm lòng yêu!

 

Từ ngôn xô sóng thủy triều

Hợp thành hoa ngữ diễm kiều ngợi ca:

Môi đào đỏ, răng ngọc ngà

Làm cho cá lặn, chim sa, bướm hờn?

Tóc như thác đổ, mây vờn

Hút hồn vía biển sóng cồn đòi cơn?

Mắt nhìn lay đất, chuyển non

Cỏ hoa tắt lịm...tim dồn nhịp say!?...

 

Tiếc...là...người chả cầm tay

Cùng em đi giữa xuân ngây ngất tình !

Chẳng thà quên dáng trúc xinh

Để yêu HOA DẠI bên mình hữu duyên

Chẳng thà quên dáng thần tiên

Chúm môi hôn nụ môi hiền chân quê...

 

...Lỡ ra,...có nhảng hương thề

Vẫn là sinh sắc tràn trề XUÂN RIÊNG!

 

Thì cuối xuân

2017

Nguyễn Huy Khôi

  TƠ TRỜI (Ngày 28/03/2017 08:03:15 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

TƠ TRỜI

 

Kết quả hình ảnh cho trời chiều vàng úa

 

 

Chiều nay mây lặng nắng hanh,

Tơ trời ai rải buông mành núi xa.

Mình không phải số đào hoa,

Đã tu chín kiếp, thế mà vương tơ.

Cái hôm xe khách câu giờ,

Tôi ngồi ngán ngẩm làm thơ đỡ buồn.

Trời chiều nhạt ánh hoàng hôn,

Có người con gái chắc buồn giống tôi.

Cơ may xe chuyển chỗ ngồi,

Ghế trên ghế dưới có tôi có nàng.

Tấc lòng bỗng thấy xốn xang,

Cái khi em ấy nhẹ nhàng chào tôi.

Thoáng trông tôi bỗng rụng rời,

Người chi mà đẹp mà tươi lạ lung

Ngẩn người- quên cả xe rung,

Tôi như chết lặng giữa chừng nhìn em.

Người đi như gió như chim,

Đến nay tôi vẫn đi tìm, người ơi.

 

Lê Hải Châu

 

 

  ĐI BUỔI ĐẦU THU  (Ngày 28/03/2017 06:03:45 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 

 

 ĐI BUỔI ĐẦU THU..



Kết quả hình ảnh cho nắng chiều

 

Mình đi nhặt sợi nắng sa

Của trời vứt lúc chiều tà hoàng hôn

Mình đi nhặt cánh phượng buồn

Cuối hè sót lại vắng hồn nắng trưa

Mình đi thăm lại vườn xưa 

Ngắm thu vàng cúc đung đưa khoe đài

Cánh xòe nhụy đọng sương mai

Mình đi lòng mãi nhớ hoài …thu em ..!


Chu Long 

  LỜI RU CÁT BỤI (Ngày 27/03/2017 08:03:33 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

LỜI RU CÁT BỤI

 

Kết quả hình ảnh cho chuông chùa

 

Lời ru cát bụi chơi vơi

Trăm năm phận kiếp giữa đời chông chênh

Giọt chuông rơi tiếng buồn tênh

Ru hời... cát bụi mông mênh cõi trần

 

Cuộc đời như áng phù vân

Triền miên dâu bể, phù trầm đắng cay

Nhỏ nhoi cát bụi gió bay

Tháng năm sinh ký đọa đày, oan khiên

 

Trả trần gian những muộn phiền

Yên vui, tự tại trao niềm yêu thương

Qua đi một cõi vô thường

Về nơi cát bụi miên trường, an nhiên.

           

Nhật Quang 

  TRÁI DUYÊN (Ngày 26/03/2017 09:03:59 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

TRÁI DUYÊN

 

Kết quả hình ảnh cho chim xuân

 

Thềm xuân chim cất tiếng chào

Mưa buồn tuôn những ngọt ngào cho ai

 Trăng thề tóc phủ bờ vai

 Nụ hôn còn cất giấu hoài trong mơ

Chao nghiêng câu hát hẹn chờ

Vành khăn mỏ quạ buộc hờ tình yêu

 Đôi tay nâng dải lụa điều

 Thả hồn theo tiếng sáo diều chân quê

Liễu xanh buông mái tóc thề

 Cau nghiêng bóng đổ tôi về liêu xiêu

Trầu cay vôi bạc nắng chiều

Quệt ngang tay áo bao nhiêu mặn mòi

 Trái duyên bổ dọc kiếp người

 Bỏ quên ánh mắt cuối trời ai mong 

 
Trần Tiến Tỉnh
  HƯƠNG CỐM HƯƠNG SEN (Ngày 26/03/2017 01:03:47 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

  

HƯƠNG CỐM HƯƠNG SEN

 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho hương cốm hương sen

 

 

 

Làng quê hương bưởi hương cau

Lại thêm hương cốm quyện màu hương sen

Mưa đông giá rét mẹ hiền

Chiều hè nắng sém lưng em làm đồng

 

Mồ hôi nhỏ xuống dòng dòng

Giọt rơi xuống đất giọt nồng khóe môi

Hòa tan theo hạt mưa rơi

Cho cây lúa tốt lên chồi đơm bông

 

Lặn trong gió nội hương đồng

Sương đêm lạnh buốt lưng còng mẹ ta

Hòa cùng nước ngọt phù sa

Kết thành hương cốm quyện hòa hương sen

 

 

Xuân Ngọc

 

  Tấc riêng  (Ngày 26/03/2017 12:03:03 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang Hải dương.  - Điện thoại: 01686490389)

TẤC RIÊNG 

 

Kết quả hình ảnh cho thuyền nan

 

 

Chạnh lòng ngơ ngẩn tấc riêng 

Bâng khuâng nhớ bạn chiều nghiêng nghiêng chiều 

Trời quê vi vút sáo diều 

Thuyền ai lướt nhẹ dập dìu bến sông 

Gió mơn man dải yếm hồng

Cỏ cây vàng úa ngập lòng tương tư  

Đông về ai thả lời ru 

Rưng rưng con sóng vỗ bờ... sông ...xưa ?.

 

Lê Thị Phương Nõn 

 

  NỤ HÔN (Ngày 26/03/2017 11:03:05 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

NỤ HÔN

 

 

Kết quả hình ảnh cho nụ hôn

 

Thanh nguyên - trần trụi vẫn thanh

Âm dưng hòa hợp duyên lành trong veo

Yêu thì si đắm mà yêu

Đừng "ngụy quân tử"...ra điều "thanh cao"(?)

Thăng hoa hồn - xác nhập vào

Tình yêu lên đỉnh...ngọt ngào tình yêu!

 

Nằm nghe tóc chuyển muối tiêu...

Bâng khuâng nhớ nụ hôn...chiều chuộng...say!

                 

Trở giấc 26-3-2017

Nguyễn Huy Khôi

  MỆ TÔI (Ngày 25/03/2017 06:03:40 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MẸ TÔI

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ

 

Núi non, biển rộng trời cao

Thân cò lặn lội gom vào nắng mai 

Hoa mua, sim tím, hoa nhài 

Cây đang nẩy lộc, lá tươi yêu kiều 

Sớm hôm tần tảo chắt chiu 

Mớ rau con tép nắng chiều vàng rơi 

Cây cao bóng mát, gió trời 

Tiếng ru như hát những lời ca dao

Mẹ là suối mát trăng, sao 

Vai gầy nặng gánh quện vào bước chân 

Thời gian ơi ! Hãy chậm dần 

Lưng còng, mắt mỏi mẹ cần nghỉ ngơi

Ngàn lần tâm niệm mẹ ơi

Bóng hình của mẹ suốt đời bên con 

 

Dương Văn Thung 

 

  CẢM TÁC THÁNG BA (Ngày 24/03/2017 07:03:46 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CẢM TÁC THÁNG BA

 

Kết quả hình ảnh cho mưa

 

Tháng Ba sấm dậy mưa rào,

Mặt trời lấp loáng bờ ao trước nhà.

Ngước trông về phía đồng xa,

Lúa Xuân đã trải mượt mà non tơ.

Đám Ngô vừa mới trổ cờ,

Ruộng cà héo nụ đã phô quả tròn.

Mướp giàn mơn mởn tươi non,

Bãi dâu mới hái chỉ còn búp xanh.

Mây giăng như lũy như thành,

Dòng sông nước chảy vòng quang cuối làng.

Cây đa, bến nước, đò ngang,

Cứ như một mảnh hồn làng từ xưa.

Lả lơi bóng của rặng dừa,

Lá xòe hứng những giọt mưa ngọt lành.

Trời xanh, đất cũng tươi xanh.

Xôn xao nắng mới yên bình tháng Ba.

 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [133 ,134, 135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ] Tiếp  Cuối cùng