Thứ ba, 02/09/2025,


 
  HẠ ƠI Gử Diễn đàn lục bát  (Ngày 03/04/2017 03:04:07 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 

 HẠ ƠI

 

Kết quả hình ảnh cho hè

 

Hạ ơi ! thức dậy đi nào
Cùng ta cởi tắm mưa rào dưới trăng
Nhặt mùi hương vị bằng lăng
Thả đi nỗi nhớ tơ giăng trong lòng.

Cho xin màu thắm phượng hồng
Tô lên đôi má hương đòng lúa non
Đậu lên hai cánh môi son
In vào đáy mắt đen tròn em yêu.

Vi vu ngọn gió hè chiều
Nâng niu ve vuốt cánh diều cao bay
Bổng trầm tiếng sáo vờn mây
Du dương thả nhạc ru say đất trời.

Nhìn chùm sợi nắng vàng tươi 
Vắt ngang hàng phượng rực ngời sắc hoa
Cành cao chim cất lời ca
Líu lo gọi bạn âm hòa mênh mang .

Hương sen tỏa ngát dịu dàng 
Vị thơm cỏ quyện màu vàng cúc xinh
Tiếng ve gởi những tâm tình
Thân thương màu nắng quê mình- Hạ ơi !

Chu Long

  Lục Bát để dành (Ngày 03/04/2017 12:04:22 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

LỤC BÁT ĐỂ DÀNH

 

Kết quả hình ảnh cho lucbat

 

 

...Hen anh..."một ngày đẹp trời"...

Lần nào cũng "lặp" một lời...như nhau?

Để giờ...thác đổ trắng đầu

Lòng băng giá mối tình đầu..."tuyết trinh"?

Nỗi đau không tự giấu mình

Chờ chi "ngày đẹp"...khuyết vành trăng côi?

Giá đừng "vòi vọi"...kiêu vời

Chả cần "ngày đẹp"...tình đời vẫn xanh!

 

Phòng khi bà xã "đành hanh"...

Vài câu lục bát để dành...BIỆN MINH.

                        

Nguyễn Huy Khôi

 

  TÔI YÊU MẢNH ĐẤT ĐỒNG QUÊ (Ngày 02/04/2017 08:04:20 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

TÔI YÊU MẢNH ĐẤT ĐỒNG QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho đồng quê

 

Tôi yêu mảnh đất đồng quê,

Có đàn cò trắng bay về chiều hôm.

Mơn man đôi ngọn gió nồm,

Cánh diều nho nhỏ vượt lên giữa trời.

Biếc xanh đồng cả, bãi bồi,

Dòng sông như mảnh gương soi lượn vòng.

Ao làng sóng lặng nước trong,

Cây đa tỏa bóng giữa đồng xum xuê.

Trăng lên chênh chếch bên hè,

Sân đình lũ trẻ le te trốn tìm.

Cầu cho bể lặng sóng im,

Để ai xa xứ tự tìm về quê.

 

Lê Hải Châu 

 

  ĐẤT VIỆT LÀ CỦA VIỆT NAM (Ngày 02/04/2017 06:04:13 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 

 ĐẤT VIỆT LÀ CỦA VIỆT NAM

 

 

Kết quả hình ảnh cho trương sa hoàng sa

 


Biển trời hải đảo đât liền
Là máu da thịt Rồng Tiên ngàn đời . 
Việt Nam đất nước con người   
Tình yêu Tổ Quốc rạng ngời trong ta.

Trời xanh sông núi hiền hòa 
Biển quê ôm ấp đảo xa đảo gần
Trường Sa quần đảo thiên thần
Đảo chìm đảo nổi quây quần bên nhau.

Hoàng Sa quần đảo ngọc châu
Tỏa rung khí phách con tàu hiên ngang
Thành đồng dạ ngọc gan vàng 
Anh hùng đảo sắt thép gang kiên cường.

Chẳng mòn đứng trước đại dương 
Gan cùng bão tố bốn phương đổ vào
Người Việt Nam mãi tự hào
Tâm hồng Phúc rộng Tài cao Đức lành.

Bốn nghìn năm sống đấu tranh
Việt Nam tổ quốc đã thành thiêng liêng
Đât Việt Nam đất Việt thiêng  
Muôn đời là của con Tiên Cháu Rồng .

Lũ xâm lăng chớ có hòng 
Chỉ một hạt cát đừng mong hỡi mày 
Biển trời hải đảo xưa nay 
Biên cương hùng vĩ đất này của ta .

Đây Hoàng Sa - Kia Trường Sa 
Là xương máu thịt nước nhà Việt Nam .
Kẻ thù xin chớ lòng tham
Đất Việt là của Việt Nam muôn đời …! 

 

Chu Long 

  CHAM VÀO RÉT LỘC (Ngày 01/04/2017 08:04:00 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

CHẠM VÀO RÉT LỘC

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ

 

Giơ tay đỡ lấy tháng hai

Chạm vào rét lộc, lai rai mưa phùn

 Lẫn trong dáng mẹ run run

Chân trần lầy lội đất bùn đường quê

 

Gió lùa áo mỏng tái tê

Chiều nghiêng một bóng, bốn bề đồng không

Thân cò, thân vạc, thân nông

Thương chồng con, nặng gánh gồng ngược xuôi

 

Gửi vào trong tiếng ru hời

Thắt từ tim mẹ là lời nước non

Một mai sông cạn đá mòn

Lời ru - Tình Mẹ -  Mãi còn bền lâu

 

Tháng hai - mưa nắng dãi dầu

Thấm sâu đời mẹ, cơ cầu, đắng cay!

 

Nguyễn Quốc Anh

 

  HAI NỬA MÙA XUÂN (Ngày 01/04/2017 07:04:32 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

HAI NỬA MÙA XUÂN

 

 

Kết quả hình ảnh cho mùa xuân

 

Trời chia hai nửa mùa Xuân,

Nửa đầu mưa rét có phần lai rai.

Rụt rè cái cữ Giêng Hai,

Lăn tăn rét Lộc, rét Đài sương sa.

Thế rồi sang cữ tháng ba,

Nửa Xuân còn lại nắng nhòa bóng cây.

Đôi con chim Sáo mở ngày,

Hừng đông trời tỏa hây hây sắc hồng.

Gió Nồm nô giỡn trên sông,

Gió reo náo nức cánh đồng lúa Xuân.

Nắng xa đùa giỡn mây gần,

Mùa Xuân tròn trịa. Mùa Xuân đủ đầy.

 

Lê Hải Châu 

 

 

  Cảm ơn (Ngày 31/03/2017 08:03:24 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

CẢM ƠN

 

Kết quả hình ảnh cho CÔ QUÉT RÁC

 

Cảm ơn các chị đẩy xe

Thu gom rác thải đường, hè sạch tinh

Phố phường ngày một thêm xinh

Môi trường trong sạch chân tình biết ơn

Những ngày nắng nóng mưa trơn

Vẫn đi thu rác lo hơn việc nhà

Công việc đâu có nề hà

Hoàn thành nhiệm vụ đó là niềm vui.

 

Xuân Lược

  

  THUẬN DUYÊN (Ngày 31/03/2017 12:03:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

THUẬN DUYÊN

 

Kết quả hình ảnh cho thuận duyên

 

 

Cuộc đời bể ái bể tình

Yêu là bể khổ sao mình vẫn yêu

Bể tình rộng biết bao nhiêu

Để cho bể khổ trăm chiều sầu đau

 

Duyên trời cá nước gặp nhau

Thuận duyên hợp số vồ nhau làm chồng

Yêu nhau tát cạn biển đông

Thuận vợ thuận chồng lấp biển dời non

 

 Mong sao nghĩa trọng tình tròn

Trăm năm hạnh phúc cháu con thảo hiền

 

Xuân Ngọc

  SÓNG TAN (Ngày 31/03/2017 11:03:34 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 SÓNG  TAN

 

Kết quả hình ảnh cho sóng 

 

Gío to sóng lớn đại dương

Đẩy xô dồn dập không thương thân tàu

Tàu về sóng đuổi theo sau

Xô vào bờ đá nát nhàu sóng tan.

 

Bùi Văn Hoa

  THANH MINH (Ngày 30/03/2017 11:03:42 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

THANH MINH


Kết quả hình ảnh cho thanh minh

 

Nhân tình sắm lễ Thanh Minh,

Chọn bông hoa đẹp, chọn bình rượu ngon.

Nức thơm Bánh Ích rán giòn,

Xôi vò nhuộm gấc như son giữa nhà.

Xế chiều lễ vật bày ra,

Có sao cúng vậy miễn là thành tâm.

Mấy ông cụ khấn rì rầm,

Mấy bà sắp lễ bưng mâm đứng chầu.

Cỗ bàn nhiều nhặn gì đâu,

Cần chi cố chấp bên Tầu bên Ta.

Mình đây chỉ cúng ông bà,

Những người tạo lập cho ta đất này.

Trời trong nắng tỏa mây bay,

Đẹp thay khí sắc của ngày Thanh Minh

 

Lê Hải Châu

 

  CÕI LINH (Ngày 29/03/2017 03:03:35 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 

                     CÕI -LINH

.

     Cõi - Linh riêng một "biên thùy"

Nghề chơi vốn trọng - nể vì TÀI HOA!

      (Trân tặng: Hoàng Hoài Linh)

              Hoàng Mai - Hà Nội

                       ***********

 

Nghề chơi quả lắm công phu

Lục bát "KHOÁN THỦ"...xem như...khác người

"TƯỢNG THANH"...cũng chẳng dễ "xơi"

"XUYÊN TÂM"...càng khó cho người "vụng tu"...

 

...Thôi thì lục bát "tù mù"

Lạc duyên lạc cả ngôn từ tự nhiên

Mắt mòn vía chữ thôi miên

Đành khuân lục bát gửi miền CA DAO.

 

Ông Xanh ngó xuống thầm thào

"THUẬN NGHỊCH ĐỘC"...chớ đụng vào CÕI - LINH (?!)

                                               Kính!

                                    Nguyễn Huy Khôi

 

              

  CHỊ TÔI (Ngày 29/03/2017 08:03:47 - Gửi bởi: LÊ THỊ PHƯƠNG NÕN - Địa chỉ: Bình Minh - Bình Giang - Hải dương - Điện thoại: 01686490389)

 CHỊ TÔI

Mây đen buốt lạnh trăng gầy

Thương chị lỡ chuyến đò đầy không qua

Sao rơi giữa dải "Ngân Hà"

Sương rơi ướt lạnh muốn sa chân mềm

 

Cô liêu nỗi nhớ từng đêm

Chênh chao chị tựa góc thềm đếm sao

Chị xưa cũng thắm má đào

Nụ cười duyên dáng biết bao là tình

 

Mảnh mai tựa dáng trúc xinh

Đoan trang hiền thục chút  tình trót trao

Người xa giờ ở phương nào

Trầu vàng cau úa biết sao bây giờ

 

Còn đâu ngày tháng mộng mơ

Hồng nhan bạc phận chị giờ lỡ duyên

Tim côi chị nhặt ưu phiền

Số trời đã định tơ duyên mất rồi

 

Giọt đầy, giọt cạn, giọt vơi

Chẳng người chia sẻ đơn côi một mình

.

Lê Thị Phương Nõn

 

Trước tiên Trước Trang [133, 134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ] Tiếp  Cuối cùng