|
|
|

Du Xuân (Ngày 08/04/2017 08:04:29 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang. Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
DU XUÂN
Kỷ niệm chuyến du xuân trẩy hội Chùa Hương cùng ban hữu

Du xuân trẩy hội Chùa Hương
Chút tình bạn hữu đời thường nên thơ
Trăng non e ấp tỏ mờ
Tinh sương Bến Đục đò chờ khách sang
Chèo khua sóng nước mênh mang
Gót hài nâng nhẹ bước sang Đền Trình
Một miền sông nước lung linh
Đoàn vào lễ Phật tấu trình các Quan
Ngược dòng vang tiếng hò khoan
Nghiêng soi bóng nước đoàn sang Thiên Trù
Đỉnh non lãng đãng sương mù
Vẳng nghe vọng tiếng hát ru Mẹ hiền
Lạc hồn vào chốn Động Tiên
Quán Âm Bồ Tát tọa thiền non cao
Đôi bầu sữa Mẹ ngọt ngào
Hữu tình thánh thót Mẹ trao ngọt lành
Tân con khai ngộ vô sanh
Sen vàng chín phẩm Mẹ dành tặng ta
Độ con trsàn thế tTa Bà
Thân tâm an lạc nhà nhà bình an .
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

Hoa Bưởi (Ngày 07/04/2017 10:04:03 - Gửi bởi: Đinh Kỳ - Địa chỉ: Đất cảng Hải Phòng - Điện thoại: )
MÙA HOA BƯỞI
.jpg)
Mùa này hoa bưởi trắng cây
Hương bay theo gió vương đầy không gian
Ai ơi hương bưởi nồng làn
Trời đông se lạnh dâng tràn nhớ ai
Nhớ người con gái tóc dài
Ngày xưa là bạn mót khoai mỗi chiều
Ngập ngừng trao gửi lời yêu
Mà chưa ngỏ được đôi điều ước mong
Thế rồi nàng vội lấy chồng
Còn tôi ngơ ngẩn ngồi trông bóng hình
Thoảng đưa hương bưởi sân đình
Văng vẳng câu hát chuyện tình xôn xao
Giờ em ở tận nơi nao
Nhìn hoa đua nở dâng trào ý thơ
Đinh Kỳ
|
|
|

Đón chào Đinh Dậu (Ngày 07/04/2017 08:04:38 - Gửi bởi: Vũ Thị Mừng - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang. Hải dương - Điện thoại: 0918609228)
ĐÓN CHÀO ĐINH DẬU

Giao thừa gió thổi rung rinh
Hoa thơm sắc thắm đắm mình bụi sương
Đất trời giao chuyển bốn phương
Gió lay nhè nhẹ ngát hương quê nhà
Sáng xuân ngọt lịm tiếng gà
Hương nồng lan tỏa giao hòa gần xa
Mai đào phơi phới tung hoa
Hồng nhung ngan ngát đậm đà hương quê
Hải đường sức sống tràn trề
Tường vi e ấp làm mê lòng người
Vân anh sắc thắm vẹn mười
Phong lan cánh mỏng đang cười kiêu sa
Đỗ quyên -tuy líp -hoa trà
Cúc vàng duyên dáng mặn mà xinh xinh
Trăm hoa đua nở duyên tình
Hồn quê em gái dáng hình xinh tươi
Trên môi nở thắm nụ cười
Đón chào Đinh Dậu người người vui xuân .
Vũ Thị Mừng
|
|
|

SẮC XUÂN (Ngày 07/04/2017 08:04:27 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
SẮC XUÂN

Xanh mềm ngọn cỏ Mùa Xuân,
Nửa phần gió gội, nửa phần mưa sa.
Nắng chưa phải đã chan hòa,
Trời còn nửa đục nửa pha sắc hồng.
Gió Nồm đã át gió Đông,
Đôi ba cánh Én giữa đồng chao ngiêng.
Phất phơ bông súng trùng chiềng,
Nỗi chung chưa tỏ niềm riêng đã bày.
Chuồn chuồn rung nhẹ cánh bay,
Bao la trời đất đong đầy sắc Xuân.
Khách quen, khách lạ, khách gần,
Chao nghiêng bầu rượu ái ân thỏa tình.
Lê Hải Châu
|
|
|

MỒNG MƯỜI THÁNG BA (Ngày 07/04/2017 01:04:21 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
MỒNG MƯỜI THÁNG BA

Về thăm Nghĩa Lĩnh tháng ba
Vua Hùng dựng nước non nhà thuở xưa
Lạc Hồng con cháu bây giờ
Giữ gìn đất nước Bác Hồ hằng mong*
Trong từng tấc đất cha ông
Mồ hôi nước mắt máu hồng còn loang
Giữ gìn biển đảo vẹn toàn
Bài học cảnh giác xưa càng nhắc nhau
Tình yêu Trọng Thủy, Mị Châu
“Nỏ thần” trao giặc nỗi đau ngàn đời
Lạc Hồng con cháu ta ơi
Đoàn kết giữ trọn đất trời Việt nam
Xuân Ngọc
|
|
|

KHÚC GIAO MÙA (Ngày 05/04/2017 01:04:32 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
KHÚC GIAO MÙA
.

Quả vừa ngậm sữa trên cành,
Lẫn trong sắc lá non xanh mịn màng.
Mơn man ngọn gió nồm nam,
Chút mưa, chút nắng nhẹ nhàng cuối Xuân.
Tiếng Ve rền rĩ xa gần,
Nắng lên để khóm Tầm Xuân nở đều.
Mây bảng lảng, gió hiu hiu,
Cánh Chim lẫn với Cánh Diều trong mây.
Trời tươi sắc nắng mỗi ngày,
Giá hanh lùi lại, quả cây lớn dần.
Nắng chưa tròn bóng trên sân,
Mà bông Hoa Gạo héo dần trên đê.
Đôi ba tiếng Cuốc gọi hè,
Nửa nghe khắc khoải, nửa nghe ngập ngừng.
Nắng mưa nào phải người dưng,
Mà như khách lạ chưa từng biết nhau.
Vườn bên dậy tiếng ve sầu,
Thay lời con Tạo hát câu giao mùa.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ (Ngày 05/04/2017 10:04:41 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

Tháng Ba Giỗ Tổ Hùng Vương
Thành tâm con thắp nén hương vọng thờ
Muôn đời nay đến ngàn xưa
Nén hương ngày Giỗ bao giờ ai quên
Dẫu không mâm cỗ vàng tiền
Lòng thành tâm hướng cội nguồn cha ông
Tháng Ba Nghĩa Lĩnh tiên bồng
Muôn phương con cháu Lạc Hồng vinh quy
Tâm linh về với Việt Trì
Lễ dâng Quốc Tổ khắc ghi công Người
Việt Nam ta thật tuyệt vời
Ơn người lập Quốc đời đời không quên !
Hồng Lĩnh
|
|
|

GẶP NHAU GIỮA CHỢ (Ngày 05/04/2017 08:04:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
GẶP NHAU GIỮA CHỢ

Người đi xuống núi tìm nhau
Tôi lang thang đã biết đâu là nhà
Mờ sương huyền ảo Sa Pa
Say nghiêng say ngả hay là say em
Chợ tình ai hẹn mà lên
Gặp em giữa chợ mà quên đường về
Chỉ hồng ai buộc câu thề
Trái tim ai buộc mà mê mẩn hồn
Không còn tủi phận duyên hờn
Yêu em yêu cả sườn non bản nghèo
Em về tôi cũng về theo
Gặp nhau giữa chợ mà yêu cả đời
Thế rồi ngày tháng cứ trôi
Tôi yêu trời đất và người Sa Pa
Xuân Ngọc
|
|
|

HẠ BUỒN Gửi Diễn đàn lục bát (Ngày 05/04/2017 07:04:56 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
HẠ BUỒN

Xuân đi trả chỗ hạ sang
Nắng đầu mùa thả ánh vàng mênh mông
Lưa thưa những đóm lửa hồng
Trên cành Phượng vỹ hoa mong đợi hè.
Dịu dàng thưa thớt tiếng ve
Thả hồn vào gió gọi về xa xôi
Nhớ ngày xưa ấy em - tôi
Đêm rằm hai đứa mình ngồi ngắm trăng.
Anh nâng niu đỡ ánh Hằng
Em xòe tay hấng giọt căng sương tròn
Và rồi cháy bỏng nụ hôn
Đất trời nghiêng ngả - sóng dồn trước sau.
Nhưng giờ nơi ấy còn đâu
Người đi bỏ lại nắng nâu …Hạ buồn …!
Chu Long
|
|
|

Tình mẹ (Ngày 04/04/2017 07:04:56 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang. Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
TÌNH MẸ

Từ ngày còn ngủ trong nôi
Câu ca mẹ hát à ơi thuở nào
Lời ru thấm đẫm ngọt ngào
Cánh cò cánh vạc chảy vào tim con
Đôi vai mẹ gánh mỏi mòn
Màu thời gian nhuốm chẳng còn xuân xanh
Còn đâu ánh mắt long lanh
Tóc huyền nay đã đổi thành hoa sương
Một đời cần mẫn khiêm nhường
Bao la mẹ chắt tình thương tháng ngày
Đồng sâu ngập mặn thân gầy
Nhọc nhằn mẹ quẩy nắng đầy tháng ba
Dầm dề tháng bẩy mưa sa
Phong trần sương gió bôn ba giữa đời
Cho con cuộc sống vui tươi
Cho con cả một bầu trời ước mơ
Mẹ ơi đến tận bây giờ
Lời ru của mẹ giấc mơ đong đầy
Một đời mẹ nhận đắng cay
Ngọt bùi thơm thảo tháng ngày phần con
Tình mẹ cao tựa núi non
Ơn sâu nghĩa nặng chúng con khắc lòng
Lê Thị Phương Nõn .
|
|
|

LỤC BÁT TRƯỜNG TỒN (Ngày 04/04/2017 11:04:18 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
LỤC BÁT TRƯỜNG TỒN

Tre làng lá vẫn tươi xanh
Đàn bầu thánh thót trữ tình ngân vang
Hoa sen thơm ngát ao làng
Những câu lục bát ngày càng sinh sôi
Từ khi bé nhỏ nằm nôi
Ta nghe lục bát trong lời ru con
Xế chiều gối mỏi chân chồn
Ước mong lục bát trường tồn dài lâu.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

BUỔI SÁNG Ở LÀNG (Ngày 03/04/2017 08:04:54 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
BUỔI SÁNG Ở LÀNG

Sương giăng ướt vạt cỏ mềm,
Hừng đông vừa dựng, màn đêm nhạt dần.
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn,
Cuốc kêu khắc khoải đồng gần đồng xa.
Cuối Xuân, giờ đã tàn hoa,
Chỉ còn tím biếc nụ cà vườn sau.
Giọt sương như hạt minh châu,
Ánh lên đủ bảy sắc màu lung linh.
Búp non se sẽ cựa mình,
Chuồn chuồn đạp nước rung rinh cánh bèo.
Một vùng bát ngát than yêu,
Gió thơm ve vuốt cánh diều trời quê.
Lê Hải Châu
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132] Tiếp Cuối cùng |