|
|
|

MÙA XUÂN Ở LÀNG (Ngày 14/04/2017 08:04:12 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
MÙA XUÂN Ở LÀNG

Gió như muốn hát trên đồng,
Nắng như bầy trẻ trên sông nô đùa.
Dạo này thi thoảng sa mưa,
Hèn chi chiều tối Bọ Dừa tìm nhau.
Lá Xoan mới trổ lứa đầu,
Dưới đầm Ếch Nhái cõng nhau dập dìu.
Đôi hàng ớt đỏ liu riu,
Bí Đao càng nắng càng nhiều nụ hoa.
Tháng Hai tím sẫm hoa cà,
Đôi dòng nước mát dẫn ra cuối đồng.
Nhởn nhơ mây trắng mây hồng,
Kìa đôi chim Sáo sang sông gọi bầy.
Ngẩn ngơ giữa mảnh đất này,
Lâng lâng như thể người say rượu đào.
Lê Hải Châu
|
|
|

YÊU ANH (Ngày 14/04/2017 07:04:39 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
YÊU ANH

Em yêu đất nước quê ta
Bốn mùa hoa nở sắc hoa muôn màu
Câu hò điệu lí thương nhau
Câu ca quan họ mời trầu giao duyên
Rộn ràng khúc hát mọi miền
Bề dầy văn hiến con tiên cháu rồng
Cùng nhau đoàn kết một lòng
Dựng xây đất nước non sông huy hoàng
Truyền thống gan sắt dạ vàng
Tự hào chiến thắng vẻ vang anh hùng
Quyết tâm gin giữ biển Đông
Xương rơi máu chảy cũng không nản lòng
Anh vì Tổ Quốc non sông
Yêu anh em nguyện hiếu trung vẹn tròn
Xuân Ngọc
|
|
|

TIẾNG CHUÔNG (Ngày 13/04/2017 09:04:12 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
TIẾNG CHUÔNG

Tiếng chuông thánh thót vọng ngân
Giáo đường kinh nguyện hương trầm nhẹ bay
Tiếng chuông hiu hắt gió lay
Tiễn người dương thế chia tay ngàn trùng
Tiếng chuông sâu thẳm, bồi hồi
Quyện trong ký ức kiếp đời đi hoang
Tiếng chuông rộn rã mênh mang
Hương kinh tỏa ngát Thiên đường đắm say
Tiếng chuông sám hối chiều nay
Gục sâu bên Chúa lệ đầy ăn năn.
Nhật Quang
|
|
|

Dạ... nhầm (Ngày 13/04/2017 10:04:03 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
DẠ... NHẦM

Nhà tôi không cạnh nhà nàng
Hình như cách những mấy hàng giậu tre?
Gặp tôi, nàng chỉ thù thì
Còn tôi cũng chỉ khù khì cho qua...
Mình Hoa, nàng cũng tên Hoa
Cùng chung lối ngõ lại qua một đời...
Dè câu gọi vợ Hoa ơi!
Sợ người hàng xóm cạnh tôi DẠ... nhầm?!
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

ĐƯA TIỄN MÙA XUÂN (Ngày 13/04/2017 08:04:25 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
ĐƯA TIỄN MÙA XUÂN

Đã qua Cốc Vũ một tuần,
Tả tơi hoa rụng, mùa Xuân sắp tàn.
Chân trời sấm động râm ran,
Nửa đêm gió núi mưa ngàn rừng xa.
Vườn bên đã rụng Hoa Cà,
Hèn chi trái Nhãn trái Na nặng dần.
Viết câu thơ tiễn Mùa Xuân,
Nửa phần tiếc nuối, nửa phần xót xa.
Thế là tàn một mùa hoa,
Con Ong kiếm mật xây nhà dở dang.
Con Cua kiếm chỗ đào hang,
Tám chân chắc khỏe, đôi càng dẻo dai.
“ Cuốc ơ…” tiếng ngắn tiếng dài,
Ừ đôi chim Cuốc sớm mai gọi Hè.
Lê Hải Châu
|
|
|

MÙA HÈ (Ngày 13/04/2017 05:04:03 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
MÙA HÈ

Xuân vừa đóng cửa buông mành
Lửa hồng lốm đốm trên cành phượng thưa
Lộc non lá dịu dàng đưa
Hè về đứng ngõ nắng trưa đong đầy
Quấn vào hoa lá cỏ cây
Thả rơi từng sợi buông bay xuống thềm
Trời xanh cao - Nắng dịu êm
Gió vu vi thổi - Mây mềm trong ngân
Con đường đậm những dấu chân
Bóng hình những đứa bạn thân đi về
Cành cao cây nhả tiếng ve
Cánh hồng phượng thắm gọi hè thân thương
Những sợi nắng thả tơ vương
Nằm trên quả chín trái ương ương hồng
Ôm vào cả những mênh mông
Soi vườn cau luống trầu không xanh trầu.
Sợi vàng nắng hạ đan nhau
Rơi vào môi mắt em màu ...tình tôi...!
Chu Long
|
|
|

Tóc em (Ngày 12/04/2017 01:04:23 - Gửi bởi: Nguyễn Đức Nhân - Địa chỉ: Hải Phòng - Điện thoại: 01627547216)
TÓC EM

Tối qua hóng mát bên cầu
Thoảng mùi hoa bưởi gội đầu của em
Mượt mà dưới ánh trăng lên
Tưởng là mái tóc nàng tiên giáng trần
Nhà em cây bưởi trước sân
Hái gội đầu dần mái tóc đẹp thay ./.
Nguyễn Đức Nhân
|
|
|

TÌNH XUÂN (Ngày 12/04/2017 09:04:06 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
TÌNH XUÂN

Mở lòng em hứng tình Xuân,
Nửa phần em giữ, nửa phần tặng anh.
Trời chưa phải đã thật xanh,
Tháng Giêng nắng mới trên cành xôn xao.
Em vui nên ửng má đào,
Tiếng cười trong trẻo nôn nao cả lòng.
Lộc Bình tím biếc trên sông,
Lúa Xuân mơn mởn trên đồng quê xanh.
Em như chim Sáo trên cành,
Anh như nắng mới vờn quanh gọi mời.
Hẹn mùa Xuân nhé em ơi,
Cùng nhau ta viết Thiếp mời mừng Xuân.
Lê Hải Châu
|
|
|

Hương Thầm (Ngày 12/04/2017 08:04:47 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang. Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
HƯƠNG THẦM

Nắng hôn nụ bưởi thơm hương
Đường qua ngõ nhỏ hoa vương tóc thề
Hương thầm lặng lẽ duyên quê
Xốn xang trong dạ lối về nhà em
Vụng về anh muốn làm quen
Chùm hoa gói gém anh đem tặn nàng
Hương thầm nói hộ lời vàng
Thẹn thùng e ấp ngỡ ngàng lời yêu
Để rồi vương vấn bao điều
Thương thương nhớ nhớ những chiều mộng mơ
Cánh hoa mỏng mảnh ngây thơ
Tấc lòng nhung nhớ đợi chờ hoa ơi
Ông tơ Bà Nguyệt se đôi
Tình vàng duyên thắm lên đôi vợ chồng
Đã bao mùa bưởi trổ bông
Má hồng vẫn thắm loan phòng ....phu thê
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

NHỊP CẦU THÔNG GIA (Ngày 11/04/2017 10:04:42 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NHIP CẦU THÔNG GIA

Giá như mọi sự trên đời
Đều được như ý nụ cười như hoa
Tình như biển cả bao la
Mênh mông dào dạt chan hòa, niềm vui
Tôi, em đâu phải ngậm ngùi
Trái duyên khắc số ngược xuôi đôi đàng
Tôi chưa thiếp, em chưa chàng
Nên duyên hạnh phúc đá vàng thủy chung
Bây giờ thuyền đã sang sông
Nước đã xuôi dòng ván đã đóng đinh
Không được như ý duyên tình
Số trời đã định không đành chia phôi
Khép nỗi đau, nở nụ cười
Tôi đành nợ vợ, em thời trái duyên
Ván kia đã đóng thành thuyền
Nói làm chi để khơi thêm nỗi sầu
Thôi đành không lấy được nhau
Có con ta bác nhịp cầu thông gia
Tình người tình bạn tình nhà
Cây đời xanh tốt đơm hoa tình nồng
Xuân Ngọc
|
|
|

Tuổi già một mình (Ngày 11/04/2017 04:04:03 - Gửi bởi: đặng Minh đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp HCM - Điện thoại: 0988097984)
TUỔI GIÀ MỘT MÌNH

Cái thời con, cháu đông vui
Vợ chồng hôm sớm đứng ngồi bên nhau
Mấy ai đã nghĩ ngày sau
Một mình một chốn rầu rầu hắt hiu
Thương thay giọt nắng cuối chiều
Cố nghiêng ngả bóng liêu xiêu tắt dần
Mới hay kiếp phận tấm thân
Hóa ra cũng chỉ có ngần ấy thôi
Bần hàn, vương giả, buồn vui...
Mọi điều...gió thổi, mây trôi, nước tràn
Chưa già, mê mải ham, tham
Gần ngày khuất nẻo, ngổn ngang nỗi lòng...
Một mình: hồn, bóng bâng khuâng
Thì ra: không lại về không - vô thường.
Đặng Minh Đức
(TP. HCM)
|
|
|

NGHIÊM TRỊ (Ngày 11/04/2017 04:04:10 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
NGHIÊM TRỊ

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Bao năm êm chảy bất ngờ sông đau
Trên sông cấp tập nhiều tàu
Ngày đêm hút cát khoét sâu vào bờ
Người dân hoảng sợ âu lo
Mùa mưa lũ lớn vỡ bờ như chơi
Nghiêm trị cát tặc kịp thời
Nếu không đê vỡ nhà trôi chết người.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130, 131 ,132 ] Tiếp Cuối cùng |