Thứ ba, 02/09/2025,


 
  LÀM ĐƯỜNG (Ngày 20/04/2017 12:04:51 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 LÀM ĐƯỜNG

 

 Kết quả hình ảnh cho làm đường

 

 

 

Đường to nằm sát bên làng
Thi công nhộn nhịp, rộn ràng đông vui
Xe ben đất chở tiến lùi
Đá sỏi đổ đống lấp vùi ao sâu
Bê tông sắt thép bắc cầu
Bờ nam bờ bắc xanh màu lúa non
Ruộng thôn chia cắt, đâu còn
“Gần nhà xa ngõ” mỏi mòn bước chân
Họ hàng thân thiết bao lần
Thăm nhau cách trở, có phần nhạt xa
Bao giờ cầu vượt bắc qua
Cho liền mộ dải ,cho ta gặp mình
Để em hát lý trúc xinh
Cùng làng, cùng xã nghĩa tình như xưa.

 

 

Đỗ Trọng Kim

  NGƯỜI QUÊ (Ngày 19/04/2017 10:04:30 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NGƯỜI QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho người quê

 

Người quê giản dị thật thà

Gặp nhau chào hỏi từ xa ngoài đường

Dù đi khắp chốn muôn phương

Ở đâu ai cũng nhớ thương quê mình 

Nhớ xưa lứa tuổi học sinh

Đến trường trong cảnh thanh bình làng quê

Những khi trăng sáng đêm hè

Bên nhau say đắm trời khuya quên về 

Cảm thông tình cảnh xa quê

Đồng hương gặp gỡ bạn bè gần xa

Người quê tình nghĩa mặn mà

Sống nơi đô thị vẫn là chân quê.

 

Bùi Văn Hoa

  CƠN GIÔNG CHIỀU (Ngày 19/04/2017 09:04:25 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CƠN GIÔNG CHIỀU

 

Kết quả hình ảnh cho cơn giông chiều

 

 

Lạ kỳ buổi sáng hanh hao,

Mây giăng như thể lụa đào lửng lơ.

Mấy ai học được chữ ngờ,

Sấm ran từ phía biển vô ùng oàng.

Cơn mưa dữ dội tràn ngang,

Gió xô mạnh, chiếc đò ngang trùng chiềng.

Nước như suối chảy ngang đường,

Ngổn ngang lá đổ cành vương vật vờ.

Đôi người giương vội chiếc ô,

Đôi người nán lại muốn chờ tạnh cơn.

Gió xô theo gió dập dồn,

Ngớt cơn, rồi lại nặng hơn lúc đầu.

Nước dồn ứ cả vườn sau,

Nước dâng ngập cả chân cầu bê tông.

Lúa non rạp cả ngoài đồng,

Ruộng nào tốt quá, nặng bông đổ nhiều.

Cơn mưa kéo quá nửa chiều,

Tạnh mưa, trời lại trong veo sắc trời.

   

 

Lê Hải Châu

 

 

BẢY SẮC CẦU VỒNG

 

Ì ầm sấm giục chân mây,

Đêm đang lùi lại, ánh ngày dần lên.

Thế rồi như cảnh thần tiên,

Cầu vồng rực rỡ nửa miền trời cao.

Chẳng giông chẳng gió ồn ào,

Lây phây mưa bụi nghiêng chao cuối đồng.

Móng dài vắt giữa tầng không,

Lục lam chàm tím đỏ hồng lung linh.

Thế gian thỏa mắt ngắm nhìn,

Đố nhau ai dám trèo lên móng cầu.

Biết là chẳng có cầu đâu,

Trời sinh đủ bảy sắc màu đùa chơi.

 

Lê Hải Châu

 

  Giếng Làng  (Ngày 18/04/2017 06:04:40 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang. Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 GIẾNG LÀNG 

Sự tích giếng cổ thôn Nhuận Đông Xã Bình Minh. Bình Giang Hải Dương 

Nằm giáp địa danh Thôn: Mộ Trạch lòTiến Sỹ Xứ Đông 


Kết quả hình ảnh cho giếng làng

 

Giếng làng tên gọi «Cô tiên» 

Mạch nguồn Tam Đảo Tản Viên đổ về 

Giếng thiêng mang nặng lời thề 

Của bao trai gái trên quê hương nhà 

Màn đêm tỏa ánh trăng ngà 

Bóng lồng đáy giếng đôi ta chung tình 

Giếng nằm giữa mảnh đất linh 

Trên khu màu nhiệm đất đình quê tôi 

Bốn mùa mạch nước đầy vơi 

Nuôi bao thế hệ rạng ngời thành danh 

Trai tài gái sắc tinh anh 

Uống dòng nước mát trong lành giếng quê 

Giếng như tình mẹ vỗ về 

Ngọt ngào ấm áp tràn trề tình thương 

Bao người con của quê hương 

Nơi xa lòng vẫn vấn vương giếng làng 

Mười ba bậc đá vững vàng 

Chân trần thiếu nữ khỏa mang nước về 

Gót hài trơn trượt bên lề 

Nặng lòng với những lời thề năm xưa 

Giếng làng chan nắng gội mưa 

Gom bao kỷ niệm sớm trưa ùa về 

Nghiêng nghiêng bóng ngả triền đê 

Cong cong đòn quẩy nước về thôn trang 

Rốn  «Cô Tiên »gọi giếng làng 

Toàn dân chung sức sửa sang giữ gìn 

Cảm ơn con cháu quê mình 

Phát tâm công đức tôn vinh giếng làng 

Bảo tồn di tích còn vang 

Muôn đời lưu giữ ....giếng làng ....«Cô Tiên ».

 

Lê Thị Phương Nõn  

  CÁNH ĐỒNG THÁNG BA (Ngày 18/04/2017 11:04:21 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CÁNH ĐỒNG THÁNG BA

 

Kết quả hình ảnh cho cánh đồng tháng ba

 

Lúa Chiêm ngấp nghé đầu bờ,

Xòe ra những nhánh non tơ mượt mà.

Bây giờ đã cuối tháng ba,

Ì ầm sấm dậy, mưa sa giữa đồng.

Thế rồi lại tạnh như không,

Xa xa dựng chút cầu vồng chân mây.

Chồi non lộc biếc đơm đầy,

Chút mưa, chút nắng trái cây mỡ màng.

Từng đàn chim Én giăng ngang,

Tiếng vui náo nức rộn ràng đồng xanh.

Gió Nam vờn đuổi vòng quanh,

Lúa non ngậm sữa ngọt lành đồng quê.

 

Lê Hải Châu

 

 

  TÔI YÊU (Ngày 18/04/2017 08:04:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 TÔI YÊU

 

Kết quả hình ảnh cho đất nước việt nam

 

Tôi yêu đất nước Việt Nam

Tinh thần đánh giặc vẻ vang anh hùng

Lí Thường Kiệt, Vua Quang Trung…

Đống Đa xác giặc chất chồng thành non

 

Điện Biên giặc Pháp kinh hồn

Pháo đài bay Mĩ chẳng còn huênh hoang

Võ Nguyên Giáp, Hưng Đạo Vương

Đứng trong mười tướng muôn phương tôn sùng

 

Thế giới phong tặng “anh hùng”

Danh nhân kiệt suất trong lòng thế nhân

Bắt được giặc ta khuyên răn

Cho lương thực, cho tiền ăn mà về

 

Bá quyền tiểu bá có nghe:

Lời thề “sát thát” vọng về mai sau

Biết chăng thì hãy bảo nhau

Đến đây sứt trán vùi đầu bùn đen

 

Xuân Ngọc

 

  TÌNH QUÊ HƯƠNG  (Ngày 16/04/2017 05:04:21 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 TÌNH QUÊ HƯƠNG

 

 

Kết quả hình ảnh cho quê hương

 

Quê hương bãi mía nương dâu
Dừa cam chanh bưởi cau trầu mít na
Sân đình giếng nước cây đa
Điệu chèo quyện khúc dân ca ngọt ngào.

Đường làng rợp bóng phi lao 
Xanh tươi vẫy đón mưa rào gió đông
Quê hương mùi lúa thơm nồng 
Nhớ đĩa nộm ngó sen hồng tháng năm
 

Ao sâu đàn cá thả tăm
Bờ cao ngan ngỗng vịt nằm ngủ mơ
Hoa ngô theo gió phất cờ 
Rau xanh dưới ruộng luống bờ khoai lang.
 

Gốc tre trâu nghé mơ màng 
Miệng nhai bỏm bẻm sợi vàng tươi rơm
Quây quần già trẻ mâm cơm
Không gian lan tỏa mùi thơm gạo mùa .
 

Tiếng chuông mõ nhẹ nhàng khua 
Âm thanh trầm bổng ngôi chùa làng bên
Hoàng hôn xuống –Ánh đèn lên 
Côn trùng rỉ rả nhạc rền thiết tha .
 

Giọng người con gái mượt mà 
Lời thương quyện gió ngân nga vọng về
Nghe hồn ngơ ngẩn đê mê 
Tan vào tâm thức tràn trề lòng tôi .
 

Quê hương nhung nhớ đầy vơi 
Làng trên xóm dưới tình người bao la .

Chu Long 

  GẶP EM TRONG HỘI PHỦ GIẦY (Ngày 16/04/2017 03:04:29 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

GẶP EM TRONG HỘI PHỦ GIẦY

 

Kết quả hình ảnh cho hội phủ giầy

 

Mới nghe em nói em cười,

Mà tôi đã thấy như người trên mây.

Gặp em trong Hội Phủ Giầy,

Trời hưng hửng nắng để mây tản dần.

Tháng này là giữa Mùa Xuân,

Đôi ba cánh Én liệng gần liệng xa.

Em không mua bánh mua quà,

Chỉ mua độ ít cành hoa lễ Ngài.

Toòng teng túi xách trên vai,

Lâm râm em khấn người ngoài khó nghe.

Bên em tôi thấy rụt rè,

Cũng toan mở miệng, lại e lỡ lời.

Ngoài thềm đôi chiếc lá rơi,

Miệng tôi đành nói những lời bâng quơ.

Nào là duyên phận tình cờ,

Nào là Bà Nguyệt, ông Tơ giữa trời…

Lấy tay che miệng, em cười,

Nhờ tôi lau chút mồ hôi ngượng ngùng.

Với tôi-Vũ trụ bỗng dừng,

Cả trăm lời nói bỗng dưng hóa thừa.


 Lê Hải Châu

 

  BỜ THƯƠNG NGÀY ẤY  (Ngày 16/04/2017 12:04:23 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (tuyen45) - Địa chỉ: BẮC GIANG - Điện thoại: 01678554274)

 

BỜ THƯƠNG NGÀY ẤY / LỤC BÁT

 
 

BỜ THƯƠNG NGÀY ẤY 
 


Chiều chiều ra đứng bờ Thương
Nhìn về bên ấy vấn vương tơ lòng
Bồi hồi những nhớ cùng mong
Thương người bạn gái đôi dòng châu rơi

Giọt sầu rớt chẳng khi ngơi
Hòa cùng dòng đục chơi vơi thấm buồn
Cố ghìm mà lệ cứ tuôn
Bến Thương thuyền đã xuôi buồm hồi hôm

Tưởng rằng ngày ấy thành hôn
Đâu ngờ ly biệt xiêu hồn nát mơ
Rì rầm sóng vỗ hai bờ
Bên bồi - bên nở người chờ, kẻ mong

Dòng Thương bên đục, bên trong
Khắc ghi đáy dạ tấm lòng vàng son
Nổi chìm năm tháng chẳng mòn
Chia ly bến ấy người còn đợi chăng..?

11/4/2017
Tuyen45

  Đồng thanh tương ứng (Ngày 15/04/2017 08:04:19 - Gửi bởi: nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vi Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

GỬI BÁC

ĐẶNG MINH ĐỨC

(TP-HCM)

"Đồng thanh tương ứng'" 

 

Kết quả hình ảnh cho bóng cha

 

Luật trời sắc sắc, không không 

Không không, sắc sắc, sắc - không - VÔ THƯỜNG.

Vì con vì cháu...yêu thương!

Mà đời đơn chiếc, sầu vương thân già!

Liêu xiêu bóng đổ nhạt nhòa,

Hanh heo nắng quái chiều sa xuống chiều...

Lòng còn nguyên vẹn tin yêu,

Mà buồn gậm nhấm mòn theo tháng ngày...

 

Tửu suông độc ẩm cầm say

Bâng lâng...mắt ứa mây bay trắng trời?!

 

Nguyễn Huy Khôi

 

  MÙA XUÂN TA HÁI DÂU VỀ (Ngày 15/04/2017 06:04:06 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

MÙA XUÂN TA HÁI DÂU VỀ

 

Kết quả hình ảnh cho dâu tằm

 

Mùa Xuân ta hái dâu về,

Sọt đong đầy lá thỏa thê dưỡng tằm.

Cấy cày vui thú quanh năm,

Chẳng quên cái chuyện nuôi tằm trồng dâu.

Quê ta sẵn có đất màu,

Phù sa bồi lắng đã lâu kết thành.

Bãi làng bát ngát dâu xanh,

Có cây cầu nhỏ gập ghềnh bắc qua.

Con sông nước chảy hiền hòa,

Đôi bên bến nước vàng hoa Dã Quì.

Đường thôn rộn bước người đi,

Mới hay tằm đã đến kỳ vàng tơ.

 

Lê Hải Châu

 

 

  NƠI CHỐN ĐI VỀ (Ngày 14/04/2017 06:04:30 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

 NƠI CHỐN ĐI VỀ

 

Kết quả hình ảnh cho cánh cò

 

 Có nơi chốn ấy đi về

  Mái tranh ấp ủ bóng tre mơ màng

Nẻo đường cong uốn quanh làng

Cánh cò trắng lượn nhẹ nhàng chiều quê

 

 Một nơi chốn mãi đi về

Mẹ cha mừng đón, hả hê nụ cười

Ngày xưa xa ấy...xa rồi

Mẹ cha giờ đã về nơi vĩnh hằng

 

Đường làng còn dấu mùa trăng

Vô tư thuở nhỏ, dung dăng đêm hè

Thuyền xưa nay lạc bến quê

Mình tôi bóng lẻ, đi về nhớ em

 

Dẫu rằng năm tháng nổi chìm

Làng xưa giữ mãi niềm tin, tình người!

 

21/03/2017

 Nguyễn Quốc Anh 

Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129, 130 ,131 ,132 ] Tiếp  Cuối cùng