|
|
|

NỖI NIỀM VỌNG PHU (Ngày 25/04/2017 02:04:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NỖI NIỀM VỌNG PHU
(Nhớ lại mùa hè đỏ lửa)

Trao em một bức thư tình
Em ơi ở lai cho mình kịp đi…
Bâng khuâng em biết nói gì
Nắm tay lệ ứa, anh đi em chờ…
Tình anh đến thật bất ngờ
Mấy lần gặp gỡ đã ngơ ngẩn lòng
Ông tơ se sợi chỉ hồng
Anh đi biền biệt em mong mỏi mòn
Hứa, thề giữ trọn lòng son
Cho dù biển cạn non mòn không phai
Chiến trường Quảng Trị bảy hai (1972)
Bước vào trận chiến mấy ai trở về…
Lòng em bao những tái tê !
Anh không trở về “hóa”cả đời em !
Nỗi lo qua, được đáp đền
Anh về đi lạng tình em vẹn tròn
Chiến tranh bao những nỗi buồn
Vọng phu hóa đá lòng son vẫn ngời
Bảy hai (1972) Quảng Tri một thời
Mùa hè đỏ lửa rực trời đạn bom
Chiến công Quảng Trị nét son
Ngàn năm sử sách vẫn còn lưu danh
Ôi Việt nam có Cổ Thành*
Trận Chiến khốc liệt lừng danh địa cầu
Bao bà mẹ nén nỗi đau
Con thơ vợ trẻ đội đầu khăn tang
Mong sao trên khắp thế gian
Hết cảnh trinh chiến điêu tàn khổ đau
Xuân Ngọc
|
|
|

GẶP EM (Ngày 24/04/2017 12:04:10 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
GẶP EM

Gío bay rối tóc em rồi
Để anh ngồi gỡ như hồi năm nao
Vẫn nguyên giọng nói ngọt ngào
Dịu dàng em ngả đầu vào vai anh
Ngoài khơi sóng biển bồng bềnh
Trong bờ dào dạt sóng tình giao thoa
Bao năm biền biệt cách xa
Gặp em bên biển như là trong mơ.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

NHỚ VƯỜN CÂY CỦA MẸ (Ngày 23/04/2017 03:04:43 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
NHỚ VƯỜN CÂY CỦA MẸ

Tơ trời nắng dệt vòm xinh
Hoa hồng tím đỏ thả mình nghiêng chao
Hương thơm dư tỏa ngọt ngào
Vườn cây của mẹ in vào tuổi thơ.
Thời gian trôi mẹ ngóng chờ
Bàn tay nâng trái chín mơ lá mềm
Nhìn vườn hoa quả xanh êm
Bao công chăm sóc ngày đêm cho đời.
Lá cành xanh mượt tốt tươi
Vườn nay trái chín nụ cười mẹ đâu ?
Trong con tim ứa lệ sầu
Nhìn vườn cây mẹ nỗi đau dâng đầy.
Trông cây lại nhớ vườn cây
Dáng hình bóng mẹ nơi này …Mẹ ơi !
Chu Văn Long
|
|
|

QUÁN VẮNG (Ngày 22/04/2017 07:04:25 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
QUÁN VẮNG

Chiều nay quán nhỏ vắng em,
Tả tơi lá rụng bên thềm vàng hoe.
Hỏi thăm - Em đã ra về,
Hình như vừa được trời se duyên lành.
Góc đường còn lại mình anh,
Em ơi đũa lẻ sao thành được đôi.
Lê Hải Châu
CÁNH CÒ
Buổi chiều ra cuối triền đê,
Ngắm đàn cò trắng bay về đồng xanh.
Nồm nam chút gió mát lành,
Muộn chiều mà vẫn còn xanh sắc trời.
Cánh diều lên xuống lả lơi,
Cánh cò thấp thoáng đậu rồi lại bay.
Chiều đang dần khép lại ngày,
Lơ mơ đốm trắng vẫn bay cuối đồng.
Chập chờn cuối quãng đê sông,
Cánh cò nhuộm trắng cả dòng nước xanh.
Sông quê dòng nước mát lành,
Có đàn cò trắng vờn quanh bóng dừa.
Dẫu rằng sớm nắng chiều mưa,
Làng quê ta vẫn bốn mùa bình yên.
Lê Hải Châu
|
|
|

VỀ THĂM YÊN PHỤ (Ngày 22/04/2017 12:04:14 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
VỀ THĂM YÊN PHỤ

Về thăm Yên Phụ chiều nay
Ôn sâu lịch sử ơn dày đức cha
Muôn phương xã tắc sơn hà
Khắc ghi công đức ông cha vua Trần
Nhìn sang Yên Tử xa xăm
Tâm linh thiền phái trúc lâm chùa Trình
Côn Sơn, Kiếp Bạc, chùa Quỳnh*
Danh nhân đất nước tôn vinh phụng thờ
Cảnh tiên“lục động” * nên thơ
Kinh thầy dậy sóng đôi bờ sóng xao
Dòng sông chiến tích ngày nào
Tầu thù phơi xác* đã vào sử xanh
Hang luồn Đốc Tít thung Sanh
Còn loang máu giặc tan tành “viễn chinh”
Kinh Môn phong cảnh hữu tình
Núi cao vời vợi sông Kinh đôi dòng*
Phù sa bồi đắp ruộng đồng
Ba mùa xanh tốt nặng bông lúa vàng
Thạch môn lắm động nhiều hang
Lũy thành chống giặc giữ làng chắn bom
Truyền thống lịch sử nét son
Ơn sâu công đức giang sơn nhà Trần
Xuân Ngọc
*Côn Sơn, Kiếp Bạc, chùa Quỳnh, chùa Trình đều nằm trên dọc đường số 18
*Hang Đốc Tít thuộc Thủy Nguyên Hải Phòng.đã bị tàn pha Gần với động Kính Chủ An Phụ
*Tầu thủy của pháp trong kháng chiến bị ta đốt cháy đánh chim trên sông Kinh Thầy
*Sông Kinh Thầy và sông Kinh Môn
|
|
|

MẸ ƠI (Ngày 22/04/2017 11:04:15 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
MẸ ƠI ...

Ruộng xưa vẫn đậm dấu chân
Cánh cò bóng vạc đày thân sớm chiều
Nhìn vườn cây nhớ bao nhiêu
Thấy hình bóng mẹ thương yêu vun trồng.
Năm chờ tháng đợi ngày mong
Cây đơm hoa trái chín trong vườn đời
Trĩu giàn quả - lá xanh tươi
Sân in bóng mẹ chiều ngồi chờ con.
Nhìn ngưỡng cửa bóng mẹ còn
Bậc thềm vẫn đó vết son nước trầu
Thiên thu bóng hạc về đâu
Cho lòng con trẻ nỗi đau chất đầy.
Trước bàn thờ khói hương bay
Xin mẹ tha tội con ngày hôm qua …!
Chu Long
|
|
|

TĂNG XUÂN (Ngày 22/04/2017 09:04:27 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
TRĂNG XUÂN

Mới qua cái cữ Rét Đài,
Hoa Đào tơi tả, hoa Mai héo tàn.
TRĂNG lên đầu ngọn cây Xoan,
Làng NHƯ tranh vẽ trăm ngàn nét Hoa.
Đèn lồng TREO trước cửa nhà,
Đôi ba chiếc Ở lối ra cổng Đình.
Trót mang chức sắc TRÊN mình,
Trưởng làng đành phải hạ CÀNH cây Nêu.
Năm nay mưa rét không nhiều,
Rau màu chẳng được bao nhiêu vụ này.
Đôi nhà trồng thử khoai Tây,
Thế nhưng nắng nóng, củ gầy tý teo.
Những mong xóa đói giảm nghèo,
Ai ngờ lạm phát chi tiêu Tết này.
Dẫu không đến nỗi trắng tay,
Thế nhưng hành tỏi vụ này thất thu.
Quyết tâm cấy lúa để bù,
Trời cho nắng ấm, bội thu có ngày.
Lê Hải Châu
|
|
|

Tháng Giêng (Ngày 21/04/2017 06:04:01 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang. Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
THÁNG GIÊNG

Chạnh lòng nhớ bến bờ thương
Tháng giêng đã cạn chiều nghiêng nghiêng chiều
Thuyền ai đậu bến cô liêu
Bến thương vẫn đợi bờ yêu hôm nào
Hồn phiêu nỗi nhớ chênh chao
Tương tư lời ngỏ năm nào còn đây
Men tình ai ủ mà say
Sóng tình ào ạt trỗi đầy tim yêu
Giọt tình đọng lại bao nhiêu
Xin cho được gửi cạn chiều ...tháng giêng .?
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

VỀ MIỀN TUỔI THƠ (Ngày 21/04/2017 09:04:14 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
VỀ MIỀN TUỔI THƠ

Nhuộm vào nắng, sắc thêm tươi
Điểm trang rực rỡ khung trời tháng ba
Dè chừng xuân sắc dần qua
Gọi mùa nắng tỏa lan ra đất trời
Lặng thầm từng cánh hoa rơi
Đỏ tươi, lăn lóc, rối bời cỏ xanh
Thoảng lan nhẹ gió lay cành
Vọng vào đâu đó ngọt lành tiếng chim
Chạm vào kỷ niệm con tim
Ngu ngơ mộng ước, mong tìm tuổi thơ
Ngày xưa xa, chốn lắc lơ
Còn chăng - Nuôi giữ giấc mơ hão huyền?
Tháng ba, ấm nắng mới lên
Sắc hoa, nhắc nhớ về miền tuổi thơ!
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

ĐỢI EM XUỐNG ĐÒ (Ngày 21/04/2017 07:04:40 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
ĐỢI EM XUỐNG ĐÒ

Bến đò, tôi vẫn đợi em,
Vầng trăng chênh chếch lưỡi liềm trời tây.
Với tôi chẳng ngại đò đầy,
Sợ đường xuống bến bữa nay gập ghềnh.
Mình tôi ngồi đó buồn tênh,
Mặc cho sóng nước rập rình ngoài xa.
Sáng nay em hẹn tới nhà,
Dặn tôi chiều muộn nhớ ra bến đò.
Vốn người nhát tính, cả lo,
Sợ trời sẽ sập, sợ bò trắng răng.
Rèm mây đã phủ vầng trăng,
Lạ lùng, ông lái hỏi rằng đợi ai ?
Tôi đưa tay chỉ xứ Đoài,
Rằng bên kia bến có ai gọi đò.
Nửa mừng, nửa vẫn còn lo,
Thấy thương mến lạ con đò chiều nay.
Lê Hải Châu
|
|
|

MẸ LÀ VẦNG TRĂNG (Ngày 21/04/2017 07:04:10 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
MẸ LÀ VẦNG TRĂNG
Năm canh thâu suốt đêm trường
Áo sờn vai bạc phủ sương trắng màu
Mưa dầu nắng lửa đan nhau
Tháng năm dáng mẹ còn đâu mịn màng.
Tình thương của mẹ thênh thang
Yêu con tha thiết dịu dàng lời ru
Con chào đời giữa trung thu
Chị Hằng thả lụa vân du sao vời.
Giọt vàng khóe mắt mẹ rơi
Đóa hoa trên miệng mẹ tươi sắc đào
Trăng lòng mẹ vị thanh tao
Thơm như trái chín ngạt ngào hương mơ.
Ngắm trăng con nhớ tuổi thơ
Sà vào lòng mẹ giấc mơ ngọc ngà
Bây giờ mẹ đã đi xa
Tim con mãi mãi mẹ là Vầng Trăng.
Chu Long
|
|
|

TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG (Ngày 20/04/2017 10:04:55 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG

Lạ chưa - Bến Đục - lại trong
Chùa Hương trẩy hội thong dong đò vào
Thuyền đan Suối Yến chênh chao
Mây lồng bóng nước lao xao sóng dồn.
Một vùng lồng lộng nước non
Chuông chùa ngân vọng ru hồn khách du
Xâ xa vẳng tiếng mõ chùa
Thung mơ lạc chốn rừng mơ,suối huyền
Phật nâng gót nhẹ "bước tiên"
Lòng phàm gột rửa, cõi thiền huệ minh
Luống cầu sống thật,ở lành
Lòng ngay,thoát mọi ưu phiền tục nhân.
Ra về,...dùng dắng bước chân
Nguyện cầu lắng tiếng chuông ngân dặm ngàn!
Chân chiều bảng lảng mây tan
Xốn xang đò hội ríu ran tiếng cười!...
Chia xa,...mắt nói thay lời
Bờ thương Suối Yến hẹn người...xuân sau.
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128, 129 ,130 ,131 ,132 ] Tiếp Cuối cùng |