Thứ ba, 02/09/2025,


 
  TRĂNG NON (Ngày 29/04/2017 10:04:28 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

TRĂNG NON

 

 

Kết quả hình ảnh cho trăng non

 

Trời đêm lẳng lặng như tờ 
Trăng non một mảnh lững lờ không trung
Gió lang thang khắp ngàn trùng 
Tình yêu thả nỗi nhớ nhung mịt mù.
 

Vườn xanh tỏa sắc hương thu
Cỏ lay bên luống lá du dương bờ  
Cây cao lá biếc đón chờ  
Chồi non lộc nhú trái tơ ngọc ngà 

Sao đêm nhấp nháy gần xa  
Trăng non một mảnh vỡ òa trong gương
Dệt lên tiếng nhớ lời thương
Nhuộm vườn thượng uyển thiên đường lung linh.

Tình yêu bên ánh trăng tình 
Đẹp tươi như nắng bình minh sáng ngày 
Trăng non một mảnh còn đây 
Tim tôi mang cả tình đầy  …Trăng non.

 

Chu Long

  HƯƠNG TÌNH TRĂNG MƠ (Ngày 29/04/2017 08:04:32 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

 

HƯƠNG TÌNH TRĂNG MƠ

 

Kết quả hình ảnh cho ngắm trăng bên cầu

 

 Đêm buông vàng ánh trăng ngà

Thềm vương vạt gió lùa tà áo bay

Mơn man nhẹ khúc Thu say

Hương đêm lơi lả ru mây lững lờ

Tim nồng thổn thức, vu vơ

Thuyền trăng êm ả bến mơ...dặt dìu

Khẽ khàng vút mảnh hồn phiêu

Chơi vơi tình đắm, trái yêu rụng đầy

Đêm sâu ngả bóng trăng gầy

Gió, mây nhắp cạn men ngầy ngậy yêu.

 

Nhật Quang

                         

  Đêm hè  (Ngày 29/04/2017 06:04:06 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang. Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 ĐÊM HÈ 

«Thân tặng những người bạn thể dục của tôi »

 

Kết quả hình ảnh cho ngắm trăng bên cầu

 

Đêm hè gió mát trăng thanh 

Hương chiêm dìu dịu ngát nhành lúa non 

Tiếng cười tiếng nói vang giòn 

Bóng dài ai đổ trên con đường làng 

Trải dài biển lúa mênh mang 

Hương đồng cỏ lội ánh vàng lung linh 

Mấy cô thôn nữ xinh xinh 

Khúc kha khúc khích tắm mình dưới trăng 

Vui cùng chú Cuội chị Hằng 

Mấy chàng nho sĩ thong dong thả hồn 

Bình thơ chữ hán chữ nôm 

Mây lồng bóng nước gió nồm nam đưa 

Cầu cong ai thả bóng dừa 

Điểm dừng chân nghỉ mây mưa mấy lời 

Điệu chèo ai thả lả lơi 

Câu ca quan họ người ơi đừng về 

Hàn huyên dưới ánh trăng thề 

Dốc bầu tâm sự chân quê thật thà 

Tình bạn nở thắm muôn hoa 

Ước gì ngắm mãi trăng ngà ...cầu cong

 

Lê Thị Phương Nõn 

  ĐẾN THĂM ĐỒNG ĐỘI THÁNG TƯ (Ngày 28/04/2017 11:04:20 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (tuyen45) - Địa chỉ: BẮC GIANG - Điện thoại: 01678554274)

 ĐẾN THĂM ĐỒNG ĐỘI THÁNG TƯ
"Tặng chị Lương"
(vợ thương binh, nạn nhân chất độc da cam)
"Đỗ Xuân Uyển"

 

Kết quả hình ảnh cho thương binh nặng trên giường

(ảnh minh họa)

Đến thăm đồng đội tháng tư
Ngày vui đại thắng giã từ chiến tranh
Anh gần như lá lìa cành
Thân hình tàn tạ da xanh liệt giường

Khẳng khưu đúng một bộ xương
Sống đời thực vật đau thương thế này
Qua năm suốt tháng ngày ngày
Chị nhà chăm sóc đắp dày ân sâu

Thương chồng chị nuốt nỗi đau
Chẳng hề hé miệng nửa câu phàn nàn
Năm xưa chiến đấu bền gan
Xông pha lửa đạn giặc càn chiến khu

Anh nhanh như sóc diệt thù
Bom xăng hóa học khói mù thương vong
Hiểm nguy anh chẳng bận lòng
Sau ngày thống nhất đời thường vui reo

Giờ đây căn bệnh hiểm nghèo
Hành hạ thân thể lại theo gia đình
Anh nằm giường đó một mình
Mười năm ngã bệnh nghĩa tình phu thê

Tháng tư đồng đội kéo về
Hàng năm thăm viếng vẹn bề tình quân
Động viên khích lệ tinh thần
Món quà nhỏ bé chỉ ngần này thôi

Chị vui nhận giúp anh rồi
Quà tình quà nghĩa của người chiến binh .

Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)

  Đường đời (Ngày 28/04/2017 08:04:47 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, Tp. HCM  - Điện thoại: 0988097984)

 ĐƯỜNG ĐỜI

 

Kết quả hình ảnh cho con thuyền

 

Đời người như một con thuyền

Mình - người cầm lái, lênh đênh biển đời

Liên miên nhịp sóng buồn, vui

Mịt mờ bến bãi, rã rời xác thân.

 

Cứ đi...đâu biết xa, gần

Sóng đời dồn dập, có lần được đâu?

Một mình, thuyền nhỏ, biển sâu

Kiên tâm chèo lái, rồi sau mới tường.

 

Đường đời có mấy đoạn trường?

Khi lên lúc xuống, mãi vương phận người!

 

Đặng Minh Đức

(CLB Lục Bát Sài Gòn)

 

  Thăm trường (Ngày 28/04/2017 05:04:21 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

THĂM TRƯỜNG

 

Kết quả hình ảnh cho thăm mái trường

 

Cùng bầu bạn về thăm trường

Vấp mầu phượng đỏ...vấn vương vào hè

Xốn xang trong tiếng nhạc ve

Biết bao hoài niệm ùa về trong tôi.

Đâu rồi...bóng dáng hoa khôi

Thướt tha áo tím cháy trời tương tư?

Đâu rồi...vành nón bài thơ

Giấu thầm nụ nắng xanh mơ miệng cười?

Bạn giờ mỗi đứa mỗi nơi

Hiếm khi gặp lại dưới trời phượng thiêu

Trang lưu niệm - nghĩa đọng nhiều...

Đâu rồi...ánh mắt...vào yêu...thuở nào?

Bâng khâng bịn rịn lối vào

Vẫn đầy đặn tiếng mời chào thân thương!

Tim hòa ấm nhịp trống trường

Chim đàn ríu rít vấn vương mắt trò!

Vẫn thanh lịch dáng thầy cô

Thung dung...trường lớp chạm bờ trăng sao...

 

Mắt nhòa sắc phượng đỏ vào

Ra về...lòng vẫn nghẹn ngào...khôn khuây?!

 

     Nguyễn Huy Khôi

  YÊU THƠ (Ngày 28/04/2017 06:04:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 YÊU THƠ

 

Không thơ ai gọi yêu đời

Không thơ ai tỏ những lời dở hay

Không thơ như én lạc bầy

Như ta không bạn những ngày bơ vơ

 

Không thơ lạc nước cuộc cờ

Rượu không say lại ngẩn ngơ chín chiều

Không thơ hay, mấy người yêu

Như cờ không gió như diều không dây

 

Thơ là rượu mật men say

Nhâm nhi câu chữ tháng ngày thăng hoa

Thơ là đất nước ông cha

Mẹ hiền Tổ Quốc bao la biển trời

 

Thơ là tiếng khóc nụ cười…

Muôn sau còn nhớ muôn lời thiết tha

 

 

Xuân Ngọc

  

  VỌNG PHU  (Ngày 27/04/2017 05:04:48 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 VỌNG PHU

(người mẹ thời phong kiến)

 

Kết quả hình ảnh cho vọng phu

 

Chiếc khăn mỏ quạ trên đầu
Cái quần không đáy mặn màu thâm đen
Mẹ quê sống giữa nghèo hèn
Làm thuê cuốc mướn đời quen cấy cày .

Còng lưng xám mặt tối mày
Mình khô, bụng nép, thân gày cò hương
Đầu đội nắng - Chân dầm sương
Lưng đeo bể khổ - Sầu trường gánh vai .

Phận giun cái kiến  kiếp ngài
Thân cò xác vạc rạc dài nuôi con
Đầu sông giữa ruộng cuối cồn
Ba chìm bảy nổi mài mòn nét xuân .

Chờ chồng biên ải đầu quân
Xa quê biền biệt chưa lần về thăm
Biên cương chốn ấy xa xăm
Ngày quê mẹ đợi đêm nằm ngóng trông.

Mỗi mùa bão đến lại mong
Vòng tay cứng cáp người chồng chở che
Thu đi đông tới xuân hè
Bốn mùa chỉ tiếng dế ve gọi vờn.

Đèn dầu leo lét đêm đơn
Ôm con thiếp thấy tủi hờn năm canh
Binh đao khói lửa chiến tranh
Cha đi mình mẹ trở thành đơn côi.

Thời gian năm tháng dần vơi
Biên cương xa bặt tăm hơi tin chồng
Dắt con đầu núi ngóng trông
Vọng phu hóa đá vào lòng non cao …!

Chu Long

  CÂY KÈ QUÊ HƯƠNG  (Ngày 27/04/2017 07:04:48 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CÂY KÈ QUÊ HƯƠNG

 

 

Kết quả hình ảnh cho cây kè

 

Quê tôi có rặng kè xanh,

Có bờ tre nhỏ mát lành nắng trưa.

Thơ văn từ những ngày xưa,

Người đời chỉ biết có Dừa mà thôi.

Tủi cho mày lắm, kè ơi!

Lá già rụng xuống ai người đoái thương.

Trên cây quả bé khiêm nhường,

Gọi mời Chim Sáo(1) mười phương trở về.

Vài cây đứng dưới chân đê,

Mùa mưa nước ngập, mùa hè nắng oi.

Nhớ xưa, cái thuở được thời,

Mày còn cao giá lắm nơi hỏi tìm.

Lá ngâm bảy nổi ba chìm,

Phơi khô lợp mái nhà lim giữa làng.

Lợp kè lúc đó còn sang,

Bởi vì đói khổ, cả làng lợp tranh.

Thôi nay hết đất cũng đành,

Mong mày cố giữ màu xanh xóm làng.

 

 

Ghi chú: (1) Loài Chim Sáo rất thích ăn trái kè

Lê Hải Châu

 

  Qua rồi phượng ơi  (Ngày 26/04/2017 06:04:48 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình minh. Bình giang. Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 QUA RỒI PHƯỢNG ƠI 

 

Kết quả hình ảnh cho hoa phượng

 

Qua trường nhặt cánh phượng rơi 

Con tim bỗng thấy bồi hồi xuyến xao 

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn làm sao 

Chợt ùa kỷ niệm ngày nào tuổi thơ 

Bên nhau cùng dệt ước mơ 

Với bao khát vọng đón chờ tương lai 

Mái đầu gục nhẹ bờ vai 

Thẹn thùng e ấp hoa cài tóc mây 

Sân trường áo trắng bay bay 

Chùm hoa phượng vĩ ép đầy trang thơ 

Tình đầu xao xuyến mong chờ 

Thương thương nhớ nhớ thẫn thờ hạ ơi 

Ngại ngùng chẳng nói nên lời 

Liếc nhìn âu yếm hỏi người hiểu không 

Chia xa nỗi nhớ phượng hồng 

Gói vào gom lại tấc lòng ...riêng mang .

 

Lê Thị Phương Nõn 

  TRẢ (Ngày 25/04/2017 03:04:14 - Gửi bởi: nguyen Huy Khoi - Địa chỉ: Co Do Ba Vi Ha Noi - Điện thoại: 0983264618)

 

TRẢ

 

Kết quả hình ảnh cho lá sen thay nón

 

Xin em nán lại một lần

Để anh trả hết nợ nần nhân duyên

Trả em hết mọi thề nguyền

Với muôn vạn nụ hôn lên ...má mình

Trả em mưa bụi hội đình 

Lá sen thay nón rùng rinh mái đầu

Trả em lối hẹn chờ nhau

Với cơ man ánh trăng thâu...tự tình!!

Chỉ xin giữ lại "thân" mình

Nếu đem trả nốt thành không mất gì?

 

Nghe ra,...em chợt cười khì

Cứ như trò "oẳn tù tì"...đố nhau.

 

 Nguyễn Huy Khôi

 

  MÙA XUÂN ĐẾN (Ngày 25/04/2017 10:04:38 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

MÙA XUÂN ĐẾN

 

Kết quả hình ảnh cho trăng treo

 

TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH,

Sau hôm giá rét khô hanh cuối mừa,

Lá Dừa khe khẽ đong đưa,

Trời như cố ý đổ thừa gió Nam.

Mẹ tôi đỡ mấy nong Tằm,

Năm nay ít rét, cuối năm nở nhiều.

Ngõ ngoài rộn tiếng chim kêu,

Tuy chưa phải đã đủ điều Yến Oanh.

TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH,

Đêm Xuân sương đọng long lanh vườn nhà.

Gió Nam - Gió Bắc giao hòa,

Mưa mưa - Nắng nắng, vào ra mệt người.

Dẫu sao Xuân cũng sang rồi,

Hoa Đào xứ Bắc nơi nơi đỏ rừng.

Én đà chấp chới không trung,

Nước đong đầy ắp những dòng kênh xanh,

TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH.

 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127, 128 ,129 ,130 ,131 ,132 ] Tiếp  Cuối cùng