Thứ ba, 02/09/2025,


 
  BỮA CƠM CHAY CHÙA QUÊ (Ngày 08/05/2017 03:05:04 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 

 BỮA CƠM CHAY CHÙA QUÊ 

 

Kết quả hình ảnh cho bữa cơm chay 

 

Chùa quê một bữa cơm ngon

Món chay thanh tịnh vị còn dư hương 

Bí bầu muống luộc chấm tương

Nộm hoa chuối trộn vừng đường ớt chanh.

 

Chả nem nhân đỗ đậu xanh

Canh khoai nấu mẻ vị thanh mát lòng

Đậu phụ cuộn lá xương xông

Mì căn xào ngó sen hồng ngon mê. 

 

Thịt bò lợn cá gà dê

Làm từ củ quả ruộng quê đất làng 

Nghĩa tình thôn xóm mênh mang 

Bữa cơm chay thấy cao sang mặn mà .

 

Chắp tay niệm Phật Di Đà

Cầu cho Quốc thái an hòa bình yên

Ra về không thể nào quên

Bữa cơm chay tịnh chùa bên lòng mình .

 

 Chu Long

  NGÀY TẠM BIỆT (Ngày 08/05/2017 07:05:47 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

NGÀY TẠM BIỆT



Kết quả hình ảnh cho hôn tạm biệt


Bồi hồi ánh mắt trao nhau,

Mái đầu chụm với mái đầu ngoài hiên.

Nỗi buồn không thể đặt tên,

Ngày mai mỗi đứa mỗi miền trời riêng.

Hẹn hò, nhớ nhớ, quên quên,

Lòng như sóng vỗ mạn thuyền nôn nao.

Ôm nhau chẳng nói câu nào,

Mà đôi dòng lệ đã mau nhạt nhòa.

Ừ thôi! Chào nhé, chia xa,

Mai sau gặp lại đã là… ngày xưa.

 

Lê Hải Châu 

 

  RƯỢU HỒNG TIỄN BIỆT (Ngày 08/05/2017 12:05:29 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (tuyen45) - Địa chỉ: BẮC GIANG - Điện thoại: 01678554274)

 

 
KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY MẤT CỦA 
“NGHỆ SĨ NHÀ BÁO – NHÀ THƠ “  BÀNH THÔNG 
Tuyen45 đăng lại bài thơ :
 

RƯỢU HỒNG TIỄN BIỆT 
---*--- 
(Kính viếng hương hồn : “NHÀ BÁO – NHÀ THƠ “ Nghệ sĩ Bành Thông 
CHỦ TỊCH CLB THƠ VIỆT NAM )

Rượu hồng tiễn biệt anh đi 
Bờ mi ướt đẫm tràn ly lệ sầu 
Đất trời có thấu nỗi đau 
Phòng "thi" khép lại ám màu băng tang

ANH THÔNG ƠI !

Thơ còn đang viết dở trang 
Anh đi “HƯƠNG…VIỆT” dân làng tiếc thương ! 
Bạn thơ cả nước tận tường 
Đứng bên linh cữu dâng hương cúi chào !

Giọt buồn lã chã như sao 
Rơi thành dòng chảy tưới vào hoa tươi 
Từ nay thiếu một nụ cười 
Âm - Dương cách biệt trên đời mất anh

Thôi thì lá rụng lìa cành 
Anh về Tây Trúc trời xanh Vĩnh Hằng 
Đêm đêm có ánh vầng trăng 
Rượu hồng dội mát…anh nằm ngàn thu !!!

 

5/5/2016 
Nguyễn Đăng Tuyên

(Tuyen45) 
 

  THỎA LÒNG KHAO KHÁT (Ngày 07/05/2017 06:05:35 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 THỎA LÒNG KHAO KHÁT

 

 

Kết quả hình ảnh cho mưa

 

Gío gom mây lại, mưa rơi

Âm dương hòa quyện đất trời gặp nhau

Mùa khô nắng nóng bấy lâu

Nay mưa cây lá sắc màu tươi xanh

 

Lâu ngày em gặp lại anh

mừng vui giống lá trên cành sau mưa

Thỏa lòng khao khát mong chờ

Như là ruộng hạn bất ngờ gặp mưa.

 

Bùi Văn Hoa

  NHỚ VỀ KHÚC SẮN MẸ QUÊ  (Ngày 07/05/2017 03:05:21 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

NHỚ VỀ KHÚC SẮN MẸ QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho khúc sắn

 

Bom thằng giặc dội khắp nơi
Ruộng vườn nhà cửa đất trời tan hoang
Cuốn theo hết cả mùa màng
Bầm gan tím ruột chát hàng lệ rơi .

Chẳng còn gì nữa hết rồi
Vài mẩu sắn luộc con ơi mẹ phần
Ấm lòng thêm dẻo đôi chân
Bên con tình mẹ hành quân theo cùng

Mẹ ơi ! một khúc sắn bung
Ấm từ lòng mẹ mang cùng quê hương
Theo con đi khắp chiến trường
Qua bao sông suối xứ mường bản buôn.

Mỗi lần công phá bốt đồn
Nhớ quê có mẹ nuôi nguồn nghĩa nhân
Con qua chiến dịch bao lần
Ấm lòng khúc sắn mẹ phần hôm qua !

 

Chu Long

  CHE MƯA (Ngày 07/05/2017 09:05:46 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 -

 

CHE MƯA

(Tặng :Nhà thơ,nhạc sĩ Kim Lê!)


Lòng mưa,...mắt ứa lệ sầu

Tim nào mà chả chạm đau...nỗi niềm?!

Nũng trời nũng đất...mưa đêm

Bờ mi "thơm giọt"lệ mềm...tình si?

Quên được?....đã cố...quên đi

Càng quên càng nhớ... vân vi...não nề!?

 

...Trong mơ, Người Ấy...hiện về

Đêm sâu ngồi tãi nguyện thề...CHE MƯA !?

 

                                    Kính

                       Nguyễn Huy Khôi

 

  GIÓ NỘI HƯƠNG ĐỒNG (Ngày 07/05/2017 08:05:09 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

GIÓ NỘI HƯƠNG ĐỒNG

.

 

Mênh mông gió nội hương đồng,

Lẫn trong nắng sớm từ sông tỏa về.

Cỏ gà xanh mướt chân đê,

Sen trong đầm nở bốn bề ngát hương.

Đồng xa mờ ảo màn sương,

Đôi giàn Hoa Lý ven đường thơm xa.

Mái đình, bến nước, cây đa,

Người ơi cảnh cũ quê nhà còn đây.

Chợ phiên vẫn chuyến đò đầy,

Ríu ran con trẻ dắt tay cụ già.

Hương đồng gió nội bao la,

Cảnh quê mà cứ ngỡ là Đào Nguyên.

./.

Lê Hải Châu

 

 

 

 

  EM LÀ HOA ĐÀO (Ngày 06/05/2017 03:05:43 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 EM LÀ HOA ĐÀO

 

Kết quả hình ảnh cho hoa đào

 


Thân em là mộc thật mà
Mùa Hè xanh lá nụ hoa ẩn mình
Im lìm dưới nắng Thu xinh
Đông thời khoác áo khép tình đợi xuân .


Nắng mang chút ấm đến gần
Bụi mưa nhẹ nhẹ phủ sân dải đường
Xuân về lộc nẩy mầm dương
Cởi tung áo ấm tỏa hương ngạt ngào .


Em đây là cánh hồng đào
Mùa đông ủ nụ ...Xuân vào nở hoa .

 

Chu Long

 

  DÒNG SÔNG MÙA HẠ (Ngày 06/05/2017 07:05:27 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

DÒNG SÔNG MÙA HẠ



Kết quả hình ảnh cho dòng sông mùa hạ

 


 

Nước lên ngập trắng bãi rồi,

Lục bình ai thả mà trôi giữa dòng.

Chẳng bù mấy bữa mùa Đông,

Gió hun hút lạnh giữa dòng sông xa.

Trời buông chút ráng mỡ gà,

Sông quê lúc ấy lội qua dễ dàng.

Đúng là sông rộng tày gang,

Buồn tình bác lái đò ngang bỏ nghề.

Thế rồi Đom đóm lập lòe,

Tháng Tư sấm dậy, tiếng Ve rộn ràng.

Mưa giông mấy bữa phũ phàng,

Mỉm cười, bác lái đò ngang lại về.

Nước nguồn ăm ắp chân đê,

Lòng sông lại mở tràn trề mênh mang.

Lại vui những chuyến đò ngang,

Lại nghe chim chóc rộn ràng bờ cây.

Sông quê giờ nước lại đầy,

Có Tôm có Cá, có mây giữa trời.


Lê Hải Châu 

 

  LỜI RU CỦA MẸ (Ngày 05/05/2017 08:05:31 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 LỜI RU CỦA MẸ

 

 

Kết quả hình ảnh cho lwoif ru

 

 

 

 

Từ ngày con ngủ trong nôi

Lời ru của mẹ à ơi thuở nào

Lời ru tha thíêt ngọt ngào

Dịu êm trầm bổng thấu vào tim con

 

Cánh cò cánh vạc mỏi mòn

Đầu sông ngọn suối nuôi con trưởng thành

Tuyết sương tóc mẹ thôi xanh

Ngọt bùi thơm thảo mẹ dành cho con

 

Lớn khôn mong ước mơ tròn

Bao la tình mẹ các con khắc lòng

Con ơi Tổ Quốc non sông

Thiêng liêng tiếng gọi giục lòng trí trai

 

Bầu trời mặt đất biển khơi

Chúng con gìn giữ đất trời của ta

Trong từng tấc đất ông cha

Còn loang máu giặc từng pha máu Hồng

 

Bài học cảnh giác nhớ không

Mị Châu Trọng Thủy đau lòng thế nhân

Dù rằng sơ suất một lần

Để lại mối hận cho dân muôn đời

 

 

Xuân Ngọc

 

  XUÂN SANG (Ngày 04/05/2017 09:05:31 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 XUÂN SANG

 

 

 

 Kết quả hình ảnh cho mai dào

 

Mưa xuân nhẹ nhẹ bụi rơi
Đất thơm ngòn ngọt - Hương trời mênh mang
Mai già hé nhụy khoe vàng
Đào hồng lộc mởn - Dịu dàng cánh hoa


Ngoài vườn tím biếc màu cà
Lay ơn thược dược sắc hòa màu tươi
Cúc hồng mở nhụy mỉm cười
Đàn én chao liệng dưới trời đong đưa .


Trời xuân lất phất bụi mưa
Chúa xuân đang tới... đem mùa xuân sang.

 

Chu Long

  GIÓ LÀO (Ngày 04/05/2017 09:05:06 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

GIÓ LÀO

 

Kết quả hình ảnh cho gió lào

 

Xứ ta lại gọi gió Lào,

Cứ như hơi lửa phả vào đồng chiêm.

Cây hoa héo rũ bên thềm,

Buồng cau mới trổ qua đêm rụng dần.

Gió xa dồn đuổi gió gần,

Giàn hoa Thiên Lý cuối sân vật vờ.

Chỉ thương mấy đứa trẻ thơ,

Những rôm với sảy khóc hờ chiều hôm.

Lạy trời đổi chút gió Nồm,

Ban cho chút lộc tá hơm gọi là

Sắm vài chiếc quạt phòng xa,

Nhỡ khi mất điện trong nhà nửa đêm.

 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123 ,124 ,125, 126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ] Tiếp  Cuối cùng