Thứ ba, 02/09/2025,


 
  NGƯỜI QUÊ (Ngày 13/05/2017 02:05:27 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

                                                                                                                       NGƯỜI QUÊ


Người quê áo rách giữ nề

Giản đơn mộc mạc tình quê mặn nồng

Ăn đạm bạc, mặc nâu sồng

Trọn tình trọng nghĩa từ trong ngoài làng

 

Không vì cao thấp hèn sang

Thật thà chân chất như chàng “Thạch Sanh”

Người quê đức độ hiền lành

Gian lao chẳng quản rách lành thảo thơm

 

Xuân Ngọc

  TIẾNG CHIM MÙA HÈ (Ngày 12/05/2017 04:05:01 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

TIẾNG CHIM MÙA HÈ

 

Kết quả hình ảnh cho tiếng chim

 

Tiếng chim ríu rít bờ tre,

Giúp cho cái nắng mùa hè dịu đi.

Đôi chim Cu Gáy thầm thì,

Có chi tranh cãi, có chi giận hờn?

Rộn ràng một lũ chim non,

Hết chui lá thấp lại luồn cành cao.

Lau chau mấy chị Chào Mào,

Ồn ào một quãng bờ ao trưa hè.

Lại còn ra rả tiếng ve,

Lại còn tiếng Cuốc rụt rè gọi nhau.

Chích Chòe đậu ở vườn sau,

Cất lên đôi tiếng dạo đầu véo von.

Con chim Tu Hú gọi buồn,

Năm nay quả Vải héo hon rụng nhiều.

Mùa nào cũng có chim kêu,

Chỉ riêng Mùa Hạ đủ điều lạ tai.

Nay mai nắng hạn kéo dài,

Tiếng chim cũng giúp nguôi ngoai nỗi niềm.

 

Lê Hải Châu

 

  NHỚ XƯA (Ngày 12/05/2017 04:05:56 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NHỚ XƯA



Kết quả hình ảnh cho rươu và em

 

Rượu vang uống một ly chung

Dạt dào tình cảm mặn nồng bên em

Rượu vơi em lại rót thêm

Long lanh ánh mắt khát thèm bờ môi

 

Dịu dàng em dựa vai tôi

Uà về kỷ niệm một thời mê say

Nhớ xưa mình có những ngày

Bên bờ biển Bắc đong đầy yêu thương.

 

Bùi Văn Hoa

  Về Miền Quan Họ  (Ngày 12/05/2017 05:05:55 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bìnggiang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 VỀ MIỀN QUAN HỌ 

 

Kết quả hình ảnh cho quan họ

 

Mười ba em đến hộ lim 

Nghe câu quan họ đắm chìm trong mơ 

Sông cầu nước chảy lơ thơ 

Ai gieo câu nhớ mà ngơ ngẩn lòng 

Lều ưuan họ giữa đồi thông 

Liền anh liền chị tình nồng giao duyên 

Câu ca quan họ thuyền quyên 

Miếng trầu cánh phượng để thèm cho ai 

Trúc xinh thả dáng trang đài 

Mắt nai lúng liếng thiên thai suối tình 

Cây đu giữa khoảng trời xinh 

Gót hồng chạm nhẹ vịn tình đu quay 

Ngắm miền quan họ thêm say 

Bồn chồn trong dạ ngất ngây nỗi lòng 

Người về có nhớ ta không 

Ta thì một dạ bâng khuâng nhớ người 

Câu ca giã bạn tan rồi 

Mà sao vẫn thấy bồi hồi con tim 

Hẹn ngày đến hẹn lại lên 

Về miền quan họ êm đềm nhé anh .

  

 Lê Thị Phương Nõn 

  GÓC QUÊ (Ngày 11/05/2017 07:05:44 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

GÓC QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho dừa

 

 

Chim kêu ríu rít bờ ao,

Cây Sung xanh mát ngả vào bờ xanh.

Mơn man đôi ngọn gió lành,

Đáy ao lồng lộng màu xanh của trời.

Ô kìa! Đôi quả Sung rơi,

Cái hương quả chín gọi mời gần xa.

Dừa tơ ngả bóng la đà,

Cây Sen, cây Súng nở hoa đón mùa.

Xế chiều bóng nhặt bóng thưa,

Bờ xanh bốn phía vẫn thừa bóng râm.

Ngoài kia vẫn nắng tháng Năm,

Lúa đang chín tới, lứa Tằm nhả tơ.

Làng quê đẹp đến bất ngờ,

Đẹp trong cả sự đơn sơ dịu dàng.


 Lê Hải Châu

 

  PHƯƠNG ANH (Ngày 11/05/2017 05:05:48 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 PHƯƠNG ANH

 

Kết quả hình ảnh cho em đi

 

 

Em đi về phía không anh

Chồn chân mỏi gối tuổi xanh héo mòn

Gió thu xào xạc hoàng hôn

Đường xa bến vắng gợi buồn nhớ nhung

 

Trời như sập đổ bão dông

Lẻ noi hưu quạnh nỗi lòng bơ vơ

Tình yêu là một giấc mơ

Phía không anh biết bao giờ gặp nhau

 

Em xin bắc một nhịp cầu

Cho xa nhích lại cho giầu tình thương

 Đất trời khắp nẻo muôn phương

Em xin trọn một con đường phương anh

 

Đất tròn em được gặp anh

Nên duyên hạnh phúc thắm tình lứa đôi

 

 

Xuân Ngọc 

  CHIỀU (Ngày 11/05/2017 12:05:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Đông - Địa chỉ: Trường THCS Bồng Lĩnh-Đức Lĩnh -Vũ Quang- Hà Tĩnh - Điện thoại: )

 CHIỀU

 

 

Một chiều êm nhẹ như nhung

Lửng lơ diều sáo tầng không cao vời

Lang thang mây trắng dần trôi

Nằm trên cỏ mướt ngắm trời xanh trong

Nhạt nhòa sợi nắng mênh mông

Cánh cò chở nắng theo sông về ngàn

Núi xa lam nhuộm hoàng hôn

Hồn thơ nâng cánh lên tầng trời mây

Bỏ quên lầm bụi cuộc đời

Trải lòng ta hứng ánh rơi chiều vàng.

                       

08/5/2017

Nguyễn Xuân Đông

  LẼ ĐỜI (Ngày 10/05/2017 04:05:09 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
 
LẼ ĐỜI 
 
 
 
 
Nắng Hè

Đốt cháy 
Thân cau
Bụi thời gian rắc
Mái đầu bạc phơ !

Chữ tình
Dệt những 
Áng thơ 
Chữ yêu tạo những 
Ngẩn ngơ tiếc thầm

Nồng nàn
Nhất tuổi hồi xuân 
Mối tình đẹp nhất 
Là lần đầu tiên 

Tháng năm
Kỷ niệm 
Khó quên 
Trong ta là tuổi
Thần tiên học trò 

Lắng sâu
Là những 
Câu hò 
Dài nhất là phút 
Đợi chờ người yêu 

Du dương
Là tiếng sáo diều 
Hay nhất Lục Bát 
Truyện Kiều - Nguyễn Du !

Lẽ đời  
Ganh tị 
Hơn thua 
Tàn canh thác xuống 
Đáy mồ giống nhau !!!

Hồng Lĩnh 

Ngày 22/2/2017

  MỞ LÒNG (Ngày 10/05/2017 07:05:58 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

MỞ LÒNG

 

Kết quả hình ảnh cho đám cưới

 

Thật buồn hôm đám cưới em,

Trời sa nước mắt ướt nhèm cỏ cây.

Ngoái trông bóng mẹ bóng thầy,

Thế rồi xe chạy, hàng cây khuất dần.

Chồng người trọn vẹn mười phân,

Chồng em chỉ được đôi phần là may.

Lắt lay thân xác hao gầy,

Lại be bét rượu, lại hay dỗi hờn.

Giận- mừng chẳng rõ nguồn cơn,

Người vui, em chỉ thấy buồn và đau.

Dẫu không ý hợp tâm đầu,

Em ơi hãy giữ cho nhau chút tình.

Tòng quyền, bàn chuyện chấp kinh,

Ai đem đũa lệch xếp thành một đôi.?

Nửa duyên bởi tại ông trời,

Nửa kia còn lại, ừ thôi cũng đành.

Cây còn quả chín quả xanh,

Sông còn chỗ thác chỗ ghềnh vòng vo.

Đừng xem là mối tình hờ,

Trời thương, trời sẽ dành cho phúc phần.

 

 

Lê Hải Châu

 

 

 

  Gió Thu  (Ngày 09/05/2017 07:05:16 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bìnggiang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 GIÓ THU 

 

Kết quả hình ảnh cho ao bèo

 

Gió thu sóng sánh ao bèo 

Chiều thu khói tỏa lam chiều đẹp sao 

Bỗng nhiên trong dạ nao nao 

Hỏi người bên ấy ...có xao xuyến ..lòng ?.

 

Lê Thị Phương Nõn .

  TÌM CÂU QUAN HỌ (Ngày 08/05/2017 10:05:04 - Gửi bởi: nguyễndứcnhân - Địa chỉ: 89/66 đườngThànhtô,Tràng Cát,Hải phòng - Điện thoại: 01289230720)

 TÌM CÂU QUAN HỌ

 

Kết quả hình ảnh cho quan họ

 

Quan họ để lại vấn vương

Cho lòng e ấp tìm đường đến nhau

Qua bao sông suối nhịp cầu

Trải bao mưa nắng dãi dầu tìm em

Hát câu quan họ giao duyên

Liền anh liền chị đời thêm mặn mà .

8-5-2017

 

Nguyễn Đức Nhân

  ĐƯỜNG LÊN HẠNH PHÚC (Ngày 08/05/2017 09:05:05 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

ĐƯỜNG LÊN HẠNH PHÚC

 

Kết quả hình ảnh cho thuyền vượt thác

 

Đường đời như một con thuyền

Lênh đênh gối sóng vượt lên ngược dòng

Mịt mờ bến bãi dòng sông

Gần xa từng trải long đong phận đời

 

Kiên tâm trèo lái ngược xuôi

Dòng trong dòng đục vẫn trôi tháng ngày

Thác ghềnh chèo lái vững tay

Tháng năm thử thách vượt đầy chông gai

 

Thuyền về cập bến tương lai

Bao người từng trải mấy ai cập bờ

Vì đời hạnh phúc ước mơ

Vì tình vì nghĩa duyên tơ số trời

 

Đường lên hạnh phúc xanh tươi

Trăm năm duyên thắm tình đời sắt son

 

 

Xuân Ngọc

 

 

Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123 ,124, 125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ] Tiếp  Cuối cùng