Thứ ba, 02/09/2025,


 
  BIỂN MONG (Ngày 18/05/2017 09:05:39 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BIỂN  MONG

 

Kết quả hình ảnh cho biển 

 

Sóng ngầm, sóng nổi triền miên

Bao năm biển có lặng yên bao giờ

Trong tôi kho báu khổng lồ

Láng giềng tranh chấp cõi bờ lẫn nhau

 

Biển còn đo được nông sâu

Lòng người không đáy biết đâu mà lường

Biển mong hợp tác thương trường

Đừng gây xung đột chiến trường khổ dân.

 

Bùi Văn Hoa

  ĐÓN ĐỒNG ĐỘI VỀ (Ngày 18/05/2017 06:05:12 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

   

 ĐÓN ĐỒNG ĐỘI VỀ

 

 

( Nhân kỷ niệm 30/4 )

Kết quả hình ảnh cho đồng đội

Anh còn nằm lại rừng sâu
Bốn bề núi đứng tôi đau đớn lòng .
Nơi anh nằm Trường Sơn Đông
Núi rừng che chở anh trong đất lành

Nay về tìm mộ phần anh
Nhớ dáng đứng quân phục xanh thẫm màu
Yêu từng hơi thở nông sâu
Thương tiếng cười nói bên nhau phút giờ .

Đêm nằm bao bận tôi mơ
Gặp anh còn đó bên bờ suối khe
Có đồng đội có bạn bè
Ấm tình làng xóm nghĩa quê hương mình .

Hôm nay trời đẹp thanh minh
Về nơi chiến đấu tử sinh một thời
Khói nhang thơm gọi bạn ơi
Thoảng nghe trong gió tiếng cười đâu đây .

Rầm rì cánh lá rừng cây
Suối trầm gieo nhạc gió mây rì rào .
Nhớ câu đã hẹn hôm nào
Nay cùng đồng đội tôi vào đón anh …!

Chu Long

  NIỆM TÌNH KHÚC (Ngày 17/05/2017 09:05:04 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 NIỆM TÌNH KHÚC

 

Kết quả hình ảnh cho trăng non

 

Huyễn hồ trăng gió hoang phiêu

Rớt đau bóng lặng...một chiều không em?!

Hoàng hôn dồn nắng vào đêm

Mặt sông quánh đặc, bóng chìm đáy sâu.

Đường trăng lối gió sương nhầu

Tim run lẻ nhịp còn đâu đổ hồi?

Em cho tôi cả khoảng trời

Rỗng không chân sóng tả tơi bến chờ?!

Bước chân dùng dắng xuống đò

Nửa ngao ngán nhẽ, nửa dò nông sâu...

Đầu ghềnh ngồi giặt niềm đau

Vẫn không giũ được sắc mầu tình yêu?

Thời gian nhòa sắc phong rêu

Vẫn nồng hơi ấm yêu chiều vườn trăng (...)

...Em về...đài các..."thung thăng"...

Quên thề...mắt lạnh giá băng vô tình?! 

Chỉ riêng trăng gác mái đình

Vẹn nguyên mầu vẻ trung trinh với Người!

        

 Nguyễn Huy Khôi

  Mừng Sinh Nhật Bác  (Ngày 17/05/2017 09:05:56 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bìnggiang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 MỪNG SINH NHẬT BÁC 

 

Kết quả hình ảnh cho sinh nhật bác

 

Chúng con dâng triệu đóa hoa 

Mừng ngày sinh nhật cha già kính yêu 

Những lời Bác dậy năm điều 

Con ghi tạc dạ thêm yêu nước nhà 

Đất trời biển rộng bao la 

Năm châu bốn biển kết hoa dâng người 

Danh nhân kiệt xuất Bác ơi 

Một đời cống hiến trọn đời vì dân 

Gian nan vất vả quên mình 

Nhà Rồng in đậm bóng hình người xưa 

Ba Đình tỏa ngát hương đưa 

Trời thu tháng tám rợp cờ tung bay 

Vẫn hình bóng Bác đâu đây 

Hòa cùng cảnh sắc chen đầy lối đi 

Rặng tre gió hát thầm thì 

Gió ru lời mẹ nhu mì mái quê 

Sắt son giữ trọn lời thề 

Một lần trở lại thăm quê mẹ hiền 

Nghẹn ngào Bác đứng dưới hiên 

Trào dâng cảm xúc ùa miền nhớ thương 

Hoàng Trù quê mẹ thân thương 

Làng Sen quẻ Bác vấn vương tình người 

Ngày sinh nhật Bác đến rồi 

Chúng con xin kính tặng người  bài ca .

 

Lê Thị Phương Nõn 

  TU (Ngày 16/05/2017 12:05:59 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 TU

 

Kết quả hình ảnh cho thơ

 

Cái gì có chỉ một thời

Cái già cứ đến trẻ thời cứ đi

Vận may hiếm có đôi khi

Họa vô đơn chí ai thì biết đâu

 

Nghèo thì chóng, giàu thì lâu

Sướng vui thì ít, khổ đau thì nhiều

Bao đời nay vẫn quý yêu

Cái tình cái nghĩa những điều nhân văn

 

Tu lời phật cứu thế nhân

Tu tâm tích đức hiến dâng cho đời

 

Xuân Ngọc

  Nàng Thơ  (Ngày 16/05/2017 09:05:01 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bìnggiang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 NÀNG THƠ 

 

Kết quả hình ảnh cho thơ

 

Nàng thơ tôi giấu trong tim

Buồn vui tâm sự lại tìm nàng ra 

Nàng đẹp tựa những đóa hoa 

Kiêu sa kiều diễm mặn mà thủy chung 

Tấm lòng nàng thật bao dung 

Hương thơ nàng tỏa ngàn trùng biển khơi 

Tứ thanh sắc đẹp dâng đời 

Lời hay ý đẹp một trời yêu thương 

Một đời hệ lụy tơ vương 

Nàng cùng ta trọn canh trường sẻ chía 

 

Lê Thị Phương Nõn 

 

  CHUYỆN Ở LÀNG (Ngày 15/05/2017 07:05:43 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CHUYỆN Ở LÀNG

 

Kết quả hình ảnh cho chuyện ở làng

 

Mặt trời đi ngủ lâu rồi,

Mà sao ngoài bãi em tôi chưa về.

Người quê sống giữa làng quê,

Việc như tóc rối bộn bề triền miên.

Sáng ra túc tắc đẩy thuyền,

Qua sông cắt cỏ, nước lên lại về.

Cách nhau chỉ một thôi đê,

Em sang bên ấy học nghề tằm tang.

Tay em chuốt sợi tơ vàng,

Ấm no đã đủ, giàu sang đã gần.

Làng quê rất đỗi quen thân,

Chuyện ăn chuyện ở có phần xuê xoa.

Mớ rau ,con cá, quả cà,

Mạch đời nối lại tình xa nghĩa gần.

Mai ngày trời đất sang Xuân,

Hoa thơm lại nở nẻo gần đường xa.

 

Lê Hải Châu

 

 

  MẸ TÔI  (Ngày 15/05/2017 06:05:41 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 MẸ TÔI

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ

 

Một đời cõng nắng trên lưng
Đầu đội sương núi mưa rừng vai mang
Chân trần trên khắp đường làng  
Hè nóng bỏng quấn - Đông sang lạnh trường

Phơi mình dưới ruộng trên nương
Mặt gày soi đất lưng xương khoe trời
Long đong cuộc sống thiếu vơi
Khổ đau lận đận chẳng rời bám quanh.

Cuộc đời người nó trôi nhanh
Thời gian gặm nhấm còn dành bao đâu
Đêm nằm nghe gió nguyện cầu
Cánh đồng vàng lúa xanh màu ngô khoai.

Cánh đồng sâu con đê quai
Với dòng mương nhỏ chạy dài quanh thôn
Cuộc đời chớp bể mưa nguồn

Bão dông lũ hạn ngập dồn lên thân.


Bàn chân nứt nẻ chai sần
Móng vàng úa nhuộm thẫm dần chuyển đen
Bàn tay gầy guộc lấm lem
Không còn mềm mại bởi quen đất đồng.

Che mưa chắn bão đuổi dông
Mang cho con ánh nắng hồng trời cao
Cho con vườn quả ngọt ngào
Cho con tất cả trời sao trăng rằm .

Mẹ tôi vất vả quanh năm
Một đời cực khổ sầu đằm đắng cay
Thân cò xác vạc héo gày
Lá già cạn nhựa khô cây rũ cành .

Mẹ tôi dưới mái nhà tranh

Chắt chiu nhựa sống để dành cho con .

 

Chu Long 

  VIẾT VÀO NGÀY CỦA MẸ (Ngày 14/05/2017 10:05:07 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

VIẾT VÀO NGÀY CỦA MẸ

 Kính tặng những người mẹ sinh ra nhân loại

 trong những cơn đau!



Kết quả hình ảnh cho mẹ


Làm người ai cũng là con

Công ơn của mẹ, xin còn khắc sâu

 Đừng làm lòng mẹ thêm đau

Ruột tằm, đã héo hắt sầu tháng năm!

 

Nuôi con "Chỗ ướt mẹ nằm"

Khổ đau cam chịu, âm thầm vì con

Quản chi xương hết thịt mòn

Vắt khô kiệt sữa, cho tròn lời ru!

 

 Một niềm, trọn một suy tư

Ươm trồng quả phúc nhân từ đời con

Sâu hơn biển, cao hơn non

Là công cha mẹ cho con làm người!

 

Được sinh ra giữa cõi đời

Ân sâu tình mẹ, biển trời khắc ghi!

 

14/05/2017

 Nguyễn Quốc Anh 

 

  MÙA HOA PHƯỢNG (Ngày 14/05/2017 07:05:40 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

MÙA HOA PHƯỢNG

 

Kết quả hình ảnh cho hoa phượng

 

Hoa rơi đỏ góc sân trường,

Hoa rơi đỏ cả con đường phố quê.

Chói chang nắng lửa trưa hè,

Tiếng ve rền rĩ, tiếng ve não nùng.

Con đường dọc phố bờ sông,

Biếc xanh sắc lá, đỏ hồng sắc hoa.

Cuốc kêu khắc khoải đồng xa,

Cánh diều no gió la đà tầng không.

Xanh xanh vạt cỏ bờ sông,

Trời hồng, đất cũng rực hồng sắc hoa.

 

Lê Hải Châu 

 

  HAI NỬA MẤT CÒN (Ngày 13/05/2017 01:05:29 - Gửi bởi: nguyen Huy Khoi - Địa chỉ: Co Do Ba Vi Ha Noi - Điện thoại: 0983264618)

 HAI NỬA MẤT CÒN

 

Kết quả hình ảnh cho chùa

 

Em vào chùa tịnh am sương

Nâu sồng bạc sắc,...chiều vương mắt buồn?

Lòng buông nấu tiếng chuông dồn

Quên đi mùi tục phấn son...lỡ thì!

Lánh vòng lục dục...sân si

Luống mong rứt nợ não nề trầm luân!

Duyên em lạc bước cư trần

Trời vô tinh,...đọa tấm thân yếu mềm!!

Chuông khua mõ gõ mòn đêm

Mắt dầm lệ nhỏ gối mềm...chiếc đơn!

...Nửa kia...nằm lại Trường  Sơn

Ngùi thương hai nửa...mất...còn xót xa!

 

Đêm thầm tụng niệm...Di Đà

Ngày vơ vẩn lạc chiều sa bóng gầy!

 

Nguyễn Huy Khôi 

  ĐÊM XƯA, XUÂN ẤY (Ngày 13/05/2017 11:05:04 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

           ĐÊM XƯA, XUÂN ẤY

                        Tặng M T T

     Đêm xưa, xuân ấy em ơi

Lung linh mắt ngọc lồng đôi bóng hình

     Trót thương, trao gửi chữ tình

Thâu canh, chờ đón bình minh rạng ngời

 

     Cuối trời một ánh sao rơi

Ngời trong thắm sắc làn môi dịu dàng

     Bóng xuân cài ánh trăng vàng

Sương buông nhẹ phủ mơ màng bờ vai

 

     Gió đùa thả mái tóc dài

Quyện vào đêm, vấn vương hoài hương xuân

     Thời gian ngưng giữa chuyển vần

Ru dài ước mộng, tình xuân mặn mà

 

     Đêm xưa, xuân ướp hương hoa

Tháng năm chẳng thể phôi pha tình người!

                        12/05/2017

                 Nguyễn Quốc Anh

 

Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123, 124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ] Tiếp  Cuối cùng