|
|
|

CHÓT YÊU (Ngày 23/05/2017 05:05:43 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
CHÓT YÊU

Lẳng lơ em lẳng lơ hoài
Để cho mấy gã con trai phải lòng
Lẳng lơ thắt đáy lưng ong
“Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con”
Ăn cơm trước kẻng thì buồn
Xuân hương thuở trước vẫn còn ngợi khen…
Nhà tranh hay ngói tắt đèn
Không hơn không kém nên em lên chùa
Sư ông chú tiểu mắc bùa
Thị Màu em cũng chẳng chừa thói hư
Bao giờ mồng tám tháng tư…
Màu em sinh đẻ cũng như bụt chùa
Bôi vôi cạo tóc ngày xưa…
Thế gian chẳng mấy người chừa được đâu
Thôi thì đừng trách Thị Màu…!
Chót yêu dẫu phải “cạo đầu”… vẫn yêu !
Xuân Ngọc
|
|
|

Hạ về (Ngày 23/05/2017 12:05:26 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Đông - Địa chỉ: Trường THCS Bồng Lĩnh-Đức Lĩnh -Vũ Quang- Hà Tĩnh - Điện thoại: 0948089906)
HẠ VỀ

Hạ về xao xác tiếng ve
Chiều thơ đan mộng ta về miền thương
Rạng ngời nắng đáy mắt nhung
Rực trời phượng thắp lửa hồng mê say
Cúi nhặt kỉ niệm đánh rơi
Bằng lăng nhuộm tím cả trời nhớ thương
Dịu dàng áo trắng sân trường
Nét cười thấp thoáng thẹn thùng nón nghiêng
Để hồn thơ dại vấn vương
Thoáng giây để nhớ để thương tới giờ…
Hàng cây, ghế đá ngày xưa,
Tiếng cười như vẫn bây giờ đâu đây
Xa rồi năm tháng thơ ngây
Hạ mang nhung nhớ đong đầy về theo
Hạ về nắng gió xôn xao
Gọi về kỉ niệm ngọt ngào năm xưa!
Nguyễn Xuân Đông
|
|
|

Nhớ Mẹ (Ngày 22/05/2017 12:05:47 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bìnggiang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
NHỚ MẸ

Thân gầy cõng nắng đội mưa
Còn đâu dáng mẹ bóng dừa năm nao
Lưng ong thắt đáy ngày nào
Đổi vào thân mẹ vênh vao lưng còng
Nắng mưa phai nhạt má hồng
Mồ hôi mẹ trộn bùn đồng hè oi
Thơm thơm tình mẹ ngọt bùi
Miếng cơm manh áo ngậm ngùi hy sinh
Truân chuyên chẳng quản thân mình
Dành cho con cả thâm tình yêu thương
Biết rằng cuộc sống vô thường
Sinh lão mrệnh tử ai lường được đâu
Mẹ đi để lại nỗi sầu
Con đong giọt lệ ngậm mầu nhớ thương
Mẹ đi quẩy hết đau thương
Cho con trọn giấc canh trường ngủ yên
Ước gì có phép thần tiên
Cho con nhặt lại nỗi niềm mẹ yêu .
Lê Thị Phương Nõn.
|
|
|

VE SẦU (Ngày 22/05/2017 11:05:55 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
VE SẦU

Có gì "xa xót" lòng ve
Mà ra rả xác xơ hè phượng thiêu?!
Chui lên từ đất quê nghèo
Kêu cho rỗng rễnh tong teo bụng nhầu!
Danh xưng quen gọi VE SẦU
Kêu...rồi hóa xác tan vào hư không!...
Xóm quê còn lại PHƯỢNG HỒNG
Và bầy TRẺ NHỎ vui cùng hè sang!
Đầu Hạ 2017
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

THÂN GÂY BÓNG MẸ (Ngày 22/05/2017 08:05:02 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: số nhà 23 ngõ 348 Nam Bình TPNB - Điện thoại: 0964644060)
THÂN GÀY BÓNG MẸ

Cái mê nón rách trên đầu
Áo tơi vai khoác dãi dầu nắng mưa
Con về tìm lại ngày xưa
Thân gầy bóng mẹ sớm trưa quê nhà
Triền đê nở tím hoa cà
Nỗi niềm giáp hạt tháng ba mấy lần
Bát cơm manh áo xoay vần
Cái ăn cái mặc tảo tần liêu siêu
Lo bữa sớm - chạy bữa chiều
Nhà ngèo nên phải chịu nhiều đắng cay
Nhường cơm sẻ áo mỗi ngày
Mong sao con mẹ đủ đầy ấm no
Bao năm lặn lội thân cò
Hằn trên vầng trán âu lo cuộc đời
Mẹ nay đã khuất xa rồi
Suối nguồn tình mẹ biển trời khôn nguôi
Dù cho xa cách phương trời
Thân gầy bóng me suốt đời trong con
Ngày của mẹ 14/05/2017
Đô Quý Quang
|
|
|

CẢM XÚC TRƯA HÈ (Ngày 22/05/2017 08:05:34 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
CẢM XÚC TRƯA HÈ
.

Bâng khuâng lá rụng trưa hè,
Tiếng nghe xào xạc, tiếng nghe ngập ngừng.
Gió thì như thể người dưng,
Lượn lờ phe phảy nửa chừng rồi thôi.
Dòng sông bên lở bên bồi,
Nắng trưa loang lổ, nước trôi ngập ngừng.
Đám lau cuối bãi vừa rung,
Tiếng con Bìm Bịp canh chừng ầu ơ.
Nương ngô lấp ló trổ cờ,
Bãi dâu đầy lá non tơ mịn màng.
Mỏng manh kìa chiếc đò ngang,
Khuất sau bóng lũy tre làng, dần xa.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

VỀ LẠI TÂN TRÀO (Ngày 21/05/2017 12:05:04 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
VỀ LẠI TÂN TRÀO

Núi rừng chim hót ngân nga
Chè nghiêng tán lá bao la xanh đồi.
Vầu tre trúc nứa xanh tươi
Sắn ngô bát ngát dưới trời rung rinh
Em Tày Nùng Thái Dao Kinh
Nụ cười ánh mắt lung linh ngọt ngào .
Tán đa rợp mát Tân Trào
Mái đình Hồng Thái ngày nào vẫn đây
Lán Nà Lừa quyện sương mây
Nơi Bác làm việc còn đây Hang Bòng.
Tán rừng phủ mát suối trong
Thủ đô còn mãi trong lòng nhân dân.
Chu Long
|
|
|

CẢM THƯƠNG (Ngày 21/05/2017 10:05:33 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
CẢM THƯƠNG

Mẹ ơi gánh nặng phong trần
Hôm nay chút hết nợ nần tháng năm
Mẹ về với cõi vĩnh hằng
Cơi trầu để héo long tằm ai nuôi
Lòng con héo lặng mưa rơi
Cháu con thương mẹ bồi hồi xót đau
Lạc loài tiếng vạc đêm thâu
Dòng người viếng mẹ trắng đầu khăn tang
Lệ rơi lã trã hai hàng
Cháu con thổn thức dân làng cảm thương
Xuân Ngọc
|
|
|

NÚI XA (Ngày 21/05/2017 08:05:55 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
NÚI XA

Làng tôi ở giữa đồng bằng,
Trông xa thấy núi giăng giăng cuối trời.
Mây bay về chốn xa xôi,
Ngập ngừng đôi cánh chim trời mờ xa.
Hỏi người, rồi lại hỏi ta,
Đã ai tường tận núi già, núi non.
Nắng mưa liệu núi có mòn,
Tuổi nhiều, có hiểu nguồn cơn sự đời.
Mờ xanh một dải xa xôi,
Có làm nên cột chống trời được chăng.
Núi dồn, núi đuổi, núi giăng,
Sao chưa liền với đồng bằng của tôi.
Lê Hải Châu
|
|
|

Cảm Ơn (Ngày 21/05/2017 05:05:37 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bìnggiang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
CẢM ƠN
Xin được gửi lời cảm ơn tới tác giả :"Nguyễn Huy Khôi"
Cảm ơn tác giả "Huy Khôi "
Phương Nõn xin được nói lời "cảm ơn"
Nụ non nũng nịu giận hờn
Chỉ như gió thoảng mây vờn chút thôi
Cũng hay nói cũng hay cười
Yêu thơ say hát mến người thơ hay
"Huy Khôi"Tác giả bậc thầy
Lời vàng ý ngọc tứ hay tuyệt vời
Thơ anh bậc nhất sân chơi
Tài hoa tinh túy ngát trời hương thơ
Díu dan sáu tám thẫn thờ
Búp tuy non vậy nhưng thơ chưa già
Xin học bút ngọc tài hoa
"Huy Khôi" Hà Nội mượt mà tình thơ .
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

LÂU (Ngày 20/05/2017 10:05:27 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
LÂU

Lâu là những phút đợi đò
Chưa bằng những phút đợi chờ người yêu
Vi vu là tiếng sao diều
Tác phẩm bậc nhất truyện Kiều Nguyễn Du
Lâu là “nhất nhật tại tù”
Chỉ còn kém với thiên thu dưới mồ
Nhạt khoan là những câu hò
Thấm sâu lòng dạ câu thơ trên đời
Trăm năm duyên phận tại trời
Yêu là bể khổ mà đời vẫn yêu
Vượt qua số phận không nhiều
Thành công có được bao điều cam go
Qua sông mà chẳng có đò
Vượt sang qua đươc thước đo tinh thần
Xuân Ngọc
|
|
|

GẶP NÀNG THƠ (Ngày 20/05/2017 12:05:46 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
GẶP NÀNG THƠ
.

(Tặng:Phương Nõn!)
Tình cờ tôi gặp "Nàng Thơ"
Làm duyên e ấp bên bờ tim son
Nàng tươi như nụ nắng non
Bừng trong mắt chữ tươi dòn sắc hương
Cho người đa cảm vấn vương
Díu dan sáu tám...đắm thương một đời?
Nàng thường ý tứ,kiệm lời
"Ghét ai"?...tán dóc...nản...rồi...bỏ...đi (!)
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [121 ,122, 123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ] Tiếp Cuối cùng |