Thứ ba, 02/09/2025,


 
  CHỮ THÁNH HIỀN (Ngày 28/05/2017 05:05:40 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CHỮ THÁNH HIỀN

.

Đã lâu quên chữ thánh hiền,

Nét ngang, nét sổ, nét xiên nhạt nhòa.

Đế vương lo việc sơn hà,

Tiểu nhân bị gậy phòng xa giữ mình.

Nửa đời nấu sử sôi kinh,

Nửa đời còn lại ép mình thờ vua.

Chữ Nhân học mãi không thừa,

Chữ Trung, chữ Hiếu gánh chưa đủ đời.

Nghìn năm đã quá xa xôi,

Hèn chi thiên hạ quên lời thánh nhân.

./.

Lê Hải Châu

 

 

 

 

  Quê Tôi  (Ngày 28/05/2017 08:05:56 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bìnggiang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 QUÊ TÔI 

.

Quê tôi cỏ nội hương đồng 

Chiều quê có cánh chim bồng phiêu du 

Triền đê vi vú sáo dù

Thoảng nghe trong gió tiếng ru ơi à 

Lời ru ấm nặng tình cha 

Ngọt ngào tình mẹ chan hòa ý thơ 

Cánh đồng cảnh đẹp như mơ 

Dập dìu biển lúa đón chờ mùa thơm 

Ngọt môi em gái ướt mềm 

Thơm thơm hương bưởi bên thềm trăng rơi 

Tôi yêu sắc nước hương trời 

Tình quê gắn bó một đời.thủy chung .

.

Lê Thị Phương Nõn .

 

  CHIỀU MƯA KỶ NIỆM (Ngày 27/05/2017 08:05:57 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

 

CHIỀU MƯA KỶ NIỆM  


Kết quả hình ảnh cho uống cà phê

       

Mưa vơi, chiều ngả nghiêng thềm

Đường xa lênh láng ướt mềm dấu chân

Hẹn em, mưa đổ bao lần

Nghe tim phấp phỏng, mong gần được nhau

 

Tháng Năm chẳng phải mưa ngâu

Để lòng ray rứt, bạc đầu vấn vương

Mưa rơi bong bóng ngập đường

Ta bên nhau ấm yêu thương ngọt ngào

 

Mắt, môi đắm nụ hôn trao

Chơi vơi khúc nhạc chìm vào trong mơ...

Đèn đêm quán vắng mập mờ

Hương tình ngan ngát vởn vờ, lả lơi

 

Cà-phê đắng - EM & TÔI

Rơi từng giọt nhớ, bồi hồi...trong tim.


Nhật Quang

 

  VÔ ĐỀ (Ngày 26/05/2017 05:05:09 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

   

 VÔ ĐỀ

 

Kết quả hình ảnh cho đi về phía mặt trời

 

Em đi về phía mặt trời

Bỏ tôi ở lại cuối nơi bể sầu ?!...

Tình cờ,...buổi ấy...gặp nhau

Em xanh như dải chuối tầu,...ướt sương!?

Lỗi duyên,...gặp kẻ bất lương

Nhận ra,...thì đã tai ương dập vùi!...

 

Cả hai...đắng đót ...ngậm ngùi...

Hình như mưa sũng mế trời...chiều sa!?

 

 Đầu Hạ

 26-5-2017

Nguyễn Huy Khôi

 

 

  MỜI EM THĂM ĐẤT NGHỆ AN (Ngày 26/05/2017 03:05:53 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 MỜI EM THĂM ĐẤT NGHỆ AN 

 

Kết quả hình ảnh cho xứ nghệ


“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”  ( + )
Em ơi ! Xứ Nghệ như thơ
Đến rồi dạ ngẩn thân ngờ ngẫn say .
Miền quê hương mảnh đất này
Viết lên trang sử những ngày đạn bom
Văn chương chữ nghĩa chẳng mòn
Tình người vẫn đậm nét son ngày nào.

Điệu hò ví dặm ca dao
Ẩm thực xứ Nghệ ngọt ngào mà thanh
Món ngon đặc sản Yên Thành
Phố Vinh hương vị ngọt lành cháo lươn .
Quên sao rau nhút Thanh Chương
Cơm Lam thơm rẻo mùi tương Nam Đàn
Lễ Hang Bua hội Xàng Khan
Núi Hồng Lĩnh động Đá Hang Hàm Rồng .

Kỳ Sơn Nghi Lộc Quế Phong
Hòn Ngư Hòn Mắt đảo hồng Lan Châu
Đến chùa Bà Bụt khấn cầu
Về đền chợ Củi * trầu hầu thánh cha.
Đi đâu cũng nhớ quê nhà 

Đô Lương Kỳ Hợp Thái Hòa Hoàng Mai   
Cửa Lò bãi biển êm dài

Sóng vờn bãi sáng  nước quai bờ chiều  

Chùa đền lễ hội… bao nhiêu…
Món ngon xứ Nghệ còn nhiều em ơi! 

Vị ngọt cam xã Đoài tôi
Mát thơm hương dịu tuyệt vời không chê .
Thịt chó kiểu Nghệ thấy mê
Bánh đa xúc hến khi về còn mơ

Nước trà xanh kẹo cu đơ
Đi xa vẫn nhớ câu thơ giọng hò.

“Sa Nam trên chợ dưới đò
Bánh đúc hai dãy thịt bò mê Thiên.” (+) 

Em ơi xứ Nghệ thần tiên
Đọc thơ xong nhớ về liền thăm nghe.
Nước xanh dịu mát hương chè
Thắm tình thơm nghĩa hương quê …tôi mời…!

Chu Long
(+ )Ca dao

* Đền ông Hoàng Mười 

 

  TÌM VỀ LỤC BÁT LỜI RU (Ngày 26/05/2017 03:05:13 - Gửi bởi: Mac Tuong Vi - Địa chỉ:  - Điện thoại: )

TÌM VỀ LỤC BÁT LỜI RU

 

Kết quả hình ảnh cho lucbat lời ru

 

Lùa chân đuổi ngọn gió đồng

Gom vàng hương lúa chín nồng đang bay

Rạ thơm chín thuở luống cày

Ướp hồn lục bát mắt mày cọng rơm

Mẹ ươm mưa nắng thảo thơm

Còng lưng lam lũ với hồn quê hương

Đóng cầu bắc nhịp qua mương

Giăng câu lục bát trên đường mẹ leo

Con đi... trôi dạt phận bèo

Đêm thầm thương nhớ quê nghèo mẹ xưa

Bỏ quên câu sáu... chiều mưa

Mẹ mang câu tám về chờ bên kia...

Nay về tìm buổi chia lìa

Vẳng câu lục bát ai... nghe quặn lòng

Con về nhặt lá mùa đông

Lời ru mẹ thuở ấy đong đầy chiều


Mạc Vi

21/05/2017

  ĐẮNG LÒNG (Ngày 25/05/2017 12:05:24 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 ĐẮNG LÒNG

 

 

Kết quả hình ảnh cho giọt cafe

 

 

Đắng thèm những giọt cà phê

Đắng trong em những ê chề soi gương

Đã đi qua mấy chặng đường

Tình anh vẫn thấy yêu thương hững hờ

 

Em như đứa trẻ ngây thơ

Hai ta cũng chẳng cậy nhờ gì nhau

Nỗi buồn dạ xót lòng đau

Đắng cay một mối tình đầu nát tan

 

Nhắn giùm em hỡi thế gian

Tình đầu giọt đắng đa mang đa sầu

Chia tay giải phóng cho nhau

Tiếng đời miệng thế phán câu bỏ chồng

 

Thôi đành sắc sắc không không

Tình tan ruột xót đắng lòng xuân phai

 

Xuân Ngọc

  CHIỀU HÈ (Ngày 25/05/2017 10:05:04 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CHIỀU HÈ

 

Kết quả hình ảnh cho phượng rơi

 

Con ve chừng đã cạn lời,

Trời se sẽ gió, phượng rơi đỏ đường.

Nghé con bì bõm dòng mương,

Nước dâng ngập bãi, triều cường đang lên.

Mướt xanh đám cỏ loa kèn,

Thuyền ai gõ cá rộ bên xóm chài.

Ồn ào cuối quãng dê quai,

Vịt đàn ai thả mé ngoài bãi sông.

Xa xa ở cuối cánh đồng,

Trời tây đôi vệt nắng hồng dần loang.

 

Lê Hải Châu 

 

  DẠI KHỜ (Ngày 25/05/2017 09:05:43 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 DẠI  KHỜ

 

Kết quả hình ảnh cho chim sẻ sa bẫy

 

Tự do thỏa sức nhảy bay

Tham mồi mắc bẫy, xa bầy bơ vơ

Bởi chim còn quá dại khờ

Không hay thật giả ngây thơ bị lừa

 

Xổ lồng về với đàn xưa

Tham lam ích kỷ chim chừa từ nay

Gian nan chia sẻ cùng bầy

Lớn khôn chim hết thơ ngây dại khờ.

 

Bùi Văn Hoa

  MÙA XUÂN VỀ HỘI LIM (Ngày 24/05/2017 02:05:14 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 MÙA XUÂN VỀ HỘI LIM 

 

Kết quả hình ảnh cho quan họ

 

Mùa xuân nay lại về tìm
Bắc Ninh quan họ hội Lim quê nhà
Tiên Du làn điệu dân ca
Tháng giêng mở hội mười ba chính ngày .

Mời dừng chân chốn nơi đây
Miếng trầu cánh Phượng vị cay vôi nồng
Điệu ngân Con Sáo sang sông*
Gọi Đò *trên bến bờ đông chờ người. 

Liền anh đôi mắt sáng tươi
Áo dài khăn đống nụ cười trên môi.
Liền chị giải yếm lụa sồi
Áo the quần ống nón ngời quai thao. 

Thuyền rồng mặt nước cắm sào
Tiếng anh lời chị quyện vào từng câu.
Yêu nhau cởi áo cho nhau*
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay . 

Mượt mà âm điệu tỏ bày
Bồng bềnh êm ả quyện mây thắm màu.
Gặp đây ăn một miếng trầu
Không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.* 

Lời ca Con Nhện Giăng mùng*
Trúc xinh trúc đứng* then thùng anh mê.
Người ơi người ở đừng về *
Sông Cầu nước chảy ta về làm sao  .

Hử La- Cái Ả -Song Đào*
Cây gạo -Giã bạn* - lời trao bổng chìm.
Trên rừng ba sáu thứ chim*
Trèo lên Quán Dốc *ta tìm gốc đa... 

Hội Lim tháng giêng mười ba
Nhớ về Quan họ thiết tha gọi mời !

 Chu Long

 (* Làn điệu quan họ )

  MƯA ĐÊM (Ngày 24/05/2017 11:05:57 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 MƯA  ĐÊM

Đêm về 
mưa đổ tả tơi
Thấy con dế ướt mà tôi đau lòng!

Mưa nhiều 
người có lạnh không 
Ta nhìn bong bóng phập phồng mà thương

Người đi 
Bỏ lại làn hương 
Ta đi ta mãi vấn vương tình đầu !!!

 

Hồng Lĩnh 

  ÔM CẢ MÙA XUÂN (Ngày 24/05/2017 08:05:16 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 ÔM CẢ MÙA XUÂN

 


 

 

Ngắm trăng vàng dịu dàng êm 
Nhìn mây lơ lửng - Nhớ đêm cồn cào
Cánh đồng quê – Khoảng trời sao 
Cánh cò bay lả khắc vào tuổi thơ 
Tay nâng niu thuở mộng mơ 
Môi mong tiếng sáo - Tai chờ đàn ngân
Hồn ngóng gió - Mắt du vân 
Con tim ôm cả mùa xuân đất trời ...!


5/4/2017 Chu Long

Trước tiên Trước Trang [121, 122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ] Tiếp  Cuối cùng