Thứ ba, 02/09/2025,


 
  Khuyên cháu (Ngày 01/06/2017 09:06:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

 Khuyên cháu

.

Cháu ơi cháu đã lớn rồi

Nhưng mà hiểu biết cuộc dời còn non

Ông đà vượt suối trèo non

Nhìn ra lẽ phải khuyên con đôi điều

Bẫy đời dăng cả sớm chiều

Nếu ai khờ dại bước liều sẽ nguy

Từng lời nói phải nghĩ suy

Chăm chỉ học tập luôn đi đúng đường

Trong cuộc sống chớ xem thường

Làm gì cũng phải nên lường trước sau

Bạn bè hãy hiểu về nhau

Đừng nên lợi dụng khổ đau suốt đời

Sinh ra chỉ có một thời

Chăm lo gìn giữ sáng ngời tuổi xuân

Hôm nay ông viết đôi vần

Cháu ghi nhớ lấy thấm dần cháu nghe.

30/5/2017

Xuân Lược

  Nhịp cầu lục bát (Ngày 01/06/2017 07:06:07 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức  - Địa chỉ: p. Tân Sơn Nhì, q. Tan Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 

 

NHỊP CẦU LỤC BÁT

 

.



 

 

Cho dù đang ở nơi đâu
Câu thơ lục bát nhịp cầu đôi ta
Tâm hồn bay bổng cao, xa
Tìm nơi biển cả, trăng tà, nước, mây.

 

Ẩn mình góc quán dưới cây
Cà phê giọt cuối ngất ngây ngôn từ
Êm đềm như một lời ru
Gập ghềnh, ẩn hiện, mịt mù khói sương.

 

Ấp e câu lục bên đường
Mong gặp câu bát vẫn đương hững hờ
Ghép đôi mới kết thành thơ
Tình yêu duyên phận cứ chờ đợi nhau.

 

Hồn thơ lục bát lắng sâu
Đêm mong, ngày nhớ, mai sau vẫn còn.

 
Đặng Minh Đức
 
 
  ĐA ĐOAN (Ngày 01/06/2017 05:06:20 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 

 ĐA ĐOAN

 

Đa đoan ...lắm mối tơ vò

Nhiều khi mình tự huyễn hồ...mình thôi?

Đẫ sinh ngược ,ắt có xuôi

Khi trời tạnh gió,sóng khơi đâu còn?

Chả gì mãi mãi tươi non

Duyên tình khôn lựa...mất còn tự nhiên?

 

Vô ưu...là bớt muộn phiền

Nhận - cho ...là lẽ kim tiền KHÓ MUA?

 

                            Hè 2017

 

                  Nguyễn Huy Khôi

  ĐÊM TRẮNG (Ngày 01/06/2017 09:06:54 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐÊM  TRẮNG

 

Đêm hè trăng sáng dịu êm

Ngắm trăng anh nhớ bên em ngày nào

Sóng tình đêm trắng dạt dào

Yêu thương say đắm ngọt ngào trao nhau

 

Đêm xưa thơ mộng qua lâu

Mà trong tâm khảm khắc sâu không mờ

Mong thầm trở lại ngày xưa

Thức cùng đêm trắng say sưa nồng nàn.

 

Bùi Văn Hoa

  ĐÊM NGUYÊN TIÊU THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM (Ngày 31/05/2017 03:05:02 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 

 

 ĐÊM NGUYÊN TIÊU THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM

 

 

 

 


Tháng giêng non ánh trăng tơ
Nguyên tiêu đêm hội lời thơ mượt mà
Đây vần lục bát quê nhà
Mang xuân đến khắp gần xa mọi miền.

 

 

Thả vần lục bát dịu hiền 
Cho Mai vàng quyện Đào duyên khoe màu
Đọc vần lục nhớ câu
Rằm giêng đêm hội Rượu bầu Thơ say .

 

 

Những vần lục bát còn đây
Truyện Kiều cụ Nguyễn Du say lòng người.
Mãi vần lục bát để đời 
Cho nhân hậu nhớ thơ người Việt Nam!

.
Chu Long 

  MÙA CỦA CÁNH DIỀU (Ngày 31/05/2017 10:05:09 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

MÙA CỦA CÁNH DIỀU

.

Bóng xiên sau lũy tre làng

Vài tia nắng rớt lang thang cuối đồng.

Cánh diều lướt nhẹ tầng không,

Dải đuôi nhuộm đỏ ánh hồng trời xa.

Nồm nam chút gió la đà,

Đôi làn mây trắng diễu qua cánh đồng.

Diều như đứng giữa tầng không,

Rộn ràng bầy trẻ thỏa lòng hò reo.

Lẫn trong ráng đỏ trời chiều,

Nghé con lạc mẹ liêu xiêu gọi bầy.

Nhạt nhòa sau nhừng hàng cây.

Đàn trâu chậm chạp cuối ngày về thôn.

./.

Lê Hải Châu

 

 

 

 

  MAY LÀNH (Ngày 30/05/2017 01:05:58 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

MÂY LÀNH

.

Sáng ra trời dựng mây lành,

Để cho nắng rải vàng chanh cuối đồng.

Hàng cây lúp xúp bờ sông,

Mấy con chim gáy lượn vòng bờ đê.

Xa xa về phía làng nghề,

Tiếng cưa xẻ gỗ xàng xê mở ngày.

Gió như đùa bỡn hàng cây,

Mây như gấm vóc phủ đầy trời xanh.

Nắng như rắc phấn trên cành,

Đàn cò trắng lượn vòng quanh xứ đồng.

Xa xa quãng cuối bờ sông,

Mục đồng túc tắc ra đồng tìm trâu.

Le te nước chảy chân cầu,

Mây lành giăng mắc, giao nhau giữa trời.

./.

Lê Hải Châu

 

 

  XIN ĐỪNG TRÁNH XA (Ngày 30/05/2017 09:05:36 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 XIN ĐỪNG TRÁNH XA


Đồng chiêm đất trũng quê nghèo

Nhà tranh vách đất vẹo xiêu gió trời

Khi mưa hứng giọt giột rơi

Nắng thì đón nửa mặt trời vào thăm

 

Nghèo thì khó nhọc quanh năm

Từ ngày cách mạng thành công đổi đời

Bây giờ lầu, gác, xe hơi

Làng tươi ngói mới, rợp trời đỏ au

 

Làng xưa nay đã khác nhau

Cái mừng cái tủi bởi đâu hỡi làng ? !

Hững hờ, vô cảm, bẽ bàng

Sợ luyên lụy, sợ liên quan rầy rà

 

Gặp người tai nạn lảng lờ

Người thân làng xóm như là người dưng…!

Bao giờ chấn chỉnh tôi mừng

Tình người … làng xóm … xin đừng tránh xa

 

Giữ tình làng xóm như xưa

Tối đèn tắt lửa cậy nhờ lẫn nhau

Xuân Ngọc

  TÂM SỰ (Ngày 30/05/2017 08:05:50 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bìnggiang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

  TÂM SỰ 

.

 

Chỉ là  cô gái thôn quê 

Truân chuyên vất vả trăm bề lo toan 

Tuổi thơ đuwờng học dở dang 

Ấu thơ mất mẹ đôi hàng lệ rơi 

Trời thương đến giữa cuộc đời 

Gặp bạn tri kỷ gặp người tri âm 

Bảo ban giúp đỡ tận tình 

Kết tình bạn hữu nẻo gần nẻo xa 

Hải Dương Hà Nội mặn mà 

Bao trang thơ quý kết hòa tình thân 

Vườn thơ tỏa ngát ươm vần 

Mượn thơ trải tấm tâm tình chân quê 

Tri ân tình cảm tràn trề 

Lời hay ý đẹp góp về sân chơi 

Bút hoa nét ngọc dâng đời 

Tình thơ lai láng một trời yêu thương .

.

Lê Thị Phương Nõn .

 

  DUYÊN (Ngày 29/05/2017 11:05:44 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 

  DUYÊN


 

.Hợp duyên gặp hội phong vân

Gặp nhau hồ hởi thâm ân quên đời!

Mắt trao ánh mắt mừng vui

Tràn ly nhân ngãi đẹp lời viên dung!

Thỏa thê tri ngộ tương phùng

Trông nhau tủi tủi mừng mừng tín thương!

Đời dù quăng quật mưa sương

Vẫn nồng say giữa cố hương thái bình

Dù đời chẳng thể lai sinh

Ngàn năm mây trắng...hạc lành cao bay...

 

Tình trao nghĩa thụ tràn đầy

Trà châm tửu chuốc cạn say...thỏa lòng!

 

                              5-2017

                   Nguyễn Huy Khôi

  TẠM BIỆT HỘI LIM (Ngày 29/05/2017 08:05:39 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

  

 

 TẠM BIỆT HỘI LIM

 

 

 

Hôm nay tạm biệt hội lim
Năm sau anh lại đến tìm em ngay
Cùng nhau ăn miếng trầu cay
Nghe làn quan họ êm say mơ màng . 

Miếng trầu là miếng trầu vàng
Ăn vào cho đỏ môi nàng môi ta .
Áo nàng mớ bảy mớ ba
Xiêm chàng the gấm áo tà năm thân. 

Liền anh guốc mộc ba phân
Đầu đội khăn đống chiếc quần lụa nâu
Liền chị dép mỏng da trâu
Khăn đen chiếc nón trên đầu quai thao. 

Tay nâng chúc chén rượu đào*
Hoa thơm bướm lượn*--Song đào*- Còn duyên*
Vào chùa* - Ngồi tựa mạn thuyền.*
Ba quan *- Đến hẹn lại lên* –ta chờ .

Sông Cầu nước chảy* lơ thơ
Cây đa quán dốc *ngẩn ngơ –Gọi đò .*
Đêm qua nhớ bạn* chuyện trò
Người vể ta đợi -hẹn hò năm sau . 

Gặp đây ăn một miếng trầu*
Không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.*
Hội Lim ta ước ao mong
Câu ca quan họ lời hồng giao duyên.


Chu Long

* Làn điệu quan họ

  Dấu chân (Ngày 28/05/2017 07:05:53 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

DẤU CHÂN

.

Ngày xưa sau trận mưa rào

Anh đi nhẹ bước để vào nhà em

Dấu chân dính đất bên thềm

Em cười dùng chiếc chổi mềm lau ngay

Vào nhà tay lại cầm tay

Chỉ lo mưa suốt cả ngày đường trơn

Bây giờ đường đã đẹp hơn 

Bê tông sạch bóng mưa cơn ngán gì

Trở về lối cũ mọi khi

Đường xưa còn đó em đi xa rồi

Nhìn con đường cũ bồi hồi

Sờ lên mái tóc, da mồi, điển sương

.

Xuân Lược

Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120] Tiếp  Cuối cùng