|
|
|

LỜI NGUYỀN NĂM XƯA (Ngày 07/06/2017 10:06:39 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
LỜI NGUYỀN NĂM XƯA

Đắng lòng những lúc chia tay,
Hoàng hôn dần khép lại ngày sau lưng.
Ngoái nhìn, em đã rưng rưng,
Quay đi, anh cũng ngập ngừng bước chân.
Chẳng vì núi cách sông ngăn,
Chỉ hiềm gia cảnh có phần trái ngang.
Chém cha cái mớ lệ làng,
Cấm trai bên ấy bước sang bên này.
Nợ đời ai trả ai vay?
Hai làng xung khắc tự ngày xa xưa.
Đất đai bên ấy có thừa,
Mấy ông chức dịch vẫn chưa thỏa lòng.
Tranh giành chút bãi ven sông,
Ghét nhau đóng cọc giữa lòng đòi chia.
Thế rồi cái chuyện ngày xưa,
Cứ như ma quỉ yếm bùa giữa sông.
Bên này mỏi mắt chờ trông,
Bên kia gái lớn gả chồng làng xa.
Đánh liều, anh sắm xe hoa,
Cầu xin hai chữ Thuận Hòa đón em.
Lê Hải Châu
|
|
|

VƯỜN XUÂN (Ngày 06/06/2017 03:06:37 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
VƯỜN XUÂN

Sáng xuân vườn quả nhà em
Non xanh cỏ mướt sương đêm mát trào
Mầm non nhú -Lá xôn xao
Trái tròn khoe sắc đỏ đào hương mơ .
Thân lâng lâng - Dạ ngẩn ngơ
Chân nghiêng ngả bước - Hồn thờ thẫn say
Xin cho được ngắm vườn cây
Được nâng niu quả trên tay mọng tròn .
Được ve vuốt cánh lá non
Được ôm ấp nụ thả hồn vào hoa
Được nếm giọt ngọc sương ngà
Của Trời rơi thả đêm qua xuống vườn .
Chu Long
|
|
|

CÁNH ĐỒNG MÙA HẠ (Ngày 06/06/2017 09:06:30 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
CÁNH ĐỒNG MÙA HẠ

Cánh đồng vừa mới gặt xong,
Vũng bùn chưa cạn, vẫn nồng đất quê.
Có đàn có trắng bay về,
Có con Chim gáy mải mê kiếm mồi.
Áng mây hồng lững lờ trôi,
Đó đây tiếng máy, tiếng người reo vui.
Tháng Năm-Nắng đã dữ rồi,
Mồ hôi nhỏ giọt, mồ hôi chảy tràn.
Gió Lào vẫn thổi miên man,
Đêm đêm chớp bể mưa ngàn trời xa.
Người đi lúc nắng nhạt nhòa,
Người về lúc bóng đồng xa chập chờn.
Đồng chiều ráng ửng hoàng hôn,
Cánh diều no gió nhẹ vờn tầng cao.
Lê Hải Châu
|
|
|

Cô Gái Hái Sen (Ngày 06/06/2017 08:06:45 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
CÔ GÁI HÁI SEN

Bình minh gọi nắng đơm bông
Yếm đào em gái phập phồng núi đôi
Con tim loạn nhịp đổ hồi
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi xuyến xao
Tảng vờ hái nụ vèn ao
Chân trần ngà ngọc hoa chào tay thon
Lá xanh chạm phải môi son
Nụ hồng chúm chím má non ửng hồng
Eo tròn thắt đáy lưng ong
Nghiêng soi bóng nước nắng hong tóc thề
Khuôn trăng nhựa sống tràn trề
Mắt nai lúng liếng đam mê gợi tình
Cong cong khóe mắt mi xinh
Vô tình lãng tử rùng mình hồn phiêu
Ước gì chạm dải yếm điều
Cởi niềm trăn trở bao nhiêu nỗi lòng
Dè xem nàng có ưng không
Mà chàng lãng tử.... trời trồng ...dại ngây ?.
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

GIAI NHÂN (Ngày 06/06/2017 08:06:29 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
GIAI NHÂN
(Tặng: Lê Hải Châu)

Giai nhân ơi hỡi giai nhân
Có yêu thì nói một lần cho xong
Lờ đờ nước hến...đau lòng
Ngày đi tên bắn bay không kịp về?...
Chả tin lời "đắm" nguyện thề...
Duyên xa...bằn bặt... có kề nhau đâu "?"..
Sờ cằm mướt mát ngàn ..."râu"
Lỡ mùa...ngồi nhặt hương cau khấn rằm "?!"...
Nguyễn Huy Khôi.
|
|
|

ĐÊM TRĂNG TRƯỜNG SƠN (Ngày 05/06/2017 03:06:02 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
ĐÊM TRĂNG TRƯỜNG SƠN
Sợi vàng trăng chéo đan nhau
Dát vào tán lá sắc màu lung linh.
Trường Sơn đẹp ánh trăng xinh
Thả hồn vào lá khắc tình vào cây .
Trăng vàng tỏa sắc vàng bay
Trăng tròn đẹp đến hồn ngây ngất hồn
Trường Sơn gió giật mưa nguồn
Nhưng Trường Sơn vẫn trăng tuôn đầy lòng .
Đêm Trường Sơn ánh trăng hồng
Chu Long
|
|
|

NẮNG DỮ (Ngày 05/06/2017 02:06:53 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
NẮNG DỮ

Nắng quay nắng quắt cả ngày,
Chẳng bia chẳng rượu mà say đứ đừ.
Xế chiều nắng chếch cành Đu,
Khói rơm khói rạ mịt mù đồng xa.
Thóc phơi một nắng đã già,
Buồng cau héo úa, trái Na rụng dần.
Lại thương cây Lựu ngoài sân,
Nắng lên héo đến nửa phần quả non.
Mấy hôm chớp bể mưa nguồn,
Giông đi giông lại vài cơn gọi là.
Nghe đài dự báo từ xa,
Ngày mai, ngày mốt mới là nắng oi.
Đêm mơ mưa trắng cả trời,
Sáng ra chỉ thấy mồ hôi ướt đầm.
Mây còn ở chốn xa xăm,
Chắc mươi bữa nữa qua rằm rồi mưa.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

TÌM VỀ (Ngày 05/06/2017 04:06:07 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TÌM VỀ

Người buồn cây cỏ cũng buồn
Rượu nồng cũng nhạt biết còn gì vui
Nỗi niềm chia sẻ cùng ai
Quãng đường còn lại thành dài xót thương
Buồn vì một nỗi vấn vương
Nỗi lòng dâu bể điểm sương mái đầu
Nhủ lòng chớ vội quên nhau
Thời gian còn rộng tình sâu còn nồng
Thuận duyên tát cạn biển Đông
Yêu thương cách núi cách sông tìm về
Xuân Ngọc
|
|
|

HỌC KHÔN (Ngày 04/06/2017 02:06:25 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
HỌC KHÔN
.

"Đi ngày đàng học sàng khôn" * (tục ngữ)
Tôi đi mòn gót...vẫn còn ngô nghê "?"
TRẮNG TAY ...thanh thản ngày về
Kém khôn kém cả "ngựa xe nhà lầu"...
Nhàn tâm, thơ xổng đôi câu
Vợ cười mủm mỉm "ngoãy đầu"...nựng..."hay" (!)
Bần thanh, ngẫm chuyện rủi may
Bấm tay "tinh sót" mấy ngày học khôn.
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

TIẾNG ONG BAY (Ngày 04/06/2017 12:06:06 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
TIẾNG ONG BAY

Nắng từ dạo cuối tháng Tư,
Tiếng Ve quen thuộc đến từ ngày xưa.
Năm nay hoa Nhãn muộn mùa,
Lúa Chiêm ngấp nghé đợi mưa ngoài đồng.
Giật mình nghe tiếng bầy ong,
Cánh bay chớp nắng lượn vòng vườn sau.
Lem nhem phấn dính trên đầu,
Dập dìu con trước con sau rộn ràng.
Vườn chưa rụng hết Hoa Xoan,
Đã thêm hoa Nhãn nở vàng triền đê.
Con đi mách nẻo con về,
Nghe trong tiếng gió vo ve nối dài.
Đẹp trời, Nhãn nở vàng cây,
Vườn xanh dậy tiếng ong bay sớm chiều.
Lê Hải Châu
|
|
|

NGHĨA TRANG ĐƯỜNG 9 (Ngày 04/06/2017 08:06:04 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
NGHĨA TRANG ĐƯỜNG 9

( Kỷ Niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ )
Nghĩa trang đường 9 tôi về
Nén hương thành kính hồn quê gửi vào
Tấm lòng đồng đội đồng bào
Khói nhang thơm ngát thấm vào hồn xanh.
Chúc các chị ngủ yên lành
Các anh an giấc Cổ Thành thiên thu
Nghe anh nhé tiếng mẹ ru
Âm lời trong đất vọng từ trái tim.
Đồng đội ơi ! Giấc bình yên
Theo chân Phật Tổ về miền Tây phương .
Chu Long
|
|
|

THƯ GỬI GIAI NHÂN (Ngày 02/06/2017 09:06:58 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
THƯ GỬI GIAI NHÂN

Dẫu xinh đổ quán xiêu đình,
Mai kia em sống một mình được sao?
Trời cho tý chút má đào,
Trời cho đôi mắt bồ câu dịu dàng.
Quen nhau một chuyến đò ngang,
Mồ hôi lấm tấm đôi hàng tóc mai.
Sông to, bến rộng, đò đầy,
Em chê bác lái đôi tay vụng về.
Em chê đường đất nhà quê,
Chỉ sông với nước bốn bề bủa vây.
Khổ cho em diện đôi giày,
Bộ quần áo mới lại giây nước phèn.
Đất làng em gọi nhầm tên,
Em khoe đã sống những miền phồn hoa.
Em quên tên gọi quả cà,
Gọi bừa là quả Xích - ma ở rừng.
Mới quen, tôi đã dè chừng,
Sang đò, mỗi đứa một đường tìm đi.
Lê Hải Châu
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119, 120 ] Tiếp Cuối cùng |