|
|
|

BAO GIỜ CHO NGUÔI (Ngày 10/06/2017 04:06:45 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Thượng Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
BAO GIỜ CHO NGUÔI

Bồi hồi ta nhớ người yêu
Vì đâu ? Sớm sớm chiều chiều chờ mong
Nhớ người người có nhớ không ?
Hay là đốt lửa trong lòng khát khao ?
Bây giờ người ở nơi nao ?
Có chung nỗi nhớ dạt dào yêu thương ?
Cánh chim biền biệt muôn phương
Biết chăng người ở quê hương nhớ người
Bơ vơ, thương nhớ nhau hoài
Biết chăng, ai nhớ, chờ ai, ai chờ…?
Nhớ người nhớ cả trong mơ
Cả khi còn thức bao giờ cho nguôi
Dẫu rằng vật đổi sao rơi
Tình ta nguyên vẹn yêu người thủy chung
Xuân Ngọc
|
|
|

Hồi Xuân (Ngày 10/06/2017 09:06:33 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
HỒI XUÂN

Người về cái tuổi hồi xuân
Để ai ngơ ngẩn say vần thơ yêu
Chẳng đài các chẳng mỹ miều
Cũng vừa đủ chín dư yêu hương nồng
Vẫn yêu sợi nắng chiều hong
"Nõn nường" tươi rói đường cong eo tròn
Vẫn còn má thắm môi son
Để ai thơ thẩn "mỏi mòn" ngóng trông
Vẫn thơm thơm chút hương nồng
Mảnh mai duyên dáng vẫn hồng khuôn trăng
Vẫn tròn câu nhớ câu mong
Vẫn hờn câu đợi chạnh lòng câu thương
Vẫn vui một khúc nghê thường
Say câu lục bát vấn vương suốt đời
Tâm tư xin ngỏ mấy lời
Bâng khuâng nhớ lại một thời ...hồi ...xuân .
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

NẮNG ƠI (Ngày 09/06/2017 07:06:28 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
NẮNG ƠI!!

Đã đành vẫn biết hè sang,
Chỉ xin đừng nắng chói chang cả ngày.
Nhường cho chút ít bóng mây,
Đôi ba ngọn gió rung cây cuối vườn.
Đừng sinh nắng dữ nắng hờn,
Lại thêm cái tội gió Phơn gió Lào.
Xa xôi Bắc Đẩu- Nam Tào,
Nào ai biết được thấp cao cửa trời.
Tháng Năm nắng đã dữ rồi,
Bước sang tháng Sáu nắng oi nắng nồng.
Trẻ làng ra tắm đầy sông,
Cầu mong cho chúng sẽ không việc gì.
Nắng mưa vẫn biết có thì,
Chỉ xin nắng nóng bớt đi đôi phần.
Có Trời-Nếu chẳng có Dân,
Lấy ai hôm sớm giữ phần khói hương?
Lê Hải Châu
|
|
|

HƯƠNG VỊ HÈ (Ngày 08/06/2017 04:06:22 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
HƯƠNG VỊ HÈ

Chập chờn dưới nắng hạ se
Phượng lập lòe đỏ lời ve đan vào
Con đường ôm gió nghiêng chao
Bóng mềm liễu quyện sắc đào hồng phai.
Ánh vàng nắng hạ mảnh mai
Lung linh sợi thả quấn vai con đường
Ẩn chìm trong sắc hạ vương
Mùi thơm nhân thể - vị hương nhân trần…!
Long
|
|
|

Hái sen (Ngày 08/06/2017 11:06:26 - Gửi bởi: Vũ thế phiệt - Địa chỉ: Bình minh bình giang - Điện thoại: 01652230085)
HÁI SEN

Đầu xuân anh mới cấy mầm
Hè về đã thấy trên đầm đầy hoa
Lá xanh nâng nhẹ ngón ngà
Nhụy vàng trang điểm làn da thắm hồng
Làn trong soi nét mi cong
Cổ kiêu hờ trễ. Lưng ong khoe tròn
Mảnh tình e ấp cỏn con
Khổ người trồng ngó những mòn mỏi trông
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

LỐI CŨ KHÔNG EM (Ngày 08/06/2017 10:06:22 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
LỐI CŨ KHÔNG EM

Ta về gặp lại lối quen
Phố xưa hưu hắt ánh đèn vàng hoe
Cuối trời một mảnh trăng khuya
Quán đêm tiếng nhạc Cà phê giọt buồn
Giọng ca xưa ngọt mê hồn
Giờ đây gom cả giận hờn tháng năm
Cảnh xưa níu bước dừng chân
Vắng em phố cũng xa xăm mịt mù
Chạnh lòng thương nửa túi thơ
Chưa tròn câu để bây giờ lẻ đôi
Nén con tim dấu ngậm ngùi
Một vì sao lóe giữa trời đêm thu !
Hồng Lĩnh
Đăk Lăks 07/6/2017
|
|
|

TRẢ CHO NHAU (Ngày 08/06/2017 08:06:34 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TRẢ CHO NHAU

Trả anh một nụ cười tươi
Thương nhau trọn vẹn tình đời sắt son
Trả em một ánh trăng tròn
Cho tình sâu nặng mãi còn thương nhau
Trả anh một mối tình đầu
Vui buồn chung chịu khổ đau chia cùng
Trả em điều ước điều mong
Bồi hồi thương nhớ, nỗi lòng hân hoan
Trọn tình trọng nghĩa đá vàng
Trăm năm hạnh phúc trời ban phước lành
Xuân Ngọc
|
|
|

GỬI CÔ GÁI HÁI SEN (Ngày 08/06/2017 08:06:48 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
GỬI CÔ GÁI HÁI SEN

Tứ bề trăng nước hờn ghen
Vô tình lạc giữa đầm sen ngạt ngào
Chồ cô gái hái sen đaò
Cứ vô ý... trễ yếm đào...khổ chưa "?"
Mắt nai lúng liếng đầm mơ
Má hồng chín ửng như vừa chạm môi
Thanh thanh mầm nắng tinh khôi
Nở bên sắc áo nâu tươi nõn nường "?"
Nồng nàn tơ ý tẩm hương
Chả lầm mắt phượng cũng vương mày ngài "?"
Rõ không kiểu cách trang đài
Mà sa ngã...đắm hồn ai say nồng!
Vương vào sợi tóc ai hong
Duyên bong khỏi mắt dán vòng eo thon?
Khuôn trăng rời rợi rằm son
Khiến ai ngơ ngẩn mỏi mòn ...ngóng trông?
Dại ngây ...chưa kịp "trời trồng"
Mà tơ tình rối bòng bong cuốn vào "?!"...
Chồ cô gái hái sen đào
Đêm về vỗ giấc đầm ao ...nhớ thầm!
Bên Nguyệt đầm Hạ 2017
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

MƯA- NẮNG (Ngày 08/06/2017 07:06:28 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
NẮNG - MƯA

Nắng mưa là việc của trời,
Sao mình cứ phải rỗi hơi luận bàn.
Nhớ hôm tấp tểnh hè sang
Đồng xa đôi chỗ lúa vàng đầu bông.
Nói ra, trời lại mất lòng,
Vội chê nắng yếu, nắng không thật hồn.
Chê trăng héo úa đầu non,
Gặp cơn Tiểu mãn nước nguồn đầy sông.
Rồi lo lúa chín khắp đồng,
Lo trời yếu nắng nhọc công gặt về.
Người quê bận việc đồng quê,
Bước sang tháng Sáu bộn bề lúa khoai.
Trời buông nắng dữ, nắng dài,
Nắng gay gắt, nắng giằng dai cả tuần.
Giật mình, mấy bác nông dân:
“Từ rầy mưa nắng để phần trời lo”.
Lê Hải Châu
|
|
|

CHO NHAU (Ngày 08/06/2017 05:06:18 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
CHO NHAU

Nhờ mây đem khúc nhạc trao
Lời yêu gửi gió mang vào bên em
Nhìn trời tỏa ánh sao đêm
Hồn tôi trộn mái tóc mềm em bay.
Nâng ly rượu ngọt nồng cay
Nhớ mùi hoa thắm hương say lòng người
Vị thơm sắc tỏa muôn nơi
Nhuộm vàng sợi nắng dệt trời xanh thu.
Em là mỏng mảnh sương mù
Để tôi lãng bước chân du lạc vào
Vườn em lá đón lộc chào
Còn tôi nước của mưa rào ẩn linh.
Tắm lên cây trận mưa tình
Thả dòng nước mát đắm mình trên hoa.
Gần thật gần xa thật xa
Hai trái tim vẫn quyện hòa yêu thương
Dù xa xôi vẫn chung đường
Tình yêu là một Thiên đường Bồng lai.
Chu Long
|
|
|

BÂNG KHUÂNG (Ngày 07/06/2017 04:06:50 - Gửi bởi: Vũ thế phiệt - Địa chỉ: Bình minh bình giang. - Điện thoại: 01652230085)
BÂNG KHUÂNG

Ra đi mạ mới xuống đồng
Trở về lúa đã trổ bông kín hàng
Dặt dìu tiếng sáo ngân vang
Giếng trong ai quẩy trăng vàng về thôn
Gốc đa câu hẹn bồn chồn
Giọt sương thao thức nhẹ hôn cánh nhài
Yếm đào nhớ bóng hình ai
Nôn nao tưởng khoé mắt dài đong đưa
Gió nam thổi mát hồn thơ
Chim khuya gọi bạn lòng ngơ ngẩn lòng
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

ĐỪNG PHỤ TÌNH SÔNG (Ngày 07/06/2017 11:06:44 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
ĐỪNG PHỤ TÌNH SÔNG

Biển khơi đầy nước dư thừa
Ruộng đồng khô cạn mong mưa từng ngày
Sông cho biển nước tràn đầy
Mà sao biển chẳng cho mây vào bờ
Biển còn dâng nước mặn vô
Làm cho cây lúa vàng khô ngoài đồng
Biển ơi đừng phụ tình sông
Xưa nay cho biển mặn nồng phù sa.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118, 119 ,120 ] Tiếp Cuối cùng |