|
|
|

TÌNH YÊU ĐÔI TA (Ngày 15/06/2017 03:06:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TÌNH YÊU ĐÔI TA

Đôi ta cùng ở một làng
Anh hai mươi tuổi em đang xuân thì
Em xinh thùy mị tình si
Trai làng ao ước… anh thì yêu em !
Yêu vì một lẽ tự nhiên
Môi hồng má lúm nết duyên dịu dàng
Bằng lòng bác, mẹ, anh sang
Cơi trầu câu chuyện trình làng hợp hôn
Để cho đầu xóm cuối thôn
Không còn dị nghị dệt đơm trêu tròng.
Hai nhà thỏa nguyện ước mong
Dâu hiền rể thảo tình nồng uyên ương
Xuân Ngọc
|
|
|

TIẾNG SÁO ĐÊM TRĂNG (Ngày 15/06/2017 11:06:11 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
TIẾNG SÁO ĐÊM TRĂNG

Đêm rằm lồng lộng trăng soi,
Chợt nghe tiếng sáo ngang trời vi vu.
Đồng xa bảng lảng sương mù,
Tiếng tiêu ai thổi mà như dỗi hờn.
Mà nghe rầu rĩ nỉ non,
Chim bay lạc lối, suối nguồn lạc khe.
Giận người trướng rủ màn che,
Xông xênh áo mũ câu thề bỏ quên.
Giận người có ván quên thuyền,
Được duyên lại bỏ mất duyên thuở nào.
Oán hờn lay động trăng sao,
Cố ngăn mà lệ vẫn trào bờ mi.
Đêm nay chẳng biết đêm gì,
Mà nghe tiếng trúc lắm khi mủi lòng.
Lê Hải Châu
|
|
|

LỤC BÁT THÁNG GIÊNG (Ngày 15/06/2017 08:06:27 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
LỤC BÁT THÁNG GIÊNG

Cánh mai rơi nhẹ bên thềm
Nắng xuân vạt mỏng, nghiêng mềm tóc thơm
Xuân còn vương nhánh hoa đơm
Nguyên Tiêu dệt mộng tình ươm đắm nồng
Giêng, hai trời dải mây hồng
Tình thơ vương vấn ru lòng ngát say
Hoa xoan tím nhẹ gió lay
Trăng xuân man mác, ủ đầy hương xưa
Dìu vần Lục bát đong đưa
Bên nhau đêm hội, say sưa men tình
Xuân rằm soi bóng lung linh
Tháng Giêng quyện dáng với hình đôi ta
Em ngâm một khúc ngân nga
Thơ anh bỗng hóa lời ca dịệu vời
Đoan trang, em đóa hoa ngời
Cho anh ngây ngất giữa trời xuân say
Hồn thơ em thả vào mây
Nguyên Tiêu anh nhặt, gom đầy ước mơ...
Nhật Quang
|
|
|

BIỂN VÀ THUYỀN (Ngày 14/06/2017 04:06:26 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
BIỀN VÀ THUYỀN

Bình minh sáng đậm sương mai
Hoàng hôn chiều nắng ngả phai tím hồng
Thiên hà vũ trụ mênh mông
Đại dương lớn rộng nước bồng thuyền phiêu.
Biển anh con nước cường triều
Mượt màu vàng nắng hồng điều hoàng hôn
Thuyền em soi nước du hồn
Buông chèo thả mặc nước hôn lái mềm.
Anh biển sóng nước dịu êm
Thủy triều lên xuống ngày đêm vỗ bờ
Đưa thuyền em đến bến mơ
Ngày neo tắm nắng đêm chờ trăng tao.
Biển anh vẫn tự thuở nào
Vơi đầy con nước xanh trao vỗ về
Mạn thuyền em tiếng sóng mê
Dội vào cả gió nắng quê trăng lành .
Em thuyền trên nước biển xanh
Vầng trăng vàng thả biển anh đêm trường
Biển đưa thuyền tới muôn phương
Bồng bềnh cùng sóng đại dương - Biển Thuyền !
2017
Chu Long
|
|
|

MƯA HÀ NỘI (Ngày 13/06/2017 04:06:05 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia Lộc HD - Điện thoại: )
MƯA HÀ NỘI

Không cần nghỉ mát đâu xa
Cứ bơi cứ lội sân nhà mà hay
Hà Nội buổi sáng hôm nay
Mênh mang biển nước bõ ngày nóng qua.
Đỗ Trọng Kim
13-6-2017
|
|
|

SỢ (Ngày 13/06/2017 10:06:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
SỢ

Sợ mưa sợ gió sợ giông
Bao nhiêu điều sợ, sợ lòng dối gian
Sợ bàn tay lạ xỡ xàm
Sợ lòng nhẹ dạ đa đoan say tình
Để môi người chạm môi mình
Vô phương cứu chữa nên tình dở dang
Sợ duyên không thắm lỡ làng
Men say quá chén hoa tàn bướm bay
Lời buồn để lại xưa nay
Xiêu lòng nhẹ dạ tình đầy trái ngang
Là hoa sắc thắm nhụy vàng
Tinh khôi hương tỏa quyến đàn bướm ong
Là người son sắt tình lòng
Đoan trang chung thủy trắng trong tâm hồn
Xuân Ngọc
|
|
|

TỪ NHÀ RA PHỐ (Ngày 13/06/2017 07:06:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
MỘT LẦN RA PHỐ

Từ nhà ra phố gần thôi,
Mấy tua cuốc bộ, mấy hồi xuồng ghe.
Đường quê chẳng có vỉa hè,
Khác nơi phố thị tàu xe ồn ào.
Nhà tầng lớp lớp chồng cao,
Suốt ngày nhộn nhịp kẻ vào người ra.
Ngã tư trồng thật nhiều hoa,
Cái nơi thiên hạ gọi là vòng xoay.
Lơ ngơ bước đến chốn này,
Coi chừng vạ gió tai bay bất ngờ.
Ở nhà cấy lúa trồng ngô,
Tự dưng bỏ việc ra chờ tàu xe.
Đợi mai hết hội hết hè,
Tìm ra bến cũ xuồng ghe ta về.
Lê Hải Châu
|
|
|

Cánh Diều (Ngày 12/06/2017 11:06:33 - Gửi bởi: VŨ THÊ P HIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang - Điện thoại: 01652230085)
CÁNH DIỀU

Không giao lưu được với thơ
Lòng sao thổn thức thẫn thờ cô đơn
Nhìn dòng sông bạc tủi hờn
Liêu xiêu mái lá trong cơn mưa dài
Ngậm ngùi nhớ bóng hình ai
Kiêu sa thả nét mi dài vào thơ
Chiều buông bóng liễu xa mờ
Mái chèo khua sóng ngẩn ngơ câu Kiêu
Thả hồn trong cõi cô liêu
Gửi người yêu dấu cánh diều ước mơ
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

CÙNG SAY (Ngày 12/06/2017 10:06:09 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CÙNG SAY

Trẻ trung duyên dáng hồn nhiên
Lần đầu gặp gỡ như quen lâu rồi
Uống chung cần rượu em mời
Ngậm vào có vị mặn mòi môi em
Rượu cần thơm nhẹ dịu êm
Đêm vui phố núi ướt mềm bờ môi
Nghiêng người em dựa vào tôi
Hai đầu chụm lại thế rồi cùng say.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

MỖI KHI TAN CHỢ EM VỀ (Ngày 12/06/2017 07:06:47 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
MỖI KHI TAN CHỢ EM VỀ

Dòng sông có rộng gì đâu,
Chỉ đôi giải yếm bắc cầu là qua.
Trách em sao chẳng lại nhà,
Em cười em bảo chợ xa nhỡ đò.
Mấy ngày mưa lũ nước to,
Đồng dâng trắng nước vật vờ cỏ cây,
Chợ chiều xơ xác lá bay,
Em lo hàng họ thân gầy xác ve.
Dáng em thất thểu đi về,
Tôi ra tận cuối con đê đỡ hàng.
Gió từ bên ấy đưa sang,
Mênh mông nước lũ chảy tràn bãi dâu.
Ước chi có một cây cầu,
Để cho hai đứa bên nhau mỗi ngày.
Chúng mình tay lại cầm tay,
Để cho em đỡ hao gầy xác ve.
Mỗi khi tan chợ em về,
Có tôi đứng đợi bờ đê cuối làng.
Lê Hải Châu
|
|
|

LỜI RU (Ngày 10/06/2017 11:06:34 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
LỜI RU

Tiếng ru con ngủ ầu ơ
Bâng khuâng gọi nhớ giấc mơ ngày nào
Bỗng lòng lâng dạ nao nao
Hồn rơi thân lạc lối vào lời ru .
Một trời vàng ánh trăng thu
Mà trong tiếng gió lời ru đông buồn
Tiếng ru nắng hạ bồn chồn
Xuân nhoi nhói buốt rát hồn cỏ cây.
Lời ru người hát đêm nay
Chở mong -cõng nhớ -đong đầy vấn vương
Lời ru mằn mặn chữ thương
Dội về quá khứ đoạn đường xa xôi.
Lời ru như kể cho tôi
Chuyện ngày xưa ấy hai người yêu nhau
Lời ru em hát- tôi đau
Thân tâm hồn dạ chất sầu mênh mông.
Em ru con... có biết không ?
Tôi nghe mà thấy đau lòng ...Lời ru !
Chu Long
|
|
|

GIẢI LỜI NGUYỀN (Ngày 10/06/2017 06:06:47 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
GIẢI LỜI NGUYỀN
Tặng Lê Hải Châu Hoằng hoá -Thanh Hóa!

Sắm xe hoa đón em về
Là ai?...đã phá thói lề ...cổ xưa
Tình yêu át xớ, giải bùa
Hóa tan hủ tục... cách bờ ngăn sông
Dểnh dang con sáo xổ lồng
Đôi bờ đò xá liên thông chiều chiều...
Mới hay tim bốc lửa thiêu
Đố ai tắt được tình yêu mặn nồng?!
6-2017
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117, 118 ,119 ,120 ] Tiếp Cuối cùng |