|
|
|

DẠY CON MỚI VỀ LÀM DÂU (Ngày 19/06/2017 07:06:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
DẠY CON MỚI VỀ LÀM DÂU
Con ơi mới về làm dâu
Ra đây mẹ dậy đôi câu ở đời
Con tuy có lớn con ơi !
Nhưng chưa hiểu thấu lẽ đời trước sau
Vợ chồng đã nguyện yêu nhau
Kính trên nhường dưới…khổ đau giàu nghèo
Phải đâu thuận gió một chiều
Diễn ra muốn sự đi theo cuộc đời
Sao cho trọn vẹn con ơi !
Cái tình gốc lõi là người mình yêu
Chồng yêu tốt đẹp mọi điều
Nên con phải lấy tình yêu làm đầu
Nhớ câu:”Làm ruộng mạnh trâu”
Con về nhà mẹ: “Làm dâu mạnh chồng”
Và câu nữa : “Gái có công
Chẳng chồng nào phụ” mẹ mong nhớ lời
Mẹ ơi con đã nhớ rồi
Mẹ của anh… mẹ… đồng thời, của con
Dâu ngoan của mẹ vuông tròn
Phúc hồng nhà mẹ đạo con nghe lời
Xuân Ngọc
|
|
|

VIẾT VÀO NGÀY CỦA CHA (Ngày 18/06/2017 05:06:19 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
VIẾT VÀO NGÀY CỦA CHA
(Tưởng nhớ Cha kính yêu)

Không gì so sánh nổi đâu
Cơ cầu năm tháng, dãi dầu gió sương
Vơi đầy, chồng chất lo lường
Đắng cay, cơ cực đoạn trường đời cha!
Nhiễu nhương buổi lọt lòng ra
Chất chồng việc nước, việc nhà, đổi thay
Hết lo chinh chiến Nhật, Tây
Lại lo giặc Mỹ đạn cày, bom rơi!
Rối bời, trước những đầy vơi
Bon chen bao kẻ, lòng người nhỏ nhen
Rộng tha, trước những thấp hèn
Giữ tâm, đức...sáng, lâu bền, thảnh thơi!
Thấm vào chát mặn mồ hôi
Vun trồng quả phúc, muôn đời cháu con
Quản bao cay đắng tủi hờn
Mong đời tốt đẹp, vẹn tròn mai sau!
Không gì sánh nổi được đâu
Đời cha, lời dạy, thấm sâu ân tình!
18/06/2017
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

LỜI RU (Ngày 18/06/2017 04:06:11 - Gửi bởi: VŨ THẾ pHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang - Điện thoại: 01652230085)
LỜI RU
Lớn lên trong tiếng ru hời
Lời ru quyện lấy cuộc đời của con
Chỉ thương dáng mẹ hao mòn
Ruộng sâu rét buốt cấy đon mạ gầy
Mẹ hong cái nắng trên tay
Chăm từng hàng lúa tháng ngày trổ bông
Vì con chẳng quản lưng còng
Ẩu ơn tiếng mẹ mát trong trưa hè
Dù con có phải xa quê
Mẹ ơi tiếng mẹ chảy về tim con
VŨ THẾ PHIỆT
|
|
|

TIẾNG DƯƠNG CẦM (Ngày 18/06/2017 12:06:41 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
TIẾNG DƯƠNG CẦM

Tiếng nghe tựa gió trên ngàn
Âm như nước suối nguồn tràn mênh mông
Dịu êm màu nắng xuân hồng
Cơn mưa hạ mát tắm đồng mưa rơi.
Tiếng dương cầm thả buông lơi
Bổng trầm cung điệu trải trời trăng sao
Âm thơm chín mọng ngọt ngào
Nhịp tràn vị túa thanh tao mỹ điều.
Đàn ngân tiếng nhớ lời yêu
Âm rung sắc họa thẫm chiều hoàng hôn
Tiếng dương cầm thả mê hồn
Thân lâng lâng dạ bồn chồn tâm ngây.
Đàn em cung phím không dây
Điệu huyền âm mượt tiếng đầy màu son
Cung thanh bổng viết trên non
Khúc trầm thấp vẽ hoàng hôn tím chiều !
Chu Long
|
|
|

NGỠ NÀO TÍM ĐÊN CHIỀU NAY (Ngày 18/06/2017 11:06:49 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp hcm - Điện thoại: 0983132392)
NGỠ NÀO TÍM ĐÊN CHIỀU NAY
Nẻo bằng lăng tím
Chiều nay
Tôi như tỉnh lại
Mộng ngày xa xưa
Hạ nào
Khao khát cơn mưa
Tôi đi tìm lại
Ngày vừa biết nhau
Lần theo
Chân vách địa cầu
Tìm ngày ước hẹn thề nhau
Buổi nào
Dòng đời trôi nổi
Hư hao
Gió về miền ngược
Cuốn đau lời thề
Băng lăng tím cả cơn mê
Tôi gom ước mộng
Đem về ươm thơ
Tím chi đến úa nẻo chờ
Nhặt gom xác rụng
Khâu hờ lên cây
Ngỡ nào
Tím đến chiều nay
Hoa ngày ấy
Mộng vẫn đầy trong thơ
Mạc Tường Vi
|
|
|

TÂM TÌNH (Ngày 18/06/2017 11:06:05 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TÂM TÌNH

Cuộc đời như một dòng sông
Không ngừng tuôn chảy theo dòng thời gian
Trải qua vất vả gian nan
Càng thêm quý trọng vô vàn tình yêu
Yêu thơ say đắm sớm chiều
Sân chơi lục bát có nhiều thi huynh
Mượn thơ thổ lộ tâm tình
Khỏe vui cảm thấy như mình đang xuân.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

BÌM BỊP KÊU CHIỀU (Ngày 18/06/2017 11:06:10 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
BÌM BỊP KÊU CHIỀU

Nghe con Bìm Bịp kêu chiều,
Nước lên nước xuống liu riu chân cầu.
Đợi Người - Chẳng thấy người đâu,
Nào ai đo được bể sầu đầy vơi.
Người xa thì đã xa rồi,
Người gần chán vạn mà tôi chả cần.
Đưa tay hái nụ Tầm Xuân,
Giật mình mới biết một phần đầy gai.
Hôm qua trên bến xứ Đoài,
Tiễn em cùng với “người ai” xuống tàu.
Tôi giờ kém cả chàng Ngâu,
Mong chi Ô Thước bắc cầu Sông Ngân.
Tiếng con Bìm Bịp xa dần,
Triền đê vài nhánh Tầm Xuân cũng tàn.
Lê Hải Châu
|
|
|

ĐỢI MỘT NGÀY MƯA (Ngày 17/06/2017 03:06:55 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
ĐỢI MỘT NGÀY MƯA

Mỏi mòn đợi một ngày mưa,
Ruộng đang vụ cấy mới bừa đã se.
Có con sông lớn ngoài kia,
Tiếc thay nước ấy đã chua lại nồng.
Mỗi khu ruộng cấy mười công,
Cái công dẫn nước dưỡng đồng bằng ba.
Mong trời mưa thuận gió hòa,
Để tôi cấy nốt ruộng xa ruộng gần.
Con ruồi đậu nặng đầu cân,
Nửa đêm mây kéo nặng dần, rồi mưa.
Lê Hải Châu
|
|
|

TỪ NGÀY (Ngày 17/06/2017 12:06:34 - Gửi bởi: PHƯƠNG THẢO - Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An - Điện thoại: : 0973 507 401)
TỪ NGÀY

Từ ngày em lấy chồng xa
Con đê làng bỗng dài ra ít nhiều
Chênh chao lỏng ngọn gió chiều
Dây không ai nắm cánh diều thôi bay
Sáo thôi líu ríu đường cày
Giếng làng nửa mảnh trăng gầy lẻ soi
Đường thôn nghe vắng tiếng người
Lối nhà em đã bời bời cỏ lau
Duyên trời em bén về đâu …
Trai làng ai kẻ bạc đầu vì ai !...
Phương Thảo
|
|
|

Hạ Long Biển Nhớ (Ngày 16/06/2017 08:06:49 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
HẠ LONG BIỂN NHỚ

Về thăm phố biển chiều nay
Hạ Long biển nhớ đong đầy niềm vui
Nơi đây ấm áp tình người
Kỳ quan thế giới đất trời Rồng bay
Non non nước nước trời mây
Ngắm nhìn hang động ngất ngây cõi lòng
Một vùng biển vịnh mênh mông
Thuyền bè tấp nập non bồng ngút cao
Sóng xô bờ cát dạt dào
Nghiêng soi đáy nước bóng đào liễu tơ
Thả hồn gom nặng túi thơ
Hạ Long biển nhớ mộng mơ hữu tình
Kìa đôi hòn chọi xinh xinh
Bao năm chờ đợ chung tình bên nhau
Kia hang Sửng Sốt muôn màu
Biển xanh sâu thẳm đậm mầu thiên thanh
Lòng hang ánh tỏa lung linh
Ngỡ như lạc chốn động lành Tiên sa
Phiêu du giữa giấc mơ hoa
Kỳ quan đất Việt thực là cảnh tiên
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

XÓM CHÀI (Ngày 16/06/2017 09:06:49 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
XÓM CHÀI

Xóm nghèo ở cuối dòng sông,
Đất đai eo hẹp, ruộng đồng người ta.
Mái tôn lúp xúp là nhà,
Cái xô đã cũ trồng hoa Mười giờ.
Chiếc thuyền, vốn liếng căn cơ,
Vài ba vàm lưới giăng hờ cửa sông.
Con đường xuống bến lòng vòng,
Triền đê đã dốc lại không được kè.
Tiếng cười sáng cả bờ tre,
Người đi gõ cá, người về bến quê.
Xóm chài, xóm nhỏ ven đê,
Người trong xóm ấy thuộc về làng tôi.
Lê Hải Châu
|
|
|

Trăng và em (Ngày 16/06/2017 12:06:17 - Gửi bởi: Minh Lý - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )
TRĂNG VÀ EM
.jpg)
Trăng hôn tán lá đêm nay
Còn em giờ đã đang say giấc rồi
Gió lùa chỉ một chút thôi
Mang mùi hương tóc cho tôi rối bời
Trong đêm trăng thẹn em ơi
Sợi thương sợi nhớ sợi rơi bên thềm
Lời ru nhè nhẹ trong đêm
Nghe như lời gió êm đềm gửi trao
Mùi hương dịu nhẹ thanh tao
Ru em giấc ngủ trăng sao đợi chờ
Bên thềm anh đợi câu thơ
Nụ hôm say đắm giấc mơ đêm hè
Minh Lý
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116, 117 ,118 ,119 ,120 ] Tiếp Cuối cùng |