|
|
|

XA QUÊ (Ngày 22/06/2017 08:06:50 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
XA QUÊ
.jpg)
Cầm lòng theo mẹ theo cha,
Xa quê từ thuở mới ba tuổi đầu.
Tới nơi heo hút rừng sâu,
Ô Tô ngại đến, bến tàu ngại qua.
Lạ lùng đồng đất người ta,
Lạ lùng tiếng nói, nếp nhà bậc thang.
Sắn trồng thay củ khoai lang,
Âm u vách đá, ngỡ ngàng tiếng chim.
Rừng xanh của nổi của chìm,
Bạt ngàn cây Táu cây Lim có đầy.
Nhớ quê ngồi đếm từng ngày,
Thế rồi tôi cũng như cây- lớn dần.
Xa quê mấy chục Mùa Xuân,
Mấy cơn lũ ống, mấy lần nhà trôi.
Đến nay cuộc sống khá rồi,
Lần hồi về lại cái nơi sinh thành.
Chao ôi nước mắt vòng quanh,
Người quê, giờ đã trở thành khách quê.
Lê Hải Châu
|
|
|

NỢ ĐỜI (Ngày 22/06/2017 07:06:45 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
NỢ ĐỜI

Oằn đau vác nợ trên đời
Nụ cười vẫn nở trên môi mọi người
Trăm ngàn thứ nợ đầy vơi
Một mình không nợ-buồn ơi là buồn
Nếu không lo lắng bồn chồn
Thì đâu có được tâm hồn bao la...
Vẳng nghe khúc nhạc lời ca
Cảnh buồn mới thấy ngân nga tình người
Đắng cay nuôi dưỡng ngọt bùi
Có qua giông bão mới xuôi bến bờ
Trải qua cực khổ i, tờ...
May ra bắt được câu thơ vui đời
Biếc xanh sông biển, núi đồi
Nợ tình Non Nước...muôn đời ai quên.
Đặng Minh Đức
(tp. HCM)
|
|
|

TIẾNG CỦA NGÀY XƯA (Ngày 22/06/2017 07:06:03 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
TIẾNG CỦA NGÀY XƯA

Mênh mông ôm khoảng mông mênh
Tiếng ai trong gió bồng bềnh nao nao
Lời âm điệu nhịp đầy trào
Thơm mùi vị nắng ngọt ngào hạ trưa
Đúng là tiếng của ngày xưa
Giọng người ngày ấy đón đưa một thời.
Âm nghe dạ khúc chơi vơi
Tiếng thương giấu kín - Yêu lời cất trong .
Cái thời nhặt cánh phượng hồng
Ép vào trang vở ấp lồng chữ yêu .
Gom bình minh hạ vàng xiêu
Nhặt hoàng hôn tím thu chiều buông trôi
Một thời xưa đã xa xôi
Chỉ còn kỉ niệm bồi hồi rơi xa
Chúng đi qua nét nhạt nhòa
Vườn cằn đất cỗi cây già còn đâu.
Trắng sương nhuộm thả mái đầu
Nghe câu người hát lệ sầu muốn tuôn
Lời ca cháy dạ héo hồn
Mắt cay miệng chát lòng buồn tái tê.
Tiếng ca ngấm gió bay về
Khi trầm lúc bổng bộn bề nhớ thương
Vẫn còn vị ngọt màu hương
Của ngày thân ái mái trường ngày xưa .
Chu Long
|
|
|

CÁNH PHƯỢNG CHƠI VƠI (Ngày 21/06/2017 09:06:55 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
CÁNH PHƯỢNG CHƠI VƠI
(Chúc các bạn học sinh 12 dạt kết quả tốt trong kỳ thi TNTHPT 2017)

Lại mùa cánh phượng chơi vơi
Buông lơi tơi tả, tả tơi chiều hè
Hoài thương rầu rĩ tiếng ve
Giục lòng, hạ nhắc nhớ về mùa thi
Âm thầm nát dưới chân đi
Vọng đâu đó, gió thầm thì, lắt lay
Khoảng trời đượm cánh hoa bay
Nhuốm hồng màu nắng, dâng đầy bâng khuâng
Diết da nhớ đến lạ lùng
Phượng hồng rủ cánh vương cùng mùa thi
Một mai muôn nẻo bước đi
Neo lòng cánh phượng, thầm thì buông lơi
Mải trôi năm tháng đầy vơi
Chơi vơi cánh phượng, bồi hồi con tim!
22/06/2017
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

NỢ ANH (Ngày 21/06/2017 12:06:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NỢ ANH

Nợ anh bến ngược dòng xuôi
Nợ anh em chót nhận lời bỏ đi
Nợ anh biết trả bằng gì
Tôi thì lỗi hẹn anh thì long đong
Trách em trách cả dòng sông
Nước sao không chảy ngược dòng cứ xuôi
Thủy triều dâng nước đầy vơi
Sao không dâng nước đến nơi cội nguồn
Để cho duyên nợ tình buồn
Bao giờ trả được cho tròn tình yêu…!
Xuân Ngọc
|
|
|

THUYỀN ƠI (Ngày 20/06/2017 07:06:59 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
THUYỀN ƠI

Ánh trăng vàng rải ngân hà
Mặt trời thả nắng hồng sa mọi miền
Sóng sông êm vuốt mạn thuyền
Nước dòng trong mát dịu hiền phiêu du.
Chập chờn trong khói sương mù
Thuyền trăng thấp thoáng chở thu đang về
Mái chèo khua bến nước mê
Dòng sông ôm mảnh trăng quê vào lòng.
Chiếc cầu ngang vắt qua sông
Soi mình in nước mênh mông đôi bờ
Sông trong nước chảy lững lờ
Đưa thuyền trăng tới bến mơ ngọc ngà.
Thuyền em mang những mùa hoa
Dòng sông anh chở phù sa ngọt ngào.
Thuyền em nguyên nét hôm nao
Sông anh nước vẫn ngày nào -Thuyền ơi !
2017
Chu Long
|
|
|

BUỔI SÁNG TRÊN SÔNG (Ngày 20/06/2017 07:06:04 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
BUỔI SÁNG TRÊN SÔNG

Mặt trời tỏa sáng ven đê,
Thuyền xuôi trên khúc sông quê rõ dần.
Triền đê mấy nụ Tầm Xuân,
Trời ban chút nắng có phần đỏ tươi.
Người đi đã rõ mặt người,
Đó đây vài chiếc lá rơi xạc xào.
Đã nghe người nói lao xao,
Mấy mươi vàm lưới thả vào sông xanh.
Ai ngồi giữ mõ cầm canh,
Để cho đàn cá khỏi quành nẻo xa.
Nước vào, rồi nước lại ra,
Thủy triều cũng đập như là nhịp tim.
Lưới vây đàn cá ăn chìm,
Cứ như con trẻ hú tim giữa dòng.
Lưới dồn vào quãng cuối sông,
Đã nghe tiếng cá vẫy vùng chực ra.
Quá trưa, nắng đã nhạt nhòa,
Xóm chài liệu tính đường xa chợ chiều.
Lê Hải Châu
|
|
|

Tho diễn đàn luc bat (Ngày 20/06/2017 04:06:15 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: 419/10A Kha vạn cân,hiep binh chanh,thu đức,TP.HCM - Điện thoại: 01234583456)
VIẾNG LĂNG BÁC

Con về viếng Bác Bác ơi!
Lời xưa Bác dặn suốt đời nào quên
Giữa Ba Đình Bác ngủ yên
Một vầng trán rộng dịu hiền như xưa
Nhớ giao thừa Bác đọc thơ
Chỉ đường dân tộc từng giờ tiến lên
Suốt đời con chẳng thể quên
Nghe theo lời Bác vươn lên không ngừng
Bác ơi! Xin hãy yên lòng
Toàn dân nước Việt nhớ công ơn Người
Đỗ Viết Khoa
|
|
|

Mười Thương (Ngày 19/06/2017 04:06:48 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
MƯỜI THƯƠNG
Một thương tóc xõa vai mềm
Hai thương giọng nói ngọt êm dịu dàng
Ba thương hiền thục đoan trang
Bốn thương đôi mắt mơ màng bồ câu
Năm thương rực ửng sắc màu
Sáu thương chúm chím trái cau đầu mùa
Bẩy thương mỏng mảnh duyên ưa
Tám thương dáng ngọc hương đưa ngạt ngào
Chín thương môi thắm má đào
Mười thương anh gửi cả vào hồn em
Lê Thị Phương Nõn .
|
|
|

TAO ĐI TÌM MÀY ĐÂY (Kỷ Niệm 70 Năm ngày thương binh liệt sĩ ) (Ngày 19/06/2017 03:06:22 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
TAO ĐI TÌM MÀY ĐÂY
Chiên tranh kết thúc bao năm
Nhưng tao không biết mày nằm nơi nao ?
Những ngày chung một chiến hào
Đêm trên điểm tựa đoán sao non già .
Mong ngày chinh chiến nhanh qua
Hòa bình trở lại quê nhà canh nông
Mình cày người cấy trên đồng
Cùng cô gái ấy chỉ hồng se tơ.
Ước mơ cứ nghĩ mà mơ
Chiến tranh khốc liệt ai chờ đợi ai
Nước có họa phận làm trai
Tổ Quốc trên hết đôi vai nặng đầy .
Nhớ đêm trăng sáng chia tay
Tao sang khu bộ còn mày vào B
Cầm tay lòng thấy bộn bề
Hẹn ngày chiến thắng về quê…tao mời .
Nói xong hai đứa nghẹn lời
Ôm nhau nước mắt lau rồi quay đi
Không ngờ sau buổi chia ly
Hai thằng không được thư gì của nhau .
Một ngày tin xé lòng đau
Mày nằm ở lại tuyến đầu vinh danh .
Sau ngày kết thúc chiến tranh
Tao đi tìm lại địa danh mày nằm .
Tìm hoài tìm biết bao năm
Nhớ mày dạ cháy mắt bầm lệ khô
Khôn thiêng mày chỉ chỗ cho
Để tao vơi bớt sầu lo tâm lòng.
Mày ở đâu ? Mày biết không ?
Đồng đội đang đợi chờ mong đón mày
Mày ở đâu ? Mày có hay ?
Đồng đội đang đợi rước mày về quê …!
Chu Long
* B chiến trường miền Nam
|
|
|

GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ (Ngày 19/06/2017 08:06:39 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ
Cho một người cùng quê ở trời Âu.
Chấp từng mảnh vỡ lá rơi
Rồi mang hoài niệm ra phơi nắng chiều
Mảnh thương mảnh nhớ nâng niu
Chuốt ra thành sợi vá chiều hoàng hôn!
Mắt nhòa lệ nhỏ héo hon
Chân son...lữ thứ...mỏi mòn gót quê???...
Mở lòng san sẻ tái tê...
Tôi ngong ngóng đợi người về Cố Hương!
Một chiều thâm viễn
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

TRỞ LẠI HỒ SEN (Ngày 19/06/2017 07:06:23 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
TRỞ LẠI HỒ SEN
.

Cuối ngày trở lại hồ sen,
Nhấp nhô sóng vỗ mạn thuyền le te.
Trời đang vào cữ giữa hè,
Đó đây giăng mắc tiếng ve ồn ào.
Loay hoay đẩy ngược con sào,
Chiếc thuyền lắc nhẹ, sóng chao mạn bờ.
Đưa tay chạm búp non tơ,
Mịn màng như thể chạm bờ môi thơm.
Biếc xanh một khoảng chiều hôm,
Lá sen xòe tựa cánh buồm khơi xa
Ngất ngây, say đắm, la đà,
Muộn chiều, chẳng muốn rời xa chốn này.
Lê Hải Châu
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115, 116 ,117 ,118 ,119 ,120 ] Tiếp Cuối cùng |