|
|
|

GÁNH HÀNG RONG (Ngày 28/06/2017 03:06:22 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
GÁNH HÀNG RONG

Thương thay kiếp phận thân nghèo
Đói cơm thiếu áo bám đeo quanh người
Lạnh đông Nóng hạ giữa trời
Phận giun cái kiến cuộc đời long đong.
Có đâu bạc ước vàng mong
Chỉ ao ước kiếm vài đồng ngày thôi.
Chợ trong đắt chỗ sao ngồi ..
Tiền thuế tiền bãi hết lời còn đâu .
Cũng đành nhắm mắt đưa đầu
Bán rong kiếm sống ...cháo rau qua ngày ...
Hàng rong đắt ế rủi may
Gặp hôm vận hạn vốn xoay chẳng còn.
Thương chồng vất vả thương con
Nghĩ mà tủi phận đau buồn cho thân .
Cuộc đời sao chẳng có xuân
Cuộc sống chẳng được một lần trời thương.
Quanh năm bán mặt trên đường
Phố phường in đậm đoản trường bước đi
Bàn chân chai sạn gót chì
Đôi vai u nổi tê bì thâm da.
Trời ông gieo lắm phong ba
Để con một kiếp mái gà thân trâu.
Bao giờ có một kiếp sau
Xin trời giải thoát gánh sầu hàng rong
Chu Long
|
|
|

SỰ ĐỜI (Ngày 27/06/2017 10:06:09 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
SỰ ĐỜI

Tiền tài danh lợi ai ơi !
Mấy ai không muốn, người đời hằng mong
Ước mơ có tự đáy lòng
Có ước mơ, mới khổ công, luyện rèn
Ước mơ không được hão huyền
Nước sông có chảy thì thuyền mới trôi
Núi lở thì sông mới bồi
Khổ công rèn luyện thành người tài danh
Ở đời muôn sự bại thành
Thiên thời địa lợi biết giành thời cơ
Cuộc đời ngắn tựa giấc mơ
Mới bình minh thoắt quá trưa sang chiều
Hoàng hôn ập tối trăng treo
Một ngày như gió thổi vèo qua sông
Sống vì lợi ích cộng đồng
Chết về chín suối cũng không hận gì
Thời gian thấm thoát trôi đi
Hỏi ta đem lại được chi cho đời
Xuân Ngọc
|
|
|

MỘT LỐI ĐI VỀ (Ngày 27/06/2017 05:06:38 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
MỘT LỐI ĐI VỀ
( Nhân ngày gia đình Việt Nam
chúc mọi gia ddingf đầm ấm yêu thương hạnh phúc!)

Chỉ là một lối đi về
Mà gieo nặng mối tình quê mặn nồng
Thiết tha cha mẹ ngóng trông
Phơ phơ tóc bạc lưng còng đón đưa
Dấu chân chập chững ngày xưa
Tập đi, mẹ dắt vẫn chưa phai mờ
Bay lên cùng những ước mơ
Ngõ xưa vẫn đón đợi chờ tháng năm
Dẫu đời luôn lắm thăng trầm
Cát lầm, dâu bể, trở trăn, đổi dời
Không phai nhạt, thắm tình người
Khơi nguồn khuya sớm, đường đời mải mê
Vẫn trên một lối đi về
Dãi dề tâm sự, bộn bề nắng mưa
Một thời nép bóng dậu thưa
Năm chờ, mười hẹn, bây giờ phôi phai
Đường đời muôn nẻo, dặm dài
Ngõ xưa nâng bước thắm hoài tình quê!
Nguyễn Quốc Anh
Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 2017
|
|
|

TRẢ LẠI LÁ BÙA (Ngày 27/06/2017 03:06:45 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp hcm - Điện thoại: 0983132392)
TRẢ LẠI LÁ BÙA

Cởi miền vô thức phanh ra
Loang trong trí nhớ xót xa về tìm
Gió xoèn xoẹt quét trắng đêm
Hắt vào thăm thẳm nỗi niềm bơ vơ
Rưng rưng ứa giọt hồn thơ
Gieo sầu ghép hận vần chưa lấp đầy
Hạnh phúc vuột khỏi bàn tay
Xót chi số phận an bài... dĩ nhiên
Lá bùa nắm mãi hết thiêng
Cõi yêu đi hết còn riêng mình mình
Phủi tay xong một cuộc tình
Bút bi quẩn trí viết hình dối gian
Vin vào cột mốc thời gian
Ghi lên dấu vết rõ ràng cuộc chơi
Ngửa ra trắng phếu cõi đời
Tim yêu cựa quậy nói lời buông tha
10/03/2017
Mạc Vi
|
|
|

Về thăm nhà thờ Cụ NGUYỄN DU (Ngày 27/06/2017 09:06:49 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
Về thăm nhà thờ Cụ NGUYỄN DU

Lại về thăm Cụ Nguyễn Du
Nghi Xuân nắng nhạt hương Thu đang về
Xuân Thành sóng vọng hồn quê
Ca Trù Cổ Đạm nghe mê mẩn lòng
Mây giăng lấp lánh Rú Hồng
Theo từng hiện vật ngược dòng thời gian
Tước quyền danh hiệu Vua ban
Văn chương gom cả thế gian sự đời
Mượn thơ thay lệ khóc người
Hồn nương cánh gió lòng vời cố hương
Sinh ra một kiếp Đoạn Trường
Giai nhân tuyệt sắc sống nương cửa chùa
Chiều nay bên mộ Tố Như
Thông reo Ngàn Hống lời ru bềnh bồng
Thanh Hiên ơi réo rắt lòng
Thơ đau xót phận má hồng bạc duyên
La Giang lộng gió triều lên
Muôn năm nhân thế chẳng quên nàng Kiều
Hồng Lĩnh
Nghi Xuân 18/6/2017
|
|
|

NẮNG BÌNH MINH (Ngày 24/06/2017 03:06:21 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
NẮNG BÌNH MINH
.

Nắng bình minh dịu vàng mơ
Đẫm màn sương sớm thắm bờ cỏ non
Nắng rơi từng hạt nắng son
Thả khoảng không những giọt tròn long lanh .
Chìm trong đáy nước hồ xanh
Soi vào lòng giếng ngọc thanh sắc ngà
Nắng quai bờ bãi … nắng sà
Quàng tay ôm cả sơn hà mênh mông.
Vuốt ve con nước mặt sông
Mơn man ruộng cả bờ đồng - nắng rơi
Đường thôn nắng thả lả lơi
Soi hồng xóm dưới rực ngời làng trên.
Nắng buông mình xuống ao sen
Tắm vào đó chiếc hôn quen dịu dàng
Tôi ước mình giọt nắng vàng
Nắng bình minh sáng ôm nàng vào tay .
2017 Chu Long
|
|
|

TÌNH CỜ (Ngày 24/06/2017 08:06:41 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
TÌNH CỜ
.

Tình cờ tôi gặp lại em,
Cái người xưa ấy buông rèm chờ tôi.
Khỏi cần kể sự bồi hồi,
Người sao cứ thấy chơi vơi lạ lùng.
Bởi em đâu phải người dưng,
Giá như ngày ấy tôi đừng giận em.
Dẫu không chóng chán cả thèm,
Nhưng sao ngày ấy tự nhiên tôi buồn.
Cái gì cũng có nguồn cơn,
Mấy hôm có khách Sài Gòn về chơi.
Thấy tôi bả lả vui cười,
Em buồn, nhắn nhủ trách tôi phụ tình.
Thế rồi bên khóm trúc xinh,
Bóng em dần vắng, mái đình dần xa.
Mấy hôm tôi ghé qua nhà,
Ngõ ngoài khép lại, khóm hoa cũng tàn.
Lòng tôi như bão vừa tan,
Ngổn ngang tâm sự, ngập tràn nỗi đau.
Hoang mang tôi bước xuống tàu,
Chia tay người ấy, biệt nhau đến giờ.
Tết về, cứ ngỡ nằm mơ,
Bởi nghe Người ấy vẫn chờ đợi tôi.
Cảm ơn Phật, cảm ơn Trời,
Bái bai đất khách để tôi ở nhà.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

QUA ĐÒ HÁI DÂU (Ngày 23/06/2017 03:06:17 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
QUA ĐÒ HÁI DÂU

Dòng sông uốn lượn sau làng,
Bãi dâu xanh, chiếc đò ngang đợi người.
Nắng lên từ phía chân trời,
Dòng sông lấp loáng, thuyền trôi lững lờ.
Em cầm chiếc Nón Bài Thơ,
Chân trần quẩy gánh qua đò hái dâu.
Tôi mơ có một nhịp cầu,
Mơ làm giọt nước tưới dâu mỗi ngày.
Lại mơ làm cánh chim bay,
Để che chút nắng mỗi ngày cho em.
Mà như xuống bể mò kim,
Người đâu dễ thấy khó tìm người ơi!.
Hôm nay dâu đãy lứa rồi,
Người sang quá bến để tôi nhỡ đò.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

TRƯỚC GƯƠNG (Ngày 23/06/2017 11:06:27 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TRƯỚC GƯƠNG

Có trời có đất có ta
Có nhân có đức mới ra đạo người
Núi cao bởi có đất bồi
Cây cao đứng giữa đất trời dung dinh
Trước gương không giấu nổi mình
Trước nhân dân phải trung thành với dân
Trước việc làm trái lương tâm
Biết dăn biết dạy biết khuyên ngăn phòng ngừa
Đừng như nước chảy lững lờ
Cũng đừng hờ hững thờ ơ Mặc người
Phải biết lẽ sống ở đời
Công tâm đức độ chê cười thương yêu
Xuân Ngọc
|
|
|

ĐÁ CHỒNG (Ngày 23/06/2017 09:06:04 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
ĐÁ CHỒNG

Nắng mưa bão táp mặc trời
Đá chồng hai tảng không rời xa nhau
Kết đôi gắn bó từ lâu
Thủy chung khăng khít đá đâu vô hồn.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

ANH CHỊ EM (Ngày 23/06/2017 07:06:39 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
ANH CHỊ EM

Cùng chung dưới một nếp nhà
Anh chị em sống thuận hòa yêu thương
Kính trên mến dưới khiêm nhường
Gia đình thân ái tình thương mặn nồng .
Cùng chung huyết thống đỏ hồng
Cùng chung cha mẹ tổ tông họ hàng .
Mẹ người hiền thục đoan trang
Cha nghèo ăn ở đàng hoàng nghĩa nhân.
Các con mang đức ra cân
Đem cả ruột thịt tình thân vứt ngoài
Chỉ vì một chút đất đai
Anh em đánh lộn xẻ tai vỡ đầu.
Nhìn mà ruột thắt tim đau
Chẳng lẽ huyết thống khác màu vậy sao.
Ngẩng mặt xin hỏi trời cao
Cúi xuống thưa địa thế nào người ơi !
Làm người sống ở trên đời
Bất nhân bất nghĩa đất trời không tha
Bạc vàng cũng chỉ phù hoa
Tình thương ruột thịt mới là giàu sang…!
Chu Long
|
|
|

NHÀ NÔNG (Ngày 22/06/2017 03:06:07 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)
NHÀ NÔNG

Chói chang cái nắng cháy đồng
Thương em dẻ mạ gầy trong gió Lào
Lúa chiêm ruộng thấp, ruộng cao
Trời làm hạn hán, kênh đào cạn khô
Mùa gặt mưa ngập trắng bờ
Hạt thóc chìm nổi chỉ chờ vận may
Mất mùa tay lại trắng tay
Được mùa rớt giá ai hay phận nghèo
Dân mình vẫn lắm gieo neo
Quanh năm bám ruộng, bọt bèo nhà nông
Đỗ Trong Kim
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114, 115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ] Tiếp Cuối cùng |