|
|
|

PHỐ BIỂN CHIỀU (Ngày 02/07/2017 07:07:24 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
PHỐ BIỂN CHIỀU .

Hoàng hôn sợi nắng mênh mang
Thả lòng phố biển dệt vàng bức tranh.
Con đường râm mát cây xanh
Lũ chim gọi bạn trên cành cao ngân
Phố dài lạc dưới bước chân
Gót son em thả dáng xuân mỹ miều.
Thướt tha dưới ánh nắng chiều
Mắt huyền sương đọng má yêu chín hồng
Chiều về phố biển người đông
Cuối hè đâu cánh phượng hồng thắm tươi.
Lá vàng nhẹ lác đác rơi
Thu về bóng ngả cuối trời hoàng hôn.
Biển chiều đẹp đến mê hồn
Sóng ôm bờ cát nước hôn mạn thuyền.
Nhìn dòng chảy thủy triều lên
Mang con gió mát dịu miền hương quê.
Chiều nay phố biển tôi về
Ngắm con đường cũ dáng quê hiền hòa
Được nằm trong biển bao la
Cùng nhau nếm vị mặn mà biển ru.
Tôi về phố biển chiều thu
Tìm người xưa cũ phiêu du cùng người.
Đường về phố biển… chiều rơi
Chu Long
|
|
|

Biển Và Em (Ngày 01/07/2017 11:07:43 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
BIỂN VÀ EM

Sóng hôn bờ cát thì thầm
Ngỡ như có tiếng đàn cầm bên tai
Bình minh hoa nắng đan cài
Vầng dương ánh tỏa ban mai rực hồng
Trải dài uốn lượn cong cong
Bãi bờ ôm gọn cả lòng biển khơi
Xa xa thắp thoáng thuyền trôi
Mặn mòi biển hát giữa bầu trời xanh
Từng đôi trai gái đập dềnh
Sóng mơn man giỡn tấm thân ngọc ngà
Gió đùa đôi cặp nhũ hoa
Tóc thề ướt sũng ôm xòa vai thon
Biển xanh quấn quýt bên em
Nhẹ nhàng Anh đặt nụ hôn môi mềm
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

TÌNH ĐÔI BA (Ngày 01/07/2017 10:07:57 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TÌNH ĐÔI BA

Tình anh của chị thôi mà
Em đừng ao ước đàn bà với nhau
Không thể nhường nhịn được đâu
Rễ như thay áo nói nhau làm gì
Chị lầm lỡ bước đường đi
Thôi đành gánh chịu chót thì phải thương
Thênh thang đất rộng dặm trường
Xin đừng vương vấn tổn thương xót lòng
Có nghe lời chị hay không ?
Hay đòi chắp mối tơ hồng cho hay…!
Cả đời chị chịu đắng cay
Em còn thêm ớt tiếp ngay bồ hòn
Nói ra thì chị cũng buồn
Không nghe lời chị em còn khổ đau
Đàn bà ta khẽ bảo nhau
Đừng nghe cái đấng mày râu phỉnh phờ
Xuân Ngọc
|
|
|

CÁNH ĐỒNG THÁNG BẢY (Ngày 01/07/2017 07:07:50 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
CÁNH ĐỒNG THÁNG BẢY
Trời chưa vào tiết lập Thu
Sáng ra bảng lảng sương mù gần xa
Tiếng ai hát khúc tình ca
Hát cho chim lượn chim sà chim bay
Dòng mương ăm ắp nước đầy
Cánh diều no gió vờn mây giữa trời
Lững lờ đôi áng mây trôi
Nhấp nhô nón trắng bóng người đồng xa
Lê Hải Châu
|
|
|

BIỂN CHIỀU MÙA HẠ (Ngày 01/07/2017 06:07:08 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
BIỂN CHIỀU MÙA HẠ
Đầy trời vàng nắng hạ rơi
Nhuộm lòng phố biển phượng ngời sắc hoa
Cành cao ríu rít chim ca
Tiếng ve gọi hạ ngân nga dịu dàng.
Biển chiều xanh nước mênh mang
Hồn tôi như sợi tơ vàng nhẹ bay
Bước chân trên bãi cát đầy
Mắt ngơ ngẩn trước trời mây bềnh bồng.
Biển chiều đẹp rộng mênh mông
Những con sóng vỗ phía đông dội về
Thả mình trong biển đê mê
Hồn ta phiêu lãng bốn bề biển xanh.
Từng con sóng vỗ êm lành
Xoa bờ cát mịn âm thanh rì rào
Hòa cùng tiếng gió lao xao
Quyện hoàng hôn tím nghiêng chao chân trời.
Chiều mùa hạ biển và tôi …!
Chu Long
|
|
|

LÁNG GIỀNG (Ngày 30/06/2017 04:06:29 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
LÁNG GIỀNG
.jpg)
Láng giềng thân thiện kề bên
Những khi tắt lửa tối đèn có nhau
Nghĩa tình hàng xóm bền lâu
Như là bầu bí chung nhau một giàn
Xa quê có láng giềng gần
Quan tâm giúp đỡ tình thân bạn bè
Hàng ngày công việc bộn bề
Láng giềng thân ái sẻ chia vui buồn.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

QUÊ HƯƠNG (Ngày 30/06/2017 07:06:24 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
QUÊ HƯƠNG

Đường làng rợp bóng phi lao
Xanh tươi vẫy đón mưa rào gió đông
Quê ơi ! hương lúa thơm nồng
Nhớ đĩa nộm ngó sen hồng tháng năm.
Ao sâu đàn cá thả tăm
Bờ cao ngan ngỗng vịt nằm ngủ mơ
Hoa ngô theo gió phất cờ
Rau xanh ngát ruộng tươi bờ khoai lang.
Gốc tre trâu nghé mơ màng
Miệng nhai bỏm bẻm sợi vàng tươi rơm
Quây quần nhà giữa mâm cơm
Không gian lan tỏa mùi thơm gạo mùa .
Chuông nhẹ thỉnh – Mõ đều khua
Âm thanh trầm bổng ngôi chùa làng bên
Hoàng hôn xuống –Ánh đèn lên
Côn trùng rỉ rả nhạc rền thiết tha .
Tiếng ai trong gió mượt mà
Lời thương quyện thả ngân nga vọng về
Nghe hồn ngơ ngẩn tâm mê
Bỗng lòng thấy cả tình quê ngọt ngào.
Chu Long
|
|
|

THÁNG NHUẬN (Ngày 29/06/2017 08:06:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
THÁNG NHUẬN

Sao không nhuận cữ tháng Mười,
Để tôi tháo nước tôi phơi đất cày.
Gặp ngày lặng gió quang mây,
Tôi gieo giống mới vụ này trồng hoa.
Năm nay nắng nóng quá đà,
Suốt trong tháng Sáu nắng xa nắng gần.
Chuối buồng đổ gục rìa sân,
Vịt đàn tránh nắng trắng ngần bờ sông.
Mùa màng, chẳng lẽ ngồi không,
Cũng đành đội nón ra đồng làm ăn.
Ước chi đừng có tháng nhuần,
Nắng bơn bớt độ vài phân là mừng.
Lê Hải Châu
|
|
|

Tình Cha Nghĩa Mẹ (Ngày 28/06/2017 05:06:15 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
TÌNH CHA NGHĨA MẸ
«Nhân ngày gia đình ».
.jpg)
Thân gầy cõng nắng đội mưa
Chẳng còn dáng mẹ bóng dừa năm nao
Lưng ong thắt đáy thuở nào
Đổi vào thân mẹ vênh vao lưng còng
Cả đời cha chắn bão dông
Thương con dành trọn tấm lòng bao la
Cho con kết trái đơm hoa
Cho con khôn lớn bước ra đường đời
Tình cha tựa ngọc sáng ngời
Nghiã mẹ như nước biển khơi vỗ về
Thân còm cha gánh mải mê
Cho con cuộc sống tràn trề yêu thương
Lưng còng mẹ quẩy phong sương
Cho con bước tiếp con đường trải hoa
Tình thương cha mẹ mặn mà
Dành cho con cả bao la biển trời
Dù con xa cách phương trời
Công ơn cha mẹ đời đời khắc ghi .
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

VỀ THĂM QUÊ BÁC (Ngày 28/06/2017 03:06:09 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
VỀ THĂM QUÊ BÁC
Về thăm quê Nội Bác Hồ
Lũy tre xanh tự bao giờ vẫn xanh
Đơn sơ đôi mái nhà tranh
Hàng Dâm Bụt đỏ yên bình đẹp sao
Đang Hè Sen nở đầy ao
Hương nồng theo gió cuộn vào khách du
Đâu đây tiếng mẹ ầu ơ
Võng xưa còn đó Người giờ đi xa
Dòng người thăm viếng vào ra
Tiếng cô Hướng dẫn vỡ òa giọt châu
Vầng dương ươm nắng hàng Cau
Cành cao chim hót Ve Sầu ngân vang
Tháng Năm về với Nam Đàn
Thành tâm thắp một nén nhang nhớ Người
Kim Liên đẹp lắm bạn ơi
Nhớ công ơn Bác xin mời về thăm
Hồng Lĩnh
Nam Đàn 18/6/2017
|
|
|

XÔN XAO (Ngày 28/06/2017 03:06:43 - Gửi bởi: VÚ THẾ pHIỆT - Địa chỉ: BÌNH BINHf GIANG - Điện thoại: 01652230085)
XÔN XAO
.jpg)
Bình minh trên biển xôn xao
Gặp em cô gái má đào hôm qua
Em buông đôi gót chân ngà
Mặc cho sóng biển mặn mà nhẹ hôn
Kìa con còng gió bồn chồn
Khoe đôi còng trắng sớm hôm ven bờ
Bình minh biển đẹp như mơ
Em hong mái tóc phủ bờ vai thon
Áo thanh khoe nét vai tròn
Người đi khuất nẻo mỏi mòn mắt trông
Trời đông lảng vảng mây hồng
Ai gieo nỗi nhớ để lòng xôn xao
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

TÌNH GIA ĐÌNH (Ngày 28/06/2017 12:06:52 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
TÌNH GIA ĐÌNH

YÊU lời ru mẹ năm xưa
THƯƠNG cha vất vả gió mưa sớm chiều
MÁI tranh, vách lá liêu xiêu
ẤM êm ngày tháng ươm nhiều ước mơ...
ÂN tình đẹp tựa vần thơ
TÌNH cha, nghĩa mẹ bến bờ an vui
NƠI phương đất khách xa xôi
CON mơ câu hát ru hời...vấn vương
NƯƠNG vòng tay mẹ mến thương
TỰA vai cha lúc bước đường gian nan
THẮM hồng hạnh phúc chứa chan
XINH xinh mái ấm bên nhau xum vầy
CUỘC đời dẫu có đổi thay
ĐỜI con mãi mãi tình này khắc ghi.
Nhật Quang
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113, 114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ] Tiếp Cuối cùng |