|
|
|

NHỚ EM (Ngày 06/07/2017 09:07:00 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
NHỚ EM
.jpg)
Đêm khuya rả rích mưa rơi
Anh nằm thao thức nhớ nơi quê nhà
Nhớ người yêu cũ cách xa
Đã từng một thuở mặn mà thương yêu
Gía xưa mạnh dạn dám liều
Nay đâu xa cách với nhiều nhớ thương
Xế chiều sống cảnh tha hương
Nhớ em thầm lặng vấn vương nỗi niềm.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

Chùm lục bát bốn câu (Ngày 06/07/2017 08:07:30 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
Chùm lục bát bốn câu:
NƯỚC LŨ
Tưởng rằng đá tảng vững vàng
Ai dè cơn lũ, lăn đoàng vực sâu!
Những dòng nước sục đục ngầu
Cuốn cơn thịnh lộ từ đâu? Ai lường?
LỜI TƯỢNG ĐÁ
Trơ trơ tượng đá giữa trời
Nhân gian biến đổi, không cười, chẳng chê
Người cầu, đá có thèm nghe
Vọng xa hồn đá: khác gì người nay!
ĐÁ VÀ CÁT BỤI
Ai hay đá thuở xa xưa
Chỉ là cát bụi dư thừa lửng lơ
Vững như bàn thạch bây giờ
Một mai lại hóa mịt mờ bụi bay.
Đặng Minh Đức
(tp. HCM)
|
|
|

Người dưng (Ngày 05/07/2017 09:07:42 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
NGƯỜI DƯNG

Người dưng ơi hỡi người dưng
Chưa lần gặp mặt chưa từng cầm tay
Mà sao nhung nhớ thế này
Hay ..? .người dưng bỏ ..bùa say ...mất rồi
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

TRĂNG THÌ. (Ngày 05/07/2017 03:07:11 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
TRĂNG THÌ

Bờ cỏ non đợi đêm sương
Trời xanh thăm thẳm mây tương tư chờ
Sao ngàn thả ánh trong mơ
Gió reo ngóng bạn ngẩn ngơ la đà
Ánh trăng chênh chếch gác qua
Khoảng mông mênh lặng tối nhòa thâm sâu
Đêm buông trăng thả rơi lầu
Đẫm trần gác tía ướt cầu tơ ngang
Đêm qua ngắm ánh trăng vàng
Hồn lâng lâng lạ ngỡ ngàng được đi
Vào vườn xuân ngắm trăng thì
Vuốt ve cầm nắm trần bì trăng cơi
Chu Long
|
|
|

KHÚC CA MÙA HÈ (Ngày 05/07/2017 02:07:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
KHÚC CA MÙA HÈ

Hè về phượng nở rực hoa
Râm ran trời đất ve ca thấu ngày
Cuốc kêu kiệt xác hao gầy
Trời cao vi vút đó đây sáo diều
Mê hồn đón gió nam chiều
Đường thôn ta bạn dập dìu cầm tay
Tiếng chim ríu rít gọi bầy
Chuông chùa vang vọng những ngày hè qua
Hè còn đọng mãi trong ta
Quên sao cái thuở tuổi hoa học trò
Xuân Ngọc
|
|
|

LẠC GIỮA ĐƯỜNG QUÊ (Ngày 05/07/2017 07:07:05 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
LẠC GIỮA ĐƯỜNG QUÊ

Bao năm biền biệt xa quê
Lạ lùng lối cũ nẻo về chiều nay
Nhà cao lạc cánh chim gầy
Ngõ xưa vườn cũ bờ mây(*) chẳng còn
Đâu rồi cây Gạo đầu thôn
Hàng xưa quán cũ lối mòn triền đê.?
Người quê lạc giữa đường quê
Bâng khuâng lạ lẫm nẻo về nhà xưa
Lê Hải Châu
Ghi chú(* ) Mây là loại cây dây leo thường trồng làm bờ rào xưa
|
|
|

CHIỀU HÈ (Ngày 04/07/2017 09:07:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHIỀU HÈ

Con ve chừng đã cạn lời
Trời se sẽ gió, phượng rơi đỏ đường
Nghé con bì bõm dòng mương
Nước dâng ngập bãi, triều cường đang lên
Mướt xanh đám cỏ loa kèn
Thuyền ai gõ cá rộ bên xóm chài
Ồn ào cuối quãng đê quai
Vịt đàn ai thả mé ngoài bãi sông
Xa xa ở cuối cánh đồng
Trời tây đôi vệt nắng hồng dần loang
Lê Hải Châu
|
|
|

GÓC QUÊ (Ngày 04/07/2017 06:07:04 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
GÓC QUÊ

Bình minh như giải lụa êm
Trải lên bờ cỏ mượt mềm đang Xuân
Mây bay thấp thoáng xa gần
Nắng rơi từng hạt góc sân vườn nhà
Trên giàn bầu bí đang hoa
Bờ ao ngan vịt ngỗng gà bên nhau
Giàn trầu ẩn dưới bóng cau
Trái dừa tròn lẩn trong màu không gian
Bếp nhà ai khói giăng màn
Lời thơ cất tiếng tỏa lan nụ cười
Hương thơm gạo mới rau tươi
Quyện cùng hương vị đất trời mênh mông
Chu Long
|
|
|

Lời mẹ (Ngày 04/07/2017 12:07:07 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)
LỜI MẸ

Cả đời lo việc nước non
Tuổi nay mẹ cũng đã tròn năm mươi
Bao năm tần tảo ngược xuôi
Mong sao con lớn nên người mai sau
Con ơi ! Phận gái có câu
Tam tòng tứ đức hàng đầu nghĩa nhân
Ở đời có phước có phần
Sống sao đức hạnh chuyên cần là hơn
Mai này con sẽ lớn khôn
Mẹ cha nương tựa sớm hôm tuổi già
Đời con còn trẻ như hoa
Mẹ nay tuổi cũng sắp già đến nơi
Mong sao con sớm thành người
Những nơi tục lụy con thời tránh xa
Bao năm hiếu nghĩa mẹ cha
Học hành thành đạt con là người ngoan
Đỗ Viết Khoa
|
|
|

KHÚC BIỆT LY (Ngày 02/07/2017 05:07:09 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
KHÚC BIỆT LY

Phím đàn anh đã so giây
Dặn lòng chơi hết cung này rồi thôi
Người ơi, từ bữa xa người
Cơm ăn nửa bữa, lệ rơi lụy hàng
Đoái thương duyên phận bẽ bàng
Đáo giang lựa khúc, nhập giang lụy đò
Phím này giây chẳng cần so
Mênh mông sóng nước khó dò nông sâu
Đổi vui uống chén rượu sầu
Để ta lựa phím tiễn nhau đoạn này
Rượu sầu uống mãi không say
Chén này, rồi lại chén này dở dang
Gió mưa xin chớ phũ phàng
Với ai ly biệt chẳng mang nỗi sầu
Lê Hải Châu
|
|
|

MƠ HOANG (Ngày 02/07/2017 10:07:14 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
MƠ HOANG

Gió ngàn
Ru giấc mơ hoang
Người dưng
Lạc lối ta mang nợ tình !
Chữ yêu
Vốn dĩ vô hình
Làm sao
Cắt nghĩa lòng mình ai ơi. !
Phải chăng
Cũng tại ý trời
Nên đành
Chấp nhận những lời dèm pha
Chữ tình
Vốn dĩ như hoa
Bốn mùa
Đua nở bao la đất trời
Trái tim
Ta vốn vậy rồi
Sinh ra
Duyên phận là người đa đoan
Thôi đành
Chẳng tính thiệt hơn
Lời yêu
Tiếng nhớ mãi điên đảo lòng!
Hồng Lĩnh
Đăk Lăk 30/6/2017
|
|
|

Ký ức đồng quê (Ngày 02/07/2017 08:07:11 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp hcm - Điện thoại: 0983132392)
KÝ ỨC ĐỒNG QUÊ

Ai từng quen lạ nón mê
Cánh đồng mọc ở miền quê bao đời
Sinh ra là đã lớn rồi
Dòng sông với cả lưng trời thênh thênh
Một thời áo vá xông xênh
Mấy thằng ba chóp chạy phanh ngực chiều
Tuổi thơ mơ ước bao nhiêu
Mộng mơ cứ níu cánh diều mà bay
Bước chân trâu níu đường cày
Đồng quê lớn mãi tháng ngày quên tên
Khi già mất tuổi thần tiên
Ngủ ngoan ký ức ngoan hiền đồng quê
Mạc Tường Vi
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112, 113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ] Tiếp Cuối cùng |