ĐỢI ĐẾN MÙA THU
.jpg)
Tiếng loa rạo rực đầu thôn
Còn đôi ngày nữa trăng tròn, em ơi
Mấy hôm nay đã lạnh trời
Gió mùa chiều muộn giục rơi lá bàng
Hẹn người đợi đến Thu sang
Hẹn Hoa Cúc nở cho vàng mùa Thu
Mấy hôm bảng lảng sương mù
Mấy hôm mưa dữ, trời như dỗi hờn
Bệnh trời ai rõ nguồn cơn
Đến như người cũng lúc buồn lúc vui
Hôm nay mưa đã tạnh rồi
Vàng tươi sắc nắng, mây trôi lững lờ
Anh ngồi viết vội vần thơ
Để mai đọc tặng trước giờ hợp hôn
Trung Thu trăng đẹp trăng tròn
Thỏa lòng năm tháng héo hon đợi chờ
ĐÓN ANH VỀ
Kính tặng anh Đỗ Phát Hùng: Sau 35 năm được xem là liệt sĩ, (xã Minh Khôi (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) -anh đột ngột trở về quê tìm lại gia đình trong niềm vui khôn xiết của người thân và làng xóm…
Anh về sau mấy mươi năm
Giật mình em hởi “ Có nhầm vậy chăng”
Anh cười-Vẫn trắng hàm răng
Lơ ngơ đôi mắt thất thần nhìn quanh
Nhà mình trước ngõ màu xanh
Bờ cây Chè mạn kết thành tường cao
Phía Đông là cái giếng đào
Phía bên trái ngõ, cái ao thả bèo
Bờ xanh mây thả dây leo
Đâu rồi cây khế anh trèo ngày xưa ?
Cây chanh ra quả bốn mùa
Có thầy, có mẹ nắng mưa tảo tần
Em cười, nước mắt vòng quanh
Anh ơi, thầy mẹ đã thành khói hương
Cảm ơn trời phật đoái thương
Tình Nam nghĩa Bắc nối đường dài lâu
Lê Hải Châu