CHÙM THƠ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ VIẾT VỀ NGÀY TBLS 27-7
NHỚ TÌNH ĐỒNG ĐỘI
.jpg)
Nhớ ngày liệt sĩ thương binh
Nhớ tình đồng đội chúng mình năm xưa
Bát cơm thấm máu bùn mưa
Bạn còn san sẻ tuy chưa no lòng
Tinh thần quyết thắng lập công
Xông vào trận chiến tiến công không lùi
Lòng phơi phới những niềm vui
Dẫu rằng máu chảy xương rơi không sờn
Cốt sao giành lại giang sơn
Độc lập thống nhất vẹn tròn non sông
Ta là con Lạc cháu Hồng
Phát huy truyền thống cha ông hào hùng
Hi sinhTổ Quốc ghi công
Tạc bia viết sử lưu trong cõi đời
Ai cũng một lần chết thôi
Chết vì Tổ Quốc đời đời ghi công
Xuân Ngọc
XIN ANH BÁO MỘNG
Chiều nay trở lại Trường Sơn
Nén hương em thắp lệ tuôn vắn dài
Anh ơi đồng đội về đây
Còn anh em đợi tháng ngày mồ côi
Chiều chiều mẹ nước mắt rơi
Mấy mươi năm ấy lòng tơi tả lòng
Đêm ngày mẹ chỉ cầu mong
Biết nơi anh nghỉ anh nằm ở đâu !
Sao anh không hóa phép màu
Linh thiêng báo mộng cho em một lần
Anh về đoàn tụ quây quần
Có cha có mẹ tình thân ruột rà
Từ ngày đất nước nở hoa
Tháng năm mẹ cứ nhạt nhòa giọt châu
Bây giờ anh ở nơi đâu
Hãy về chia sẽ nỗi đau mẹ hiền !
Hồng Lĩnh
12/7/2017
UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk
TỰ SỰ LÒNG MÌNH
Gĩa từ binh nghiệp lâu rồi
Gian lao đánh Mỹ một thời đã xa
Niềm vui chiến thắng vỡ òa
Rộn lên bao khúc tình ca....ơn người.!!
Thương binh - di chứng đau đời
Và bao đồng đội xa rời......Thiên thu...!!
Tháng bẩy vang vọng lời ru
Tri ân- mất mát- đền bù ......Tử - Sinh
Tuổi chiều ấm áp chút tình
Tự hào lại đến với mình.....hôm nay
T.T Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình