|
|
|

ĐỔI MÙA (Ngày 17/07/2017 04:07:43 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
ĐỔI MÙA

Cữ này mưa thắng, nắng thua
Gió Tây May thổi, đổi mùa rồi chăng?
Mấy hôm sấm chớp nhì nhằng
Thế rồi mưa đổ giăng giăng khắp trời
Dòng sông đỏ, củi lụt trôi
Mấy mươi lồng cá thôi rồi, còn đâu
Lạ lùng, chưa tới kỳ Ngâu
Bên ta mưa dữ, bên Tàu cũng mưa
Hay chi mưa ế, nắng thừa
Để ngô héo rũ, để dưa lụi tàn
Hay chi nắng dữ mưa tràn
Nhà nông lại mất tiền oan vụ này
Lê Hải Châu
|
|
|

CHƠI VƠI (Ngày 17/07/2017 02:07:33 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
CHƠI VƠI

Một mình buồn lắm người ơi!
Đêm nằm vò võ chơi vơi đợi ngày
Người ta đắm đuối mê say
Mình. Thuyền không lái, lắt lay, tròng trành
Sóng xô nhẹ dễ tan tành
Bơi trong cô quạnh. Sao đành! Cực thân
Nỗi buồn lớn ở dương trần
Một mình bóng lẻ, âm thầm cô đơn
Không đưa đón, không dỗi hờn
Mồ côi người lớn như đờn không dây
Nhân sinh thì đã đặt bày
Âm-dương, sáng-tối, đêm-ngày mới yên
Nỗi buồn xuyên thấu qua đêm
Chơi vơi, chới với, đổ nghiêng trên tường.
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

CẦU TRĂNG QUA SÔNG (Ngày 17/07/2017 11:07:50 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
CẦU TRĂNG QUA SÔNG

Bên sông ngày ấy hẹn hò
Bến nay còn đó con đò giờ đâu
Muốn qua sông chẳng có cầu
Đành nhìn dòng chảy đục ngầu bờ quai.
Đâu đây tiếng nguyệt cầm ai
Bổng trầm trong gió ngắn dài buông cung
Cuốn theo bao nỗi mông lung
Tiếng yêu nhớ trách hờn cùng lời thương .
Sẽ gom mây trắng làm đường
Cho đôi bờ được ánh dương chan hòa
Chắt sương ngọc kết thành hoa
Bắc cầu trăng để người qua bên này.
Chu Long
|
|
|

VỀ THĂM PHỐ NÚI NGÀN HOA (Ngày 17/07/2017 09:07:19 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
VỀ THĂM PHỐ NÚI NGÀN HOA

VỀ đây Phố Núi cùng em
THĂM Cam ly thác PRem hương tràn
MẢNH trăng in bóng đêm ngàn
ĐẤT cao nguyên đỏ Ba zan mỡ màu
ÂN dày tình nặng nghĩa sâu
TÌNH nồng ước hẹn bên nhau trọn đời
Lâm Đồng đẹp quá người ơi
Bạt ngàn hoa giữa đất trời Cao Nguyên
Cỏ xanh như thảm lụa mềm
Thông vươn trong nắng hương đêm ngọt ngào
Rừng chiều ru gió lao xao
Lang Bi Ang đỉnh núi cao chọc trời
Em xinh như đóa hồng tươi
Đôi ta hạnh phúc tình đời thăng hoa.
Hồng Lĩnh
|
|
|

MỘ KHÔNG TÊN (Ngày 17/07/2017 09:07:49 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
MỘ KHÔNG TÊN

Thắp nhang bên mộ không tên
Nỗi lòng thương xót dâng lên nghẹn ngào
Gia đình mòn mỏi khát khao
Tìm anh vất vả đã bao năm rồi
Hồn thiêng báo mộng anh ơi
Để gia đình biết chính nơi anh nằm
Chắp tay cầu khấn thành tâm
Thương người liệt sỹ âm thầm nằm đây.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

Chùm thơ Lục Bát (Nguyễn Huy Khôi) (Ngày 16/07/2017 04:07:16 - Gửi bởi: nguyen Huy Khoi - Địa chỉ: Cổ đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
CHÙM THƠ NGẮN CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HUY KHÔI
.jpg)
NGHE MƯA
Đêm ngồi độc ẩm nghe mưa
Giọt hiên ráo hạt mà chưa tạnh lòng "?"
Lời ai như nước nguồn trong
Tan cùng giọt nhớ giọt mong...thấm vào!??
NÓI CÙNG GIÓ
Gió đừng "đỏng đảnh"...gió ơi
Cảm phiền gió chuyển thơ tôi ...đến ...người...
Xin đừng để rụng để rơi
Để hồn sáu tám xanh nơi kết vần!
TRĂNG GHEN
Đêm nghe tóc cựa trên đầu
Thời gian vo lại lót sau gối nằm
Mơ mơ...người ấy...vô thăm
Ngoài song rời rợi khuôn rằm chạnh ghen!?
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

Chiều trên bén Hạ (Ngày 16/07/2017 04:07:30 - Gửi bởi: Phan Tình - Địa chỉ: Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An - Điện thoại: 0904288939)
CHIỀU TRÊN BẾN HẠ

Chiều về
qua bến Hạ xưa
Bóng tà thấp thoáng
như vừa nghiêng chao
Vọng về
ký ức ngày nào
Theo ta năm tháng
hanh hao xuân thì
Rời xa bến cũ
nguời đi
Mắt huyền
đẫm buổi chia ly chiều hè
Ngập ngừng
vành nón nghiêng che
Bao lâu
vẫn đợi nguời về nên duyên
Chiều rơi
sóng vỗ mạn thuyền
Hoàng hôn bến Hạ
còn nguyên câu thề
Phan Tình
|
|
|

Đảo Ngọc (Ngày 16/07/2017 12:07:54 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
ĐẢO NGỌC
.

Ngày xưa Phú Quốc đảo hoang
Hãi hùng cầm thú, ngục giam con người
Bây giờ Đảo Ngọc đẹp tươi
Bao quanh biển biếc, ánh ngời ngọc trai.
Rừng nguyên sinh chạy trải dài
Nhiều khu nghỉ dưỡng: bãi Dài, bãi Sao...
Đêm ngày sóng cứ lao xao
Cây xanh ngút ngát, núi cao, sông dài...
Rộn ràng cuộc sống làng Chài
Tạo nguồn nước chấm chẳng ai sánh bằng
Vườn tiêu hàng thẳng dọc ngang
Vị cay dâng hiến miên man tình người
Rượu sim nhấp thử đầu môi
Say màu chung thủy, đất trời ngả nghiêng
Dắt nhau vào trốn đồi sim
Lạc miền thương nhớ, đắm chìm mê say.
Thiên đường Phú Quốc đang xây
Thay da đổi thịt từng ngày nguy nga.
Đặng Minh Đức
|
|
|

MƯA NẮNG QUÊ NHÀ (Ngày 16/07/2017 07:07:13 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
MƯA NẮNG QUÊ NHÀ
.
Em ơi từ dạo đi xa,
Vườn hoang cỏ mọc, ngõ nhà buồn thiu.
Đồng quên cả tiếng sáo diều,
Đêm đêm vọng tiếng chim kêu lạc bầy.
Gió buồn ủ rũ bờ cây,
Ve kêu thổn thức hao gầy xác ve.
Em ơi cách trở tàu xe,
Mai kia, mốt nọ có về lại quê.
Mai kia, vào quãng cuối hè,
Anh ra đón tận triền đê cuối làng.
Phố phường tuy họ giàu sang,
Quê ta giờ cũng vô vàn sắc hoa.
Từ ngày em bước đi xa,
Thủy chung mưa nắng quê nhà chờ em.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

CHIỀU MƯA (Ngày 15/07/2017 11:07:06 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHIỀU MƯA

Hình như trời đã vào Thu
Vài ba ngọn gió đến từ ngàn xanh
Đỏ au trái nhót trên cành
Trời cao, vài chú Vàng Anh lượn lờ
Mưa dầm ướt cả trang thơ
hại thay lũ ống bất ngờ vùng cao
Nước lên ngập cả chân cầu
Hèn chi Sông Cái đỏ ngầu phù sa
Cơn giông dữ lúc chiều tà
Gió lay đổ bụi tre ngà đầu thôn
Chập trùng mây tụ đầu non
Tiếng chim tao tác gọi buồn chiều mưa
Lê Hải Châu
|
|
|

ĐÔI LỜI CÙNG CÁC CON (Ngày 14/07/2017 12:07:59 - Gửi bởi: nguyen Huy Khoi - Địa chỉ: 2_2016_2017 - Điện thoại: 0983264618)
ĐÔI LỜI CÙNG CÁC CON
.jpg)
Giờ con là nụ là hoa
Một mai con cũng như cha bây giờ.
Đời người như một giấc mơ,
Ngày đi-tên bắn...có chờ ai đâu?
Bể đời khó tránh sầu đau,
Vượt qua bão tố,...mai sau nên người!
Nhân tình, kén bạn mà chơi,
Gia đình-biết chọn là nơi đi về!
Đừng ham bả lú bùa mê,
Sa chân ...là nhục trăm bề xót xa!?
Trải thời, bầm dập phong ba,
Dần dần con sẽ hiểu ra nhiều điều...
Tự kiêu một chút - là nhiều
Càng hay đố kỵ,càng điêu đứng mình?!
Đừng ham cầu lợi về mình,
Thương người phải biết hy sinh vì người!
Phận mình...mình biết mình thôi,
Đừng vội vác đuốc săm soi chân người "?"
Nhiều khi miệng chửa kịp cười
Chính mình hổ thẹn?...nuốt lời,ngậm đau?!
Nghiệm sinh dù giỏi đến đâu
Cũng không thấu hết nông sâu ...lẽ đời...
Mai kia khôn lớn lên rồi
Các con sẽ hiểu những lời của cha.
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

SÔNG TÌNH YÊU (Ngày 14/07/2017 11:07:50 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
SÔNG TÌNH YÊU

Sông tình yêu đẹp trong xanh
Mênh mông con nước mát lành êm trôi
Bờ còn in bóng lứa đôi
Bến xưa đậm chỗ ta ngồi bên nhau.
Con sông yêu mối tình đầu
Tuổi thơ trong trắng sắc màu hương hoa
Dòng sông sóng nước hiền hòa
Cất bao kỷ niệm trăng ngà đêm sao
Sông tình yêu nhớ hôm nào
Đêm hè hai đứa lời trao tỏ tình
Xòe tay hấng hạt sương tinh
Thả vào mắt ngọc trong hình hạt mưa.
Nụ hôn khờ khạo hôm xưa
Vẫn còn đọng mãi như vừa mới đây
Dòng lên xuống nước vơi đầy
Sông tình yêu trở tháng ngày tuổi thơ .
Chu Long
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [109, 110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ] Tiếp Cuối cùng |