Thứ ba, 02/09/2025,


 
  Ngã vào chiều (Ngày 20/07/2017 02:07:06 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

NGÃ VÀO CHIỀU

(Cho một Người...)

 

Kết quả hình ảnh cho bóng chiều

 

Ngã vào chiều đổ nắng hong

Tóc ai buông rối bòng bong gió chiều?

Gót sen in dấu bờ yêu

Mắt huyền nhen lửa cháy chiều tương tư?!...

Nép sau vành nón Bài Thơ

Ai ươm đôi má chín lừ...thẹn e?

Ai iu ấp, ai dụt dè 

Ai nghiêng vành nón khéo che miệng cười?

Người Quê chân mộc thật lời

Vóc thon thả dáng xuân thời huyền thanh!...

 

Bông may trước gió mỏng manh

Mà găm hoài niệm lằn ranh bóng chiều?!

 

 Mùa kết hạ

 2017

 

Nguyễn Huy Khôi

  CÂY LÚA (Ngày 20/07/2017 07:07:24 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CÂY LÚA

 

Kết quả hình ảnh cho cây lúa

 

 

Chẳng ham hoa Huệ hoa Hồng

Em như cây lúa trên đồng biếc xanh

Anh như ngọn gió mát lành

Sáng mai nắng ấm vờn quanh vỗ về

Gió anh thổn thức đê mê

Lúa em trăn trở bộn bề ngày qua

Cần chi cứ phải là hoa

Là trăng, là suối mới là tình yêu

Lúa em lả lướt múa reo

Gió anh vỗ sớm vun chiều kề bên.

 

Lê Hải Châu

 

 

  HẢI PHÒNG MẢNH ĐẤT TÔI YÊU (Ngày 19/07/2017 07:07:14 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 HẢI PHÒNG MẢNH ĐẤT TÔI YÊU

(Giao Lưu CLB E98 anh Hùng)

 

 

 

Tôi về đây với Hải Phòng

Một miền duyên hải cửa sông bãi cồn

Địa danh lịch sử nét son

Lê Chân nữ tướng mãi còn lưu danh

 

Bạch Đằng chiến thắng tài tình

Đắm, thiêu tàu giặc cháy thành tro than

Ngô Quyền – Hưng Đạo – Lê Hoàn

Hò reo chiến thắng còn vang đất trời

 

Hải Phòng có thú vui chơi

Tinh thần thượng võ của người Đồ Sơn

Kháng chiến gian khổ không sờn

Quyết tâm đánh giặc sấm rền đường Năm

 

Đường Mười quật khởi chiến công

Phơi thay xác giặc ruộng đồng xanh Dâu

Bến Nghiêng đuổi Pháp xuống tàu

Sạch lầu bóng giặc bắt đầu kỉ nguyên

 

Pháp thua Mỹ lại thay phiên

Ném bom tàn khốc Khâm Thiên – Hải Phòng

Quân dân đoàn kết một lòng

“Con ma” “thần sấm” vùi sông biển này

 

Từ ngày đổi mới đến nay

Hải Phòng xây dựng đổi thay từng giờ

Niềm vui đem đến bất ngờ

Băng khuâng tôi nhớ câu thơ trạng Trình…..

 

Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Về đây nên bạn nên tình nên duyên

Bao giờ đến hẹn nữa em

Anh xin hội nhập thành duyên anh hùng.

 

Xuân Ngọc

 

  MỘT THỜI ÁO TRẮNG (Ngày 19/07/2017 11:07:34 - Gửi bởi: Phan Tình - Địa chỉ: Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An - Điện thoại: 0904288939)

 MỘT THỜI ÁO TRẮNG

 

 

Hè về cánh phượng rơi rơi
Bâng khuâng nỗi nhớ một thời dấu yêu
Gom tà áo lụa vào chiều
Vọng về ký ức những điều đã xa
Ve sầu hát khúc ngân nga
Nhớ về một thuở khúc ca tuổi hồng
Sáng, chiều lối nhỏ chờ mong
Đường về lỡ bước hoang đồng ngày mưa
Một thời thấm thoắt thoi đưa
Bạn bè hai buổi sớm trưa đến trường
Một thời áo trắng thân thương
Gom vào nỗi nhớ còn vương tháng ngày
Một thời áo trắng tung bay
Biết bao kỷ niệm tóc mây ngọt ngào
Nghiêng về ký ức ngày nào
Theo ta năm tháng trót trao dại khờ
Bên cầu một khúc sông thơ
Chiều buông hạt nắng thẫn thờ bến sông
Mây vờn soi rõ dưới dòng
Dường như ta vẫn hoài mong một thời
 

 

Phan Tình

 

  CUỐI MÙA SEN (Ngày 19/07/2017 08:07:54 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CUỐI MÙA SEN

 

 

Chỉ còn lác đác vài hoa

Đó đây vài chiếc lá già ngả nghiêng

Sóng xô, mặt nước trùng chiềng

Hoa tàn còn chút thơm riêng nhụy hờ

Hình như trời đã vào Thu

Chân mây dựng ráng đỏ lừ trời xa

Chim bay về phía chiều tà

Chỉ còn tiếng Cuốc hoan ca cuối đầm

 

Lê Hải Châu

 

 

  TÓC BƯỞI THƠM (Ngày 18/07/2017 11:07:41 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 TÓC BƯỞI THƠM

 

Kết quả hình ảnh cho tóc bưởi thơm

 

Từ thời tuổi trẻ quen nhau

Hẹn hò trăng muộn bên cầu sông quê

Đến khi nắng quái chiều về

Mỗi khi nhớ lại vẫn mê mẩn hoài

Hương thơm vương vấn không phai

Cứ bay theo mãi tóc dài bưởi thơm

Nhớ thương bởi lắm dỗi hờn

Những lời úp mở cứ vờn lấy nhau

Bây giờ đầu trắng một màu

Vẫn chưa quên được những câu bên cầu

Tóc bưởi thơm thật là lâu

Chắc còn thơm cả đời sau không chừng.

 

Đặng Minh Đức

(Tp. Hồ Chí Minh)

 

  Nghĩa (Ngày 18/07/2017 04:07:38 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp hcm - Điện thoại: 0983132392)

NGHĨA

 

Kết quả hình ảnh cho mộ vô danh

 

Hàng nghìn... đau xót... vô danh

Khói hương man mác vòng quanh... lên trời

Xanh ngày, xanh tuổi đôi mươi

Hàng hàng... ra trận... nối đuôi... đội hình

Chỉnh tề ôi những vong linh

Tan xương vỡ máu vì tình nước non

Xếp thành lớp lớp trẻ son

Bao nhiêu nắm đất trường sơn mang về

Lặng im mãi mãi nằm nghe

Lặng im nằm khát khao về yêu thương

Lặng im đau nát khói hương

Những vong linh trẻ chiến trường về đây

 

Mạc Tường Vy

 

  CHỢ CHIỀU (Ngày 18/07/2017 03:07:31 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CHỢ CHIỀU


 

Kết quả hình ảnh cho chợ chiều

 

Chợ chiều bên Quán Cây Đa

Hàng không nhiều lắm nhưng mà dễ mua

Có cô thôn nữ bán dừa

Khuôn trăng đầy đặn, chắc chưa có chồng

Tôi là lữ khách bên sông

Chẳng may vướng nợ tang bồng mà sang

Định mua dăm bảy thứ hàng

Chợ chiều đò muộn, khó mang nổi về

Người quê lại gặp tình quê

Chắc chi tôi phải bỏ nghề vì em

Tôi mua vài trái dừa Xiêm

Định rằng giải nhiệt uống liền xem sao

Em cười chín cả má đào

Bảo tôi hãy cứ lấy dao mà dùng

Thứ này không được dùng chung

Em nâng cái ống ngập ngừng trao tay

Tôi nâng trái nước đong đầy

Lạ kỳ chưa uống mà say chợ chiều


Lê Hải Châu

 

  Chiều nghiêng nắng đổ (Ngày 18/07/2017 09:07:34 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 CHIỀU NGHIÊNG NẮNG ĐỔ 

 

Kết quả hình ảnh cho bến sông

 

Bóng ai thấp thoáng bên sông 

Ấp e vành nón má hồng hây hây 

Gió đùa tung suối tóc mây 

Hoa may níu gót cuối ngày chiều nghiêng 

Hoàng hôn rủ bóng khát thèm 

Nghiêng chiều bóng đổ dáng em đi về 

Thướt tha hiền dịu chân quê 

Dòng sông sóng hát vỗ về tình em 

Nắng chiều nâng nhẹ gót sen 

Cỏ cây hoa lá ướt mềm lối đi 

Eo thon giấu nét xuân thì 

Mắt huyền giấu chút tình si lửa lòng 

Để người ngơ ngẩn nhó mong 

Ước hương lửa ái để hong tình nồng.

 

Lê Thị Phương Nõn 

 

  Cơn bão qua làng (Ngày 18/07/2017 08:07:05 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: CƠN BÃO QUA LÀNG)

 

 

CƠN BÃO QUA LÀNG

 

Kết quả hình ảnh cho cơn bão

 

Đêm qua bão đổ qua làng

Buồng dừa vặn vẹo, cành xoan gãy lìa

Ngoài đường tơi tả lá tre

Bến sông nước lớn nứa bè vỡ tan

Gió mưa bày trận liên hoàn

Khổ cho lũ kiến hàm oan mất nhà

Nghiêng đồng cho nước đổ ra

Mừng thay cây lúa dựa đà lại xanh

Ùng oàng tiếng sấm đành hanh

Những toan mưa nữa nhưng đành chào thua

Lăn tăn mây rải búi bừa

Trời chưa thật nắng nhưng mưa đã dừng


Lê Hải Châu

 

  KHÔNG DÁM (Ngày 17/07/2017 10:07:12 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

KHÔNG DÁM

 

Kết quả hình ảnh cho em gái

 

Em không sắc nước nghiêng thành

Thế mà sét đánh tung hoành tim anh

Hiền, duyên như một thiên thần

Làm cho anh cứ yêu thầm, nhớ riêng

 

Cái hôm tránh bão dưới hiên

Choàng chung cái áo, con tim phập phồng

Còn hôm lỡ hẹn, dỗi hờn

Nụ hôn anh muốn, sợ đòn lẳng lơ

 

Một chiều ra biển dạo bờ

Ngắm nhìn em ngủ, anh ngờ chiêm bao

Đến tay chẳng dám chạm vào

Sợ em lại bảo: Thế nào hở anh? 

 

Đôi duyên ta chắc giời hành

Chúng mình nhung nhớ, cũng đành vậy thôi.

 

Đặng Minh Đức

(CLB Lục Bát Sài Gòn) 

  ĐÓN ANH VỀ (Ngày 17/07/2017 07:07:47 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 ĐÓN ANH VỀ

 

Kết quả hình ảnh cho anh bộ đội

 

Anh đi ngày ấy không về

Lệ nhòa măt mẹ tóc thề điểm sương

Máu anh đổ xuống chiến trường

Mùa xuân Tổ Quốc quê hương rạng ngời

 

Mẹ già thương mãi lệ rơi

Đêm mơ ngày nhớ gọi mời sầu đau

Cau già úa héo giàn trầu

Không về bỏ lỡ… quên câu hẹn thề

 

Lòng em lòng mẹ tái tê

Ngày nhìn di ảnh đêm về thâu canh

Cầu mong sức khỏe yên bình

Đón anh về để mẹ “mình”vơi đau

 

Mỗi năm tháng bảy mưa ngâu

Lòng em hóa đá sầu đau chất chồng

Anh vì Tổ Quốc non sông

Em vì tình nghĩa một lòng thương anh

 

Lòng đau chữa mãi không lành

Thương anh chưa trọn ân tình thủy chung

 

Xuân Ngọc

 

Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108] Tiếp  Cuối cùng