|
|
|

Tại mưa (Ngày 25/07/2017 08:07:48 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
TẠI MƯA

Hình như hôm vào lễ Chùa
Chờ em...vấp vạt mưa thưa thớt nhòa
Vô tình chạm búp tay ngà
Mặt trời lừng lựng nụ hoa má đào
Liếc đi... mà hút ngược vào
Khổ chưa...bốn mắt chênh chao...thẹn thò
Thế rồi ra mộng vào mơ
Chưa rằm đã ngóng lên Chùa chờ ...nhau
Vãi làng "ngấm nguýt" cửa sau
Vườn Chùa ngan ngát hương cau trái mùa
Trễ tràng duyên phận gió đưa
Chung quy chỉ tại vạt mưa khéo đùa.
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

Thu Vương (Ngày 24/07/2017 07:07:09 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
THU VƯƠNG

Thu vương giọt nắng bên thềm
Mơ man ngọn gió thổi hồn heo may
Đàn ai dạo khúc tình say
Cung trầm cung bổng gom đầy nhớ nhung
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

Tình quê (Ngày 24/07/2017 04:07:22 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
TÌNH QUÊ

Ổi soài ,dứa, mít hồng ,na
Bày ra sàng, đĩa cả nhà vui chung
Mưa dầm ướt lá dọc mùng
Nắng lên sáng cả một vùng miền quê
Trẻ em tíu tít đi về
Bà con tấp nập say mê lúa vàng
Nhà tầng lớp lớp khang trang
Hàng cau, ao cá, khế, xoan tím, hồng
Ngọn si vươn tận hướng đông
Cây đa dáng đứng ngoài đồng nhởn nha
Bất thường có cụ đi xa
Xóm làng hối hả lại qua chia buồn
Kịp thời tới viếng thăm luôn
Mồ yên, mả đẹp cháu con yên bình
Bờ tre, bến nước, chùa, đình
Đã từng chứng kiến tâm linh vui, buồn
Chăn trâu, cắt cỏ chiều hôm
Trao dồi tri thức tạo nguồn nơi quê
Người, xe tấp nập đi, về
Nông thôn đổi mới làng quê đẹp giàu
Dương Văn Thung
|
|
|

XUÂN HỒNG (Ngày 24/07/2017 10:07:24 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
XUÂN HỒNG

Em buông nhẹ khúc tơ mềm
Phím loan trầm lắng êm đềm, lả lơi
Nhẹ nhàng xuân vút chơi vơi
Hồn thơ đắm đuối...bên trời nắng say
Hương hoa gió nhẹ thoảng bay
Xuân mơ màng đắm ngất ngây tình nồng
Áo em ngan ngát xuân hồng
Mênh mang khúc hát bềnh bồng ước mơ...
Nhật Quang
|
|
|

MỘ LIỆT SĨ VÔ DANH (Ngày 23/07/2017 09:07:15 - Gửi bởi: Phương Hòng hÀ NỘI - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 01248436949)
MỘ LIỆT SĨ VÔ DANH

Anh - Người liệt sĩ vô danh
Nhưng nằm trong mộ lại thành chưa tên
Chiến tranh đánh phá liên miên
Trường Sơn chiến dịch sang bên Nam Lào
Bao năm chiến đấu gian lao
Anh dũng bảo vệ, xây bao lũy thành ...
Mất còn có quản chi anh!
Giờ là liệt sĩ tên, danh không còn
Tuổi hai mươi mãi vàng son
Nghĩa trang hàng lớp anh em quanh mình
Lặng im nhưng vẫn nặng tình
Quê hương vẫn đợi - người thân vẫn chờ...
Phương Hồng
|
|
|

ĐỢI CUỐI MÙA THU (Ngày 23/07/2017 08:07:40 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
ĐỢI CUỐI MÙA THU

Em ơi đợi hết kỳ Ngâu
Cho cau tròn quả, cho trầu vàng thêm
Cho yên mưa nắng mọi miền
Thời gian lắng đọng để duyên mặn mòi
Bây giờ cau bé trầu hôi
Bạn bè còn bận mỗi người mỗi phương
Làng anh đang sửa lại đường
Ngổn ngang đất đá bụi vương mịt mù
Hẹn em vào cuối Mùa Thu
Xe hoa anh sắm, ô dù anh thuê
Anh sang để đón em về
Xôn xao khúc nhạc đường quê rộn ràng
Lê Hải Châu
|
|
|

ĐẤT VÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG (Ngày 22/07/2017 03:07:53 - Gửi bởi: Chu Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
ĐẤT VÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG

Thành phố cảng biển Hải Phòng
Quê hương hoa Phượng đỏ hồng tháng năm.
Xin mời người hãy đến thăm
Địa linh nhân kiệt tiếng tăm lẫy lừng.
Công thần khai Quốc Triều Trưng
Lê Chân Nữ tướng anh hùng hiên ngang
Đây dòng sông Bạch Đằng Giang
Vùi chôn xác giặc ngâm gan tim thù.
Cổ Trai ngân mãi lời ru
Kinh thành nhà Mạc bao thu vững bền
Trung Am Vĩnh Bảo tọa đền
Bỉnh Khiêm tiến sĩ thơm tên ngàn đời.
Hải Phòng lộng gió biển khơi
Đức - Tín - Lễ - Nghĩa lòng người Thủy chung.
Bao dung - Nhân ái vô cùng
Độ lượng - Rộng rãi - Hiếu - Trung - Thật thà.
Đất lành tỏa ngát hương Hoa
Làm cho quân giặc gian tà hồn bay.
Bác Thiện* Đức Cảnh* còn đây
Bóng bác Tô Hiệu* bên cây hoa đào.
Hoàng Quý Đoàn Chuẩn Văn Cao *
Thụy Miên *âm nhạc đã vào lòng dân.
Trần Hoàn Tô Vũ Canh Thân*
Tâm hồn làm đẹp mùa xuân Hải Phòng.
Tháng năm màu thắm phượng hồng
Trời xanh thắp lửa đỏ lòng phố xa
Cát dài - Cát Cụt - Hai bà
Quang Trung - Trần Phú sắc hoa ngợp đường
Hoàng văn Thụ - Nguyễn Tri Phương
Phố Nguyễn Đức Cảnh con đường Mê Linh
Đường Trần Nguyên Hãn - Trường Chinh
Lãn Ông - Tôn Đản - Trạng Trình - Ký Con.
Chợ Sắt - Tam Bạc - chợ Đôn
An Dương - Máy Đá - chợ Con - Cột Đèn .
Chợ Đổ - Cố Đạo - Lạc Viên
Chợ Hàng+ chợ Giá+ họp phiên theo ngày
Những tên cầu Bính cầu Quay
Cầu Kiền cầu Khuể nhớ cây cầu Rào
Cầu Niệm -Tiên Cựu -Quý Cao
Cây Cầu Tân Vũ (*)tự hào Việt nam .
Những khu công nghiệp Quán Toan
An Dương - Tiên lãng - An tràng - Tân Liên.
No mu ra - Nam cầu Kiền
Tràng Cát - Đình Vũ - Thủy Nguyên -bến Rừng.
Mai vàng đào đỏ sắc bừng
Hải Phòng đất Cảng đón mừng mùa xuân.
Lời thân gửi khắp xa gần
Bạn ơi ! hãy đến một lần quê tôi!
Chu Long
*Chiến sĩ Cộng sản và Văn Nhân Nhạc sĩ
Từng sống và làm việc tại Hải phòng
+ Chợ họp tuần một lần
(*) Cây cầu Tân Vũ vượt biển dài nhất Đông Nam Á
|
|
|

MÙA BÀNG CHÍN QUÊ TÔI (Ngày 22/07/2017 10:07:23 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
MÙA BÀNG CHÍN QUÊ TÔI
(Tưởng nhớ những người bạn thuở thiếu thời,
lớn lên cầm súng chiến đấubảo vệ Tổ Quốc,
đã hi sinh anh dũng, nhân 70 năm ngày TBLS)

Những mùa bàng chín quê tôi
Hương thơm lan tỏa đất trời thu sang
Sương giăng lam phủ nhẹ nhàng
Cỏ cây ươm một chút vàng sắc thu!
Mơn man ngọn gió vi vu
Mỡ màng bàng chín chim gù cành cao
Bạn bè xúm xít, lao xao
Chia nhau từng quả, ngọt ngào tuổi thơ!
Tôi đi từ đó đến giờ
Mỗi mùa bàng chín lại ngơ ngẩn lòng
Âm thầm trong một ước mong
Hẹn cùng tụ tập, đủ đông trở về!
Buổi chia tay nẻo đường quê
Mỗi người mỗi ngả, bạn bè cách xa
Mấy người cầm súng xông pha
Chiến trường gìn giữ quê nhà yên vui!
Bao năm chinh chiến xa rồi
Bao mùa bàng chín, bạn tôi không về!
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

CHỊ HẰNG (Ngày 22/07/2017 09:07:45 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CHỊ HẰNG

Dịu dàng duyên dáng dễ thương
Chị Hằng khiến nước đại dương vơi đầy
Thủy triều lên xuống xưa nay
Là do sức hút tràn đầy từ trăng
Biển gây bão táp hung hăng
Sóng thần dữ dội cuốn phăng tàu thuyền
Chị Hằng nhã nhặn dịu hiền
Bắt dòng nước biển xuống lên hàng ngày.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

EM BẰNG LÒNG CHĂNG (Ngày 22/07/2017 08:07:21 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
EM BẰNG LÒNG CHĂNG

Nếu em là một cánh diều
Anh xin là gió nâng theo bầu trời
Nếu em vui nở nụ cười
Anh xin làm nũng yêu đời chiều anh
Nếu em là núi rừng xanh
Anh xin là nước mát lành nuôi cây
Tình anh như bát nước đầy
Đợi em từ những tháng ngày xa sôi
Yêu thương nẩy lộc đơm chồi
Thương em em đã thương tôi thật lòng
Em xinh tròn chịa trăng rằm
Anh không là cuội em bằng lòng chăng
Bao giờ đủ tháng đủ năm
Em mười tám tuổi mùa trăng mật mình
Xuân Ngọc
|
|
|

MƯA THU (Ngày 22/07/2017 08:07:35 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
MƯA THU

Mấy ngày trời đất vào Thu
Mây Tần gió Sở mịt mù trời xa
Vàng tươi chút ráng mỡ gà
Rồi se sẽ lạnh, mưa sa trắng trời
Quả cau rụng, lá trầu ôi
Nước tuôn rỉ rả sụt sùi ngày đêm
Gió vò rụng trái Hồng Xiêm
Le te trăng dựng lưỡi liềm đầu hôm
Heo may át vía gió nồm
Đã nghe hương cốm dậy thơm cuối đồng
Nhắn ai ở cuối dòng sông
Nhớ neo thật vững cá lồng chiều nay
Lê Hải Châu
|
|
|

VỀ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA (Ngày 21/07/2017 10:07:26 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
VỀ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Về thăm mảnh đất ân tình
Mấy mươi năm ấy đinh ninh hẹn thề
Vượt qua đèo dốc sơn khê
Bạn bè ơi hãy đi về cùng ta
Chiến tranh nay đã lùi xa
Chiến trương xưa đã nở hoa ngát rừng
Nghẹn ngào nước mắt rưng rưng
Hết rồi tiếng hát nửa chừng . Bom rơi !
Quê hương nay đổi mới rồi
Chỉ đau chẳng gặp lại người năm xưa !
Hồng Lĩnh
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107, 108 ] Tiếp Cuối cùng |