Thứ ba, 02/09/2025,


 
  MƯA SA (Ngày 31/07/2017 03:07:36 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

MƯA SA

 

Kết quả hình ảnh cho mưa sa

 

Mở ngày, trời đã sa mưa

Lại còn giông lốc, gió lùa ngả nghiêng

Cánh bèo trôi dạt trùng chiềng

Sấm như dồn đuổi về riêng cõi trời

Đâu còn là hạt nước rơi

Mà như sông vỡ đê trời tràn ra

Chớp như lửa điện sáng lòa

Nhì nhằng vụt lóe lúc xa lúc gần

Nước trôi tràn cả bờ sân

Dãy ao còn lại một phần bờ ao

Mưa như ma khóc quỉ gào

Sức người nhỏ bé chống sao nổi trời

Sang chiều, mưa mới ngừng rơi

Chỉ còn thấy nước với trời mênh mông

 

Lê Hải Châu

 

  CÒN MÃI (Ngày 31/07/2017 07:07:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 CÒN MÃI

 

Kết quả hình ảnh cho ơn thày

 

Cái gì còn với thời gian

Dài theo năm tháng nhân gian tạc lòng

Bao đời nay vẫn ước mong

Yêu nhau tình nghĩa thủy chung vẹn tròn

 

Dẫu mai sau chẳng ai còn

Truyền đời tiếng miệng lòng son sáng ngời

Sống sao có ích cho đời

Sống vì nghĩa cả tình người nhân văn

 

Đất trời, thế sự… xoay vần

Trách chê điều ác, thiện nhân tôn thờ

Cái gì rồi cũng hư vô

Chết vì điều ác xuống mồ chưa an ?

 

Mong sao trên khắp thế gian

Không làm điều ác chuyên làm điều hay

Ơn cha quí mẹ kính thầy…

Xưa kia rất trọng sao nay chưa tròn?

 

Hỏi cha rồi mới hỏi con

Gương thầy tỏa sáng chúng con phục thầy?

 

Xuân Ngọc

 

  CÓ MỘT LẦN (Ngày 31/07/2017 06:07:03 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
   

CÓ MỘT LẦN

 

 

 

 

Tình cờ một bữa đầu thu 

Trời còn ủ ít sương mù triền đê 
 
Hanh hao gờn gợn bốn bề 
 
Thấy em đứng đó vân vê đợi chờ
  
Nón Chuông (*) em chỉ đội hờ
  
Lơ ngơ đôi mắt ngó vô ngõ nhà
  
Ngập ngừng tôi bước chân ra
  
Thuận tình tôi hỏi đưa đà vài câu
  
Chuyện đời cứ buộc vào nhau
  
Quả cau nho nhỏ, miếng trầu lại cay
  
Trông em ủ rũ mặt mày
  
Buồn rầu kể lại sợi dây oan tình
  
Thương cha, nhớ mẹ, hận mình
  
Mấy lần em định quyên sinh chẳng thành
  
Thấy em nước mắt vòng quanh
  
Mấy lần định hỏi, tôi đành lặng im
  
Tôi không của nổi của chìm
  
Sẵn tiền có thể giúp em lúc này
  
Nếu cần em ở lại đây
  
Tránh cơn sóng dữ, tránh ngày bão giông
  
Khó thay cá chậu chim lồng
  
Ở đời đôi lúc đất không chị trời
  
Ngập ngừng quay lại nhìn tôi
  
Lén lau nước mắt, thế rồi em đi
 

 

Lê Hải Châu

 

Ghi chú(*) Nón của làng Chuông làm
  MẮT NAI (Ngày 30/07/2017 08:07:01 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

MẮT NAI

 Xoe tròn mơ mộng mắt nai

Rèm mi cong vút để ai đắm tình

Môi ngoan lúng liếng nụ xinh

Thướt tha dáng liễu, thơ trinh dịu dàng

 

Tim anh thổn thức rộn ràng

Bấp bênh gối mộng mơ màng...ngỡ em

Vu vơ nỗi nhớ dịu êm

Tâm tư vấn vít...khát thèm tiếng yêu

 

Mây vương gió nhẹ ru chiều

Hồn phiêu lãng đãng dặt dìu ý thơ

Mắt nai ơi ! Ngỡ là mơ...

Bỗng dưng lòng rớt bên bờ tương tư.

.

                   Nhật Quang

 

  ĐÊM THU (Ngày 28/07/2017 06:07:08 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐÊM  THU

 

 Kết quả hình ảnh cho đêm thu

 

Đêm thu sao sáng đầy trời

Heo may se lạnh lá rơi bên thềm

Chạnh lòng anh nhớ thương em

Đơn côi lạnh lẽo trong đêm thu buồn.

 

Bùi Văn Hoa

  XIN QÙY TRƯỚC MẸ (Ngày 28/07/2017 06:07:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 XIN QUỲ TRƯỚC MẸ

 

 

 

 

 

Con hư để mẹ đau lòng

Nhìn đôi mắt mẹ hai dòng lệ rơi

Buồn gì hơn thế trên đời

Thương yêu tình mẹ đầy vơi tháng ngày

 

 

 

Ngọt bùi với những chua cay

Nông sâu chứa đựng điều hay lẽ đời

Mẹ ơi con thấy lỗi rồi

Xin quỳ trước mẹ nhớ lời mẹ khuyên

 

Xuân Ngọc

  MẸ VIỆT NAM (Ngày 27/07/2017 08:07:41 - Gửi bởi: Phan Tình - Địa chỉ: Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An - Điện thoại: 0904288939)

 MẸ VIỆT NAM

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ việt nam

 

Còn đó nguời mẹ mất con
Để cho Đât nước mãi còn hôm nay
Nước mắt rơi đã bao ngày
Trải qua năm tháng hao gầy tấm thân

Nhiều nguời mẹ vẫṇ âm thầm
Con chưa thấy mộ một lần khói hương
Vẫn còn đâu đó tha phương
Lạc trong rừng thẳm, ven đường nơi đâu

Ngày này tháng bảy lệ sầu
Mẹ già khắc khoải, thương sâu chưa lành
Ngôi nào là mộ của anh
Muôn vàn nấm mộ vô danh chưa tròn

Nước mắt của mẹ đã mòn
Dòng sông đã cạn vẫn còn chưa nguôi
Chiến tranh nay đã qua rồi
Nỗi đau còn đó mẹ ngồi lặng im

  Phan Tình

  TỐI MƯA RÀO (Ngày 27/07/2017 11:07:11 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 TI MƯA RÀO  

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho phượng vỹ

 

Đỏ cành phượng v đong đưa
Nhẹ nhàng trong nng hè trưa dưới tr
Cánh mong mỏng đỏ đỏ tươ
Dịu dàng bên lá hương li du êm.   

Th lên mái tóc màu đêm    
Bờ vai trn nõn nà mm tuyết nhung   
Sáo quên tiếng điu ngân rung   
Đàn không còn nh phím cung ch nào .

Quên sao buổi tối mưa rào 
Chúng mình hai đứa trú vào mái rơm.
Hương quê hương ngọc trần thơm 
Quyện mùi vườn quả đang đơm trái tròn 

Trời thương trời cứ mưa tuôn 
Cho vườn cây trái thả hồn bên hoa
Đêm tri th trn phong ba
Vườn người cỏ ngả - ao ta nước đầy …!

 

Chu Long 

  MÙA SIM CHÍN (Ngày 26/07/2017 10:07:31 - Gửi bởi: Phan Tình - Địa chỉ: Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An - Điện thoại: 0904288939)

 MÙA SIM CHI

 

  Kết quả hình ảnh cho sim chín

 

Tháng bảy thoáng nhớ mùa Sim
Chiều buông bóng đổ mây chìm về xa
Chơi vơi những hạt mưa sa
Đàn chim vỗ cánh la cà chân mây

Trên đồi Sim chín rơi đầy
Tiễn nguời ra trận hây hây má hồng
Bên đồi Sim chín mênh mông
Không còn bóng giặc rượu nồng nên duyên

Chiến trường mũi đạn hòn tên
Đồi Sim phương ấy càng thêm vững vàng
Niềm tin chiến thắng ngập tràn
Quân thù sạch bóng gian nan không từ

Thế rồi không một lá thư
Trận càn năm ấy thực hư chưa rành
Một niềm hy vọng mong manh 
Chỉ là thất lạc sẽ nhanh trở về

Đồi Sim vẫn giữ lời thề
Đến mùa Sim chín mải mê bóng hình
Nhìn về xa thẳm lặng thinh
Mùa Sim thương nhớ bên mình nặng mang

Đất nước nay đã vinh quang
Nơi anh nằm lại chưa màng thấy đâu
Nơi nào thăm thẳm rừng sâu
Đến mùa Sim chín - mùa ngâu mãi tìm

  Phan Tình

  Chùm thơ lục bát 4 câu của tác giả Phương Nõn  (Ngày 26/07/2017 09:07:30 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 

Kết quả hình ảnh cho mưa ngâu

 

 MƯA NGÂU 

 

Trời buồn trời đổ mưa tuôn 

Hình như trời có nỗi buồn giống ta 

Mưa ngâu tháng bẩy nhạt nhòa 

Chênh chao nỗi nhớ mẹ cha buốt lòng .

 

LỜI RU 

 

Ngọt ngào tiếng mẹ ầu ơ 

Lời ru cõng cả hồn thơ tháng ngày 

Mẹ ru con giấc nồng say 

Miệng con chím chím ngậm đầy lời ru .

 

VỀ MIỀN QUAN HỌ 

 

Mười ba em đến hội lim 

Nghe câu quan họ đắm chìm trong mơ 

Sông Cầu nước chảy lơ thơ 

Ai gieo câu nhớ mà ngơ ngẩn lòng .

 

Lê Thị Phương Nõn 

  LẶNG THẦM NÉN ĐAU ... (Ngày 26/07/2017 08:07:38 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 LẶNG THẦM NÉN ĐAU

 (Tặng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dung)

Là vợ và mẹ liệt sĩ

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ liệt sỹ

 

Chồng đi ngày ấy không về

Bao đêm thao thức dầm dề lệ rơi !

Con đi xa tít mù khơi

Biết nơi góc bể phương trời nào đâu ?

 

Xót xa mẹ nén nỗi đau

Chồng đi con tiếp theo nhau không về

Nhà tranh trống vắng tái tê

Nén nhang này lụi nén kia tàn dần

 

Cơm canh mẹ cúng ngày rằm

Quặn đau lòng mẹ tháng năm cuộc đời

Lặng thầm từ tuổi ba mươi

Lặng thầm cúi mặt khấn trời đêm đêm

 

Mong sao sức khỏe bình yên

“Tìm con” về với tổ tiên dân làng

Đong bao giọt lệ ứa tràn

 Đếm bao thao thức đêm đang khóc thầm

 

Góp phần Tổ Quốc muôn xuân

Công gia đình mẹ nhân dân ghi lòng

Trong trang lịch sử tươi hồng

Tên con tên mẹ tên chồng nét son

 

Xuân Ngọc

 

  Đôi mắt ấy (Ngày 25/07/2017 03:07:54 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Đông - Địa chỉ: Trường THCS Bồng Lĩnh-Đức Lĩnh -Vũ Quang- Hà Tĩnh - Điện thoại: 0948089906)

 ĐÔI MẮT ẤY

 

 

Kết quả hình ảnh cho đôi mắt

 

 

Ngày nào khi mới quen nhau

Đôi mắt chạy trốn phía sau nụ cười

Rèm mi thấp thoáng xanh ngời

Buông lơi lấp lánh sao trời vào đêm

Trao nhau lời nói dịu êm

Mắt gặp ánh mắt nỗi niềm chợt dâng

Môi hồng nghiêng cánh tay nâng

Từ trong đáy mắt yêu thương đong đầy

Tay ngà lưu luyến bàn tay

Vườn yêu lạc lối, mắt say tình nồng…

Rồi những đêm vắng cô phòng

Mắt thao thức nhớ mơ mòng về anh

Thiếu anh giấc ngủ chông chênh

Chơi vơi vây kín mộng lành vào khuya

Ước bờ vai rộng chở che

Ước làn môi ấp vỗ về bình yên

Mong anh về ấm tay đan

Mắt thôi khát nhớ, say lên ánh nhìn.

Anh về soi bóng mắt quen

Ngôi sao lấp lánh vẹn nguyên buổi đầu.

           

   Ngày 21/7/2017

 Xuân Đông

Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106, 107 ,108 ] Tiếp  Cuối cùng