Thứ ba, 02/09/2025,


 
  THỜI GIAN (Ngày 22/08/2017 05:08:39 - Gửi bởi: Chu Minh Khôi - Địa chỉ: Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: )

THỜI GIAN

.

Con về mượn chén thời gian
Dốc vò trăng rượu rót tràn cung mây
Niết bàn ở chỗ tỉnh say
Đã nhòe đường nét, đã cay đường đời

.
Vẫn còn nguyên dậu mồng tơi
Xanh cành nảy ngọn rối bời tuổi thơ
Rạ rơm vàng khắp chốn chờ
Mẹ còn gieo cấy phía bờ bên kia

.
Con còn ném đá thia lia
Câu thơ chìm nổi vọng chia tuổi mình
Cả tin mượn sóng chùng chình
Tháng năm chở ngọn lục bình đong đưa

.
Mẹ giờ ở phía ngày xưa
Không hoàn nguyên được bốn mùa lá xanh
Con về trái nhớ treo cành
Chôn hồn nắng để hóa thành tuổi thơ. 

.

Chu Minh Khôi

  GIỮ TRÒN THIÊN THU. (Ngày 21/08/2017 09:08:41 - Gửi bởi: Đinh Khắc Khẳng - Địa chỉ: Jeonju Korea. - Điện thoại: 01045891071)

GIỮ TRÒN THIÊN THU.
.

Đời người, chưa sáng vội trưa,
An nhàn thì ít, nắng mưa thì nhiều.

Duyên lành... gieo được bao nhiêu,
Mà mơ, mà mộng, những điều cao sang?

Gian nan, như lửa thử vàng, 
Qua cơn bĩ cực, trời càng xanh trong.

Tự hào, vượt được bão giông,
Đá mềm, chân cứng, đường thông thoáng đường.

Thảnh thơi, sống giữa vô thường, 
Mỉm cười... gửi hết tình thương cho đời.

Dẫu đi, cuối đất cùng trời, 
Đâu đâu cũng nặng những lời nước non.

Tình quê, là tấm lòng son,
Một tâm an lạc, giữ tròn thiên thu...!!!

 

Mùa Thu Korea 2017.

.

 Đinh Khắc Khảng.

  ĐÁM CƯỚI BẠC (Ngày 21/08/2017 06:08:10 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 ĐÁM CƯỚI BẠC

 

Hòn Dáu Đồ Sơn 12/7/2014


Chờ ngày mai cưới kim cương
Nay mình giản dị khiêm nhường ...bạc thôi
Tôi em ba chục năm rồi
Buồn vui sướng khổ một thời có nhau .
Nay sương muối trắng mái đầu
Má môi em cũng bạc màu thời gian
Da khô giờ hết mịn màng
Nhưng duyên vẫn thắm dịu dàng hương xưa .
Đôi mắt đen ướt đong đưa
Nụ cười mát ngọt nước mưa hạ về .


Ba mươi năm mình phu thê
Ba mươi năm ấy tràn trề tình yêu.
Tôi em mình có rất nhiều 
Hạnh phúc êm ấm bao nhiêu thâm tình 
Nay đám cưới bạc chúng mình   
Người thân bè bạn hữu tình gần xa .
Lời chúc thơm những bó hoa
Tình cảm yêu mến thiết tha mặn nồng
Chúc mừng cuộc sống vợ chồng
Hạnh phúc đầu bạc răng long mãi bền ...!

.
Chu Long

 

 

 

 

  TÌNH YÊU BIỂN CẢ (Ngày 21/08/2017 09:08:17 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TÌNH YÊU BIỂN CẢ

 

Chắt lọc từ những phù sa

Biển cho ta muối mặn mà xưa nay

Tàu về tôm cá chở đầy

Kiên trì bám biển dân nay đổi đời

 

Nếu không có nước biển khơi

Mây bay vắng bóng mưa rơi đâu còn

Biển cho hải sản thơm ngon

Nguồn cung từ biển tăng hơn từng ngày

 

Tình yêu biển cả đong đầy

Mọi người góp sức chung tay đồng lòng

Gĩư gìn biển sạch xanh trong

Ta dành cho biển tấm lòng yêu thương.

 

Bùi Văn Hoa

  SÔNG THƯƠNG (Ngày 21/08/2017 12:08:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

                                                                                               SÔNG THƯƠNG

 

Sông Thương nước chảy đôi dòng

Bên lở thì đục, bên trong thì bồi

Từ ngàn xưa, nước vẫn trôi

Mà sao bên lở, bên bồi sông Thương ?

 

Bồi hồi lòng dạ vấn vương

Xa sông mong nhớ thầm thương sông hoài

Bên đồi trúc sánh cùng mai

Dòng trong in bóng trách ai vô tình

 

Bao giờ ta được gặp mình

Trao câu quan họ em anh mời trầu

Sông thương nước chảy về đâu?

Không còn dòng đục một màu xanh trong

 

Hỏi anh anh có biết không?

Em thì sau trước vẫn dòng sông xanh

Xuân Ngọc

  LÀNG CHIỀU (Ngày 20/08/2017 08:08:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

LÀNG CHIỀU

.


 

Ráng chiều đỏ rực chân mây

Nắng xiên chênh chếch bờ cây cuối đồng

Ngập ngừng, nghé lội qua sông

Vài con nhát tính phải vòng nẻo xa.

.

Sương giăng đây đó nhạt nhòa

Triền đê mờ ảo chùm hoa Cúc quì

Ánh ngày chầm chậm rời đi

Phương tây dần hiện những vì sao xanh.

.

Trời cho ngọn gió mát lành

Vui bầy con trẻ chơi quanh cổng làng

Đồng chiều, bóng tối dần loang

Trời cao hiển hiện cả ngàn ánh sao

.

 

Lê Hải Châu

 

  TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI (Ngày 19/08/2017 07:08:07 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI




Tiếng chuông điện thoại mở ngày

Lời thương gửi gió, lời hay giải buồn

Từ ngày thiên hạ dùng "Phôn”

Khối người mê mải thả hồn phiêu diêu

Người yêu gửi tới người yêu

Sóng tình dồn dập bao điều thiết tha

Đôi khi nước mắt nhạt nhòa

Tháng ngày chẳng gặp nhớ xa nhớ gần

Tiệc tùng chúc tụng đầu Xuân

Chỉ A- lô nhé! đỡ phần đường xa

Đỡ xăng, đỡ mêt, đỡ quà

Đỡ luôn được cả bó hoa chúc mừng

Việc nhà, việc nước, việc chung

Muôn năm thế giới sống cùng Ai- Phôn

 

Lê Hải Châu

 

 

  Mưa Ngâu  (Ngày 18/08/2017 03:08:41 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 MƯA NGÂU 

 

Kết quả hình ảnh cho mưa ngâu

 

Trời buồn tháng bẩy rơi ngâu 

Dòng sông tương lạnh giọt sầu tương tư 

Tiếng tiêu ai đợi ai chờ

Để khung cửi lạnh ngẩn ngơ cõi lòng 

Biết bao tháng đợi ngày mong 

Thương tình trời cũng đành lòng nhỏ mưa 

Sai đàn quạ bắc sông thơ 

Nối liền một dải đôi bờ sông Ngân 

Nhịp cầu Ô Thước nên gần 

Mỗi năm tháng bẩy một lần mưa ngâu 

Cho nàng Chức Nữ bớt sầu

Tương phùng tương ngộ gặp nhau bên cầu 

Bâng khuâng một mối tình đầu 

Ngưu Lang tìm bạn mà đau đáu lòng 

 

Lê Thị Phương Nõn 

 

  MƯA ĐÊM THÁNG TÁM (Ngày 18/08/2017 09:08:06 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp hcm - Điện thoại: 0983132392)

MƯA ĐÊM THÁNG TÁM

.

 

 

Sũng mưa tháng tám... cúc tàn 

Giật mình! tia sấm xé tan êm đềm

Đêm mưa gió ngập mặt đêm

Hư không ngát một đoá quỳnh rưng rưng

Mưa đêm lạnh lẽo vô cùng!

Lặng thầm lá úa... ngập ngừng thu phai

Lòng đêm thổn thức thương ai?

Giỗ mùa ngon ngọt ngày mai thu vàng

Hững hờ tháng tám lênh loang...

Mùa thu lạnh lẽo sắc vàng bơ vơ...

.

Mạc Tường VI

 

  BẰNG LĂNG TÍM (Ngày 18/08/2017 07:08:23 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

 

BẰNG LĂNG TÍM

 

 Bên nhau giây phút ngọt ngào

Nhìn Bằng lăng tím, nao nao tim nồng

Thủy chung sắc tím thầm mong

Ươm duyên mộng ước...thắm hồng vấn vương

 

Gió lay nhẹ cánh hoa thương

Rơi vào nhung nhớ làn hương dịu mềm

Ước gì...khẽ nắm tay em

Nhánh bằng lăng tím, êm đềm gởi trao.

 

                       Nhật Quang

  MỞ LÒNG (Ngày 16/08/2017 08:08:27 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

MỞ LÒNG


Kết quả hình ảnh cho đám cưới

 

Thật buồn hôm đám cưới em

Trời sa nước mắt ướt nhèm cỏ cây

Ngoái trông bóng mẹ bóng thầy

Thế rồi xe chạy, hàng cây khuất dần

Chồng người trọn vẹn mười phân

Chồng em chỉ được đôi phần là may

Lắt lay thân xác hao gầy

Lại be bét rượu, lại hay dỗi hờn

Giận- mừng chẳng rõ nguồn cơn

Người vui, em chỉ thấy buồn và đau

Dẫu không ý hợp tâm đầu

Em ơi hãy giữ cho nhau chút tình

Tòng quyền, bàn chuyện chấp kinh

Ai đem đũa lệch xếp thành một đôi

Nửa duyên bởi tại ông trời

Nửa kia còn lại, ừ thôi cũng đành

Cây còn quả chín quả xanh

Sông còn chỗ thác chỗ ghềnh vòng vo

Đừng xem là mối tình hờ

Trời thương, trời sẽ dành cho phúc phần

 

Lê Hải Châu

 

  GIAO MÙA (Ngày 15/08/2017 12:08:31 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

GIAO MÙA

 

Kết quả hình ảnh cho thu rơi

 

Nắng to, Sen vẫn nhanh tàn

Buồng cau tròn quả, trái xoan nhuốm vàng

Mùa Thu mới ngập ngừng sang

Sông Ngân giờ đã nằm ngang cửa trời

Cuốc kêu vài bữa rồi thôi

Con Ve mỏi mệt đã rời bờ cây

Nước lên nửa bãi chiều nay

Ốm o một mảnh trăng gầy đầu non

Vẫn còn lấp ló Sao Hôm

Vẫn còn đôi chút gió Nồm mồ côi

Hóa công đang mở then trời

Mai kia bão lớn mưa rơi ngập đồng

 

Lê Hải Châu 

 

 

Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103, 104 ,105 ,106 ,107 ,108 ] Tiếp  Cuối cùng