Thứ ba, 02/09/2025,


 
  Thu Rơi  (Ngày 28/08/2017 04:08:49 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 THU RƠI 

 

Kết quả hình ảnh cho thu rơi

 

Vô tình chạm  lá thu rơi 

 Con tim loạn nhịp đổ hồi xuyến xao 

Nụ non mơn mởn sắc đào

Bâng khuâng nhớ chút ngọt ngào hương xưa 

Tấc riêng kỷ niệm chợt ùa 

Nõn nường tươi rói như vừa hôm nay 

Giọt tình ai thả mà say 

Chạnh lòng thương mảnh trăng gầy cô đơn 

Ô sao lòng dạ bồn chồn 

Vấn vương chi để ngập hồn đắm say 

Ngỏ lời vén gió hỏi mây 

Tim yêu liệu có chìm say giấc nồng 

Trái yêu rạo rực lửa lòng 

Vướng vào thu nhớ bòng bong mất rồi ?

 

Lê Thị Phương Nõn 

  

  THU VÀNG (Ngày 28/08/2017 04:08:01 - Gửi bởi: Phụng Hải Dăng - Địa chỉ: Hải Phòng - Điện thoại:  01665684484)

 THU VÀNG

 

 

Trời thu sắc nắng vàng hoe
Hết rồi khúc nhạc tiếng ve mùa hè
Gió chiều đẩy nhẹ tay tre
Xào xạc lá rụng hàng me bên đường.

Cây xanh chen chúc khói sương
Hè qua thu đến vấn vương gót ngà
Đêm về lành lạnh sương sa
Tình câm ai biết, ai mà tỏ phân.

Lá vàng phủ kín ngoài sân
Tìm đâu thấy được gót chân ngày nào
Bao mùa lá rụng nhớ sao ?
Cố nhân giờ ở nơi nao phương trời ?

.

Phụng Hải Đăng

  Mẹ tôi (Ngày 28/08/2017 03:08:24 - Gửi bởi: TRẦN DUY HẠNH - Địa chỉ: PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1 - Q. HẢI AN - TP HẢI PHÒNG  - Điện thoại: 0986858541)

 MẸ TÔI

(KÍNH TẶNG CÁC BÀ MẸ VN   
Nhân dịp Tháng 7 Đinh Dậu - 2017 MÙA ĐẠI LỄ VI LAN)

Kết quả hình ảnh cho vu lan

 

Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay trái rụng – Đến ngày mẹ đi
Lòng con buốt lạnh tái tê
Muôn vàn đau đớn nhớ về ngày xưa
Những ngày cơ cực nắng mưa
Đời mẹ khó nhọc nắng trưa mưa dầm
Với đàn con nhỏ mẹ chăm
Nhường cơm sẻ áo bao năm đủ điều
Thương mẹ vất vả bao nhiêu
Chúng con thầm nhắc sớm chiều tu thân
Anh em gắn bó xa gần
Giữ tròn đạo Hiếu tình thân suốt đời
Xót xa chẳng nói thành lời
Hình bóng mẹ theo suốt đời chúng con
Công Cha nghĩa Mẹ mãi còn
Như biển rộng, như nước non mây trời
Giờ như thấy mẹ muôn nơi
Lòng thành con viết những lời tri ân ./.

 

Trần Duy Hạnh 

  Ban Mê ĐÊM MƯA (Ngày 28/08/2017 02:08:09 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 Ban Mê ĐÊM MƯA

 

Kết quả hình ảnh cho đêm mưa

 

Đêm nay mưa đổ Ban Mê 
Quán khuya tý tách cà phê một mình 
Trách ai sao nỡ vô tình 
Để cà phê đắng chỉ mình ta thôi

Bên ta trống một chổ ngồi 
Đàn ai lạc phách ngậm ngùi khúc ca
Ngắm nhìn những giọt mưa sa
Thương bong bóng vỡ xót xa chạnh lòng

 

Hồng Lĩnh 
Đắk Lăk 22/8/2017

  VU LAN NHỚ MẸ (Ngày 27/08/2017 08:08:06 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 VU LAN NHỚ MẸ

 

Kết quả hình ảnh cho vu lan

 

Mỗi năm tháng bảy vu lan

Thắp hương dâng mẹ chứa chan lệ nhòa

Đầu sông ngọn suối gần xa

Kiếm cơm manh áo để mà nuôi con

 

 

 

Mẹ ơi vất vả gầy mòn

Nuôi con mong chóng lớn khôn trưởng thành

Học hành tiến bộ thành danh

Vì nhà vì nước trọn tình hiếu trung

 

 

 

Vì con mẹ chẳng quản công

Khi con đau ốm quặn lòng xót thương

Cả đời từng trải gió sương

Miếng ngon manh áo nhịn nhường phần con

 

 

 

Tình thương của mẹ vẹn tròn

Bao la tình mẹ chúng con tạc lòng…

Hoa thơm khói tỏa hương nồng

Vu lan dâng mẹ sầu đong vơi đầy

 

 

 

Mẹ ơi! trên thế gian này

Ai thương bằng mẹ, ơn thầy, công  cha!

 

Xuân Ngọc

 

  CÂY XOAN Ở LÀNG (Ngày 26/08/2017 11:08:28 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CÂY XOAN Ở LÀNG

 

Kết quả hình ảnh cho hoa xoan

 

Đường làng rợp bóng cây Xoan

Mùa Thu lá vẫn ngập tràn nắng trưa

Chỉ đôi ba bữa gió mùa

Lá Xoan giờ đã lưa thưa trên cành

Trời cho vài bữa nắng hanh

Quả Xoan xanh thẫm trở thành vàng ươm

Nắng như thoa nhẹ phấn hường

Ngày hanh giá lắm, đêm sương xuống dày

Những đêm trời rải đầy mây

Quả Xoan tơi tả rụng đầy triền đê

Nhắn ai tìm giữ hồn quê

Cây Xoan dẫn lối ta về làng xưa


Lê Hải Châu

 

  NGẠI NGẦN (Ngày 24/08/2017 07:08:47 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Hùng - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0919599961)

 

NGẠI NGẦN





Cách nhau mỗi một cây cầu
Mà như vạn dặm mà đau đáu lòng
Em về có nhớ tôi không
Tôi mơ tôi mộng cầm lòng bói hoa
Thấy mây một thoáng bay qua
Thấy em một chút rõ xa mà gần
Bấy lâu thèm tiếng bước chân
Chác còn e thẹn ngại ngần phố đông
Xin em hãy nhóm lửa lòng
Cho đông bớt lạnh cho hồng má em


Nguyễn Ngọc Hùng
 
  Đi tìm (Ngày 24/08/2017 11:08:31 - Gửi bởi: VŨ THẾ pHIỆT - Địa chỉ: BÌNH MINH BÌNH GIANG - Điện thoại: 01652230085)

 

ĐI TÌM  

 

    Kết quả hình ảnh cho bến nước


 Chùa sâu tiếng mõ cô liêu

Mục đồng vui với cánh diều nghêu ngao

 Tìm về bến nước xôn xao

Tìm em trong dải yếm đào hội xuân

Tìm triền đê rạn gót chân

Tìm nơi hò hẹn đầy quần bông may

 Tìm chùm hoa nhỏ trao tay

Tìm câu lục bát những ngày ấu thơ

 

Vũ Thế Phiệt

 

  GIẤC MƠ HỒNG (Ngày 24/08/2017 10:08:53 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

GIẤC MƠ HỒNG

 

Kết quả hình ảnh cho em mơ xe hoa

 

Em mơ một giấc mơ hồng

Trong mơ gặp nước bến sông dạt dào

Bầu trời vừa rộng vừa cao

Đôi con cò trắng bay vào bay ra

Em mơ đáp xuống mái nhà

Gặp người thì ít, gặp hoa thì nhiều

Và rồi bóng dáng người yêu

Tìm em để nói những điều thiết tha

Dập dìu bướm trắng vờn hoa

Rộn ràng xe ngựa, hai nhà chào nhau

Đôi bên ý hợp tâm đầu

Cứ như tiền định từ lâu duyên trời

Đến khi tỉnh giấc mơ rồi

Trách mình phận bạc, em tôi lại buồn

 

Lê Hải Châu

 

  PHƯỢNG ĐỎ (Ngày 24/08/2017 07:08:37 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 PHƯỢNG ĐỎ

 

Kết quả hình ảnh cho phượng đỏ



Hè về phượng đỏ màu tươi
Dệt thành thảm đỏ soi trời mênh mang.
Má em ửng đỏ mơ màng
Nụ hôn bỏng đỏ dịu dàng buông nơi.
Những chùm nắng đỏ sắc ngời
Xuyên qua kẽ lá thả rơi đỏ đường.
Hoàng hôn tím đỏ quê hương
Trái tim đỏ chứa yêu thương ngọt ngào

Chu Long

  THĂM TÌNH NƯỚC NON (Ngày 23/08/2017 03:08:48 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 THẮM TÌNH NƯỚC NON

 

Kết quả hình ảnh cho tình yêu

 

Yêu nhau tát cạn biển đông

Thuận vợ thuận chồng nấp bể rời non

Dù cho sông cạn non mòn

Yêu nhau giữ trọn lòng son đá vàng

 

Tình yêu đất nước dân làng

Yêu từ cái thuở hồng hoang cõi trần

Yêu dân phục vụ nhân dân

Một lòng vì nước góp phần đấu tranh

 

Dựng xây đất nước hòa bình

Ấm no hạnh phúc thắm tình nước non

 

Xuân Ngọc

  Đường Quê (Ngày 22/08/2017 09:08:14 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Dũng - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0936968289)

 ĐƯỜNG QUÊ 

.

.

Vẳng nghe dứt ruột lời ru 
Câu ca vịn gió đánh đu trưa hè

Kẽo cà kẽo kẹt võng tre
À ơi khản đặc câu thề làng xưa

Thương người đi đón cơn mưa 
Người thì ở lại tiễn đưa chờ người

Mong người mong nước đợi trời 
Đồng làng đợi đến cạn vơi sức mùa

À ơi câu hát nhặt thưa 
Như thời gian cứ thiếu thừa vần xoay

À ơi câu hát vơi đầy 
Cứ từ cổ tích lôi ngày lê thê

Con sông hai dải bờ đê 
Con đương hai ngả đi về hai nơi

Quê xưa, nay vẫn tiếng cười 
Từ trong gian khó yêu đời vượt lên

.

Nguyễn Xuân Dũng

Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102, 103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ] Tiếp  Cuối cùng