|
|
|

Thu về PHỐ NÚI (Ngày 09/09/2017 09:09:41 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
Thu về
PHỐ NÚI
.jpg)
Thu về
Phố núi mưa bay
Rừng vàng lá nhuộm thu đầy sắc thu
Non cao
Lấp lánh sương mù
Đâu đây thác đổ lời ru suối ngàn
Đêm về
Ngọn gió mơn man
Nụ hôn đôi lứa nồng nàn thăng hoa
Quán khuya
Da diết lời ca
Ngọt ngào hương vị ly cà phê đêm
Thu sang
Phố Núi chờ em
Về đây kết tóc xe duyên đôi mình
Hồng Lĩnh
|
|
|

CƠN MƯA CUỐI CHIỀU (Ngày 09/09/2017 08:09:41 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
CƠN MƯA CUỐI CHIỀU

Em nhìn như kẻ vô hồn
Mặc tôi nói dại nói khôn đủ điều
Mới qua Mười tám trăng treo
Đọt vừa xanh lá, cánh diều vừa lên
Gặp chàng họ Sở làng bên
Chưa chi em đã thề nguyền nọ kia
Thế rồi đi sớm về khuya
Tôi sang chỉ đứng chầu rìa ngoài sân
Gặp tôi , em cứ lảng dần
Mùa Đông cắm trại, mùa Xuân hội hè
Khắp người mốt nọ hàng kia
Chiếc xe Bốn chấm (4.0) máy đề ngọt ga
Hôm qua em trở lại nhà
Mặt mày ủ rũ, nước da thiết bì
Tôi buồn chẳng biết nói chi
Đoán em chắc gặp chuyện gì nọ kia
Em ngồi đó, ngẩn tò te
Cái Siêu sắc thuốc bên hè chỏng chơ
Thoáng trông, tôi có chút ngờ
Đoán rằng Bà Nguyệt, ông Tơ đã nhầm
Thương em ngồi đó lặng câm
Cuối chiều, trời lại tầm tầm đổ mưa
Lê Hải Châu
|
|
|

ĐI CHẨY HỘI LIM (Ngày 09/09/2017 08:09:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
ĐI CHẢY HỘI LIM

Ngày xuân đi chảy hội lim
Yêu câu “quan họ”, nhớ em… mời trầu
Dạt dào sóng nước sông Cầu
Câu hò “điệu lí” thương nhau chiều chiều
“Tình bằng” quan họ tôi yêu
Cánh cò chớp trắng nghiêng chiều ca dao
Lời ca quan họ ngọt ngào
“Giăng mùng con nhện” xuyến xao lòng người
Vương tơ lưu luyến người ơi
Bâng khuâng “giã bạn” đáp lời đón đưa
Thẩm sâu khúc hát ngàn xưa
“Nguời ơi người ở em chưa cho về”
“Lí cây đa” nặng câu thề
“Hoa thơm” “bướm lượn” tình quê mặn nồng
Tình người quan họ, sáng trong
Thương nhau nỗi nhớ chất chồng lưu li
Xuân Ngọc
|
|
|

Cổng đình làng Đan Hội (Ngày 08/09/2017 12:09:53 - Gửi bởi: Hoàng Minh Ngọc - Địa chỉ: Tân Lập- Đan Phượng Hà Nội - Điện thoại: 01232902771)
CỔNG ĐÌNH LÀNG ĐAN HỘI

Cổng đình gương mặt của làng
Uy nghi rạng rõ huy hoàng biết bao
Ai qua cũng ngước nhìn vào
Ánh men lóe sáng như sao trên trời
Cửa lim, ngói đỏ hồng tươi
Hoành phi, câu đối rạng ngời nét hoa
Tăng thêm cảnh đẹp Đình ta
Một vùng di tích thật là trang nghiêm
Hạ từ tiền tế cung trên
Tháp môn, tả mạt giếng bên sân đình
Đêm về điện sáng lung linh
Tháng tư mở hội, rập rình thuyền hoa
Người gần cho tới bạn xa
Hảo tâm công đức làm ra cổng đình
Cùng xây cuộc sống văn minh
Cùng tâm giữ trọn nghĩa tình nước non
Cảm ơn những tấm lòng son
Cư dân mọi nẻo, xóm thôn quê nhà
Xuân về thắm sắc hương hoa
Đón người lễ thánh vào ra cổng đình.
Hoàng Minh Ngọc.
|
|
|

ĐƯỜNG QUÊ 3 (Ngày 07/09/2017 10:09:05 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Dũng - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0936968289)
ĐƯỜNG QUÊ 3
.

Nhớ xưa tát nước đêm rằm
Gầu sòng vớt ánh trăng nằm đáy sâu
Ngọt ngào ơi! phép nhiệm màu?
Đất quê nuôi cả trước sau nghĩa tình
Câu ca dao níu cong đình
Thấm vào làng xóm vào mình vào ta
Nào ruộng gần đến đồng xa
Bờ đê bến nước cây đa mái chùa
Tháng nào giáp hạt đợi mùa
Tháng nào gặt tháng nào mưa tháng nào
Sướng vui nào có được bao
Cày bừa trồng cấy nói sao cơ cầu
Quanh năm úp mặt đồng sâu
Rách lành no đói đổi màu tóc da
Cả đời quanh quẩn trong nhà
Giản đơn cuộc sống thật thà người quê
Cánh diều êm ả triền đê
Vút bay cao chở câu thề yêu thương
.
XUÂN DŨNG
|
|
|

THU VÀ EM (Ngày 07/09/2017 06:09:21 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
THU VÀ EM

Phương tàn cõng nắng hè đi
Tiếng ve cuối hạ thầm thì buông rơi
Nắng hồng bóng thả chơi vơi
Nụ cười yêu gửi khoảng trời sang thu .
Cỏ cây đêm đợi sương mù
Gió heo may lạnh chở thu đang về
Sắc màu vàng cúc đê mê
Hương bay gọi bướm ong về vây quanh .
Em đứng chỗ cũ chờ anh
Thẹn thùng e lệ nghiêng vành nón che .
Ửng hồng đôi má mùa hè
Mang màu Phượng thắm ẩn khoe dưới trời
Thu mùa thắm cúc vàng tươi
Chốn vào trong dáng em người nữ sinh .
Sương thu giọt ngọc hữu hình
Đọng vào trong cánh môi xinh ngọc ngà
Gió thu thổi cúc la đà
Bay tà áo tím hoa cà em mang .
Nắng thu vàng thả nhẹ nhàng
Trời thu êm ả dịu dàng bên em .
Mây thu ngũ sắc êm đềm
Bồng bềnh thả dáng in nền trời thu.
Chu Long
|
|
|

MÃI CÒN LỜI RU (Ngày 07/09/2017 04:09:46 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
MÃI CÒN LỜI RU
.
Mãi còn nợ một lời ru
Thẳm sâu lòng mẹ, vẫn từ ngày xưa
Đi hoài, đi mãi đến giờ
Không sao đến được bến bờ lời ru
Bâng khuâng gió giục vào thu
Vọng ngân lời mẹ như từ ấu thơ
Đời còn giông bão, gió mưa
Lời ru che chở, sớm trưa dắt dìu
Trái tim sâu nặng thương yêu
Nâng niu vượt suối băng đèo, đời con
Một mai biển cạn, non mòn
Lời ru, lòng mẹ mãi còn bền lâu
Dẫu đời nhiều những nông sâu
Đưa con qua khỏi khổ đau, nhọc nhằn
Lời ru lắng những trở trăn
Tổn hao đời mẹ, tảo tần, lo toan
Ân tình nuôi dạy lớn khôn
Lời ru, lòng mẹ, suối nguồn đời con!
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

TỤC HUYỀN (Ngày 07/09/2017 08:09:24 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
TỤC HUYỀN
.

(Tặng người bạn già đi bước nữa)
Quá giang, nhỡ mất chuyến đò,
Trời chiều sông rộng nước to bận lòng.
Tục huyền, làm kẻ qua sông,
Nẻo gần chẳng đặng, nên vòng nẻo xa.
Người chê Xuân sắc ta già,
Ừ trên Sáu chục đào hoa nỗi gì.
Định thôi, rồi lại thôi thì,
Cầm lòng lá số tử vi ngậm ngùi.
Đổi sầu, uống chén rượu vui,
Quá giang đổi bến kiếm người tri âm.
Trời cho duyên phận sắt- cầm,
Sẽ nguyền kết tóc trăm năm chuyến này.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

Mẹ ngồi bên mộ (Ngày 06/09/2017 10:09:42 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
MẸ NGỒI BÊN MỘ
.
Tuổi thanh xuân, mẹ lấy chồng
Chồng đi bộ đội, gánh gồng nuôi con
Khi con đến tuổi lớn khôn
Con đi bộ đội, mẹ luôn một mình.
Thế rồi đất nước hòa bình
Chồng, con mất cả, lại mình mẹ thôi
Nỗi buồn cứ thế ngầm trôi
Vu lan, bên mộ, mẹ ngồi lặng thinh.
Đặng Minh Đức
|
|
|

Chớm Thu (Ngày 05/09/2017 04:09:27 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
CHỚM THU

Chỉ còn đôi vạt nắng thưa
Heo may se sẽ trời vừa chớm thu
Lá vàng xào xạc đánh đu
Có người về nhặt lời ru thuở nào .
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

CHỜ CHỒNG (Ngày 05/09/2017 11:09:37 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
CHỜ CHỒNG
.jpg)
Bao người vì nước vì non
Đi không trở lại ven tròn hiếu trung
Chiến tranh đắng dạ xót lòng
Chờ chồng đứng đợi lòng không bụi mờ
Lạnh lùng sương tuyết nắng mưa
Người đi biền biệt vẫn chưa trở về
Thủy chung giữ trọn lời thề
Đá vàng tình nghĩa phu thê vẹn tròn
Vọng phu đứng đợi bồng con
Lòng người hóa đá như hòn vọng phu
Trưng vương vì nước rửa thù*
Non sông đất nước ngàn thu nhớ Người
Xuân Ngọc
|
|
|

Thu Hồ Tây (Ngày 04/09/2017 01:09:15 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
THU HỒ TÂY

Mơn man gió, sóng lăn tăn
Liễu buông mặt nước, thông giăng ven bờ
Chiều thu ngăn ngắt Tây Hồ
Tình nhân ghế đá tựa bờ vai êm
Linh thiêng trầm mặc đêm đêm
Đền, chùa, tháp, miếu-hương, đèn lung linh
Sen hồng nở đón bình minh
Sáng trong giọt ngọc dập dình xanh sen
Chuông chùa Trấn Quốc, Kim Liên
Hồn thiêng Đất Việt ngân lên trong ngần
Phủ Tây Hồ vọng cung văn
Ngạt ngào hoa sữa miên man nỗi lòng
Ùa về ký ức bâng khuâng
Nhớ mùa thu cũ dấu chân hai người.
Đặng Minh Đức
(Tp. Hồ Chí Minh)
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100, 101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ] Tiếp Cuối cùng |