Thứ sáu, 26/04/2024,

TÌNH XƯA (29/01/2014)
 
 
Đã đành lỡ chuyến tàu xưa
Nên mình chẳng được đón đưa nhau về
Đạn bom nổ vỡ câu thề
Gom vào mộng mị bốn bề lạnh tanh
Chỉ còn bóng chiếc áo xanh
Ba lô giấu bức thư tình dở dang
.
Đã rồi một chuyến đò ngang
Tay ai chèo lái em sang bến người
Sông sâu dìm chết nụ cười
Anh về vớt mảnh trăng rơi bạc màu
Tết này em ở nơi đâu
Câu thơ làm ván bắc cầu anh qua
Muốn nhờ săc thắm đào hoa
Gửi em chút để làm quà mừng xuân
 
Dương Đoàn Trọng
Chia sẻ:                  
Các bài khác: