Thứ sáu, 19/04/2024,



XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao

Thời gian như nước xuôi dòng 
Mất cha con trẻ cõi lòng quặn đau
Tháng năm trong dạ héo sầu
Giờ đây tóc đã ngả màu điểm sương.

 

Đôi dòng thơ nhỏ xinh xinh
Cái duyên sáu tám làm mình say mê
Thơ mang hương lúa đồng quê
Ồn ào phố thị không hề chuyển lay

........................................

LỤC BÁT mãi mãi sáng tươi,

Tiếng thơm hồn Việt muôn đời chẳng phai.

Thành viên tích cực miệt mài,

Trẻ già sáng tác trí tài bền kiên.

..................

(Chào mừng Ngày Hội Lục Bát Việt Nam) 

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người

Lang thang Lục bát đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Mõ làng,… muôn nơi

Thăm Câu lạc bộ,… xa xôi
Bắc Trung Nam thảy tụ hồi đồng tâm

..........................

Câu thơ viết vội người ơi!
Xé tờ lịch mới, một thời qua đi
Hết xuân, mùa lại sang hè
Thu đông vẫy gọi người về chốn tiên

......................

Thi ca - người bạn tâm tình
Kề vai sánh bước thấy mình vui sao!
Tứ, vần gắn kết bên nhau
Hòa câu hạnh phúc gửi trao cho đời

.......

Mừng Ngày Phụ Nữ hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao

 

Dang tay ôm lấy hạt ngâu
Anh ơi giọt vỡ buốt đầu ngón tay.

Kỷ niệm rơi - kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?

Trang [1 ]