Thứ bảy, 11/05/2024,

NGÀY ẤY BÂY GIỜ (18/10/2013)

 NGÀY ẤY BÂY GIỜ

……˜..™…...
Nhớ ngày ba dẫn con đi
Trời cao gió mát mây thì xanh trong
Kỳ thi ai cũng đều mong
Làm bài thật tốt nỗi lòng thêm vui
Bữa nay con thấy bùi ngùi
Cảm giác xưa ấy chôn vùi bấy lâu
Nét mày em gái lo âu
Kỳ thi lại đến một màu bao la
Ngày xưa con đã cùng cha
Tốt nghiệp thi qua là cha tiếp sức
Hôm nay thấy mình bất lực
Thay cha cùng em hết mực lo âu
Mong cho thời gian qua mau
Kỳ thi kia ấy muôn màu đẹp tươi
Bức tranh con vẽ bao người
Ai ai cũng nở nụ cười tươi xinh.

ááááá

Chia sẻ:                  
Các bài khác: