Thứ ba, 21/05/2024,



H... ƠI...!
(Tặng H... một thời để nhớ).

Đêm buồn nhìn khói thuốc bay
H... ơi! Từ buổi chia tay đến giờ
Ta buồn đốt thuốc... làm thơ
Viết tình rồi lại bơ vơ với tình.

Đêm đêm mơ một bóng hình
Chợt thương chợt nhớ biết mình tương tư
Đời ta một kiếp đơn côi
Tình yêu như áng mây trôi lạc loài.

Lang thang trên quảng đường dài
Tìm quên nhưng lại nhớ hoài, H... ơi!

LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.
ĐT: 0988.260 269

"HÀNG VIỆT" CHẤT LƯỢNG CAO.
(Lục bát vui, viết theo thể thơ Bút Tre.
Nhân chuyến tham quan du lịch Malaysia - Singapore)

Anh đi du lịch Sing ga (1)
Po em một cái làm quà Việt Nam
Khuyên em đừng vội đừng ham
Quà anh xuất xứ Việt Nam chính hàng.
Nhỏ con nhưng rất có gan
Chị em trong nước mê hàng của anh
Bao năm giữ vững uy danh
Nếu đem xuất khẩu trở thành hàng hiêu. (2)
Đã lanh lại được cái liều
Em to em béo... xin chiều tới nơi
Hàng anh nhỏ vốn lớn lời
Em nào chưa biết... xin mời thử xem.
(1) Singapore.  (2) Hàng hiệu.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

 

DÁNG EM.

Em thường qua ngõ nhà tôi
Gió hôn lên má lên môi em hồng
Em qua dẫu trời mùa đông
Trong tôi vẫn thấy ấm nồng mùa xuân.

Z3-LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

 

 

Lần đầu tôi mới gặp em
Mà sao cứ ngỡ mình quen lâu rồi
Em đi còn lại mình tôi
Đêm đêm thổn thức bồi hồi nhớ mong.

Hội Vân nước nóng quê mình
Một thời gắn bó nghĩa tình thân thương
Tuổi thơ là cả chặng đường
Biết bao kỷ niệm vấn vương trong đời.

Mỗi ngày làm mấy bài thơ
Gửi đi đăng báo… ngồi chờ báo đăng
Cũng vì thời buổi khó khăn
Cũng vì vật giá cứ tăng lên hoài

Trang [1 ,2 ]