Yêu nhau từ lúc tóc xanh
Thẹn thùng em nắm tay anh, mỉm cười
Dù cho vật đổi sao dời
Yêu anh, em hứa tọn đời thủy chung.
Mây ơi, trời mãi xanh trong
Bồng bềnh mái tóc cho lòng em vui
Gió ơi hãy nhắn hộ nhời
Rằng tôi mãi mãi nói lời yêu em
Hoa ơi, những cánh dịu êm
Vuốt ve nét ngọc, má em ửng hồng
Nắng xuân ơi có biết chăng
Ấ nồng đến mấy, sao bằng lòng tôi
Yêu em! yêu quá thật rồi
Vắng em một buổi bồi hồi lắm thay
Ai ơi có biết những ngày
Vườn riêng ai đã đắm say một chiều.
Một rằng yêu! hai cũng rằng yêu
Yêu nhau,biết nói bao nhiêu cho vừa
Lời yêu! có tự ngày xưa
Tóc sương vẫn nói - Có thừa đâu em.
2/2015