Chủ nhật, 19/05/2024,

VU LAN NHỚ MẸ! (16/09/2017)

 Kính hương hồn mẹ!

 
Bây giờ... khi có thức ngon
Thì không còn Mẹ...để con dâng Người
Tâm thành con lạy Mẹ thôi
Cầu vong linh Mẹ trên trời bình yên
 
Trần gian - Cực lạc : đôi miền
Gió mây dẫn lối cõi thiêng Mẹ về!
Lạy người! trở lại thăm quê
Cho con gặp Mẹ...lần về cuối thôi!
                     *   *   *
Mẹ về ru lại ...ầu...ơi
Hồn con còn đọng những lời nghĩa nhân
Tóc xanh Mẹ vấn tang chồng
Ru con nước mắt chảy trong...giọng buồn
 
Mẹ về thăm lại xóm thôn
Thương thân cò vạc mỏi mòn tháng năm
Nhả tơ - trút ruột thân tằm
Mẹ cho con những tháng năm...tơ vàng
 
Duyên tình Mẹ đứt dây ngang
Một vầng trăng góa...vội vàng...Cha đi!
Ấu thơ con chửa biết gì
Nuôi con! Mẹ lấp sầu bi tháng ngày...
                       *   *    *
Hương trầm quyện tỏa khói mây
Tâm thành thắp nén nhang này, con xin!
Tây phương cực lạc yên bình
Vãng sinh tịnh độ vong linh mẹ về! 
 
                                                 Vũ Phận
                                         Mùa Vu lan 2016
 
 
 
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: