Thứ sáu, 29/03/2024,

Em đã về... (18/03/2014)



EM
ĐÃ VỀ...


Mùa đông lạnh đã xa rồi,
Lòng anh giá buốt một thời qua đi.
Em về tràn ngập xuân thì...
Bàng hoàng anh ngỡ những gì... trong mơ!

Ba mùa rồi... mãi đợi chờ,
Xuân về... trao gửi từng giờ niềm vui.
Như xuân thì của một đời,
Lúa đồng con gái... mưa rơi gọi mùa.

Hết rồi... thương nhớ day dưa,
Để anh gói lại ba mùa đã qua.
Xuân ơi... nán lại cùng ta,
Trao người giây phút thiết tha êm đềm.

Sợ lần nữa phải xa em,
Dẫu không chết... nỗi sầu thêm nát lòng.
Đời anh trĩu nặng ngóng trông,
Con tim đau đớn... lạnh trong đông tàn.

Đất trời rực rỡ muôn vàn,
Em về... òa vỡ trăm ngàn miền riêng.
Tình em tri kỷ thiêng liêng,
Đời anh giờ hết chung chiêng thật rồi!
 
TGG

18/2/2014

Chia sẻ:                  
Các bài khác: