Thứ tư, 24/04/2024,



Ngỡ con tim khép chặt rồi,
Một ngày anh gõ cửa... trời đất trao.

Tháng Ba hoa bưởi trắng cành,
Hương thầm em gói trao anh hôm nào.

Trời mây cũng chết lặng... nhìn,
Cần đi đâu nữa... kiếm tìm ai hơn?

Đặc quyền của phụ nữ rồi,
Trong đời giọt ấy sẽ rơi... khi cần!

Yêu người khác... cũng có khi,

Để anh biết chẳng ai... thì hơn em!

Con đường nhắc nhớ hẹn thề,
Hoa sưa rắc phố say mê... rối bời.

Không đi thì chợ vẫn đông...
Đi thì lòng vẫn nguyên lòng... một ta.

Nắm tay nhau đến cuối đường,
Tháng năm còn mãi vấn vương tình người.

Ước ao có một bờ vai,
Tựa qua những tháng năm dài buồn vui.

Tháng Ba hoa gạo đỏ trời,
Chim chào ngày mới những lời mê say.


Chạm vào ngày tháng hanh hao,
Để em nhớ nỗi đau nào nát tan.


Sắc hương trời đất kết thành,
Sen hồng có dám đua tranh với người?

Mưa xuân rơi... ướt nỗi mình,
Chao nghiêng nhung nhớ, chút tình vấn vương.


Yêu em mà chẳng dám sang,
Ước gì làm cỏ ven đàng theo em!

Mắt yêu xoay cả phận người,
Phục sinh cả những rã rời cánh hoa
.

Muộn mằn chẳng quá bao giờ,
Mùa Thu Hà Nội... mộng mơ mãi còn!
Trang [1 ,2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ]