Tháng mười một trở về theo gió sớm
Sân trường xưa nghiêng bóng những hàng cây
Viên phấn trắng một thời in ký ức
Nét phấn gầy mà sáng mãi nơi đây
Thầy cô vẫn âm thầm như đất mẹ
Gieo yêu thương chẳng đợi những lời khen
Dẫu gian khó cũng vui lòng dẫn bước
Đỡ tay trò qua lối nhỏ chông chênh
Bao năm tháng đi qua thành kỷ niệm
Những vỡ òa, những ấm áp, niềm tin
Con vững bước nhờ đôi vai thầy cô ấy
Như mạch nguồn chảy mãi chẳng hồi sinh
Ngày tri ân xin gửi ngàn lời chúc
Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, an vui
Một đóa nắng trải đầy lên trang vở
Nghĩa thầy cô còn sáng mãi trong đời.
Trần Đức Lai – 19/11/2025