Thứ sáu, 19/04/2024,



 (Chào đón xuân Tân Sửu 2021)

 (Kính tặng chị gái Trần Thị Thanh Liêm – Trường Đại Học Đại Nam)

 (Gặp mặt kỷ niêm 41 năm ngày ra trường lớp 10C trường cấp 3 Tuyên Hoá khoá 1973-1976)

 LỠ  HỨA

Hứa tết này anh sẽ lại găp em
Được tâm sự cùng em mãi đấy
Lỡ hứa rồi!!! anh như đùa em vậy?
Một thoáng buồn anh thấy đọng bờ mi!!!

Mồng hai tết Giáp Ngọ 2014

Trần Đức Lai

Ở nơi đây là nơi anh làm việc
Anh yêu thương bằng cả tâm hồn
Gắn bó đời mình tần tảo sớm hôm
Hai tiếng Đồng Lê sao mà xao xuyến vậy.

Có thể bây giờ cô đã quên em,
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết.
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt,
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Thấp thoáng chiều nay bóng nhạn mờ
Một chiều biển lặng đứng làm thơ
Chân trời tím nhạt hoàng hôn xuống
Cánh nhạn buồn xa nhớ thẩn thờ.

Trang [1 ]