Thì thầm tháng ba (Phúc Hữu) (30/03/2023)
THÌ THẦM THÁNG BA
.jpg)
Phúc Hữu
Xuân còn dan díu tháng ba
Gió mơn man bóc nõn nà của đêm
Mưa rây trên tóc em mềm
Con tim lỗi nhịp, mà quên lối về
Hương thầm gói cả đam mê
Bờ môi chín mọng lời quê dịu dàng
Nghiêng tay dốc cạn mơ màng
Hoa xoan hoa bưởi, ngỡ ngàng tháng ba.
P.H
________
Nhà thơ: Phúc Hữu
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0965.338.176
ĐC: TT An Dương, An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: