SAU NGÀY CHIẾN THẮNG
Đỗ Văn Quỳnh
Tôi về thăm lại ngôi nhà
Vẫn hàng dâm bụt vẫn hoa ngõ vào
Tung tăng bướm trắng nghiêng chào
Lồng trong bóng nước dưới ao sen vàng
Ngó sang chưa thấy bóng nàng
Có còn chốn cũ hay sang ngang rồi ?
Anh đi đánh giặc xa xôi
Hậu phương em đợi người ơi ! yên lòng
Trăng khuya soi tỏ ngoài song
Trong chăn một mảnh má hồng đơn côi
Thuỷ chung em vẫn chờ tôi
Ruộng đồng tươi tốt mọi nơi chuyên cần
Thương nhau xa cũng nên gần
Ba lô con cóc đón xuân xum vầy
Đ.V.Q
Tác giả: Đỗ Văn Quỳnh
Xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Binh